Nút ruồi
tinhco
31/07/2011
ThichGaiDep, on 31/07/2011 - 19:49, said:
Mô Phật!
Thí Chủ có định Đầu Tư kiếm ăn món gì thì mau mau xúc tiến đi thôi! Điềm tốt điềm tốt mà
Có được cái Lộc do chính khả năng của Bản Thân mình mang lại.
Thiện Tai.
TGD
Thí Chủ có định Đầu Tư kiếm ăn món gì thì mau mau xúc tiến đi thôi! Điềm tốt điềm tốt mà

Thiện Tai.
TGD
Con cảm ơn thầy TGD!
Có một điều lạ là từ nhỏ con chưa tham gia một hình thức kinh doanh nào, cũng chưa một lần tự kiếm ra tiền nên khi nghe thầy nói có được cái Lộc do khả năng Bản Thân thì con cũng chưa có ý định Đầu tư nào cả. Nhất là hiện tại mỗi ngày con cứ đến một nơi, ngồi cạnh một người và nhìn họ làm việc mà không chắc là mình sẽ làm việc đó.
Con chỉ có một thắc mắc nếu nốt đó đã xuất hiện trên ngón tay con thì đến lúc nào đó tự nhiên đầu con sẽ lóe lên một tia sáng hay nếu con không làm gì thì nó cũng bay. Thầy cho con thêm chút ý kiến, chứ giờ tối về là con không còn muốn đến ngày mai.
hanhphuc
31/07/2011
Lão nhân gia cho con hỏi là nốt ruồi son mọc từ hai năm trở lên thì thế nào ạh nó có được tính là mới mọc không ạh hay là nốt ruồi lão ạh
Với lại con còn một thắc mắc nữa, nó hong liên quan tới nốt ruồi, con mún hỏi về tướng tai ạh, con muốn hỏi nếu nhìn trực diện mặt một người mà hong thấy 2 tai thì nghĩa là gì ạh
Con liều hỏi đại
Con cám ơn lão nhân gia
Sửa bởi hanhphuc: 31/07/2011 - 22:30

Với lại con còn một thắc mắc nữa, nó hong liên quan tới nốt ruồi, con mún hỏi về tướng tai ạh, con muốn hỏi nếu nhìn trực diện mặt một người mà hong thấy 2 tai thì nghĩa là gì ạh


Con cám ơn lão nhân gia

Sửa bởi hanhphuc: 31/07/2011 - 22:30
ThichGaiDep
01/08/2011
TuBi, on 22/07/2011 - 14:49, said:
Chào thầy Thích Gái Đẹp - Tổng Giám Đốc (TGD),
Cho em hỏi, nốt ruồi son trên lưng ngón tay đeo nhẫn (ngay vị trí đeo nhẫn) bàn tay trái có ý nghĩa gì ợ?
Nốt ruồi son tại điểm nhọn của chữ V đầu nhân trung (rìa môi trên) có ý nghĩa gì ạ?
Nốt ruồi son thịt nhỏ nằm giữa nhân trung phía gần chân mũi có ý nghĩa gì ợ?
Thêm một nốt màu đen đậm, tròn xoe, nằm giữa rãnh vòng tròn của cái " cần tăng dân số" có ý nghĩa gì ợ? mà phải lột vỏ chanh ra mới thấy.(cái này không chụp hình up lên đây được)hihihi. Thầy cố gắng tưởng tượng ra giùm!
Kính mong thầy cho xin ý kiến!
Trân trọng cảm ơn thầy nhiều nhiều!
P/S:Thầy có lối hành văn thật hài hước! ngay cái nick cũng đã hài hước rùi!!
Cho em hỏi, nốt ruồi son trên lưng ngón tay đeo nhẫn (ngay vị trí đeo nhẫn) bàn tay trái có ý nghĩa gì ợ?
Nốt ruồi son tại điểm nhọn của chữ V đầu nhân trung (rìa môi trên) có ý nghĩa gì ạ?
Nốt ruồi son thịt nhỏ nằm giữa nhân trung phía gần chân mũi có ý nghĩa gì ợ?
Thêm một nốt màu đen đậm, tròn xoe, nằm giữa rãnh vòng tròn của cái " cần tăng dân số" có ý nghĩa gì ợ? mà phải lột vỏ chanh ra mới thấy.(cái này không chụp hình up lên đây được)hihihi. Thầy cố gắng tưởng tượng ra giùm!
Kính mong thầy cho xin ý kiến!
Trân trọng cảm ơn thầy nhiều nhiều!
P/S:Thầy có lối hành văn thật hài hước! ngay cái nick cũng đã hài hước rùi!!
Mô Phật!
Nhà Chùa đọc miêu tả là đủ hình dung ra một người mang phong cách "gien-tơ-lơ-măng" rồi ợ!

Thí Chủ thường là người khởi xướng vui vẻ trong các buổi tiệc mừng hay đám cưới phỏng ợ?
Thí Chủ là người Bình Sinh khỏe mạnh, có sức quấn hút người khác phái (ẹ... còn "hậu quấn hút" thì Bần Tăng không dám... tưởng tượng)

Mấy cái nốt ruồi ấy chủ về sự có Hiếu Tử giỏi giang nhưng khả năng một bề hoặc hiếm. Hy vọng là Thí Chủ giữ được hoàn cảnh "Chồng một Vợ một" thì Phúc Phần mới chu toàn ợ! Số Thọ cao nhưng thường vì phong cách galant nên đôi lúc gặp phải hoàn cảnh "dở cười dở mếu" lắm! Thí Chủ chắc cụng quen rồi hẳn?
Nếu kiếm ăn thì Thí Chủ làm ngành nào cụng đều hay hết! Chỉ xin lưu ý là đừng làm nghề "buôn hoa bán phấn" vì nó "ít Đức" lắm

Cái "Pháp Danh" này nghe ra thì tưởng "ang ác" nhưng trên thực tế Nhà Chùa hiếm hoi có được 3 đứa F1, hai thằng lớn thì Phương Trưởng nó "bay" hết rồi. Được con bé F1 cuối nó giống Nhà Chùa từ khuôn mặt đến bộ da nên Nhà Chùa quý nó lắm! Chắc tại chỉ còn nó là chưa đến "giờ bay" nên phải tranh thủ quý nó chứ!!!

Chư Vị Thí Chủ mà nhìn qua để đánh giá thì nhầm là cái chắc ợ!

Chúc Thí Chủ thỏa nguyện! Thể tất cho Nhà Chùa hồi đáp trễ.
TGD
ThichGaiDep
01/08/2011
lenhhosung83, on 29/07/2011 - 08:53, said:
Kính bác TGD, AM, Nhanhoa, và các ace am tường tướng số
Vợ em có cái nốt ruồi đen nổi cỡ 1,3 mm ở chỗ đón nước mắt bên trái (cách chân mắt tầm 1,5 cm) tương ứng với vị trí 55 trong tài liệu của bác LUUuyenduc với ý nghĩa "kém may mắn, cuộc đời hay gặp chuyện hung dữ, kẻ ác" và thực tế thì em cũng đã gặp nhiều người có cùng nốt ruồi ở cùng vị trí tương tự, cuộc sống cũng rất khổ cực (tất nhiên về độ lớn hơn của vợ em)
vì vậy nên em lo lắng quá, việc tẩy nó đi liệu có thay đổi được tình hihf không?
Chúc cả nhà mạnh khoẻ, an lành
Vợ em có cái nốt ruồi đen nổi cỡ 1,3 mm ở chỗ đón nước mắt bên trái (cách chân mắt tầm 1,5 cm) tương ứng với vị trí 55 trong tài liệu của bác LUUuyenduc với ý nghĩa "kém may mắn, cuộc đời hay gặp chuyện hung dữ, kẻ ác" và thực tế thì em cũng đã gặp nhiều người có cùng nốt ruồi ở cùng vị trí tương tự, cuộc sống cũng rất khổ cực (tất nhiên về độ lớn hơn của vợ em)
vì vậy nên em lo lắng quá, việc tẩy nó đi liệu có thay đổi được tình hihf không?
Chúc cả nhà mạnh khoẻ, an lành
Mô Phật!
Tiên Sinh cần xem lại Phu Nhân bên nhà có nốt ruồi nằm vị trí sau lưng dọc xương sống không? Nếu nó mọc cao hơn rốn (theo đối chiếu chiều ngang nhá) thì không sao, nhược bằng, nó mọc đàng sau giữa xương sống lại thấp hơn rốn thì hơi e ngại đấy ợ! Việc "tây-hỏi" lúc này chỉ mang tính Tâm Lý mà thôi! Cái chính là tự căn bản Phu Nhân nhà ta phải hành Thiện, nếu đang làm ngành nghề giết mổ gia súc thì nên cho Phu Nhân đổi nghề.
Vài dòng lạm bàn! Mong Tiên Sinh hỷ xả.
TGD
ThichGaiDep
01/08/2011
vunamanh0385, on 30/07/2011 - 08:32, said:
Bác TGD ơi xem giúp con cái nốt ruồi này có phải là nốt ruồi đa phu ko với
, Nốt ruồi của cháu ở gần thái dương bên phải bác ạ :

Và bác xem giúp con xem nốt ruồi này có ý nghĩa gì ạ, cũng ở bên phải gần tai bác ạ :

Cám ơn bác TGD nha !




Và bác xem giúp con xem nốt ruồi này có ý nghĩa gì ạ, cũng ở bên phải gần tai bác ạ :

Cám ơn bác TGD nha !
Mô Phật!
Phu Nhân thân ở nhà Chồng nhưng lòng luôn nhớ về Nhị Vị Song Thân bên nhà phỏng? Hiếu Tử, đáng khen đáng khen!

Thể tất cho Bần Tăng hỏi thẳng: Phu Quân hiện tại là Tình cuối phỏng?
Hiện tại nốt ruồi trên trán ấy nó chưa đủ đậm nhưng hãy yên tâm! Hễ khi nào cần đến Tài Chính để làm công to việc bé thì sẽ được cho vay mượn dễ dàng.
Cái nốt mờ mờ ở gần tai nhiều lúc nó làm cho cái miệng Thí Chủ khó mà "mím" mãi được. Phàm trong công việc, hễ khi nào thuộc hạ có xì xèo câu nọ câu kia Thí Chủ lại vô tình nghe được


Chúc Thí Chủ có một tuần làm việc không cần "hành" mà vỡn được "chính"!
TGD
TuBi
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 15:42, said:
Mô Phật!
Nhà Chùa đọc miêu tả là đủ hình dung ra một người mang phong cách "gien-tơ-lơ-măng" rồi ợ!
Thí Chủ thường là người khởi xướng vui vẻ trong các buổi tiệc mừng hay đám cưới phỏng ợ?
Thí Chủ là người Bình Sinh khỏe mạnh, có sức quấn hút người khác phái (ẹ... còn "hậu quấn hút" thì Bần Tăng không dám... tưởng tượng)
Mấy cái nốt ruồi ấy chủ về sự có Hiếu Tử giỏi giang nhưng khả năng một bề hoặc hiếm. Hy vọng là Thí Chủ giữ được hoàn cảnh "Chồng một Vợ một" thì Phúc Phần mới chu toàn ợ! Số Thọ cao nhưng thường vì phong cách galant nên đôi lúc gặp phải hoàn cảnh "dở cười dở mếu" lắm! Thí Chủ chắc cụng quen rồi hẳn?
Nếu kiếm ăn thì Thí Chủ làm ngành nào cụng đều hay hết! Chỉ xin lưu ý là đừng làm nghề "buôn hoa bán phấn" vì nó "ít Đức" lắm
!
Cái "Pháp Danh" này nghe ra thì tưởng "ang ác" nhưng trên thực tế Nhà Chùa hiếm hoi có được 3 đứa F1, hai thằng lớn thì Phương Trưởng nó "bay" hết rồi. Được con bé F1 cuối nó giống Nhà Chùa từ khuôn mặt đến bộ da nên Nhà Chùa quý nó lắm! Chắc tại chỉ còn nó là chưa đến "giờ bay" nên phải tranh thủ quý nó chứ!!!
Chư Vị Thí Chủ mà nhìn qua để đánh giá thì nhầm là cái chắc ợ!
Chúc Thí Chủ thỏa nguyện! Thể tất cho Nhà Chùa hồi đáp trễ.
TGD
Nhà Chùa đọc miêu tả là đủ hình dung ra một người mang phong cách "gien-tơ-lơ-măng" rồi ợ!

Thí Chủ thường là người khởi xướng vui vẻ trong các buổi tiệc mừng hay đám cưới phỏng ợ?
Thí Chủ là người Bình Sinh khỏe mạnh, có sức quấn hút người khác phái (ẹ... còn "hậu quấn hút" thì Bần Tăng không dám... tưởng tượng)

Mấy cái nốt ruồi ấy chủ về sự có Hiếu Tử giỏi giang nhưng khả năng một bề hoặc hiếm. Hy vọng là Thí Chủ giữ được hoàn cảnh "Chồng một Vợ một" thì Phúc Phần mới chu toàn ợ! Số Thọ cao nhưng thường vì phong cách galant nên đôi lúc gặp phải hoàn cảnh "dở cười dở mếu" lắm! Thí Chủ chắc cụng quen rồi hẳn?
Nếu kiếm ăn thì Thí Chủ làm ngành nào cụng đều hay hết! Chỉ xin lưu ý là đừng làm nghề "buôn hoa bán phấn" vì nó "ít Đức" lắm

Cái "Pháp Danh" này nghe ra thì tưởng "ang ác" nhưng trên thực tế Nhà Chùa hiếm hoi có được 3 đứa F1, hai thằng lớn thì Phương Trưởng nó "bay" hết rồi. Được con bé F1 cuối nó giống Nhà Chùa từ khuôn mặt đến bộ da nên Nhà Chùa quý nó lắm! Chắc tại chỉ còn nó là chưa đến "giờ bay" nên phải tranh thủ quý nó chứ!!!

Chư Vị Thí Chủ mà nhìn qua để đánh giá thì nhầm là cái chắc ợ!

Chúc Thí Chủ thỏa nguyện! Thể tất cho Nhà Chùa hồi đáp trễ.
TGD
Chẳng lẽ lại Bi mỗ lại muốn làm "Tú Ông" sao ợ? Không giám đâu Thầy! Cảm ơn thầy đà cho những lời vàng ngọc!
xie xie thầy nhiều nhiều lắm!
Chúc thầy thân cung khang thái, tám tiết vinh khang! Có nhiều sức khỏe để bà con được nhờ sở tài sở học của Thầy!
Kính!
ThichGaiDep
01/08/2011
penguin, on 22/07/2011 - 12:29, said:
chứ hem p có nốt tàn nhang/nốt ruồi ở khóe mắt trong là số khổ tâm, cuộc đời phải khóc nhiều hả bác TGĐ? 
tiện thế, bác cho con hỏi nốt ruồi son ở góc hàm (P) có ý nghĩa gì ko ạ, con bé em con nó có nốt ruồi này...

tiện thế, bác cho con hỏi nốt ruồi son ở góc hàm (P) có ý nghĩa gì ko ạ, con bé em con nó có nốt ruồi này...

Mô Phật!
1.Ở khóe mắt mà có nốt ruồi thì ít khóc lắm ợ! Thường người mang nó có Nghị Lực hơn người. Chỉ khi gặp được Tri Kỷ mới thấy được nước mắt của họ thôi ợ (khác với nốt mọc ở Lệ Đường bên dưới Ngọa Tằm)
2.Nốt ấy chắc cụng đủ rõ để người đối diện nhìn thấy phỏng ợ? Nhờ Thí Chủ gửi lời chúc mừng của Nhà Chùa đến Lệnh Muội nhá!


Quý Tướng có Chồng-Con giỏi giang hiển hách chứ không vừa!
Chúc Thí Chủ hoan hỷ! Thể tất vì Nhà Chùa không hồi đáp ngay được.
TGD
vunamanh0385
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:00, said:
Mô Phật!
Phu Nhân thân ở nhà Chồng nhưng lòng luôn nhớ về Nhị Vị Song Thân bên nhà phỏng? Hiếu Tử, đáng khen đáng khen!
Thể tất cho Bần Tăng hỏi thẳng: Phu Quân hiện tại là Tình cuối phỏng?
Hiện tại nốt ruồi trên trán ấy nó chưa đủ đậm nhưng hãy yên tâm! Hễ khi nào cần đến Tài Chính để làm công to việc bé thì sẽ được cho vay mượn dễ dàng.
Cái nốt mờ mờ ở gần tai nhiều lúc nó làm cho cái miệng Thí Chủ khó mà "mím" mãi được. Phàm trong công việc, hễ khi nào thuộc hạ có xì xèo câu nọ câu kia Thí Chủ lại vô tình nghe được
... Hã hã, xử lý "thông tin" thế nào là do Thí Chủ nhá! Bần Tăng chỉ khuyên rằng "đôi khi giả điếc giả câm" cụng có "cái hay của nó" đấy ợ!
Chúc Thí Chủ có một tuần làm việc không cần "hành" mà vỡn được "chính"!
.
TGD
Phu Nhân thân ở nhà Chồng nhưng lòng luôn nhớ về Nhị Vị Song Thân bên nhà phỏng? Hiếu Tử, đáng khen đáng khen!

Thể tất cho Bần Tăng hỏi thẳng: Phu Quân hiện tại là Tình cuối phỏng?
Hiện tại nốt ruồi trên trán ấy nó chưa đủ đậm nhưng hãy yên tâm! Hễ khi nào cần đến Tài Chính để làm công to việc bé thì sẽ được cho vay mượn dễ dàng.
Cái nốt mờ mờ ở gần tai nhiều lúc nó làm cho cái miệng Thí Chủ khó mà "mím" mãi được. Phàm trong công việc, hễ khi nào thuộc hạ có xì xèo câu nọ câu kia Thí Chủ lại vô tình nghe được


Chúc Thí Chủ có một tuần làm việc không cần "hành" mà vỡn được "chính"!
.
TGD




May mà bác ko biến mất . Cháu mong mãi bài của bác, cám ơn bác rất là nhiều



Sửa bởi vunamanh0385: 01/08/2011 - 16:39
ThichGaiDep
01/08/2011
hieund, on 30/07/2011 - 12:00, said:
Chào bạch thầy TGĐ.
Xem qua các bài thầy trả lời cho mọi người, con thấy thực sự khâm phục. Con nghĩ thời buổi này mà có người uyên thâm về xem nốt ruồi như thầy thì quả thật là hiếm. Mới đầu con nghĩ nốt ruồi và mấy cái bớt chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ làm cho người ta có duyên hơn hay bị mất duyên đi thôi. Nhưng giờ mới thấy nó còn mang những thông điệp về người mang nó, thật là hay.
Thầy có thể viết ra thành sách và phát hành ra để truyền lại cho hậu thế không?
Mong tin thầy.
Thân ái
Xem qua các bài thầy trả lời cho mọi người, con thấy thực sự khâm phục. Con nghĩ thời buổi này mà có người uyên thâm về xem nốt ruồi như thầy thì quả thật là hiếm. Mới đầu con nghĩ nốt ruồi và mấy cái bớt chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ làm cho người ta có duyên hơn hay bị mất duyên đi thôi. Nhưng giờ mới thấy nó còn mang những thông điệp về người mang nó, thật là hay.
Thầy có thể viết ra thành sách và phát hành ra để truyền lại cho hậu thế không?
Mong tin thầy.
Thân ái
Mô Phật!
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong

Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!

Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!




Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!

Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Sửa bởi ThichGaiDep: 01/08/2011 - 16:59
Cự Cơ
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:54, said:
Mô Phật!
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong
Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!
Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!
Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!
Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong

Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!

Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!




Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!

Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Cháu biết Ông Lão Bán sách và chỉ cho Bác TGD đăng ký trang Diễn Đàn là ai rồi

Chúc Bác An Lạc !
hanbaoquan
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 15:49, said:
Mô Phật!
Tiên Sinh cần xem lại Phu Nhân bên nhà có nốt ruồi nằm vị trí sau lưng dọc xương sống không? Nếu nó mọc cao hơn rốn (theo đối chiếu chiều ngang nhá) thì không sao, nhược bằng, nó mọc đàng sau giữa xương sống lại thấp hơn rốn thì hơi e ngại đấy ợ! Việc "tây-hỏi" lúc này chỉ mang tính Tâm Lý mà thôi! Cái chính là tự căn bản Phu Nhân nhà ta phải hành Thiện, nếu đang làm ngành nghề giết mổ gia súc thì nên cho Phu Nhân đổi nghề.
Vài dòng lạm bàn! Mong Tiên Sinh hỷ xả.
TGD
Tiên Sinh cần xem lại Phu Nhân bên nhà có nốt ruồi nằm vị trí sau lưng dọc xương sống không? Nếu nó mọc cao hơn rốn (theo đối chiếu chiều ngang nhá) thì không sao, nhược bằng, nó mọc đàng sau giữa xương sống lại thấp hơn rốn thì hơi e ngại đấy ợ! Việc "tây-hỏi" lúc này chỉ mang tính Tâm Lý mà thôi! Cái chính là tự căn bản Phu Nhân nhà ta phải hành Thiện, nếu đang làm ngành nghề giết mổ gia súc thì nên cho Phu Nhân đổi nghề.
Vài dòng lạm bàn! Mong Tiên Sinh hỷ xả.
TGD
Ý nghĩa nó là gì ah, mong đại sư giải thích để kẻ phàm này biết mà ứng phó ah
Sửa bởi lenhhosung83: 01/08/2011 - 17:28
vunamanh0385
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:54, said:
Mô Phật!
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong
Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!
Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!
Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!
Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong

Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!

Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!




Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!

Chúc Thí Chủ vui!
TGD

TieuNhaDau
01/08/2011
Kính chào đại sư TGĐ
Kính chúc đại sư sức khỏe an khang, vạn sự như ý .
Tiểu nữ thật sự rất ngưỡng mộ tài năng cửa đại sư. Nhân đây tiện nữ xin có vài câu muốn thỉnh đại sư, mong đại sư hạ cố xem :
Tiểu nữ có ba nốt ruồi trên cánh tay trái, tiểu nữ chưa up được hình nên đại sư cố gắng tưởng tượng được không ạ.
-nốt to và đậm nhất, (nhìn trực diện thưa đại sư)cách vai khoảng 8cm ( không phải ở vị trí tiêm bắp đâu thưa đại sư): nốt này đường kính cỡ 3mm, màu đen sậm
-nốt to thứ nhì nằm trên cẳng tay cách cổ tay khoảng 8cm, nhìn từ mu bàn tay lên ạ: nốt này đường kính 2 mm, màu nâu sậm
_nốt nhỏ nhất chỉ như bút chì chấm, màu nâu nhạt nằm ở vị trí tiêm bắp.
Ngoài ra trên tay phải tiểu nữ có xuất hiện nốt ruồi đen,như vết bút chì chấm nằm trên đường tâm đạo,nốt này đã xuất hiện được từ 3 năm nay.
Một nốt nhỏ nữa( như vết bút chì chấm), nhìn từ mu bàn tay phải, nằm phía chân ngón tay cái,chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ, nốt này thì lâu rùi thưa đại sư.
Mong đại sư xem và luận giải giùm ạ. Tiểu nữ xin đa tạ.
Sửa bởi mittron9x: 01/08/2011 - 18:16
Kính chúc đại sư sức khỏe an khang, vạn sự như ý .
Tiểu nữ thật sự rất ngưỡng mộ tài năng cửa đại sư. Nhân đây tiện nữ xin có vài câu muốn thỉnh đại sư, mong đại sư hạ cố xem :
Tiểu nữ có ba nốt ruồi trên cánh tay trái, tiểu nữ chưa up được hình nên đại sư cố gắng tưởng tượng được không ạ.
-nốt to và đậm nhất, (nhìn trực diện thưa đại sư)cách vai khoảng 8cm ( không phải ở vị trí tiêm bắp đâu thưa đại sư): nốt này đường kính cỡ 3mm, màu đen sậm
-nốt to thứ nhì nằm trên cẳng tay cách cổ tay khoảng 8cm, nhìn từ mu bàn tay lên ạ: nốt này đường kính 2 mm, màu nâu sậm
_nốt nhỏ nhất chỉ như bút chì chấm, màu nâu nhạt nằm ở vị trí tiêm bắp.
Ngoài ra trên tay phải tiểu nữ có xuất hiện nốt ruồi đen,như vết bút chì chấm nằm trên đường tâm đạo,nốt này đã xuất hiện được từ 3 năm nay.
Một nốt nhỏ nữa( như vết bút chì chấm), nhìn từ mu bàn tay phải, nằm phía chân ngón tay cái,chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ, nốt này thì lâu rùi thưa đại sư.
Mong đại sư xem và luận giải giùm ạ. Tiểu nữ xin đa tạ.

Sửa bởi mittron9x: 01/08/2011 - 18:16
devuong
01/08/2011
nhanhau, on 31/07/2011 - 20:45, said:
Mô phật
Thầy TGD cho con hỏi rằng: Trong lòng bàn tay phải, dưới vị trí ngón trỏ (người ta gọi là gò mộc tinh). Ở đó con có một nuốt ruồi son.
Vậy nuốt ruồi này có ý nghĩa gì không ạ?
Thầy TGD cho con hỏi rằng: Trong lòng bàn tay phải, dưới vị trí ngón trỏ (người ta gọi là gò mộc tinh). Ở đó con có một nuốt ruồi son.
Vậy nuốt ruồi này có ý nghĩa gì không ạ?
Ôi! Con vẫn đang đợi Thầy TGD nè

Thầy cho con hỏi tiếp rằng: Ở trong bàn tay trái có 3 nút ruồi son thẳng hàng nhau. Mọc trên 3 ngón tay (ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón út) thì có phải điểm gì ghở lắm phải ko Thầy

pen
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:20, said:
Mô Phật!
1.Ở khóe mắt mà có nốt ruồi thì ít khóc lắm ợ! Thường người mang nó có Nghị Lực hơn người. Chỉ khi gặp được Tri Kỷ mới thấy được nước mắt của họ thôi ợ (khác với nốt mọc ở Lệ Đường bên dưới Ngọa Tằm)
2.Nốt ấy chắc cụng đủ rõ để người đối diện nhìn thấy phỏng ợ? Nhờ Thí Chủ gửi lời chúc mừng của Nhà Chùa đến Lệnh Muội nhá!
Bần Tăng có câu này chả phải mạo phạm đâu nhưng có lẽ Lênh Muội còn vài nốt nữa trên người mọc "chỗ đắc địa" lắm!
Quý Tướng có Chồng-Con giỏi giang hiển hách chứ không vừa!
Chúc Thí Chủ hoan hỷ! Thể tất vì Nhà Chùa không hồi đáp ngay được.
TGD
1.Ở khóe mắt mà có nốt ruồi thì ít khóc lắm ợ! Thường người mang nó có Nghị Lực hơn người. Chỉ khi gặp được Tri Kỷ mới thấy được nước mắt của họ thôi ợ (khác với nốt mọc ở Lệ Đường bên dưới Ngọa Tằm)
2.Nốt ấy chắc cụng đủ rõ để người đối diện nhìn thấy phỏng ợ? Nhờ Thí Chủ gửi lời chúc mừng của Nhà Chùa đến Lệnh Muội nhá!


Quý Tướng có Chồng-Con giỏi giang hiển hách chứ không vừa!
Chúc Thí Chủ hoan hỷ! Thể tất vì Nhà Chùa không hồi đáp ngay được.
TGD
1. bác TGĐ phán chuẩn quá ạ



vậy cứ tưởng là dính nốt ruồi này thì p khóc cả đời chứ, èo ôi
2. đơn cử là chỗ nào hả bác? cháu có biết chỗ nào là "đắc địa" đâu


Cám ơn bác nhìu


Sửa bởi penguin: 01/08/2011 - 22:21