Candy, on 09/06/2011 - 14:23, said:
Kính gửi bác Thích Gài Dép,
Con vốn cũng hay lang thang tàu ngầm ở chốn phố Tướng này. Thấy bác xem hay quá và trên người con từ mặt đến chân có cũng rất nhiều nốt ruồi nên con cũng xin ké một chân hỏi bác một chút ạ:
- Vùng mặt thì con có một nốt ruồi rất nhỏ màu nâu ở chân tóc bên trái, hai nốt rất nhỏ màu nâu bên má phải dưới lưỡng quyền, hai nốt dưới cằm (cả bên trái và phải nhưng nằm chếch nhau, và hai nốt chìm rộng khoảng 2mm cách nhau 1cm nằm dưới tai (nằm ở hai bên xương hàm). Cách đây khoảng gần 1 năm thì con mới mọc thêm một nốt ruồi đen nhỏ ở gần chính giữa mày trái.
- Trên thân: hai nốt chìm nhỏ màu nâu ở dưới cổ trên vai bên trái, và cũng có một nốt đen bên phải; sau gáy có một nốt màu nâu nổi to chếch về bên phải; dưới xương quai xanh một chút có một nốt màu nâu nổi; có một hai nốt vùng ngực: một nốt màu nâu bên ngực trái và một nốt đen nổi ở gần nách, một nốt đen nổi ở gần ức (cách ức khoảng 1.5cm chếch về bên phải). Dưới rốn có một nốt đen bên trái và có một đen nổi ở vùng kín. Trên lưng thì cũng có đến 5-7 nốt cả nâu và đen.
- Trên cánh tay thì có rất nhiều (khoảng 10 cái mỗi bên) nốt ruồi chìm màu nâu có cả nhỏ và to (đã có từ lâu). Trên gò ở dưới ngón tay trỏ tay trái con có một nốt màu đỏ, nhỏ như đầu tăm và có từ lâu rồi. Phía dưới chân thì con có ít hơn, chỉ có khoảng 4-5 nốt màu đen dưới cẳng chân.
Mong bác cho con biết ý nghĩa và cần có chỉnh sửa gì trong cuộc sống thì bác góp ý cho con nhé (con là nữ ạ hihi).
Mô Phật!
Ken-đì Cô Nương chắc chờ hồi đáp cụng lâu
Với tình trạng "lặn" thế này đủ biết Cô Nương là một "thợ lái tàu ngầm" chyuên nghiệp rồi ợ! Bần Tăng quả là bái phục bái phục!
Ta lại phiếm đàm theo kiểu "thò tay vào túi để tìm voi" như ai đó đà dẫn:
Sau khi tiếp nhận các "dữ kiện" đà nêu bên trên, Nhà Chùa có vài ngu kiến như sau:
- Về Gia Cảnh: Thí Chủ và Thân Nhân, mà đặc biệt là Song Thân Phụ Mẫu không được hợp nhau lắm đâu! Cùng lắm là với Huynh Đệ thì mới có điểm Tương Đồng mà thôi. Bản Thân là một người Cá Tính và khiến Người Thân đôi khi "bất ngờ" nên Thí Chủ ít lấy được Cảm Tình của đại đa số Thành Viên trong nhà.
- Về Cuộc Sống: Là người Quảng Giao lại nhạy cảm nên bạn bè đông đảo, nhận được từ họ nhiều sự giúp đỡ. Đôi khi, là một người được bạn bè tin cậy mà gửi gắm Tâm sự riêng. Thí Chủ nên phát triển Sự Nghiệp bằng con đường Kinh Doanh buôn bán sẽ "phất" nhanh. Hờ... ngộ nghĩnh một điều Thí Chủ luôn bị lâm vào hoàn cảnh thiếu tiền khi cần chi dùng việc lớn

. Nhưng hãy yên tâm! Việc này trong khoảng ba nhăm trở ra sẽ "ít tái diễn" thôi

.
- Về Hôn Sự: Nhân Duyên này là do Trời sắp đặt mặc cho "giời đánh thánh vật" cụng không mảy may suy suyển gì cả!

Lang Quân là người tài giỏi và lại rất Tinh Tế. Duy có khả năng Hiếu Tử được sinh ra có thể là "độc nhất" hoặc có dạng con "đàn" nhưng một Giới tính thôi! Bản thân Thí Chủ cần "giấu nhẹm" Cá Tính trước mặt Chồng để Anh Ta đỡ "ngượng" nhá! Người xưa có câu "xấu Chàng hổ Thiếp" ấy mà.
- Về sức khỏe: Có thể nói là một "robot trike". Dẫu cho mệt lử đử thế nào, chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát lại có thể hồi phục ngay. Sức khỏe khỏi chê nhưng gánh vác trọng trách Gia Cang cụng như Xã Hội khá nặng đấy ợ! Chúc Thí Chủ luôn Chu Toàn!
Chúc Thí Chủ vui an! Khiếp lập cái nick gì
ngọt như kẹo thể hẳn nào Bần Tăng phải lau bàn phím cả chục lần

!
TGD
Sửa bởi ThichGaiDep: 14/07/2011 - 17:34