TuThamMaoDau, on 21/06/2011 - 11:59, said:
Cháu xin chào bác ThichGaiDep ạ, bác nói chuyện hay quá à! Cháu cũng có duyên với cửa chùa nhưng lòng còn tham lam nhiều thứ quá nên ko thể tu nổi.
Cháu có rất nhiều nốt rùi trong người, tổng cộng phải vài chục cái.
Một cái trên khóe môi dưới, hai cái gần miệng đều ở phía bên trái mặt.
Trước cổ có 6 cái, sau lưng có 3 cái, còn một số cái nhỏ hơn ở chân, tay nữa
Tất cả đều màu nâu đen.
Trên bàn tay cháu có 1 nốt chấm màu đỏ ở cả hai bàn tay, đều ở cùng gò tiếp giáp với cạnh bàn tay( cháu ko nhớ rõ gọi là gò gì, hình như là gò Thái Âm)
Bác ThichGaiDep và các bác trên diến đàn xem giúp với ạ!
Vầng!
Như đã hẹn, Bần Tăng xin được nhận các "dữ kiện" và cho ra ngu kiến như sau:
Thí Chủ thuộc tuýp người tin theo số đông. Mọi chuyện phàm là lớn bé nhỏ to nếu nghe qua đến ba lần là đã tin việc ấy thật như cuộc sống. Thí Chủ nên tiết chế lại kẻo dễ tin người mà hỏng việc lớn đấy ợ!

Việc kiếm ăn của Thí Chủ không mấy khó khăn. Bất luận làm gì, ở đâu thì đều có miếng ăn một cách dễ dàng...
Thuộc thành phần "Quan ăn Thần... đớp" nên khẩu vị cụng khá là sành! Nếu có Cơ Duyên nên làm theo nghành Đầu Bếp thì sẽ "phất" như diều ngay!
Bần Tăng đồ rằng Thí Chủ còn "giấu nhẹm" vài ba "nốt khác" nhưng không sao! Khả năng "Hì Hục" cụng đáng kính nể nên nếu có kiếm Chồng, cụng nên chọn Nam Nhân nào có "tiềm năng" một tí

Băng không khi "lỗi điệu" lại trách Nhà Chùa không "mách"
Điều cuối cùng: Cửa Chùa thì luôn rộng mở nhưng không phải ai cụng vào được mà chuyên tâm Hành Thiện được đâu ợ! Ngay như Nhà Chùa cụng chỉ xếp vào hàng "đệ tử tục gia" của Nhà Phật mà thôi!
Chúc Thí Chủ một đêm ngon giấc!
TGD