Cùng học 1 thầy, mà với 1 cách cục thì 9 trò khán đến 10 tượng khác nhau, đúng cũng nhiều, sai cũng vô số. Như vậy thì tại làm sao!? Ái chà, các cụ đã gộp nó vào thành "huyền học" rồi đấy thôi. Trong đó chữ "huyền" nghĩa là ảo diệu, sâu xa, cao xa khó hiểu...
Giờ muốn bớt cái "huyền" kia, ta thường nghĩ ngay đến các công cụ như thống kê, học máy. Sự thực, một số trang web đã có mục lập lá số và xem tử vi, khán hạn cả đời. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức liệt kê được các tượng tương ứng với các cách cục của cả Nam/Bắc phái, hung/cát trộn lẫn vào trong luận giải, chả biết chỗ nào mà lần. Ví như có chỗ luận cung con, dòng trên nói nhiều con, ngay dòng dưới nói không con. Như vậy làm đương số không tránh khỏi chóng mặt...
Vậy thì việc luận giải theo máy là "bán cát bán hung". Có thu thập dữ liệu đầu vào thì cũng coi như độ chính xác chung lên tới xấp xỉ là 50% đi. Vậy thì độ khả tín tổng cộng của các phần mềm này hiện nay tối đa chỉ đạt 80% x 50% = 40%, không hơn!
Giờ làm sao để độ chính xác chung tăng từ 50% lên 100%. Lúc này đối với chủ thể là con người, có cái gọi là giác quan thứ 6, hay cảm giác, hay kinh nghiệm, hoặc ăn may,v.v. có khi có gộp tất cả cái đó. Như vậy thì khi đứng giữa 2 lựa chọn, cát hoặc hung, thì tự nhiên (chả ai bảo) nghiêng hẳn về 1 phương án, và thật kì diệu, nó đúng.
Mấy năm trước tôi có đọc được công trình khoa học đăng trên Nature Matters, chuyên phản biện lại các bài báo đã đăng trên các tạp chí con của Nature (tạp chí hàng đầu về Khoa học Công nghệ). Nội dung công trình này là để phản biện lại một nghiên cứu nhằm phát triển một hệ thống lái tự động. Nhưng khi có nguy cơ tai nạn xảy đến, xe tự động phải chọn giữa việc bẻ tay lái sang bên phải, nơi có 1 cụ già dắt tay 1 đứa trẻ, và bẻ lái sang bên trái, nơi có đôi vợ chồng đang chở nhau. Bởi khi đó máy tính chọn bên nào trái hay phải thì cũng đều bị quy là "immoral". Liệu mây tính có thể học được cách để cư xử như một con người, có lẽ là không, và còn xa.
Như vậy máy tính giúp ta liệt kê được các cách cục rất chi tiết, thậm chí người giỏi nhất cũng chắc gì đã nhớ. Nhưng có lẽ còn lâu nữa máy tính mới làm được như con người, khi mà những thứ như tinh thần, cảm giác, tâm linh... là những thứ khó định hình, định lượng, nên khó chuyển đổi thành thứ mà có thể trở thành input cho máy tính để chúng học.
Đương nhiên, chúng ta đặt niềm tin vào sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Cũng có một cái nhìn lạc quan vào tương lai. Tuy nhiên, có lẽ những môn như Tử Vi, Tử Bình ... vẫn sẽ còn được gọi là "huyền học" thời gian dài dài nữa.
Tóm lại, dẫu cố gắng lắm thì cũng chỉ tiệm cận, chứ mãi không thể đạt tới.
P/s: 80% là con số "thần thánh" thể hiện độ chính xác tối đa của một môn huyền học.
Sửa bởi Expander: 20/05/2022 - 16:45