hoahong, on 28/08/2011 - 16:25, said:
Vầng!
Thí Chủ cho ít "dữ kiện" quá nên Bần Tăng đành phải "tự mò"

Người có những nốt ruồi nổi như thế thường Tính Cách khá khảng khái. Thấy việc không ngại, phàm việc gì đến tay cụng muốn làm tốt nhất có thể. Nên nói họ "cầu toàn" cụng không ngoa! Bề ngoài trông khá "sắt đá" dưng cơ hồ bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Họ cảm thấy cô đơn ghê gớm tuy vẻ ngoài tỏ ra "phớt đời" phết!

Tài Lộc từ Trung Vận giở ra có thể nói là chói lọi và có thể "cưu mang" được rất nhiều người trong Gia Tộc! Có thể hiểu là người này chịu thiệt thòi với Gia Đình, Họ Hàng... nhiều lắm. Tuy nhiên, việc kiếm ăn không khó bao giờ. Duyên Phận là do "tự nhiên", hà tất phải nài ép! Có được người Phối Ngẫu rất khá, giúp được mình nhiều trong Mưu Sinh cụng như trong Gia Đình. Tuy nhiên, sự "đào hoa" nên cụng không ít lần sóng gió đâu ợ!

Về số Con thì đáng ra là "không hạn chế" nhưng giờ theo "đời mới" chắc chỉ đến hai hay ba "tên" là đủ. Con Cái sinh ra dễ nuôi, vài ba đứa làm nên và rất Thảo Kính.
Thí Chủ thể tất cho Nhà Chùa vì không thể hồi đáp sớm được! Cụng vì Công Quả thôi.
Nam mô A-di-đà Phật!
TGD