

#346
Gửi vào 16/08/2011 - 20:44
Con có mấy nốt ruồi đỏ như hạt tấm:
1. trên rốn 3 cm
2. trên ức (hõm) 3 cm
3. bên sườn trái
4. bên sườn phải
Mong thầy lý giải dùm con với
Cảm ơn thầy
SH
#347
Gửi vào 17/08/2011 - 12:06
ThichGaiDep, on 15/08/2011 - 22:36, said:
Đúng là cả ba ngón tay đại diện cho: Bản Mệnh, Tình Yêu và Khoái Cảm đều có nốt ruồi son thì đúng là điềm báo... mà điềm báo này lại thuộc vấn đề... Hỷ Sự mới khiến Chủ Nhân "bận rộn" chứ ợ!

Phàm người "nhân hậu" chắc chắn được Trời Phật chở che! Thí Chủ cứ yên lòng đi ợ!

Mô Phật!
TGD

Hỷ sự mới đúng là con "bận rộn" thiệt ợ

Thầy làm con phục quá

#348
Gửi vào 18/08/2011 - 17:29
ThichGaiDep, on 15/08/2011 - 22:50, said:
Thí Chủ chắc là hỏi nếm chửa ưng nên muốn "hỏi thêm cho chắc" phỏng ợ?

Thí Chủ như đà dẫn ở bài trước là có "máu Bôn Ba" chứ ít khi chịu ngồi yên một chỗ. Phàm làm công việc gì để kiếm ăn cụng không trông chờ kiểu "há miệng mong sung rụng trúng mồm" mà phải tự tay hái lấy Thành Quả. Thí Chủ có làm về bên Kỹ Thuật hay Giao Thông Vận Tải không ợ? nếu làm ở lĩnh vực vừa nêu thì Thí Chủ khá cẩn trọng, phàm thuộc hạ có làm tốt đến đâu, Thí Chủ cụng để mắt vào chứ không chịu "nghe báo cáo" đâu ợ! Còn như làm các lĩnh vực khác thì Bần Tăng chả dám bàn đâu ợ...


Hy vọng việc "trả lời thêm" của Nhà Chùa không làm Thí Chủ khó chịu!
Thiện tai!
TGD
Cảm ơn cụ nhế. Vợ chồng em có một công ty nho nhỏ làm về phân phối hàng tiêu dùng nhập khẩu thôi ợ. Toàn vợ em nó làm là chính, em chỉ ra vào phét lác cho vui thôi

P/S: nếu được, cụ cho nhà em xin cái nick bên ô tô phân qua PM được ko ạ?

#349
Gửi vào 19/08/2011 - 16:14
Con có các nốt ruồi ở những vị trí như sau:( đặc điểm chung là nhỏ nhỏ xinh xinh)
Trên cơ thể:
- ở sát nách trái (phía tiếp giáp với ngực): 1 cái to và đen nhất
- ở chính chỗ quầng thâm của núm vú trái
- ở trên eo phải 1-1,5 cm 1 cái(rõ), dưới eo trái 1 cái( mờ hơn cái kia)
- nằm ở bẹn phải 1 cái
- ở trong lòng phía giữa đùi non 1 cái
- nằm trên tay phải: 1 chỗ bắp tay (vén tay áo cộc lên nhìn thấy luôn) , 1 cái cách chỗ đeo đồng hổ khoảng 2cm,
cái màu son đỏ phía dưới đúng chỗ đeo đồng hồ
- nằm trên đốt ngón tay đầu tiên của ngón giữa
- nằm trên bàn tay lúc úp xuống thẳng ngón đeo nhẫn xuống 1,5 cm
Trên khuôn mặt:
- bên trái của khuôn mặt: 1 cái cạnh chỗ tóc mai mọc cao hơn mũi và thùy châu nhìn ngang ra 0,3 cm, bình thường nhìn thẳng khó phát hiện; 1 cái trên má ( mờ nâu soi gương nhìn thật gần và kĩ mới thấy ) lấy mũi và môi trên quy chiếu thì nó nằm giữa còn 1 cái khác cũng chỉ nâu nhỏ vừa phải cũng nhìn gần lắm mới thấy dưới cách khóe miệng khoảng 1,5 cm, 2 cái vừa nêu thì mới mọc chỉ cách đay vài năm thôi ạ và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của khuôn mặt
Ngoài ra con có không ít tàn nhang mọc trên trán trái xuất hiện từ lúc 12 tuổi cho đến giờ và 3 nốt đỏ: 2 trên ngón tay cái trái và 1 trên đốt ngón tay giữa phía trong lòng bàn tay của ngón giũa sát với ngón trỏ và lòng bàn tay.
Vì không biết lúc nào mới có cơ hội để hỏi tiếp thầy, cho con hỏi luôn cho chồng chưa biết bao giờ cưới: nốt ruồi của chàng đen đậm rõ ràng 1 ở ngay trên ngực, 1 ở chính giữa gáy nổi lên, 1 ở giữa gang bàn chân, đấy là 3 cái to nhất và con ấn tượng nhất ngoài ra còn một cái nhỏ xíu trong mắt thôi ạ.
Con hi vọng sẽ có 1 ngày hội đủ nhân duyên để đi theo học hỏi thầy:)

A di đà phật
Thanked by 1 Member:
|
|
#350
Gửi vào 19/08/2011 - 21:16
megantrophy, on 19/08/2011 - 16:14, said:
Con có các nốt ruồi ở những vị trí như sau:( đặc điểm chung là nhỏ nhỏ xinh xinh)
Trên cơ thể:
- ở sát nách trái (phía tiếp giáp với ngực): 1 cái to và đen nhất
- ở chính chỗ quầng thâm của núm vú trái
- ở trên eo phải 1-1,5 cm 1 cái(rõ), dưới eo trái 1 cái( mờ hơn cái kia)
- nằm ở bẹn phải 1 cái
- ở trong lòng phía giữa đùi non 1 cái
- nằm trên tay phải: 1 chỗ bắp tay (vén tay áo cộc lên nhìn thấy luôn) , 1 cái cách chỗ đeo đồng hổ khoảng 2cm,
cái màu son đỏ phía dưới đúng chỗ đeo đồng hồ
- nằm trên đốt ngón tay đầu tiên của ngón giữa
- nằm trên bàn tay lúc úp xuống thẳng ngón đeo nhẫn xuống 1,5 cm
Trên khuôn mặt:
- bên trái của khuôn mặt: 1 cái cạnh chỗ tóc mai mọc cao hơn mũi và thùy châu nhìn ngang ra 0,3 cm, bình thường nhìn thẳng khó phát hiện; 1 cái trên má ( mờ nâu soi gương nhìn thật gần và kĩ mới thấy ) lấy mũi và môi trên quy chiếu thì nó nằm giữa còn 1 cái khác cũng chỉ nâu nhỏ vừa phải cũng nhìn gần lắm mới thấy dưới cách khóe miệng khoảng 1,5 cm, 2 cái vừa nêu thì mới mọc chỉ cách đay vài năm thôi ạ và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của khuôn mặt
- 1 cái ở vành tai trong của tai phải
Ngoài ra con có không ít tàn nhang mọc trên trán trái xuất hiện từ lúc 12 tuổi cho đến giờ và 3 nốt đỏ: 2 trên ngón tay cái trái và 1 trên đốt ngón tay giữa phía trong lòng bàn tay của ngón giũa sát với ngón trỏ và lòng bàn tay.
Vì không biết lúc nào mới có cơ hội để hỏi tiếp thầy, cho con hỏi luôn cho chồng chưa biết bao giờ cưới: nốt ruồi của chàng đen đậm rõ ràng 1 ở ngay trên ngực, 1 ở chính giữa gáy nổi lên, 1 ở giữa gang bàn chân, đấy là 3 cái to nhất và con ấn tượng nhất ngoài ra còn một cái nhỏ xíu trong mắt thôi ạ.
Con hi vọng sẽ có 1 ngày hội đủ nhân duyên để đi theo học hỏi thầy:)

A di đà phật
#351
Gửi vào 20/08/2011 - 18:22
hanhduc, on 02/08/2011 - 14:37, said:
Cháu xin phép hỏi bác mấy nốt ruồi của cháu với ạ.
1. Nốt ruồi giữa gan bàn chân phải - màu nâu, khá lớn nhưng đang mờ đi rồi ạ. Xung quanh bàn chân và cổ chân cháu cũng có 3 nốt ruồi nữa theo chiều thẳng đứng từ nốt ruồi đó lên.
2. Nốt ruồi trên lòng bàn tay trái - Nhỏ, màu đen, nhìn khá rõ ạ.

3. Nốt ruồi phía góc bên phải của trán, sát chân tóc. Trên ảnh cháu chụp nhìn hơi mờ nhưng thực tế nhìn khá rõ ạ.
4. Nốt ruồi trên tai trái và gần xương hàm bên trái

5. Nốt ruồi ở cổ bên phải

6. Còn 1 cái nốt ruồi này hơi đặc biệt ạ. Nó biết chạy bác ạ, vài năm trước nó nằm trong môi trên, năm nay nó đã chạy thẳng lên trên đến vị trí cháu đánh dấu trong ảnh


Cháu xin cảm ơn bác thật nhiều nhiều ạ.
Mô Phật!
"Điện thoại nhởm" mờ chụp được ảnh thế này đà quý hoá lắm thay! :clap:Còn hơn chán vạn "máy ảnh hịn" mà góc chụp không ra gì ấy chứ!

Thể tất cho Nhà Chùa "ngâm dấm" hơi lâu (máy tính bị hỏng nặng quá)!
- Sức Khoẻ: Thí Chủ là người có sức khoẻ tốt. Phàm công việc gì dù nặng dù nhẹ qua tay Thí Chủ đều trở nên dễ dàng như đùa ấy. Tuy nhiên, khả năng thích nghi với Thời Tiết có tí khó khăn phỏng? Thí Chủ nên chú ý chuyện nắng chuyện gió nhé!
- Cuộc Sống: Thí Chủ khá Quảng Giao khác với vẻ ngoài nhìn yểu điệu và kín đáo!

- Hôn Sự: Thí Chủ có nhiều người ái mộ nhưng xem ra ít người lọt "ống ngắm" lắm ợ! Sẵn có tính ưa ngăn nắp và trật tự nên xem ra chuyện chọn người Phối Ngẫu cụng cần cân nhắc, đúng là việc nên làm! Chỉ nhắc Thí Chủ là "không ai Hoàn Hảo như một viên Minh Châu đâu" ợ!

Chúc Thí Chủ viên mãn!
TGD
#352
Gửi vào 20/08/2011 - 19:06
baydennganha, on 07/08/2011 - 11:14, said:

1 nút ruồi đen ở chân tóc trước trán.
1 nốt rùi nâu trên vành tai trái, 1 nốt rùi nâu ở dái tai trái.
1 nốt rùi nâu ở gót chân trái, 1 nốt ruồi đen ở dưới cách mắt cá chân phải 2 cm.
1 nốt rùi son ở mặt trước đùi trên chân phải.
1 nốt rùi đen ở trên đỉnh "cái cần tăng dân số" ah,ngay trên đỉnh "vòi voi" ấy ah. Nhiều lúc nhìn thấy ngồ ngộ, không chọn mọc chỗ nào cho lịch sự tí,ai lại mọc ngay ấy.
1 nốt rùi đen ở trên má dưới mắt khoảng 3-4 cm.
Con quan tâm tình duyên ah.

Mô Phật!
Thí Chủ có nốt ruồi đen trước trán là ở giữa hay ở trái, phải ợ?
Thôi thì Nhà Chùa tạm chơi trò "Thày mù xem Voi" nhá:
- Gia Đạo: Song Thân nhị vị là người hiểu biết và không chừng có tí uy tín với Địa Phương đấy! Duy có điều càng về già càng "ít" hợp nhau hơn mà thôi!

- Sức Khoẻ: Thí Chủ có Bình Sinh khoẻ mạnh. Là một Hiếu Tử nên phàm đi đâu, làm gì... nếu lấy việc Đạo Nghĩa mà hành xử thì có nhiều bạn bè tốt, người cộng tác tin cẩn... Duy có điều Sinh Lực khá sung mãn nên tính tình cang nhu thất thường phết, Thí Chủ lưu tâm tiết chế đi ợ!
- Cuộc Sống: So với Anh Em đồng trang lứa, Thí Chủ là người sớm có chí Tự Lập, thật đáng khen! Là người "miệng nói, tay làm, chân bước" nên việc ly Tổ để làm ăn xa là rất dễ xảy ra. Bần Tăng đang hình dung xem Thí Chủ có giống cái hình "người đàn ông cầm gậy bước đi" trên chai Uýt-sky mà người Xì-cốt-len thường tự hào hay không?!

- Hôn Nhân: Thí Chủ phải trải qua vài ba "câu chuyện" thì Hôn Sự mới thành được ợ! Là người Quả Cảm trong cuộc sống dưng mờ đứng trước Ái Tình thì lòng thường "mềm nhũn" phỏng ợ?


Vài hàng lạm bàn! Thí Chủ thể tất nếu mạo phạm

TGD
#353
Gửi vào 20/08/2011 - 21:11
VoRanh, on 04/08/2011 - 14:05, said:
cháu có 1 số nốt ruồi xin bác hóa duyên giúp
1.2 nốt ruồi son này có từ bé


2.2 cái này mới có từ 4-5 năm nay cái ở ngón cái thì xuất hiện 5 năm trước còn cái ở ngón trỏ xuất hiện 4 năm rồi

3.2 cái này cũng xuất hiện lâu rồi ạ

(cháu cũng có 1 cái nốt ruồi ở dưới rốn ạ)
4.cái này cháu cũng có từ bé

5.bác cho cháu hỏi cái nốt ruồi ở ngay lỗ rốn có ý nghĩa gì ạ?(cái này mới đây cháu mới thấy có.Nó đang đậm dần lên)
cháu xếp gạch ở đây mong bác hóa duyên giúp :rolleyes: :rolleyes:
#354
Gửi vào 21/08/2011 - 00:42

ThichGaiDep, on 20/08/2011 - 19:06, said:
- Sức Khoẻ: Thí Chủ có Bình Sinh khoẻ mạnh. Là một Hiếu Tử nên phàm đi đâu, làm gì... nếu lấy việc Đạo Nghĩa mà hành xử thì có nhiều bạn bè tốt, người cộng tác tin cẩn... Duy có điều Sinh Lực khá sung mãn nên tính tình cang nhu thất thường phết, Thí Chủ lưu tâm tiết chế đi ợ!
- Cuộc Sống: So với Anh Em đồng trang lứa, Thí Chủ là người sớm có chí Tự Lập, thật đáng khen! Là người "miệng nói, tay làm, chân bước" nên việc ly Tổ để làm ăn xa là rất dễ xảy ra. Bần Tăng đang hình dung xem Thí Chủ có giống cái hình "người đàn ông cầm gậy bước đi" trên chai Uýt-sky mà người Xì-cốt-len thường tự hào hay không?!
- Hôn Nhân: Thí Chủ phải trải qua vài ba "câu chuyện" thì Hôn Sự mới thành được ợ! Là người Quả Cảm trong cuộc sống dưng mờ đứng trước Ái Tình thì lòng thường "mềm nhũn" phỏng ợ? . Phu Nhân là người dễ mến dưng khi nóng lên thì khủng khiếp lắm ợ! Cơ hồ cụng ngang với "đổ giàn thiên lý" chứ chả chơi! Có Hiếu Tử nhưng muộn mới hay.
Con đọc mà hơi bị ngạc nhiên, sao mà thầy nói đúng quá. Việc ly tông cũng đúng, việc gia đạo cũng chính xác. Nhất là đoạn cương nhu thất thường, vì tính con hay bốc đồng lắm ah. Nghe thầy nói đổ giàn thiên lý coi bộ cũng ớn ớn.

ThichGaiDep, on 20/08/2011 - 19:06, said:
Nốt ruồi này bên trái trán trong chân tóc như hình bên.Nốt ruồi dưới chân tóc
Con còn 1 số nốt ruồi mà quên mất nhờ thầy xem có ý nghĩa gì ah.
Nốt ruồi trên má
Nốt ruồi dưới quai hàm. Nốt ruồi này màu đen khá to, trên nốt ruồi mọc ra 1 cọng lông đen dài, cạo là lại mọc ra.
nốt ruồi trước chân
Nốt ruồi cạnh mu bàn chân
Con cảm ơn sư thầy nhìu nhìu.

Thanked by 1 Member:
|
|
#355
Gửi vào 21/08/2011 - 18:30
Em cũng ThichGaiDep như bác mà sao ko thể xem nốt ruồi giỏi như bác nhỉ?!

Trước đây, lâu lắm rồi, em có 'phán' cho 1 chú em họ là sẽ có công danh và nhiều bất động sản vì thấy nó có các bộ vị tạm ổn và có thêm 2 nốt ruồi sau:

- Nốt ruồi 'sống' "Có ruộng đất" (ở mắt trái) có đường kính cỡ 3mm, màu nâu pha đen.
- Nốt ruồi 'sống' "Quý" (bên phải cổ) có đường kính cỡ 3mm, màu đen.
Thế mà đến nay, nó đã 42 rồi, vẫn chưa thấy công danh, đất cát đâu.
Em mong bác giải đáp giúp em 'vụ' này với!
Em cám bác!
P/S: Em ThichGaiDep nhưng cũng SợGaiDep lắm

Thanked by 1 Member:
|
|
#356
Gửi vào 21/08/2011 - 18:55
ThichGaiDep, on 31/07/2011 - 19:39, said:
Hiếm hoi mới có người có cả hai nốt ruồi nằm trong hai mắt lắm Công Tử ợ! Ý nghĩa thì khác nhau nhiều chứ vì một bên là Nhật còn một bên là Nguyệt.

Chửa chắc Đàn Ông có nốt ấy đà khắc Thê và chửa chắc Đàn Bà có đà khắc Phu... Có chăng họ bị thiếu thốn tình cảm của Song Thân Phụ Mẫu hay đơn giản là đời sống Vợ Chồng có một vài sự thiên lệch thôi ợ! Gia Khoa Công Tử nên để tâm đọc cuốn "Ma Y Thần Tướng toàn biên" sẽ thấy được nhiều điều lắm!

Chúc sở học của Công Tử luôn tinh tấn!
TGD
Bác cho cháu hỏi qưyển "Ma Y Thần Tướng toàn biên" bán ở đâu vậy bác ơi?
Cháu xin cám ơn.
#357
Gửi vào 22/08/2011 - 17:42
ThichGaiDep, on 15/08/2011 - 22:18, said:
Quả thật máy móc vỡn hỏng ngày càng nặng hơn

1. Ba cái nốt ruồi trên cánh tay trái: Quan trọng nhất là nốt màu đen ở "đầu bắp chuột" ấy!

2. Hai nốt ruồi trên bàn tay phải, một ở Tâm Đạo và một nằm ngay tại huyệt Hổ Khẩu: Phàm Cô Nương cứ thương nhớ ai thì đều mang nỗi buồn về cho Tâm Can mình phỏng?!

Nhà Chùa xin có ngu kiến:
- Cô Nương là người có sức khỏe hơn người, có sẵn Thiện Tâm giúp Đời nhưng cụng xin nói ngay là không trông chờ báo đáp đâu ợ! Hiện Cô Nương có làm về ngành Giao Tế hay phục vụ Cộng Đồng không ợ?
- Trong thời gian ba năm trở lại đây, Cô Nương kiếm ăn không đến nỗi tệ. Duy chuyện Tình Cảm là lấy đi của Cô Nương rất nhiều Thời Gian và Tâm Lực... Nhà Chùa chỉ biết mách Cô Nương hãy "đơn giản hóa" các tiêu chuẩn để có được một cuộc sống an lạc hơn mà thôi!
- Về tổng quan: Cô Nương có sức quấn hút, nói năng lưu loát không chừng còn có cả khả năng học Ngoại Ngữ nữa cơ! Cô Nương có sức ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và đôi khi, cụng bị ảnh hưởng của một vài người nhưng điều này là không thường xuyên. Sẵn có cá tính độc lập và lòng tự tôn khá lớn nên phàm Công Việc hay Ý Trung Nhân có làm thất trực ý mình là Cô Nương có thể thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình. Cụng có thể nói Cô Nương không thích "lấy lòng" trong công việc ngay cả người đó là Thượng Cấp của mình. Kiếm ăn thường không mấy khó khăn nhưng việc chuyển vài ba nghề thì dễ xảy ra. Quý tướng, có thể sinh Hiếu Tử và Sự Nghiệp sẽ định hình từ năm ba mươi trở ra.
Lời cuối cùng: Cảm ơn Cô Nương dành cho Nhà Chùa sự ban khen! Thú thật là Nhà Chùa chỉ giỏi ngắm Phụ Nữ Đẹp và biết "bét phốc" thôi ợ! Vì là sách về Tướng Thuật "chính thống" chửa dám đọc một trang nào nên có gì mạo phạm mong Cô Nương thể tất nhá!

Chúc Cô Nương sớm an lòng toại ý! Một cái Giấc đẹp trong đêm nay Cô Nương nhể!
TGD
Tiểu nữ xin cảm ơn đại sư vì những chỉ dẫn trên. Hiện tại tiểu nữ đang theo học ngành tài chính ngân hàng, làm bác sĩ từng là ước mơ một thời của tiểu nữ nhưng đến phút quyết định tiểu nữ đã không chọn nghề này vì lý do riêng.
Tiểu nữ thực sự có năng khiếu về ngoại ngữ, các thầy dậy ngoại ngữ cho tiểu nữ từ nhỏ tới lớn đều nhận xét như vậy: giọng âm chuẩn(tiếng anh, tiếng Nhật), tiếp thu nhanh, nhớ lâu, nhớ nhanh...
Theo tiểu nữ nghĩ, khéo ăn nói cũng là một lợi thế thưa đại sư, và việc tôn sùng cái đẹp thì không có gì là xấu cả. Cao Bá Quát cả đời chỉ cúi đầu trước hoa mai cũng vì một lẽ như thế:
"Thập tải luân giao cầu cổ kiếm,
Nhứt sinh đê thủ bái mai hoa"
Đại sư đem tài chí ra giúp đời, giúp người như thế này thực quý báu.
Còn về phán đoán về tính cách, tướng mạo con người tiểu nữ nghĩ cần có sự cảm nhận không nhất thiết phải dựa vào y đúc những cuốn sách tướng thuật chính thống, vì đôi khi sự trải nghiệm thực tế sẽ tốt hơn là trên sách vở.
Đôi lời cảm tạ.Xin kính chúc đại sư sức khỏe, bình an, vạn sự như ý.
Sửa bởi mittron9x: 22/08/2011 - 17:43
Thanked by 1 Member:
|
|
#358
Gửi vào 23/08/2011 - 14:53
Thứ hai một trường hợp,con gặp ở một bạn post ảnh ở một bạn post ảnh lên phố tướng.khá đặc biệt,nhưng không thấy thầy nói gì

link
Chị ấy hỏi cái bớt den bên mắt trái.có nên bấn tỉa không
Theo ý con.nó thuộc về phần lệnh tôn.không nên phá,ý nghĩa thì không rõ,Thầy chỉ điểm

P,S: cái máy tính của thầy sao rồi ạ?Không thầy chiếu cố đề nghị của con đến xem máy hộ thầy nha

Thanked by 1 Member:
|
|
#359
Gửi vào 23/08/2011 - 18:18
Cháu xin phép phản hồi lại các gạch đầu dòng của bác, được không ạ.
- Sức Khoẻ: Thí Chủ là người có sức khoẻ tốt. Phàm công việc gì dù nặng dù nhẹ qua tay Thí Chủ đều trở nên dễ dàng như đùa ấy. Tuy nhiên, khả năng thích nghi với Thời Tiết có tí khó khăn phỏng? Thí Chủ nên chú ý chuyện nắng chuyện gió nhé!
Bác nói đúng quá ạ.
- Cuộc Sống: Thí Chủ khá Quảng Giao khác với vẻ ngoài nhìn yểu điệu và kín đáo!

Ý bác là cháu làm kinh doanh thì tốt hơn là phấn đấu công danh phải không ạ ? Vừa hay cháu cũng đang phân vân nên làm ngoài hay làm công ty ạ.
Còn về cuộc sống nội tâm của cháu thì cháu có nhiều điểm đáng ghét lắm ạ, đáng ghét nhất là nhiều khi cứ buồn bực chuyện không đâu. Cháu xin cố gắng giảm bớt dần ạ.
- Hôn Sự: Thí Chủ có nhiều người ái mộ nhưng xem ra ít người lọt "ống ngắm" lắm ợ! Sẵn có tính ưa ngăn nắp và trật tự nên xem ra chuyện chọn người Phối Ngẫu cụng cần cân nhắc, đúng là việc nên làm! Chỉ nhắc Thí Chủ là "không ai Hoàn Hảo như một viên Minh Châu đâu" ợ!

Úi, ai cũng lọt ống ngắm thì cháu thành lính bắn tỉa mất ạ. Cháu cũng có chồng con rồi ạ, chồng cháu hiền lành thật nhưng quý hiển thì chắc còn phải đợi ở thì tương lai bác ạ.
Số Con nhiều hơn hai thì Tài Lộc mới dồi dào!
Thời học tiểu học, có lần cháu trêu 1 tên con trai, nó không cãi nổi nên tức quá khóc um lên. Sau đó nó thút thít rủa : mày là đồ vịt siêu trứng. Chả lẽ đó lại là sấm truyền ??

Cháu xin chúc bác và toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, thật nhiều tiếng cười ạ.
Sửa bởi hanhduc: 23/08/2011 - 18:20
Thanked by 1 Member:
|
|
#360
Gửi vào 23/08/2011 - 20:42



Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












