Nghiên cứu về một nhân tài
AnKhoa
08/10/2011
DieuBich, on 07/10/2011 - 16:23, said:
Có người bảo với mình rằng Steve Jobs chết là do Chúa Trời muốn dùng Iphone 5, nên mới lôi cổ ông ấy lên trời để thiết kế.
Nhưng mình thì nghĩ ông này chết là đáng đời, bởi: vì ông ấy mà các sản phẩm công nghệ cao như Ipod, Ipad, Iphone 1, 2, 3, 4… liên tục ra đời. Hay thì có hay đấy, nhưng bao nhiêu gia đình lục đục, vợ chồng cãi cọ liên miên vì vợ đòi chồng mua Iphone, con đòi cha mua Ipad, đòi lên đời cái IP3 bằng cái IP4 cho nó bằng bạn bằng bè. Không ít lần mình thấy cái cảnh ở một cuộc vui, thằng nào có IP thì liên tục mang ra gọi điện, nhắn tin, rồi khoe ảnh vợ chồng, con cái, còn thằng không có IP thì dấm dúi, lén lút nghe điện mỗi lần chuông reo. Con người hình như mải chạy theo IP mà quên hết giá trị đích thực của nhau là gì. Chưa hết, nhiều gia đình còn lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé chỉ vì cái hệ thống định vị quái quỉ kia, người này ở đâu là người kia biết hết.
Lại còn cái biểu tượng Trái Táo bị chuột gặm dở nữa chứ, hay ho gì mà mọi người cứ tung hô nó nhỉ? Nó chỉ khuyến khích người ta liên tưởng và muốn nếm thử trái cấm ở vườn địa đàng như Adam và Eva, hay ru ngủ người ta ra gốc táo ngồi chờ táo rụng để trở thành thiên tài như Newton; hoặc khuyến khích mụ phù thủy tẩm thuốc độc vào táo để lừa Bạch Tuyết.
Hỡi ôi, nhân loại đang bị lão Steve Jobs này làm mê muội cả rồi. Cảm ơn Chúa Trời đã mang lão ấy đi cho khuất mắt mình, vì xưa nay mình vốn ghét những đứa nào giỏi hơn mình.
(Thành thật xin lỗi hương hồn cụ Steve Jobs, lúc nào cụ ở trên đó làm xong IP 7 thì gọi con lên dùng nhé).
Nhưng mình thì nghĩ ông này chết là đáng đời, bởi: vì ông ấy mà các sản phẩm công nghệ cao như Ipod, Ipad, Iphone 1, 2, 3, 4… liên tục ra đời. Hay thì có hay đấy, nhưng bao nhiêu gia đình lục đục, vợ chồng cãi cọ liên miên vì vợ đòi chồng mua Iphone, con đòi cha mua Ipad, đòi lên đời cái IP3 bằng cái IP4 cho nó bằng bạn bằng bè. Không ít lần mình thấy cái cảnh ở một cuộc vui, thằng nào có IP thì liên tục mang ra gọi điện, nhắn tin, rồi khoe ảnh vợ chồng, con cái, còn thằng không có IP thì dấm dúi, lén lút nghe điện mỗi lần chuông reo. Con người hình như mải chạy theo IP mà quên hết giá trị đích thực của nhau là gì. Chưa hết, nhiều gia đình còn lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé chỉ vì cái hệ thống định vị quái quỉ kia, người này ở đâu là người kia biết hết.
Lại còn cái biểu tượng Trái Táo bị chuột gặm dở nữa chứ, hay ho gì mà mọi người cứ tung hô nó nhỉ? Nó chỉ khuyến khích người ta liên tưởng và muốn nếm thử trái cấm ở vườn địa đàng như Adam và Eva, hay ru ngủ người ta ra gốc táo ngồi chờ táo rụng để trở thành thiên tài như Newton; hoặc khuyến khích mụ phù thủy tẩm thuốc độc vào táo để lừa Bạch Tuyết.
Hỡi ôi, nhân loại đang bị lão Steve Jobs này làm mê muội cả rồi. Cảm ơn Chúa Trời đã mang lão ấy đi cho khuất mắt mình, vì xưa nay mình vốn ghét những đứa nào giỏi hơn mình.
(Thành thật xin lỗi hương hồn cụ Steve Jobs, lúc nào cụ ở trên đó làm xong IP 7 thì gọi con lên dùng nhé).
Cụ Steve nhà ta hái được 3 quả táo, trưng bày trên bàn, có 3 thằng đàn ông vào, nhìn thấy 3 quả táo giống nhau
- 1 thằng lao vào ăn vì đói, như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm
- 1 thằng ăn từ từ thưởng thức như Tôn Ngọ Không
- 1 thằng mân mê mà không ăn, như Đường Tam Tạng
Cụ Steve đoán rằng, thằng thứ nhất mệnh Tham Lang, thằng thứ hai Liêm Trinh, thằng thứ 3 Thiên Lương. Không trách cụ vì trông cây táo, mà trách con người phát sinh lòng tham với trái táo. Tuy nhiên, chúng ta, những người nghiên cứu lý số, giống cụ, nên cũng không trách họ được, mà trách ông nào tạo ra các sao trên, an vào mỗi thằng một sao khác nhau, nên nó mới thế.
Xã hội mà.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 08/10/2011 - 00:51
Easter
08/10/2011
AnKhoa, on 08/10/2011 - 00:48, said:
Cụ Steve nhà ta hái được 3 quả táo, trưng bày trên bàn, có 3 thằng đàn ông vào, nhìn thấy 3 quả táo giống nhau
- 1 thằng lao vào ăn vì đói, như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm
- 1 thằng ăn từ từ thưởng thức như Tôn Ngọ Không
- 1 thằng mân mê mà không ăn, như Đường Tam Tạng
Cụ Steve đoán rằng, thằng thứ nhất mệnh Tham Lang, thằng thứ hai Liêm Trinh, thằng thứ 3 Thiên Lương. Không trách cụ vì trông cây táo, mà trách con người phát sinh lòng tham với trái táo. Tuy nhiên, chúng ta, những người nghiên cứu lý số, giống cụ, nên cũng không trách họ được, mà trách ông nào tạo ra các sao trên, an vào mỗi thằng một sao khác nhau, nên nó mới thế.
Xã hội mà.
Thân!
- 1 thằng lao vào ăn vì đói, như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm
- 1 thằng ăn từ từ thưởng thức như Tôn Ngọ Không
- 1 thằng mân mê mà không ăn, như Đường Tam Tạng
Cụ Steve đoán rằng, thằng thứ nhất mệnh Tham Lang, thằng thứ hai Liêm Trinh, thằng thứ 3 Thiên Lương. Không trách cụ vì trông cây táo, mà trách con người phát sinh lòng tham với trái táo. Tuy nhiên, chúng ta, những người nghiên cứu lý số, giống cụ, nên cũng không trách họ được, mà trách ông nào tạo ra các sao trên, an vào mỗi thằng một sao khác nhau, nên nó mới thế.
Xã hội mà.
Thân!
Ui, em hâm mộ câu trả lời của bác quá.
Vì em thuộc dạng người thứ 2, xài sản phẩm Apple thích nhưng cũng cân nhắc tính năng và giá của nó... không phải sản phẩm nào em cũng thấy tuyệt vời mà đều thấy rõ ưu khuyết điểm, so với nhu cầu của mình rồi dùng. Nôm na là ăn từ từ thưởng thức nó. Và quay lại thấy Thân em có sao Liêm Trinh.
Tăng hoa cho bác AnKhoa ạ.
:rose:
HoaCai01
08/10/2011
Bài viết về Steven Jobs trong những tuần cuối cùng của ông rất cảm động.
Ai biết tiếng Anh hãy đọc nguyên bản:
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/10/2011 - 01:17
Ai biết tiếng Anh hãy đọc nguyên bản:
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/10/2011 - 01:17
quangdct
08/10/2011
Thời gian còn dài, tương lai còn xa, công nghệ luôn nhanh chóng lạc hậu. Trong 2 năm tới sẽ thấy Iphone thế nào. Riêng về sở thích cháu miễn bàn. Còn đẳng cấp thì cứ nhìn Nokia đó. Giờ cũng đang thoi thóp.
AnKhoa
08/10/2011
“Steve made choices,” Dr. Ornish said. “I once asked him if he was glad that he had kids, and he said, ‘It’s 10,000 times better than anything I’ve ever done.’ ”
“But for Steve, it was all about living life on his own terms and not wasting a moment with things he didn’t think were important. He was aware that his time on earth was limited. He wanted control of what he did with the choices that were left.”
“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.”
As news of the seriousness of his illness became more widely known, Mr. Jobs was asked to attend farewell dinners and to accept various awards. He turned down the offers. On the days that he was well enough to go to Apple’s offices, all he wanted afterward was to return home and have dinner with his family. When one acquaintance became too insistent on trying to send a gift to thank Mr. Jobs for his friendship, he was asked to stop calling. Mr. Jobs had other things to do before time ran out.
Sửa bởi AnKhoa: 08/10/2011 - 02:14
hanhphuc
08/10/2011
Dẫu biết là công nghệ sẽ đi, nhân loại cứ tiến, lớp sóng sau đẩy lớp sóng trước, đèn đỏ thì dừng nhưng đèn xanh thì phải đi muốn đứng lại cũng không được... Nhưng những gì Steve Jobs đã cống hiến thì không thể phủ nhận...
Và nếu một lần xài Macbook thì tính tới giờ phút này chỉ có Macbook mà thôi chưa một laptop nào có thể thay thế, không chỉ đơn thuần là một cái máy tính mà là một người bạn, một phần tính cách của Jobs, dù sau này có tiên tiến hơn thì ấn tượng về Mac về Jobs là mãi mãi, không phải chỉ đơn thuần là sở thích nó còn là sự tôn kính đối với một con người tài hoa...
Sửa bởi hanhphuc: 08/10/2011 - 09:03
Và nếu một lần xài Macbook thì tính tới giờ phút này chỉ có Macbook mà thôi chưa một laptop nào có thể thay thế, không chỉ đơn thuần là một cái máy tính mà là một người bạn, một phần tính cách của Jobs, dù sau này có tiên tiến hơn thì ấn tượng về Mac về Jobs là mãi mãi, không phải chỉ đơn thuần là sở thích nó còn là sự tôn kính đối với một con người tài hoa...
Sửa bởi hanhphuc: 08/10/2011 - 09:03
Kiwi
08/10/2011
AnKhoa, on 08/10/2011 - 00:48, said:
Cụ Steve nhà ta hái được 3 quả táo, trưng bày trên bàn, có 3 thằng đàn ông vào, nhìn thấy 3 quả táo giống nhau
- 1 thằng lao vào ăn vì đói, như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm
- 1 thằng ăn từ từ thưởng thức như Tôn Ngọ Không
- 1 thằng mân mê mà không ăn, như Đường Tam Tạng
Cụ Steve đoán rằng, thằng thứ nhất mệnh Tham Lang, thằng thứ hai Liêm Trinh, thằng thứ 3 Thiên Lương. Không trách cụ vì trông cây táo, mà trách con người phát sinh lòng tham với trái táo. Tuy nhiên, chúng ta, những người nghiên cứu lý số, giống cụ, nên cũng không trách họ được, mà trách ông nào tạo ra các sao trên, an vào mỗi thằng một sao khác nhau, nên nó mới thế.
Xã hội mà.
Thân!
- 1 thằng lao vào ăn vì đói, như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm
- 1 thằng ăn từ từ thưởng thức như Tôn Ngọ Không
- 1 thằng mân mê mà không ăn, như Đường Tam Tạng
Cụ Steve đoán rằng, thằng thứ nhất mệnh Tham Lang, thằng thứ hai Liêm Trinh, thằng thứ 3 Thiên Lương. Không trách cụ vì trông cây táo, mà trách con người phát sinh lòng tham với trái táo. Tuy nhiên, chúng ta, những người nghiên cứu lý số, giống cụ, nên cũng không trách họ được, mà trách ông nào tạo ra các sao trên, an vào mỗi thằng một sao khác nhau, nên nó mới thế.
Xã hội mà.
Thân!
Hôm nay ngày gì mà xác định gì cũng không xong, Kiwi hờ hững với Iphone, vồ vập với Ipad, từ từ với iMac.... Kiwi mệnh gì vậy AnKhoa có thể trả lời giúp cụ Steve không?
100dong
08/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
08/10/2011
Đâu chỉ Kiwi. Tớ đây cũng ko thích cầm Iphone vì quá nặng, ko quăng quật được, nhanh hết pin. Tớ cứ trung thành với Nokia 1280, 400K, cả tuần sạc 1 lần, có đèn pin rất tiện, đi đâu ko thể thiếu nó (trong khi các điện thoại kia vẫn có nhưng chả thích mag theo). IPod thì nghe một lúc là hết điện, âm thanh ko hay, vứt bỏ xó nhà nốt.
Theo mình thì bác Steve Job chắc lá số Liêm Tham.
Cầu mong linh hồn của bác sớm được siêu sinh tinh độ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 08/10/2011 - 10:58
Theo mình thì bác Steve Job chắc lá số Liêm Tham.
Cầu mong linh hồn của bác sớm được siêu sinh tinh độ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 08/10/2011 - 10:58
Kiwi
08/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 08/10/2011 - 10:57, said:
Đâu chỉ Kiwi. Tớ đây cũng ko thích cầm Iphone vì quá nặng, ko quăng quật được, nhanh hết pin. Tớ cứ trung thành với Nokia 1280, 400K, cả tuần sạc 1 lần, có đèn pin rất tiện, đi đâu ko thể thiếu nó (trong khi các điện thoại kia vẫn có nhưng chả thích mag theo). IPod thì nghe một lúc là hết điện, âm thanh ko hay, vứt bỏ xó nhà nốt.
Theo mình thì bác Steve Job chắc lá số Liêm Tham.
Cầu mong linh hồn của bác sớm được siêu sinh tinh độ.
Theo mình thì bác Steve Job chắc lá số Liêm Tham.
Cầu mong linh hồn của bác sớm được siêu sinh tinh độ.
Kiwi thì nghĩ ông này Liêm - Tướng. Đại hạn 10 năm gặp Xương - Khúc - Sứ. Sách nói Xương - Khúc đồng thủ tại Nô hay Tật đều hung hiểm cho hạn.
daicoviet
08/10/2011
"10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash. Now we have no Jobs, no Hope and no Cash."
Xin lổi dịch sang tiếng Việt thì mất ý nên để nguyên câu.
Xin lổi dịch sang tiếng Việt thì mất ý nên để nguyên câu.
thatsat
08/10/2011
Kiwi said:
Kiwi thì nghĩ ông này Liêm - Tướng. Đại hạn 10 năm gặp Xương - Khúc - Sứ. Sách nói Xương - Khúc đồng thủ tại Nô hay Tật đều hung hiểm cho hạn.
Trục Mệnh Di và hai trục Nô Bào hoặc Tật Phụ cũng lệch nhau một ô.
Nên khi Xương Khúc gặp Thương Sứ thì mệnh gặp Không Kiếp.
minhduc
08/10/2011
Mấy cái trái táo iPhone, iPaq, Mac... bây giờ là thứ hàng thời trang, dành cho người sành điệu & mấy tay/cô giám đốc đem khoe mẻ... dân Tech chánh gốc ít ai xài. Lý do:
1. Quá mắc tiền (theo kiểu you pay what you get);
2. Sự cần thiết thì cũng không phải là bắt buộc phải mua, vì nhiều sản phẩm khác vẫn đáp ứng được nhu cầu công việc mà giá chỉ bằng 1/2;
3. Vỏ bề ngoài quá hào nhoáng trong khi chất lượng vẫn chưa hoàn hảo hoàn toàn (cần đợi phiên bản mới để nâng cấp -> lại tốn tiền chạy theo công nghệ);
4. Báo chí ồn ào theo kiểu đám đông quá nên cũng không còn thích;
5. Không có bề sâu, không còn là hàng độc vì quá phổ thông.
Tóm lại ông Steve Jobs & công ty quả táo này có tài tạo ánh hào quang (lợi dụng cái thành công hồi xưa đầu tiên của máy Mac & tên tuổi của ông Steve thôi), còn mấy cái công nghệ sau này cũng chả có cách mạng gì hay ho... hụ hụ Xét ra thì Android dư sức đánh bại iPhone về bề rộng lẫn bề sâu.
Về nhân tài thì chỉ công nhận cái phát minh máy Mac đầu tiên... thực ra trước ông thì hệ điều hành Unix đã có dùng X Windows và con chuột rồi, nhưng nhờ ông mà công nghệ này mới được phổ biến... máy Mac chỉ là 1 biến thể của Unix AT&T mà thui. Báo chí và công nghệ đánh bóng tên tuổi hơi quá đáng! Hơn nữa ông Steve có làm từ thiện bao nhiêu đâu, chỉ giỏi phỉnh mọi người móc tiền túi ra mua mấy cái thứ thời trang công nghệ, mà thời trang thì phải nâng cấp lên đời thay đổi liên tục & dĩ nhiên tốn kém:P
HếT
Sửa bởi minhduc: 08/10/2011 - 14:59
1. Quá mắc tiền (theo kiểu you pay what you get);
2. Sự cần thiết thì cũng không phải là bắt buộc phải mua, vì nhiều sản phẩm khác vẫn đáp ứng được nhu cầu công việc mà giá chỉ bằng 1/2;
3. Vỏ bề ngoài quá hào nhoáng trong khi chất lượng vẫn chưa hoàn hảo hoàn toàn (cần đợi phiên bản mới để nâng cấp -> lại tốn tiền chạy theo công nghệ);
4. Báo chí ồn ào theo kiểu đám đông quá nên cũng không còn thích;
5. Không có bề sâu, không còn là hàng độc vì quá phổ thông.
Tóm lại ông Steve Jobs & công ty quả táo này có tài tạo ánh hào quang (lợi dụng cái thành công hồi xưa đầu tiên của máy Mac & tên tuổi của ông Steve thôi), còn mấy cái công nghệ sau này cũng chả có cách mạng gì hay ho... hụ hụ Xét ra thì Android dư sức đánh bại iPhone về bề rộng lẫn bề sâu.
Về nhân tài thì chỉ công nhận cái phát minh máy Mac đầu tiên... thực ra trước ông thì hệ điều hành Unix đã có dùng X Windows và con chuột rồi, nhưng nhờ ông mà công nghệ này mới được phổ biến... máy Mac chỉ là 1 biến thể của Unix AT&T mà thui. Báo chí và công nghệ đánh bóng tên tuổi hơi quá đáng! Hơn nữa ông Steve có làm từ thiện bao nhiêu đâu, chỉ giỏi phỉnh mọi người móc tiền túi ra mua mấy cái thứ thời trang công nghệ, mà thời trang thì phải nâng cấp lên đời thay đổi liên tục & dĩ nhiên tốn kém:P
HếT
Sửa bởi minhduc: 08/10/2011 - 14:59
Kiwi
08/10/2011
The Minh Duc đã xài hàng của Apple chưa? Kiwi đã xài và đã nghiện á, Kiwi không thích xài điện thoại nên không xài Iphone thôi, chứ những món khác, món nào Kiwi cũng thích. Mac Book Pro rất thông minh, cái Kiwi thích nhất của hắn là hắn có sẵn bộ tự điển tiếng Hoa, từ nào không biết, chỉ việc lấy tay vẽ vào màn hình chữ đó, nó sẽ cho ra phiên âm và nghĩa
Còn về đồ họa của nó, rất tốt cho những người như Kiwi, phải vẽ rất nhiều scheme về tế bào, cái đó mà bắt Kiwi vẽ bằng chuột chắc...bị mất điểm. Kiwi thường vẽ bằng tay cảm ứng rùi làm smooth lại
Ví dụ như tấm hình này, phần mềm Windows có thể vẽ được?
Hãy xài thử trước trong vòng 1 năm rùi chê sau vẫn chưa muộn
Trước đây Kiwi được mua cho cũng chê nhặng xị cả lên
Còn về đồ họa của nó, rất tốt cho những người như Kiwi, phải vẽ rất nhiều scheme về tế bào, cái đó mà bắt Kiwi vẽ bằng chuột chắc...bị mất điểm. Kiwi thường vẽ bằng tay cảm ứng rùi làm smooth lại
Ví dụ như tấm hình này, phần mềm Windows có thể vẽ được?
Hãy xài thử trước trong vòng 1 năm rùi chê sau vẫn chưa muộn
Trước đây Kiwi được mua cho cũng chê nhặng xị cả lên
minhduc
08/10/2011
Híc... trước cái Mac Book cảm ứng thì đã có dòng tablet cảm ứng & xoay màn hình, Apple bị Fujitsu kiện cáo tùm lum vì công nghệ Apple thực ra Fujitsu đã làm từ trước rồi...
Bạn muốn xài tính năng giống cái Mac Book đó thì hãy mua 1 tablet (của IBM, Sony hoặc Fujitsu, Dell...), xong rồi install hệ điều hành iMac hoặc Linux Ubuntu, hoặc ngay cả dùng luôn Win7 sẳn có với chương trình Microsoft Note, xài không khác Mac Book mấy... mà giá thì thấp hơn nhiều.
Sửa bởi minhduc: 08/10/2011 - 16:59
Bạn muốn xài tính năng giống cái Mac Book đó thì hãy mua 1 tablet (của IBM, Sony hoặc Fujitsu, Dell...), xong rồi install hệ điều hành iMac hoặc Linux Ubuntu, hoặc ngay cả dùng luôn Win7 sẳn có với chương trình Microsoft Note, xài không khác Mac Book mấy... mà giá thì thấp hơn nhiều.
Sửa bởi minhduc: 08/10/2011 - 16:59