←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nút ruồi

giakhoa's Photo giakhoa 27/08/2011

 giakhoa, on 23/08/2011 - 14:53, said:

Thầy ơi,con hỏi về một nốt ruồi khá đặc biêt trên người mẫu thân của con:Nút ruồi trâu ở giữa bắp tay phải của thân mẫu,trên phần vai gần cánh tay cũng có 2 nút ruồi nhỏ
Thứ hai một trường hợp,con gặp ở một bạn post ảnh ở một bạn post ảnh lên phố tướng.khá đặc biệt,nhưng không thấy thầy nói gìPosted Image
link
Chị ấy hỏi cái bớt den bên mắt trái.có nên bấn tỉa không
Theo ý con.nó thuộc về phần lệnh tôn.không nên phá,ý nghĩa thì không rõ,Thầy chỉ điểmPosted Image
P,S: cái máy tính của thầy sao rồi ạ?Không thầy chiếu cố đề nghị của con đến xem máy hộ thầy nhaPosted Image
Cho con hỏi thêm câu nữa nha(hỏi giùm anh bạn con)

Nếu chia lưng làm 4 phần thì người này có nốt ruồi đen , rất to ở vùng phần trên bên phải lưng . Có nốt ruồi đen trong lỗ rốn , và nốt ruồi cách đuôi mắt phải 1,5cm lên trên 1 chút xíu . Thầy giải thích ý nghĩa tững cái cho con nha
Sửa bởi giakhoa: 27/08/2011 - 13:30
Trích dẫn

hoahong's Photo hoahong 28/08/2011

Thế còn nốt ruồi ở đằng sau vai trái, trên bắp tay trái và ở eo trái đều nổi và to như hạt đỗ thì sao ạ
Trích dẫn

baolam's Photo baolam 28/08/2011

Nhiều bạn bị ám ảnh vì nốt ruồi thế.Nốt ruồi phải phân biệt màu đẹp hay xấu,vị trí đúng hay chỉ là tế bào xấu,sống hay chết.
Tôi thấy nhiều bạn chụp nhiều nốt ruồi vô nghĩa quá.Theo tôi nốt ruồi quan trọng,có tác dụng thì phải gây cảm giác ở các mớ thịt quanh nó.Ví dụ như tôi có nốt ruồi nhân ái ở ngực phải,rất hay đa cảm.Đôi khi cảm giác như mình có 2 trái tim lúc xúc động mạnh vậy,hoặc tôi có 1 nốt ruồi đen ở cánh tay phải,tôi cảm thấy tay đó rất có lực(tiềm lực chứ ko phải sức mạnh thật)
Trích dẫn

hoahong's Photo hoahong 28/08/2011

Ui. Bạn nói thế nào ý chứ. Nếu nói như bạn thì nốt ruồi ở vùng kín thì sẽ ra sao :))
Trích dẫn

baolam's Photo baolam 28/08/2011

thì các dây thần kinh nối với nốt ruồi đó hoạt động mạnh khiến đương số mạnh mẽ trong phòng the,ngoài ra còn các ý nghĩa là có lộc,sinh con quý tử.Nốt ruồi đẹp ở vùng nào sẽ khiến vùng đó của đương số luôn thoải mái và khỏe mạnh,khí huyết chỗ đó điều hòa.Hi đó là cảm nhận của riêng tôi thui
Trích dẫn

hoahong's Photo hoahong 29/08/2011

He he. Thế ah. :D
Trích dẫn

megantrophy's Photo megantrophy 29/08/2011

cháu vẫn chờ đợi bác Thích Gái Đẹp, hi vọng là có duyên được bác xem nốt ruồi cho ạ:)
(bài cháu post để hỏi bác megantrophy ở trang 24 ạ)
Trích dẫn

ThichGaiDep's Photo ThichGaiDep 31/08/2011

 vunamanh0385, on 02/08/2011 - 21:53, said:

Bác TGD ơi cái nốt ruồi ở bên trái " Trán" nó ko phải ở trán đâu bác ạ ( đấy là theo cháu nghĩ ) , nó ở cách huyệt thái dương của cháu tầm 2cm, như hình ý bác ạ ( cháu chỉ mong nó có ý nghĩa tốt như bác nói thôi ^___.^

Posted Image
Còn đây là cái nốt ruồi trong vành tai của cháu :

Posted Image
Cháu còn có nốt ruồi ở môi bên phải bác ạ:

Posted Image
Còn đây là nốt ruồi bên cổ phải của cháu bác ạ:

Posted Image
Và đây là nốt ruồi bên cổ trái của cháu bác ạ :
Posted Image
PS : Chắc bác là người quận Đống Đa, nếu bác có việc gì cần ở quận mà cháu có thể giúp được bác cứ qua 301 Tôn Đức Thắng vào bộ phận 1 cửa cháu tên là Thảo bác ạ ( nhưng hết tháng 9 này là cháu nghỉ đẻ rồi ). Mà bác yên tâm cháu ko bao giờ " hành " dân đâu bác, làm gì cháu cũng nghĩ để " đức " lại cho con cháu ^___.^

Mô Phật!

Bần Tăng đà dẫn giúp Thí Chủ rồi mờ! :lol: Phàm công to việc bé gì khi cần đến ngân lượng thì hà tất phải tính quẩn lo quanh cho mệt! Thắc mắc của Thí Chủ là cái nốt ruồi ấy "không nằm trên trán" dưng... đúng nó nằm ở "một phần trán" đấy thôi! :D Đúng là trước đây, Nhà Chùa là cư dân của Quận Đống Đa dưng sau này "vật đổi sao dời, nổi chìm dâu bể" thì Nhà Chùa đà không còn là "người Quận" nữa rồi ợ! Cảm tạ Thí Chủ có lòng giúp Chúng Sinh! :clap:

Chúc cho ngày "khai Hoa mãn Nguyệt" của Thí Chủ sẽ Đại Cát, Đại Hỷ!

TGD
Trích dẫn

vunamanh0385's Photo vunamanh0385 31/08/2011

 ThichGaiDep, on 31/08/2011 - 07:06, said:

Mô Phật!

Bần Tăng đà dẫn giúp Thí Chủ rồi mờ! :lol: Phàm công to việc bé gì khi cần đến ngân lượng thì hà tất phải tính quẩn lo quanh cho mệt! Thắc mắc của Thí Chủ là cái nốt ruồi ấy "không nằm trên trán" dưng... đúng nó nằm ở "một phần trán" đấy thôi! :D Đúng là trước đây, Nhà Chùa là cư dân của Quận Đống Đa dưng sau này "vật đổi sao dời, nổi chìm dâu bể" thì Nhà Chùa đà không còn là "người Quận" nữa rồi ợ! Cảm tạ Thí Chủ có lòng giúp Chúng Sinh! :clap:

Chúc cho ngày "khai Hoa mãn Nguyệt" của Thí Chủ sẽ Đại Cát, Đại Hỷ!

TGD
Con cảm ơn đại sư ạ. Chúc đại sư luôn khoẻ mạnh và yêu đời ^___^
Trích dẫn

ThichGaiDep's Photo ThichGaiDep 31/08/2011

 lucy, on 03/08/2011 - 00:16, said:

Thầy thichgaidep cho con hỏi mấy cái nốt ruồi với ạ

1. Trên mặt: - bên phải: nốt ruồi thứ 1 trên gò má cách chân mũi 4cm cách đuôi mắt 2 cm, nốt ruồi thứ 2 cách cánh mũi 3cm cách nốt ruồi trên 2cm, nốt ruồi thứ 3 cách mép 1cm cách nốt ruồi trên nó 3m, 3 nốt ruồi này thẳng hàng nhau, màu đen, theo thứ tự nhỏ dần, nốt ruồi thứ 1 nổi to khoảng 3mm.
- Bên trái: 1 nốt ruồi ở đuôi mắt, 1 nốt ruồi dưới mắt cách mắt 1 cm cách chân mũi 2,5cm, cả 2 nốt ruồi này to khoảng 1mm, màu đen.
2. Trên cổ: - 1 nốt ruồi to bằng hạt đậu màu đen, nổi thẳng hàng với nốt ruồi thứ 1 và thứ 2 bên phải khuôn mặt, cách xương vòng cổ khoảng 4cm.
- 1 nốt ruồi bên trái, màu đen thẳng hàng với nốt ruồi khóe mắt bên trái, to khoảng 3mm, cách xương vòng cổ khoảng 2cm.
3. 1 nốt ruồi trong nách phải, màu đen nổi, 1 nốt ruồi trên vai phải màu đen 1mm. 1 nốt ruồi son bên ngực trái, 1 nốt ruồi son trên tay trái chỗ khuỷu tay phía trong. và 1 số nuốt ruồi khác ở tay và chân con không tả được hết, tương đối thẳng hàng nhau.
Những nốt ruồi trên đều có từ lâu rồi, con không nhớ thời gian cụ thể.

Kính thầy!

Vầng!

Lucy Thí Chủ thể tất cho Nhà Chùa cái "tội" hồi đáp trễ vậy nhá! :Embarrassed: Thật áy náy vô cùng, càng... áy náy hơn khi phải đưa ra ngu kiến thế này:

- Trong Cuộc Sống: Thí Chủ là người có lòng Nhân Ái bao la... phàm thấy một cảnh ngộ trái ngang ngoài phố hay xem một bộ phim có tình tiết xúc động thì thảy đều dâng trào lòng thương cảm... Không ít Hãng phim Đại Hàn đà lấy đi của Thí Chủ một lượng natri-clorid loãng kha khá đấy ợ! :D Có thể mạo phạm mà rằng Thí Chủ có Phúc được nhàn Thân dưng về phần Nội Tâm không mấy khi an ổn đâu. Thí Chủ nên tiết chế mọi Cảm Xúc của mình sao cho nó "rung động trong mức cho phép" nhá! Thí Chủ cần phải đãi Thần Khẩu bằng nhiều loại Thực Phẩm bổ dưỡng và suy nghĩ Tích Cực hơn đi ợ!

- Trong Quan Hệ: Thí Chủ có lượng Bạn Bè đông đảo hoạt động đủ mọi lãnh vực. Trong số đó, phần đa được Thí Chủ giúp (ngay cả mặt tinh Thần) và một số nhỏ, nhưng không kém phần quan trọng, họ giúp Thí Chủ trong cả việc kiếm ăn và là chỗ dựa Tinh Thần đấy.
Thí Chủ là người nhạy cảm nên nếu làm ăn với bạn khác phái dễ thành công hơn với bạn cùng phái.

- Nghề Nghiệp: Thí Chủ có khả năng ghi nhớ tốt. Thích hợp việc Phân Tích đánh giá tình hình. Nói chung phạm trù kiếm ăn khá đa dạng: Từ Kinh Doanh đến Kỹ Thuật hay Nông Lâm Ngư... cụng đều cần khả năng này!

- Hôn Sự: Người Phối Ngẫu là bậc Trượng Phu đây! :Thumb Up Tuy nhiên, chính vì Tài Hoa nên việc quan hệ người khác giới thường bị hiểu lầm hoặc giả cụng có đôi chút "thương hoa tiếc ngọc" thì phải! :D Thí Chủ cần sáng suốt chớ để lòng hờn ghen mà Gia Đạo có sự xào xáo thì lại mất đi Hạnh Phúc vốn đà mong manh. Có Hiếu Tử sau này gây được Cơ Nghiệp. Tình Cảm Vợ Chồng càng về già càng tương kính nhau như Khách, chuyện gối chăn ắt sẽ nhạt theo thời gian.

Chết nỗi! Hình như Nhà Chùa mạo phạm hơi nhiều! :unsure:

Mô Phật!

TGD
Trích dẫn

giakhoa's Photo giakhoa 31/08/2011

Thầy đã về,thầy làm con vui quá hóa trẻ con rồi nè thầy ơi.Con mạn phép níu áo,ôm thầy phátPosted Image,Thầy bỏ qua cho con hành động này nha.căn bản tại con nhớ quý Thầy wa màPosted Image
Trích dẫn

hoahong's Photo hoahong 31/08/2011

Thầy xem cho con với ạ. COn đợi thầy mãi. Mục của con ở đầu trang 26 ý ạ
Trích dẫn

muadem's Photo muadem 31/08/2011

 ThichGaiDep, on 31/07/2011 - 19:29, said:

Mô Phật!

Công Tử thích đi hướng nào thì đi ợ! Để mà có một cái Nghiệp thật "an" đôi khi cần phải đạp bằng mọi chông gai thử thách trên đàng. Ví như Thày Trò nhà Huyền Trang đấy thôi, biết là sang Tây mới lấy được Kinh mặc dầu phía "trời Tây" đầy rẫy gian nguy và không ít khi "cám dỗ" nhưng với lòng quyết tâm thì đều đạt được Thành Quả.
Theo như Bần Tăng hiểu thì Thí Chủ có một nốt ruồi nổi màu đen ngay tại vị trí xương sườn số 6 phỏng ợ? Vậy người mang nó vừa lì vừa bướng lắm. Có điều sự "bướng" này chỉ là được che đậy bằng vẻ ngoài rất hài hòa! Như thế tốt lắm. Khi không "còn gì để mất" thì giở "nó" ra cụng chưa muộn!

Hy vọng sau khi xem Nhà Chùa "bét phốc", tinh thần Công Tử sẽ cảm thấy phấn chấn hơn!

TGD
:lol: kảm tạ bác TGĐ, thích nhất khoản văn chương hài hước của bác đây..lâu rồi ko vào , nay lần mò thăm hỏi bác ,quăng lên bác 1 mớ hạt mè mới mọc từ thủa nào tiểu bối chả bik :cry: chúc bác lun dồi dào sức khỏe để tạo fúc cho chúng sanh :D

Posted ImagePosted ImagePosted Image
Posted Image

Trích dẫn

muadem's Photo muadem 31/08/2011

 hoahong, on 31/08/2011 - 14:03, said:

Thầy xem cho con với ạ. COn đợi thầy mãi. Mục của con ở đầu trang 26 ý ạ
xem tướng tùy duyên :lol: ng nhẫn nại là ng thành công
Trích dẫn

hoahong's Photo hoahong 31/08/2011

Êu. Tinh tướng :P
Trích dẫn