ThichGaiDep, on 09/06/2011 - 10:41, said:
Mô Phật!
Bần Tăng bận ra "khu mồ mả" nên chửa biên bài hồi đáp được cho Thí Chủ quả thật muôn vàn thất lễ!
Vầng!
Để tiện cho việc "hỏi cung" này, Nhà Chùa xin được "thành khẩn khai hết" ợ!
1. Trong sáu năm qua, Tâm Can của Thí Chủ không được yên hẳn? Bớt lo lắng đi Thí Chủ ợ! Có những mất mát mà Tâm Tư mình coi nặng nhưng người ra đi thì coi là nhẹ vì có sự "hoán đổi" Duyên Nghiệp như vậy Vũ Trụ mới tồn tại vĩnh hằng được. Hiện tại (tầm chín hay mười tháng lại đây) tâm trạng Thí Chủ có khá hơn và còn tốt lên nữa nếu Thí Chủ có cái nhìn kiểu "vừa xa vừa đẹp" ấy!

Một ngày đẹp trời nào đó, cái nốt màu nâu nhạt ấy sẽ "bay đi cánh chim biển hiền lành" và Thí Chủ sẽ thấy Cuộc Sống và Con Người không phải ai cụng... xấu và trong cái sự "xấu" ấy đâu phải đà "không hay"!!!
2. Hì hị hị

! Nhà Chùa hình dung tầm vóc Thí Chủ như cái bài hát của Nhạc Sỹ Trần Hiếu có đoạn "... Ôi! Đóa hoa tiếng trôi liu riu, dòng sông nước chảy liu riu..." trông thế thôi dưng mờ có sức quấn hút lắm chứ không tầm thường!

Nhà Chùa đồ rằng còn một số nốt nữa đang "tản mát" đâu đó ở châu thân Thí Chủ cơ!

Thí Chủ có Hiếu Tử nhưng việc nuôi nấng khi còn Ấu Nhí khá vất vả nhược bằng nếu được ra đời muộn thì sự vất vả được giảm chế đi! Thí Chủ để dấu "chấm lửng" kiểu ấy làm Nhà Chùa cứ mãi "hình dung"... Thiện tai! May mà cái "con Thông Tuệ" nó chửa giận dỗi bỏ đi nó mách nên Bần Tăng mới hiểu nó là "hai nốt ruồi đều mọc ở "cửa Bắc của Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên" một màu đỏ một màu nâu thì có ý gì..."
3. Cái này chửa xem được ợ. Vì có khi dùng thuốc chữa một bệnh nào đó sẽ có một vài biến đổi tế bào hoặc giả tâm trạng của người ta có gì đó không yên nên cụng sẽ thấy những "nốt li ti" ấy mọc ra rồi bị ngộ nhận là "nốt ruồi". Bình thường cứ sau sáu tháng hay một năm mà nó không "lặn" đi thì mới dám "bét phốc" cơ Thí Chủ ợ!
4.Bớt trên cánh tay phỏng? Màu sắc này, độ lớn này, đầu đuôi thế nào này... thì mới có nhận xét thấu đáo tình hình. Giờ Thí Chủ cho "đầu bài" hóc quá nên Nhà Chùa xin được xem khái quát vậy:
Có thể khẳng định lại lần nữa, Thí Chủ có khả năng làm cho người khác phái thương kính nhưng về bạn cùng giới lại có vẻ không được thuận thì phải! Và trong Công Việc kiếm ăn thì không phải lúc nào đem sở trường ra khoe cụng tốt đâu... hèy... Biết khuyên Thí Chủ như nào nhể?!

Nếu có Quyết Tâm, Thí Chủ nên tạo dựng cho mình cả Cơ Đồ chứ nếu đi làm cho người thì cụng chỉ "hai tay đủ vầy lỗ miệng" thôi, lương có thể cao nhưng so ra, tiêu còn "máu" hơn ấy chứ!
...
Đầu tiên, xin cảm ơn bác Tổng Giám Đốc đã xem cho.
1. Long li hôn chồng đúng 6 năm, chính xác là: hôm nay Long nổi nốt ruồi trên đường sinh đạo thì ngày hôm sau, Long giận mẹ chồng bỏ ra riêng và đó chính là " đầu dây mối nhợ bi kịch sau này" 8 tháng sau, mẹ chồng dùng mọi cách...cuối cùng Long li hôn. Không biết là gần đây có bớt căm thù đàn ông không nữa...chỉ là Long thấy chán.
2. Tất nhiên, là châu thân thì có vài nốt ruồi chỗ lạ nhưng nơi công cộng, nói được chút cái gì bận tâm nhất mới hỏi. Long rất dễ có cảm tình với Nam Phái, còn nữ phái....ôi đủ vấn đề.
3 Vết bớp hồi bé to lắm, màu xanh, lớn chỉ còn to bằng hai đầu ngón tay, màu chuyển thành nâu nhạt. Dạ đúng là 3 năm trở lại đây, Long kiếm tiền nhiều hơn mà ....sài tiền mà ai cũng thấy muốn khóc. Có anh bạn thân xem ...nói Long nên ra làm chủ...nhưng Long nhát gan, đi làm thì trên sếp dưới mình, làm đủ việc, 1 doanh nghiệp chỉ cần giám đốc với Long là Long có thể biết làm hết, kế toán cũng biết...

.
4 Nốt ruồi ở chân mọc hơn năm rồi bác ơi, chính xác là gần hai năm nay, Long nhìn bàn chân mới thấy.
5 Hóa ra cái nốt ruồi nhân trung và tay có liên quan đến nhau, nhìn lá số...chắc Long con 1 bề, có chồng có con ngay, chả thể hiếm được trừ khi gặp anh chồng điếc nữa thì đành chịu.
6. Nốt ruồi son dưới ngón tay đeo nhẫn, ngay gò thái dương mọc gần 2 năm nay thì có dấu hiệu gì ạ, chỉ biết từ lúc nó mọc, kiếm tiền nhiều hơn, công việc ổn hơn.
Sửa bởi longtaithien: 09/06/2011 - 21:51