Nút ruồi
aulaccity
26/07/2011
aulaccity, on 21/07/2011 - 14:54, said:
Thầy thichgaidep cho cháu hỏi với: cháu có một nốt ruồi đen to hơn cái đầu tăm chút xíu mọc ở khu vực cằm, cách môi dưới chừng 1cm và lệch về phía trái cũng chừng 1cm, sờ thấy nổi hẳn lên. Một nốt rồi son gần bằng cái đầu tăm trong lòng bàn tay, mọc ở giữa cái gò cao cao dưới chân ngón tay cái ấy ạ. Nốt ruồi son này tuy nhỏ nhưng sờ thì thấy nó rất nổi. Cháu mong thầy thichgaidep luận hộ cháu hai cái nốt ruồi ấy xem thế nào. Cháu xin cảm ơn thầy. À cháu là con trai, năm nay cháu 31 tuổi, chưa lấy vợ (bị ế) và vừa chính thức thất nghiệp cách đây 2 tháng huhu. Mong thầy giúp cháu với.
Ồi may quá, cháu online đúng lúc thầy thichgaidep xuất hiện, cháu kính mong thầy giúp nhà cháu với ạ. Cháu quên chưa nói rõ là cái nột ruồi son nó nằm ở lòng bàn tay trái ạ. Cháu cảm ơn thầy thichgaidep.
naussie
27/07/2011
ThichGaiDep, on 31/05/2011 - 23:16, said:
A-di-đà Phật!
Thiện tai thiện tai!
"Bạn" nào mà lại đùa ác khẩu làm vậy?!
Theo ngu kiến của Bần Tăng thì Thí Chủ rất dễ có nốt ruồi ở vùng kín nữa (bao gồm từ rốn đến tận "chờ-im"
) Điều này là tốt! Nếu mà có Thê-Tử thì đều thuộc bậc Quý Vinh chứ không tầm thường!
Chúc Thí Chủ quên đi sầu muộn!
TGD
Thiện tai thiện tai!

Theo ngu kiến của Bần Tăng thì Thí Chủ rất dễ có nốt ruồi ở vùng kín nữa (bao gồm từ rốn đến tận "chờ-im"

Chúc Thí Chủ quên đi sầu muộn!
TGD




Loree
27/07/2011
ThichGaiDep, on 22/07/2011 - 13:11, said:
Mô Phật!
Bần Tăng lại phải mong Thí Chủ thể tất cho ợ!
Mắt mũi kèm nhèm thế nào lại bị "xổng" mất một bài nữa!
Căn cứ vào "dữ kiện" thì Bần Tăng xin được có ngu kiến:
- Bản Mệnh: Bản Mệnh khá vững, sức khỏe tốt giả có ốm đau thì ít ốm vặt.
- Cuộc Sống: Cá Tính khá mạnh nên Thân Quyến ít nhờ vả được. Duy "kênh" bạn bè lại hoàn hảo, nhiều người tin yêu lắm. Thí Chủ biết cách ứng xử hợp lý nên dù có bất đồng quan điểm cụng không mấy khi bộc lộ mà lại khôn khéo dẫn dắt người ta. Nếu làm Kinh Doanh hay nghành nghề có tính phân tích thì kiếm ăn tốt.
- Hôn Nhân: Khả năng là phải hai ba đám thì mới thành. Tình Nghĩa Phu Thê ban đầu nồng sau nhạt dần. Nghĩa lớn hơn Tình ở những năm cuối Đời bằng không thì phải "đóng tiếp tập hai"
. Con cái ngoan, thông minh sau này được nhờ!
- Tổng luận: Đáng ra Thí Chủ kiếp xưa cụng là bậc Chân Tu dưng mà cuộc tu này nó bị dang dở vì một lý do nào đó... Thôi thì kiếp này ta "tu thêm vài chai" vậy. Chịu khó hành Thiện và lấy lẽ Nhân-Quả ở Đời để hành xử thì Hậu Vận sẽ được an nhàn.
Hy vọng mấy câu "bét phốc" của Nhà Chùa có ích cho Thí Chủ!
TGD
Bần Tăng lại phải mong Thí Chủ thể tất cho ợ!


Căn cứ vào "dữ kiện" thì Bần Tăng xin được có ngu kiến:
- Bản Mệnh: Bản Mệnh khá vững, sức khỏe tốt giả có ốm đau thì ít ốm vặt.
- Cuộc Sống: Cá Tính khá mạnh nên Thân Quyến ít nhờ vả được. Duy "kênh" bạn bè lại hoàn hảo, nhiều người tin yêu lắm. Thí Chủ biết cách ứng xử hợp lý nên dù có bất đồng quan điểm cụng không mấy khi bộc lộ mà lại khôn khéo dẫn dắt người ta. Nếu làm Kinh Doanh hay nghành nghề có tính phân tích thì kiếm ăn tốt.
- Hôn Nhân: Khả năng là phải hai ba đám thì mới thành. Tình Nghĩa Phu Thê ban đầu nồng sau nhạt dần. Nghĩa lớn hơn Tình ở những năm cuối Đời bằng không thì phải "đóng tiếp tập hai"

- Tổng luận: Đáng ra Thí Chủ kiếp xưa cụng là bậc Chân Tu dưng mà cuộc tu này nó bị dang dở vì một lý do nào đó... Thôi thì kiếp này ta "tu thêm vài chai" vậy. Chịu khó hành Thiện và lấy lẽ Nhân-Quả ở Đời để hành xử thì Hậu Vận sẽ được an nhàn.
Hy vọng mấy câu "bét phốc" của Nhà Chùa có ích cho Thí Chủ!

TGD

Cháu cảm ơn thầy rất nhiều vì những lời khuyên hết sức chân tình ạ, cháu sẽ cố gắng làm việc thiện mỗi khi có thể, tu được ít nào hay ít đấy vậy


Chuyện bạn bè thì cháu cũng ít thân, tính cũng khá cởi mở nên cũng quan hệ rộng, nhưng thiếu chiều sâu thôi ạ^^, nhiều việc làm ơn mắc oán, nên bị tụi nó ghét, nói xấu, tháng trước cũng vừa bị thằng bạn nó lừa xong

Thầy nói tính cách, công việc ưa thích, chuyện tình cảm của cháu đúng lắm ah, tuy nhiên chuyện hôn nhân cháu sẽ cố 1 vợ 1 chok, chỉ thế là đủ, tình yêu nó cũng dễ phai theo thời gian, quan trọng là ở cái nghĩa cái tình, về già mà có tri kỉ bên cạnh cũng là mãn nguyện cuộc đời đối với cháu rồi

Cháu cảm ơn thầy
Chúc thầy sức khoẻ, niềm vui và sớm tu thành chính quả ạ

Sửa bởi miloree: 27/07/2011 - 15:39
ynhi
28/07/2011
ThichGaiDep, on 16/07/2011 - 09:20, said:
Mô Phật!
Sắp này Bần Tăng mà có "Nam tiến" cụng sẽ cố công liên lạc với Thí Chủ để được đưa đi những Quán Ăn ngon của Sài Thành!
Là một người có gu ẩm thực tinh tế mà không chừng nấu nướng cụng khéo nữa cơ!
Có phải bạn bè Thí Chủ khi gặp việc hay đến thở than tư vấn tư véo gì đấy phỏng?
Duy có điều Nhà Chùa xin được mạo muội nhắc nhở là đừng có to tiếng tranh hơn với bất kì ai... điều này chả có lợi gì cho Thí Chủ ngay cả khi "cãi thắng" vì "mất nhiều hơn được" là cái chắc đấy ợ!
Xét tổng thể thì thuộc vào tuýp người có duyên ăn nói, khả năng làm mích lòng người đối diện là không cao. Thí Chủ có thể chọn theo nghề Phục Vụ Cộng Đồng như Y-tế, Nhà hàng Đặc sản hay Câu lạc bộ Thể thao sẽ rất hợp! Sẵn có tí khả năng "mô phạm" mà!
Chúc Thí Chủ luôn khỏe!
TGD
Sắp này Bần Tăng mà có "Nam tiến" cụng sẽ cố công liên lạc với Thí Chủ để được đưa đi những Quán Ăn ngon của Sài Thành!

Là một người có gu ẩm thực tinh tế mà không chừng nấu nướng cụng khéo nữa cơ!

Có phải bạn bè Thí Chủ khi gặp việc hay đến thở than tư vấn tư véo gì đấy phỏng?

Duy có điều Nhà Chùa xin được mạo muội nhắc nhở là đừng có to tiếng tranh hơn với bất kì ai... điều này chả có lợi gì cho Thí Chủ ngay cả khi "cãi thắng" vì "mất nhiều hơn được" là cái chắc đấy ợ!

Xét tổng thể thì thuộc vào tuýp người có duyên ăn nói, khả năng làm mích lòng người đối diện là không cao. Thí Chủ có thể chọn theo nghề Phục Vụ Cộng Đồng như Y-tế, Nhà hàng Đặc sản hay Câu lạc bộ Thể thao sẽ rất hợp! Sẵn có tí khả năng "mô phạm" mà!

Chúc Thí Chủ luôn khỏe!
TGD
Woa! Việc cãi nhau là con hông có thích đâu bác ơi. ( con yêu hòa bình, ghét chiến tranh mà!) Ý bác là cãi nhau lóe xóe là ko nên, dưng mà đưa nhau ra tòa thì ok bác nhỉ? Vì có luật sư họ cãi giùm mình!
Con cảm ơn bác đã cho con vài lời khuyên hữu ích! Kính chúc bác vạn an!
TuBi
28/07/2011
Đại Sư Thích Gái Đẹp không lẽ quyết dứt áo ra đi, xa rời hồng trần sao ợ? Nốt ruồi là một môn cũng hiếm có người tài như Bác,còn rất nhiều người mong được bác hóa duyên nữa. Chỉ vì một sự tò mò vô tình của bạn nào đó mà làm Bác phải bận tâm đến nỗi không muốn quay lại nữa hay sao ợ?
Kính mong Bác quay lại diễn đàn, mọi người nhớ mong. Còn bao nhiêu Gái Đẹp đang chờ bác nè!
Chúc Bác thân cung khang thái, vạn sự bình an!
Kính mong Bác quay lại diễn đàn, mọi người nhớ mong. Còn bao nhiêu Gái Đẹp đang chờ bác nè!
Chúc Bác thân cung khang thái, vạn sự bình an!
ThichGaiDep
29/07/2011
TuBi, on 28/07/2011 - 10:21, said:
Đại Sư Thích Gái Đẹp không lẽ quyết dứt áo ra đi, xa rời hồng trần sao ợ? Nốt ruồi là một môn cũng hiếm có người tài như Bác,còn rất nhiều người mong được bác hóa duyên nữa. Chỉ vì một sự tò mò vô tình của bạn nào đó mà làm Bác phải bận tâm đến nỗi không muốn quay lại nữa hay sao ợ?
Kính mong Bác quay lại diễn đàn, mọi người nhớ mong. Còn bao nhiêu Gái Đẹp đang chờ bác nè!
Chúc Bác thân cung khang thái, vạn sự bình an!
Kính mong Bác quay lại diễn đàn, mọi người nhớ mong. Còn bao nhiêu Gái Đẹp đang chờ bác nè!
Chúc Bác thân cung khang thái, vạn sự bình an!
Mô Phật!
Bần Tăng có "ở" đâu mà "đi" nhể?!


Hay Chư Vị cứ "khảo lại bài" mình đăng, nếu Bần Tăng chưa hồi đáp thì càng có thời gian rà soát lại xem có còn thiếu sót gì không, bổ xung vào cho dễ theo dõi... chả phải cụng hay ru?!
Nhà Chùa xa rời Sân Hận từ lâu rồi Thí Chủ ợ! Mấy tạp niệm con con ấy nó không làm ảnh hưởng đến Công Quả của Nhà Chùa nên Thí Chủ đừng hiểu lầm! Mỗi Kiếp mình tu lấy... "dăm chai" cho Đời đỡ... "khát" ấy mà

Chúc Thí Chủ an lạc!
TGD
Sửa bởi ThichGaiDep: 29/07/2011 - 08:08
hanbaoquan
29/07/2011
Kính bác TGD, AM, Nhanhoa, và các ace am tường tướng số
Vợ em có cái nốt ruồi đen nổi cỡ 1,3 mm ở chỗ đón nước mắt bên trái (cách chân mắt tầm 1,5 cm) tương ứng với vị trí 55 trong tài liệu của bác LUUuyenduc với ý nghĩa "kém may mắn, cuộc đời hay gặp chuyện hung dữ, kẻ ác" và thực tế thì em cũng đã gặp nhiều người có cùng nốt ruồi ở cùng vị trí tương tự, cuộc sống cũng rất khổ cực (tất nhiên về độ lớn hơn của vợ em)
vì vậy nên em lo lắng quá, việc tẩy nó đi liệu có thay đổi được tình hihf không?
Chúc cả nhà mạnh khoẻ, an lành
Vợ em có cái nốt ruồi đen nổi cỡ 1,3 mm ở chỗ đón nước mắt bên trái (cách chân mắt tầm 1,5 cm) tương ứng với vị trí 55 trong tài liệu của bác LUUuyenduc với ý nghĩa "kém may mắn, cuộc đời hay gặp chuyện hung dữ, kẻ ác" và thực tế thì em cũng đã gặp nhiều người có cùng nốt ruồi ở cùng vị trí tương tự, cuộc sống cũng rất khổ cực (tất nhiên về độ lớn hơn của vợ em)
vì vậy nên em lo lắng quá, việc tẩy nó đi liệu có thay đổi được tình hihf không?
Chúc cả nhà mạnh khoẻ, an lành
TuBi
29/07/2011
ThichGaiDep, on 29/07/2011 - 08:07, said:
Mô Phật!
Bần Tăng có "ở" đâu mà "đi" nhể?!
Chả qua sắp này công việc nhiều, luyện Kinh luyện Võ nó nhọc nên đi Giấc sớm hơn lệ thường...
Hay Chư Vị cứ "khảo lại bài" mình đăng, nếu Bần Tăng chưa hồi đáp thì càng có thời gian rà soát lại xem có còn thiếu sót gì không, bổ xung vào cho dễ theo dõi... chả phải cụng hay ru?!
Nhà Chùa xa rời Sân Hận từ lâu rồi Thí Chủ ợ! Mấy tạp niệm con con ấy nó không làm ảnh hưởng đến Công Quả của Nhà Chùa nên Thí Chủ đừng hiểu lầm! Mỗi Kiếp mình tu lấy... "dăm chai" cho Đời đỡ... "khát" ấy mà
Chúc Thí Chủ an lạc!
TGD
Bần Tăng có "ở" đâu mà "đi" nhể?!


Hay Chư Vị cứ "khảo lại bài" mình đăng, nếu Bần Tăng chưa hồi đáp thì càng có thời gian rà soát lại xem có còn thiếu sót gì không, bổ xung vào cho dễ theo dõi... chả phải cụng hay ru?!
Nhà Chùa xa rời Sân Hận từ lâu rồi Thí Chủ ợ! Mấy tạp niệm con con ấy nó không làm ảnh hưởng đến Công Quả của Nhà Chùa nên Thí Chủ đừng hiểu lầm! Mỗi Kiếp mình tu lấy... "dăm chai" cho Đời đỡ... "khát" ấy mà

Chúc Thí Chủ an lạc!
TGD
Thật là hỉ hả cho TuBi quá, hôm nay được Đại Sư hồi âm và cụng biết được sự tình là do Đại Sư luyện Kinh nên nhọc trong người, ngủ sớm lấy sức để còn hóa duyên tiếp cho Cái Đẹp.
Thực tình TuBi cũng nghĩ Đại Sư đã đắc đạo như vầy rùi thì sao mà lâm li chi mấy cái vụ con con ấy nữa chứ ợ. TuBi đánh tiếng là do "nhớ mong" Đại Sư, ngày nào cụng vào quán của Đại Sư mà không được đọc hóa giải của Đại Sư là cứ thấy buồn thế nào đó!
Nhận tiện TuBi đính lại cái mục trong trang trước để Đại Sư dễ nhìn, dễ mần, dễ hóa duyên nhé!
"Cho em hỏi, nốt ruồi son trên lưng ngón tay đeo nhẫn (ngay vị trí đeo nhẫn) bàn tay trái có ý nghĩa gì ợ?
Nốt ruồi son tại điểm nhọn của chữ V đầu nhân trung (rìa môi trên) có ý nghĩa gì ạ?
Nốt ruồi son thịt nhỏ nằm giữa nhân trung phía gần chân mũi có ý nghĩa gì ợ?
Thêm một nốt màu đen đậm, tròn xoe, nằm trên cái cổ "Đầu Rùa"-" cần tăng dân số" có ý nghĩa gì ợ? mà phải lột vỏ chanh ra mới thấy.(cái này không chụp hình up lên đây được)hihihi. Thầy cố gắng tưởng tượng ra giùm!
Một nốt ruồi sống nho nhỏ màu đen đậm, nổi lên đúng quả táo Adam (Adam's apple) trước cổ có ý nghĩa gì ợ?"
Nếu có cơ duyên với Thầy rùi, kính mong thầy cho mấy câu hóa duyên để biết cái sự tình, sự đời nó hay dở đến đâu ợ!
Kính chúc thầy thân cung khang thái, vạn sự bình an!
Kính!
Sửa bởi TuBi: 29/07/2011 - 09:18
vunamanh0385
30/07/2011
Bác TGD ơi xem giúp con cái nốt ruồi này có phải là nốt ruồi đa phu ko với
, Nốt ruồi của cháu ở gần thái dương bên phải bác ạ :

Và bác xem giúp con xem nốt ruồi này có ý nghĩa gì ạ, cũng ở bên phải gần tai bác ạ :

Cám ơn bác TGD nha !




Và bác xem giúp con xem nốt ruồi này có ý nghĩa gì ạ, cũng ở bên phải gần tai bác ạ :

Cám ơn bác TGD nha !
hieund
30/07/2011
hieund
30/07/2011
Chào bạch thầy TGĐ.
Xem qua các bài thầy trả lời cho mọi người, con thấy thực sự khâm phục. Con nghĩ thời buổi này mà có người uyên thâm về xem nốt ruồi như thầy thì quả thật là hiếm. Mới đầu con nghĩ nốt ruồi và mấy cái bớt chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ làm cho người ta có duyên hơn hay bị mất duyên đi thôi. Nhưng giờ mới thấy nó còn mang những thông điệp về người mang nó, thật là hay.
Thầy có thể viết ra thành sách và phát hành ra để truyền lại cho hậu thế không?
Mong tin thầy.
Thân ái
Xem qua các bài thầy trả lời cho mọi người, con thấy thực sự khâm phục. Con nghĩ thời buổi này mà có người uyên thâm về xem nốt ruồi như thầy thì quả thật là hiếm. Mới đầu con nghĩ nốt ruồi và mấy cái bớt chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ làm cho người ta có duyên hơn hay bị mất duyên đi thôi. Nhưng giờ mới thấy nó còn mang những thông điệp về người mang nó, thật là hay.
Thầy có thể viết ra thành sách và phát hành ra để truyền lại cho hậu thế không?
Mong tin thầy.
Thân ái
thanhminh
31/07/2011
Bữa trước có ghé wa bên lyso.vn,bên đó có nói nút ruồi ở cổ là làm bên bất động sản phải ko thầy TGĐ.Cho cháu hỏi thêm là trung vận thường ứng vài khoảng năm bao nhiu tuổi của đời người zậy thầy
ThichGaiDep
31/07/2011
anbinhtn, on 21/07/2011 - 11:09, said:
Thưa thầy TGD, cho con hỏi vài điều với ạ! Những nốt ruồi sau có ý nghĩa gì, mong thầy giải đáp?
- Trên vai con có một nối ruồi đen, phẳng chứ không nổi, cái này là dấu hiệu con nặng gánh gia đình phải không ạ?
- Trên cổ con mọc thêm một nối ruồi đen nữa ạ, từ năm ngoái con mới phát hiện ra và nó có vẻ ngày càng sẫm màu hơn
- Thẳng khóe môi bên trái dóng thảng xuống khoảng 1,5cm có một nối ruồi nữa ạ, màu nâu
- Dưới mắt bên trái, cách khoảng 1cm có một nối ruồi đen, chìm dưới da ạ.
- Trên ngón cái ở bàn tay trái có một nốt ruồi màu nâu, nằm ở mé gần ngón trỏ
- Phía bên trong cánh tay phải của con có một nối ruồi đen nữa, cái này nằm đúng chỗ nếp gấp của giữa cánh tay và chếch về phía thân ạ. Gần đây cũng trên tay này con thấy xuất hiện thêm một chấm đỏ nữa, ngày càng có xu hướng đậm màu hơn, lấy ngón tay rà thì thấy gơn nổi ạ. Cái này cũng nằm ở mặt trong của cánh tay phải, cách nốt ruồi trên khoảng 4 - 5cm. Con không biết nó có ý nghĩa gì không nhưng hy vọng là điềm lành.
Con xin cảm ơn thầy! Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!
- Trên vai con có một nối ruồi đen, phẳng chứ không nổi, cái này là dấu hiệu con nặng gánh gia đình phải không ạ?
- Trên cổ con mọc thêm một nối ruồi đen nữa ạ, từ năm ngoái con mới phát hiện ra và nó có vẻ ngày càng sẫm màu hơn
- Thẳng khóe môi bên trái dóng thảng xuống khoảng 1,5cm có một nối ruồi nữa ạ, màu nâu
- Dưới mắt bên trái, cách khoảng 1cm có một nối ruồi đen, chìm dưới da ạ.
- Trên ngón cái ở bàn tay trái có một nốt ruồi màu nâu, nằm ở mé gần ngón trỏ
- Phía bên trong cánh tay phải của con có một nối ruồi đen nữa, cái này nằm đúng chỗ nếp gấp của giữa cánh tay và chếch về phía thân ạ. Gần đây cũng trên tay này con thấy xuất hiện thêm một chấm đỏ nữa, ngày càng có xu hướng đậm màu hơn, lấy ngón tay rà thì thấy gơn nổi ạ. Cái này cũng nằm ở mặt trong của cánh tay phải, cách nốt ruồi trên khoảng 4 - 5cm. Con không biết nó có ý nghĩa gì không nhưng hy vọng là điềm lành.
Con xin cảm ơn thầy! Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Vầng!
- Trái phải cơ Thí Chủ? Mờ "nó" nghiêng về phía trước Thân hay phía sau ợ?
- Cụng yêu cầu như trên ợ!?
- Theo ngu kiến của Bần Tăng thì Thí Chủ có nụ cười khiến người đối diện rung hết cả động phỏng ợ?

- Nghĩa là người ta phải quành sang bên má trái Thí Chủ mới dòm được phỏng ợ? Nếu thế nghĩa là Thí Chủ có Duyên ăn nói khéo, dễ đi vào lòng người đối diện. Thí Chủ có làm về Báo Chí hay Truyền Thông không ợ?
- Thí Chủ là người kiếm ăn không mấy khó khăn dưng mờ tiền bạc lúc tán lúc tụ... Chỉ khi nào Thành Thân thì sẽ có "của ăn của để" mà thôi.
- Như trên đà dẫn, Thí Chủ thích hợp với ngành liên quan đến thu thập Thông Tin hay Số Má gì đấy. Chúc mừng Thí Chủ sớm gặt hái thành công!
Mô Phật!
TGD
P/S: Dữ liệu "đầu vào" rất quan trọng. Chỉ cần thông tin thiếu chính xác thì kể như Nhà Chùa "mù toàn tập" mà đi lệch hướng ngay. Mong Thí Chủ hỷ xả nếu "bét phốc" nhầm!

Sửa bởi ThichGaiDep: 31/07/2011 - 19:21
ThichGaiDep
31/07/2011
muadem, on 23/07/2011 - 12:24, said:
Xin đa tạ bác lắm lắm tại nhìu trang wá tiểu bối nhìn hoa mắt .. tiểu bối là con trưởng ở gần khắc song thân ..nhưng mạn phép xin ý bác là nên đi xa về hướng nào thì nghiệp mới an , công danh tiểu bối trắc trở đôi ba lần h mới lần mò wa được 1 tí
.
Kính hỏi bác về nốt ruồi đen to nổi rõ bên dưới ngực gần hông fải của tiểu bối thì có fước đức chi ko ? ..

Kính hỏi bác về nốt ruồi đen to nổi rõ bên dưới ngực gần hông fải của tiểu bối thì có fước đức chi ko ? ..
Mô Phật!
Công Tử thích đi hướng nào thì đi ợ! Để mà có một cái Nghiệp thật "an" đôi khi cần phải đạp bằng mọi chông gai thử thách trên đàng. Ví như Thày Trò nhà Huyền Trang đấy thôi, biết là sang Tây mới lấy được Kinh mặc dầu phía "trời Tây" đầy rẫy gian nguy và không ít khi "cám dỗ" nhưng với lòng quyết tâm thì đều đạt được Thành Quả.
Theo như Bần Tăng hiểu thì Thí Chủ có một nốt ruồi nổi màu đen ngay tại vị trí xương sườn số 6 phỏng ợ? Vậy người mang nó vừa lì vừa bướng lắm. Có điều sự "bướng" này chỉ là được che đậy bằng vẻ ngoài rất hài hòa! Như thế tốt lắm. Khi không "còn gì để mất" thì giở "nó" ra cụng chưa muộn!
Hy vọng sau khi xem Nhà Chùa "bét phốc", tinh thần Công Tử sẽ cảm thấy phấn chấn hơn!
TGD