Nút ruồi
ThichGaiDep
05/06/2011
b3xiu, on 04/06/2011 - 20:26, said:
Bác TGĐ ơi cho cháu hỏi cháu có 2 cái nốt ruồi to gần bằng hạt đậu xanh mọc nổi màu đen trong nách bên trái ý nghĩa là gì à .Cháu cam ơn bác nhiều ạ
Mô Phật!
Thí Chủ đưa cái "đầu bài" khá hóc búa cho Nhà Chùa rồi!


- Ở trường hợp thứ nhất: Hai nốt ruồi mọc trong hõm nách cách nhau khoảng một phân đổ lại thì Thí Chủ là một người "khôn ngầm". Phàm làm việc gì cụng cân nhắc thiệt hơn sau trước kĩ càng rồi mới tiến hành... Thích hợp làm nghề Tư Vấn, Luật Sư hay Trợ Lý cho những Tập Đoàn. Hiển nhiên là phải bắt đầu từ Trung Vận mới có kết quả.
- Ở trường hợp thứ hai: Hai nốt ruồi mọc trong nách cách nhau hơn một phân trở lên thì Thí Chủ là người sôi nổi thẳng thắn. Bạn bè thân thì rất quý nể nhưng ít được lòng người mới gặp. Thích hợp với nghề Kỹ Thuật hoặc liên quan đến Số Liệu thì kiếm ăn sẽ đạt hiệu quả.
Chúc Thí Chủ an vui cuối tuần!
TGD
b3xiu
05/06/2011
Cháu cám ơn Bác ạ. Cháu thấy hình như đúng với trường hợp thứ 2, cái nốt rùi của cháu cách nhau khoảng 5cm tính cũng thẳng thắn, bạn bè thân thì rất ít và đúng là rất quý và nể dù có đứa thành đạt hơn cháu , còn bạn mới quen có khi nhiều người lúc đầu còn cảm thấy cháu hơi hâm hâm hj vì cháu cũng hơi hậu đậu mà nhiều lúc đầu óc như trên mây trên gió không để ý mọi thứ xung quanh. Cháu cũng nhận thấy là hợp và có năng khiếu về kỹ thuật dù bây giờ cháu đang làm công nhân nhà nước bình thường thôi. Ngày trước nhà cháu mới mở quán net khi đó cháu không biết 1 tẹo gì về máy tính cả , không biết chát luôn toàn bị bon trẻ con gọi là bà chủ gà công nghiệp nhưng sau 1 tháng vừa học lỏm của bon nó vừa tự mày mò học cháu lại giỏi hơn chúng nó và quản lý tốt 1 đống máy nhiều khi còn tự sửa máy. Sau đó bọn nó sợ không dám gọi cháu là gà công nghiệp nữa.Sau 3 năm thì thôi rồi nhưng lý do thôi không phải vì cháu không quản lý được.
Cháu còn mấy cái nốt ruồi nữa Bác xem nốt cho cháu nhé hj.
_ 1 cái nhỏ đen bằng phẳng trên mu bàn tay phải dưới ngón giữa 2 cm
_ 1 Cái nhỏ trên vành tai trái
_ 1 cái tròn bằng phẳng to ở eo trái
_ 1 cái ở trước ngực
_ 1 cái ở đầu mắt bình thường không nhìn thấy , chỗ hay lấy gỉ mắt ý hj.
_ Sau lứng 2 bên đều có 2 cái nho nhỏ
_ Còn 1 cái nói hơi vo duyên nhưng cũng phải nói hj ở gần núm vú bên phải màu đỏ .
Ui trông thế mà cũng nhiều quá hj. Bác xem nốt cho cháu nhé. Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ hj.
Cháu còn mấy cái nốt ruồi nữa Bác xem nốt cho cháu nhé hj.
_ 1 cái nhỏ đen bằng phẳng trên mu bàn tay phải dưới ngón giữa 2 cm
_ 1 Cái nhỏ trên vành tai trái
_ 1 cái tròn bằng phẳng to ở eo trái
_ 1 cái ở trước ngực
_ 1 cái ở đầu mắt bình thường không nhìn thấy , chỗ hay lấy gỉ mắt ý hj.
_ Sau lứng 2 bên đều có 2 cái nho nhỏ
_ Còn 1 cái nói hơi vo duyên nhưng cũng phải nói hj ở gần núm vú bên phải màu đỏ .
Ui trông thế mà cũng nhiều quá hj. Bác xem nốt cho cháu nhé. Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ hj.

ThichGaiDep
05/06/2011
HoaKi, on 05/06/2011 - 18:02, said:
Huhu, bác TGD bỏ qua cháu rùi
(

Mô Phật!
Thí Chủ làm Bần Tăng nhớ dạo mới xuống núi. Lúc ấy đi lại bằng ngựa sắt trên đường phố Thủ Đô. Đến đoạn ngã tư có đèn báo hiệu "cho đi và bắt dừng" thì Nhà Chùa thấy còn khoảng bảy giây đồng hồ thôi, đã có đến hơn chục người rú ga phóng ầm ầm để đi sang bên kia đường trong khi dòng xe, ngựa bên cạnh còn đông... hệ quả là Nhà Chùa lại mất thêm hơn chục giây sau khi tín hiệu "được đi" bên này báo sáng. Đáng lý ra, ta cứ chờ cho dòng xe, ngựa bên cạnh đi xong thì thong dong mà đi vừa đỡ tốn xăng dầu lại vừa đỡ nguy hiểm, hà tất phải vội vàng... Cuối cùng như Phật dạy "Sắc cụng là Không"


Việc Thí Chủ sốt sắng thì Nhà Chùa cụng hiểu dưng mà còn rất rất rất nhiều người khác họ cụng đang "xếp hàng" để được Nhà Chùa "bét phốc" đôi câu thì Lòng Dạ họ còn "nóng" cỡ nào chắc Thí Chủ cụng hiểu!


Về hai cái nốt ruồi ở ngón áp út ấy, theo ngu kiến Nhà Chùa hiểu rằng đó là một Cơ Hội để đổi sang một Công Việc khác có thể khó khăn thử thách và cụng có thể đúng với Chuyên Môn của Thí Chủ. Nhưng, Thí Chủ biết đấy, chọn hay không thì Thí Chủ phải tự quyết định thôi. Với một người như Thí Chủ thì Bần Tăng chỉ có thể nói "việc cần làm chưa chắc đã hơn việc nên làm"
Thí Chủ có một cuối tuần vui an nhá! Thế tất cho Nhà Chùa hay "đánh Đông động Tây"

TGD
Sửa bởi ThichGaiDep: 05/06/2011 - 22:44
ryan88
06/06/2011
ThichGaiDep, on 03/06/2011 - 23:32, said:
Mô Phật!
Cái Duyên đà hết thì còn mang cái Nghiệp đi theo làm gì nữa ợ?
Bần Tăng có câu chuyện kể hầu Ryan Công Tử vậy:
Xưa xửa xừa xưa, tận trong khu rừng Thiếu Lâm có một ngôi Chùa nhỏ,. Hồi đó Trụ Trì chỉ nhận những người anh em nào lang thang cơ nhỡ không có Gia Đình để về sôi Kinh nấu Kệ và học Võ Công. Những người mới vào còn chịu thử thách nên vỡn cho để tóc dài và được coi là "Đệ Tử Tục Gia". Hàng ngày, họ chia ra thành nhóm hai, ba người vào rừng lấy củi, lên núi tìm thuốc... để phục vụ chăm sóc Tăng Lữ trong Chùa. Một ngày nọ có hai Chú Tiểu là Thích Gài Dép và Thích Ý Kiến cùng đi hái củi, họ là Cô Nhi cho nên không chuyện gì là không chia sẻ, kể lể than thở, vui buồn có nhau... Họ giúp đỡ nhau trong những lúc Lao Động mệt nhọc hay chia sẻ cho nhau những miếng cơm nắm cuối cùng. Giữa núi rừng thơ mộng, cảnh hai người bạn ấy quả nhiên động lòng đến cả Phật Tổ. Rồi Chư Phật bàn nhau phải "thử thách hai Thanh Niên này xem đã đạt đến Ngộ Không chưa...". Lúc ấy Quán Thế Âm mới hóa thành một Cô Nương có nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" đứng lúng túng bên bờ suối nước chảy xiết mà không biết qua suối thế nào vì đá cuội bên dưới suối sâu rất trơn mà dòng nước thì cứ phăm phăm tung bọt chảy về xuôi. Vừa hay hai chú Dép và Kiến đi đến nơi, Cô Nương kia thì đương khóc nức nở vì không có cách qua suối, nửa muốn nhờ qua suối nửa lại ngại "nam nữ thụ thụ bất thân" và hai "thằng chả" lại là người xuất gia... biết làm thế nào bây giờ???
Hai Thanh Niên kia mới thấy Cô Nương nọ thì mặt mũi đỏ lựng vì thẹn. Phần vì "từ thuở bé đến giờ chưa thấy ai... Đẹp như thế..." phần vì ái ngại không dám "động tâm" vì mình đang mang "trọng trách". Hai tên nháy nhau bỏ đi thì Cô Nương cất giọng oanh vàng " Ơ kìa hai Tiểu Sư Phụ! Tiểu Nữ đương muốn qua suối để về chịu tang Cha mà nước xiết, suối sâu không cách gì qua được, nỡ nào các Tiểu Sư Phụ lại dắm mắt quay đi làm vậy? Thôi thì Tiểu Nữ cụng chả muốn sống nữa... Nói đoạn toan nhảy xuống suối. Nhưng... gần như tức thời, Tiểu "Dép" lướt tới và chỉ một cái quơ tay đã ôm gọn vòng eo thon nhỏ tuyệt mỹ của Cô Nương ấy rồi cõng Nàng lội qua dòng suối sâu. Sang đến bên kia bờ, cô Con Gái Nhỏ đó thi lễ cảm ơn Thích Gài Dép rồi tất tả đi tiếp ra bìa rừng hướng đường cái (thực chất là đi khuất sau mỏm núi thì đà hiện nguyên hình là Đức Quán Âm). Lại nói về chú Thích Ý Kiến sau khi lật đật vác hai gánh củi nặng qua được con suối thì làm mặt giận, chả nói với Thích Gài Dép câu nào, thái độ rất chi là hậm hực. Thấy bạn "trở mặt" như vậy, Dép bèn ngừng vác củi và bảo Kiến "Kiến huynh! Ta ngồi nghỉ dưới gốc tùng kia một lát..."
Dưới gốc cây tùng, hai môn đệ "non và xanh" của Thiếu Lâm Tự đối thoại như sau:
- Thích Gài Dép: Huynh mệt à?
- Thích Ý Kiến: Ừ!
- TGD: Thế thôi để đệ vác củi cho, huynh cầm mo cơm và bình nước cho đỡ nặng
- TYK: Hức! Cậu cứ mặc tôi!!!
- TGD: Ô hay! Lúc nãi anh em còn vui vẻ sao giờ huynh trở mặt nhanh thế?!
- TYK: Vầng! Tôi trở mặt đấy. Giờ cậu phạm Sắc Giới rồi, tôi biết ăn nói ra sao nếu Phương Trượng phát hiện được đây?
- TGD: Ớ... Sắc... Sắc gì cơ?
- TYK: Thì lúc nãi chả ôm eo "người ta" lại còn cõng "người ta" qua suối. Xong xuôi còn cười cười nói nói tình ứ thế mà bẩu là không biết "Sắc Giới" là gì à?!...
- TGD: Ồ! Đệ thả Cô Nương ấy bên bờ suối rồi. Thế mà huynh lại còn "mang Cô Ấy trong lòng" làm gì?
Câu chuyện đến đây không thấy ai kể thêm gì nữa.
Ryan Thí Chủ có giấc ngủ an lành nhé!
TGD
Cái Duyên đà hết thì còn mang cái Nghiệp đi theo làm gì nữa ợ?

Bần Tăng có câu chuyện kể hầu Ryan Công Tử vậy:
Xưa xửa xừa xưa, tận trong khu rừng Thiếu Lâm có một ngôi Chùa nhỏ,. Hồi đó Trụ Trì chỉ nhận những người anh em nào lang thang cơ nhỡ không có Gia Đình để về sôi Kinh nấu Kệ và học Võ Công. Những người mới vào còn chịu thử thách nên vỡn cho để tóc dài và được coi là "Đệ Tử Tục Gia". Hàng ngày, họ chia ra thành nhóm hai, ba người vào rừng lấy củi, lên núi tìm thuốc... để phục vụ chăm sóc Tăng Lữ trong Chùa. Một ngày nọ có hai Chú Tiểu là Thích Gài Dép và Thích Ý Kiến cùng đi hái củi, họ là Cô Nhi cho nên không chuyện gì là không chia sẻ, kể lể than thở, vui buồn có nhau... Họ giúp đỡ nhau trong những lúc Lao Động mệt nhọc hay chia sẻ cho nhau những miếng cơm nắm cuối cùng. Giữa núi rừng thơ mộng, cảnh hai người bạn ấy quả nhiên động lòng đến cả Phật Tổ. Rồi Chư Phật bàn nhau phải "thử thách hai Thanh Niên này xem đã đạt đến Ngộ Không chưa...". Lúc ấy Quán Thế Âm mới hóa thành một Cô Nương có nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" đứng lúng túng bên bờ suối nước chảy xiết mà không biết qua suối thế nào vì đá cuội bên dưới suối sâu rất trơn mà dòng nước thì cứ phăm phăm tung bọt chảy về xuôi. Vừa hay hai chú Dép và Kiến đi đến nơi, Cô Nương kia thì đương khóc nức nở vì không có cách qua suối, nửa muốn nhờ qua suối nửa lại ngại "nam nữ thụ thụ bất thân" và hai "thằng chả" lại là người xuất gia... biết làm thế nào bây giờ???
Hai Thanh Niên kia mới thấy Cô Nương nọ thì mặt mũi đỏ lựng vì thẹn. Phần vì "từ thuở bé đến giờ chưa thấy ai... Đẹp như thế..." phần vì ái ngại không dám "động tâm" vì mình đang mang "trọng trách". Hai tên nháy nhau bỏ đi thì Cô Nương cất giọng oanh vàng " Ơ kìa hai Tiểu Sư Phụ! Tiểu Nữ đương muốn qua suối để về chịu tang Cha mà nước xiết, suối sâu không cách gì qua được, nỡ nào các Tiểu Sư Phụ lại dắm mắt quay đi làm vậy? Thôi thì Tiểu Nữ cụng chả muốn sống nữa... Nói đoạn toan nhảy xuống suối. Nhưng... gần như tức thời, Tiểu "Dép" lướt tới và chỉ một cái quơ tay đã ôm gọn vòng eo thon nhỏ tuyệt mỹ của Cô Nương ấy rồi cõng Nàng lội qua dòng suối sâu. Sang đến bên kia bờ, cô Con Gái Nhỏ đó thi lễ cảm ơn Thích Gài Dép rồi tất tả đi tiếp ra bìa rừng hướng đường cái (thực chất là đi khuất sau mỏm núi thì đà hiện nguyên hình là Đức Quán Âm). Lại nói về chú Thích Ý Kiến sau khi lật đật vác hai gánh củi nặng qua được con suối thì làm mặt giận, chả nói với Thích Gài Dép câu nào, thái độ rất chi là hậm hực. Thấy bạn "trở mặt" như vậy, Dép bèn ngừng vác củi và bảo Kiến "Kiến huynh! Ta ngồi nghỉ dưới gốc tùng kia một lát..."
Dưới gốc cây tùng, hai môn đệ "non và xanh" của Thiếu Lâm Tự đối thoại như sau:
- Thích Gài Dép: Huynh mệt à?
- Thích Ý Kiến: Ừ!
- TGD: Thế thôi để đệ vác củi cho, huynh cầm mo cơm và bình nước cho đỡ nặng
- TYK: Hức! Cậu cứ mặc tôi!!!
- TGD: Ô hay! Lúc nãi anh em còn vui vẻ sao giờ huynh trở mặt nhanh thế?!
- TYK: Vầng! Tôi trở mặt đấy. Giờ cậu phạm Sắc Giới rồi, tôi biết ăn nói ra sao nếu Phương Trượng phát hiện được đây?
- TGD: Ớ... Sắc... Sắc gì cơ?
- TYK: Thì lúc nãi chả ôm eo "người ta" lại còn cõng "người ta" qua suối. Xong xuôi còn cười cười nói nói tình ứ thế mà bẩu là không biết "Sắc Giới" là gì à?!...
- TGD: Ồ! Đệ thả Cô Nương ấy bên bờ suối rồi. Thế mà huynh lại còn "mang Cô Ấy trong lòng" làm gì?

Câu chuyện đến đây không thấy ai kể thêm gì nữa.

TGD




Minhtam
06/06/2011
ThichGaiDep, on 05/06/2011 - 14:18, said:
Mô Phật!
Thí Chủ chắc chờ hồi đáp cụng đã lâu! Thiện tai! Nghe khen "Hay" thì cụng thuận lỗ tai dưng mờ có một số Anh Em Tướng Gia không phục đâu ợ!
Vì cái khó ở đây là khi nghiên cứu về lãnh vực này, đa phần là "học chay và xem bằng... tưởng tượng"
Thể tất cho Nhà Chùa phiếm đàm một tẹo!
1. Chúc mừng Phu Nhân đà có Quý Tử! Có phải Hài Nhi này khi Sơ Sinh thì mắt đã sáng long lanh không lờ đờ, chân tay cụng rất linh hoạt và dung nhan thoạt nhìn có Cảm Tình phỏng? Hiện tại Thiên Cơ chửa được tiết lộ, Nhà Chùa chỉ biết Chúc Mừng
! Về Cá Tính thì Lệnh Lang càng lớn thì càng có khuynh hướng Độc Lập (ví dụ: chơi một mình hoặc chơi nhóm với bạn thì sẽ "đầu têu", học hành thì hay tìm cách phá Thầy...) nên Phu Nhân cần uốn nắn ngay từ nhỏ để Lệnh Lang luôn luôn hướng Thiện thì mới bõ công Sinh Thành!
2. Về hai cái nốt ruồi ở Mặt và ở Thân trên ấy là cái Phúc của Phu Nhân đà được hưởng từ "kiếp nảo kiếp nào" nên giờ được Phật độ Mệnh cho!
Phàm làm công to việc bé gì đều được Quý Nhân giúp đỡ nhưng cụng xin liu ý Phu Nhân cần năng đi Chùa khấn Phật vào những ngày Tuần, Rằm và làm việc Thiện để gia tăng Phúc Phần và có Dự Trữ cho kiếp sau. Nếu trong vòng ba năm mà các nốt mới mọc ấy vỡn không "lặn" đi thì kể như Phu Nhân nên tiến hành Công Việc mà mình đang làm rất tốt! Đó là điềm vui chứ đừng ngại gì cả!
Chúc Phu Nhân cuối tuần nhiều niềm vui!
TGD
Thí Chủ chắc chờ hồi đáp cụng đã lâu! Thiện tai! Nghe khen "Hay" thì cụng thuận lỗ tai dưng mờ có một số Anh Em Tướng Gia không phục đâu ợ!


Thể tất cho Nhà Chùa phiếm đàm một tẹo!

1. Chúc mừng Phu Nhân đà có Quý Tử! Có phải Hài Nhi này khi Sơ Sinh thì mắt đã sáng long lanh không lờ đờ, chân tay cụng rất linh hoạt và dung nhan thoạt nhìn có Cảm Tình phỏng? Hiện tại Thiên Cơ chửa được tiết lộ, Nhà Chùa chỉ biết Chúc Mừng

2. Về hai cái nốt ruồi ở Mặt và ở Thân trên ấy là cái Phúc của Phu Nhân đà được hưởng từ "kiếp nảo kiếp nào" nên giờ được Phật độ Mệnh cho!

Chúc Phu Nhân cuối tuần nhiều niềm vui!
TGD
- Con thấy thằng bé nhà con ai cũng mến, ngoan ngoãn, lễ phép rất biết nghe lời (nó cũng bày nhiều trò dễ thương lắm). Vợ chồng con rất để tâm dạy giỗ nó hy vọng nó được như mong muốn.
- Bác TGD động viên con thế con vui lắm. Chẳng biết sau này có thuận lợi không nhưng bản chất con là người hướng thiện con cũng muốn làm nhiều việc tích đức lắm, con chẳng biết cách như thế nào cả, chỉ biết sống đúng lương tâm và giúp đỡ người khác trong phạm trù của mình(ngày rằm và mồng 1 lên chùa thắp hương rồi nói những gì bác? bác bày cho con với).
- Đúng như bác nói năng lực con thì có hạn nhưng con làm việc gì cũng thuận lợi, những cái con được hưởng hơn cả những gì tâm lực con bỏ ra có lẽ con được quý nhân phù trợ.
Cho con hỏi thêm bác nhé:
Chồng con phía (người ta gọi là dái tai

Chúc bác mạnh khỏe, nhiều niềm vui.
trasua992
06/06/2011
ThichGaiDep, on 03/06/2011 - 22:57, said:
Mô Phật!
Lý Thí Chủ làm ơn cho biết các nốt có màu sắc, hình dáng, độ lớn nhỏ ra sao thì Nhà Chùa mới có thể "nghe" được ợ! Thế này bị "nhiễu" nên "nghe" không rõ ợ!
Mong tin
TGD
Lý Thí Chủ làm ơn cho biết các nốt có màu sắc, hình dáng, độ lớn nhỏ ra sao thì Nhà Chùa mới có thể "nghe" được ợ! Thế này bị "nhiễu" nên "nghe" không rõ ợ!
Mong tin
TGD
nangxuan
07/06/2011
Bác Thichgaidep oi, cho em hỏi nếu con trai có nốt ruồi son ở xương quai xanh bên phải thì sao ạ? Trước đây có 1 nốt ruồi đê bên ngực trái nhưng khi có nốt ruồi son đó thì nốt ruồi đen kia tự mất đi. Như vậy có nghĩa là gì ạ? EM mong tin bác.
ThichGaiDep
07/06/2011
Lysovn, on 06/06/2011 - 09:32, said:
Vâng. Nút ruồi chìw màu đen nhạt ở trong thịt của đầu ngón tay cái bên trái và nút ruồi đen bằng đầu tăm ở đốt thứ 2 ngón cái bên phải . Và một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu ở chính giữa ngực ạ. Mong tin bác ạ. Xin cám ơn.
Vầng!
Lý Thí Chủ chắc cụng là người hay ngẫm ngợi phỏng?!

Bần Tăng trộm nghĩ nếu như Thí Chủ bớt băn khoăn cho Hoàn Cảnh hiện tại có phải đã bớt nhọc lắm ru?

Theo ngu kiến của Bần Tăng sau khi xem các "dữ kiện" ấy thì đồ rằng Thí Chủ hay lo lắng cho Người Nhà nhiều quá mà hóa ra ăn kém ngon, ngủ kém yên đi! Bần Tăng cảm nhận thấy Lý Thí Chủ mong muốn Người Nhà luôn luôn được nở mày nở mặt với bàn dân thiên hạ nhưng mọi cố gắng dường như chửa đủ?! Bớt lo đi Thí Chủ ạ! Sống trong Đời cần có Tấm Lòng là đáng quý nhưng cụng xin liu ý Thí Chủ là ai cụng phải có Cuộc Sống của mình và phải chịu trách nhiệm về nó.
Mô Phật! Vài điều mạo phạm mong Thí Chủ hỉ xả mà thể tất cho ạ!
TGD
Sửa bởi ThichGaiDep: 07/06/2011 - 21:27
pen
07/06/2011
Trích dẫn
Khả năng không "bị" Kết Hôn với Mờ-Tê-Đê mà lại phải "ngàu đến sươi" mới "đậu"
tình hình là cháu ko hịu thật ấy bác TGD ơi


Sửa bởi penguin: 07/06/2011 - 21:45
ThichGaiDep
07/06/2011
b3xiu, on 05/06/2011 - 22:27, said:
Cháu cám ơn Bác ạ. Cháu thấy hình như đúng với trường hợp thứ 2, cái nốt rùi của cháu cách nhau khoảng 5cm tính cũng thẳng thắn, bạn bè thân thì rất ít và đúng là rất quý và nể dù có đứa thành đạt hơn cháu , còn bạn mới quen có khi nhiều người lúc đầu còn cảm thấy cháu hơi hâm hâm hj vì cháu cũng hơi hậu đậu mà nhiều lúc đầu óc như trên mây trên gió không để ý mọi thứ xung quanh. Cháu cũng nhận thấy là hợp và có năng khiếu về kỹ thuật dù bây giờ cháu đang làm công nhân nhà nước bình thường thôi. Ngày trước nhà cháu mới mở quán net khi đó cháu không biết 1 tẹo gì về máy tính cả , không biết chát luôn toàn bị bon trẻ con gọi là bà chủ gà công nghiệp nhưng sau 1 tháng vừa học lỏm của bon nó vừa tự mày mò học cháu lại giỏi hơn chúng nó và quản lý tốt 1 đống máy nhiều khi còn tự sửa máy. Sau đó bọn nó sợ không dám gọi cháu là gà công nghiệp nữa.Sau 3 năm thì thôi rồi nhưng lý do thôi không phải vì cháu không quản lý được.
Cháu còn mấy cái nốt ruồi nữa Bác xem nốt cho cháu nhé hj.
_ 1 cái nhỏ đen bằng phẳng trên mu bàn tay phải dưới ngón giữa 2 cm
_ 1 Cái nhỏ trên vành tai trái
_ 1 cái tròn bằng phẳng to ở eo trái
_ 1 cái ở trước ngực
_ 1 cái ở đầu mắt bình thường không nhìn thấy , chỗ hay lấy gỉ mắt ý hj.
_ Sau lứng 2 bên đều có 2 cái nho nhỏ
_ Còn 1 cái nói hơi vo duyên nhưng cũng phải nói hj ở gần núm vú bên phải màu đỏ .
Ui trông thế mà cũng nhiều quá hj. Bác xem nốt cho cháu nhé. Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ hj.
Cháu còn mấy cái nốt ruồi nữa Bác xem nốt cho cháu nhé hj.
_ 1 cái nhỏ đen bằng phẳng trên mu bàn tay phải dưới ngón giữa 2 cm
_ 1 Cái nhỏ trên vành tai trái
_ 1 cái tròn bằng phẳng to ở eo trái
_ 1 cái ở trước ngực
_ 1 cái ở đầu mắt bình thường không nhìn thấy , chỗ hay lấy gỉ mắt ý hj.
_ Sau lứng 2 bên đều có 2 cái nho nhỏ
_ Còn 1 cái nói hơi vo duyên nhưng cũng phải nói hj ở gần núm vú bên phải màu đỏ .
Ui trông thế mà cũng nhiều quá hj. Bác xem nốt cho cháu nhé. Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ hj.

Mô Phật!
Cái Duyên của Nhà Chùa hiếm khi bị "bách-cấp" (Backup) như này nhưng từ khi tham gia vào TVLS thấy Chư Vị Thí Chủ chửa tận dụng được Phúc Duyên ấy?! Thiện tai thiện tai!

Hẳn nào mà trước đây có vô số bậc Kỳ Nhân mà giờ thì cụng hiêm hiếm!


Cụng may là Nghiệp Duyên của Nhà Chùa chửa đến hồi kết (mà cụng không còn lâu đâu) nên đành đưa ra ngu kiến vậy:
- Về Cá Nhân: Thí Chủ thuộc kiểu người "cứng miệng mềm lòng" hay đại loại là "chưa hờ đã dạ". Học hành chả phải hay nhưng có tài "học lỏm" rất nhanh. Bạn bè xung quanh đều nghĩ rằng Thí Chủ hiểu biết rộng, mạnh mẽ không ủy mị nhưng họ "bé cái lầm". Thí Chủ giống một con Cua, vỏ ngoài cứng rắn là thế nhưng bên trong thì mềm đến Bún cụng "gọi bằng cụ". Được cái hay trắc ẩn nên hễ ai khó khăn gì là đều tận mọi khả năng tìm cách giúp đỡ (không ít lần bị hiểu lầm đâu nhá!)
- Về Hôn Nhân: Cơ Duyên là do Trời định, Lang Quân là người hiền lành đúng đắn nhưng khí Gia Trưởng phỏng? Về khoản "Hì Hục" thì phần đa là "lỗi điệu" cơ mà vỡn sắt son!

Chúc Thí Chủ an lành!
TGD
ThichGaiDep
07/06/2011
penguin, on 07/06/2011 - 21:42, said:
tình hình là cháu ko hịu thật ấy bác TGD ơi
MTD với "ngàu đến sươi" là gì vậy bác 


Mô Phật!
...Mối Tình đầu lấp chôn sau khi Em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau... (Anh Tú hát)
...Suốt đời Anh vỡn mãi là Người Đến Sau nên đành ôm trọn... ( Trái Tim Mùa Đông - Don Hồ hát)

Mong Thí Chủ hỉ xả!

TGD
pen
07/06/2011
Chep, ngại ghê, chậm hịu ghê
Tại bác nói "bị" với "đậu" làm cháu cứ nghĩ đi đâu đâu ý
hehe
cám ơn bác
Sửa bởi penguin: 07/06/2011 - 22:21


cám ơn bác

Sửa bởi penguin: 07/06/2011 - 22:21
longtaithien
07/06/2011
Chào bác TGD cho Long hỏi:
- Gần 1 năm nay, Long nổi nốt ruồi son, hơi bé trên gò Thái Dương ( dưới ngón tay đeo nhẫn trái). Cách đây 6 năm, Long nổi 1 nốt ruồi nâu nhạt ( to hơn nốt ruồi son) trên đường sinh đạo, cách cổ tay hơn 1cm ( cũng ở tay trái).
- Nốt ruồi son trên ngực phải ( bé nhưng rờ thấy cộm) ý nghĩa gì, trên ngực phải từ bé có nốt ruồi đen to bằng hạt tấm, hơi nâu ( không cộm), ở phía cao hơn nốt ruồi son. Cả hai nốt ruồi đều ở trên ....và phía trong gần phía cổ.
- Gần đây mọc 2 nốt ruồi đen nhỏ: 1 trên ngón giữa bàn chân trái và 2 là kẻ ( hóc ngón chân)ngón thứ hai và ngón giữa đếm từ ngón chân cái ( tất cả đều trên bàn chân trái).
- có vết bớt trên tay, dưới bả vai trái là ý nghĩa gì?
- Nốt ruồi chổ kín phụ nữ có gì tốt không, mức độ có tăng theo số lượng không?
Bác nói nốt ruồi trên lòng mu bàn tay kiếm việc vất vả và việc lớn nhỏ đều đến tay mình nhưng công lai ít thì vô cùng chính xác, lần này Long sẽ tẩy hết. Mà trên mu bàn tay trái Long có tới 4 nốt ruồi, có 1 cái là tâm, chính giữa mu bàn tay, cái nốt ruồi này có ý nghĩa gì tốt không, mong bác cho biết, không thì Long sẽ xóa. Trong công ty, Long làm từ A đến Z mà công nhận chả ai nhớ công lao. ( thù cái con Kình cung Thân)
- Long nữ có cái nốt ruồi giữa nhân trung ( mà xóa rồi), nốt ruồi này nghĩa là hiếm con hay sinh con đôi vậy bác.
Cảm ơn bác nhiều.
Sửa bởi longtaithien: 07/06/2011 - 22:17
- Gần 1 năm nay, Long nổi nốt ruồi son, hơi bé trên gò Thái Dương ( dưới ngón tay đeo nhẫn trái). Cách đây 6 năm, Long nổi 1 nốt ruồi nâu nhạt ( to hơn nốt ruồi son) trên đường sinh đạo, cách cổ tay hơn 1cm ( cũng ở tay trái).
- Nốt ruồi son trên ngực phải ( bé nhưng rờ thấy cộm) ý nghĩa gì, trên ngực phải từ bé có nốt ruồi đen to bằng hạt tấm, hơi nâu ( không cộm), ở phía cao hơn nốt ruồi son. Cả hai nốt ruồi đều ở trên ....và phía trong gần phía cổ.
- Gần đây mọc 2 nốt ruồi đen nhỏ: 1 trên ngón giữa bàn chân trái và 2 là kẻ ( hóc ngón chân)ngón thứ hai và ngón giữa đếm từ ngón chân cái ( tất cả đều trên bàn chân trái).
- có vết bớt trên tay, dưới bả vai trái là ý nghĩa gì?
- Nốt ruồi chổ kín phụ nữ có gì tốt không, mức độ có tăng theo số lượng không?
Bác nói nốt ruồi trên lòng mu bàn tay kiếm việc vất vả và việc lớn nhỏ đều đến tay mình nhưng công lai ít thì vô cùng chính xác, lần này Long sẽ tẩy hết. Mà trên mu bàn tay trái Long có tới 4 nốt ruồi, có 1 cái là tâm, chính giữa mu bàn tay, cái nốt ruồi này có ý nghĩa gì tốt không, mong bác cho biết, không thì Long sẽ xóa. Trong công ty, Long làm từ A đến Z mà công nhận chả ai nhớ công lao. ( thù cái con Kình cung Thân)
- Long nữ có cái nốt ruồi giữa nhân trung ( mà xóa rồi), nốt ruồi này nghĩa là hiếm con hay sinh con đôi vậy bác.
Cảm ơn bác nhiều.
Sửa bởi longtaithien: 07/06/2011 - 22:17
b3xiu
08/06/2011
Lúc đầu cháu cũng chỉ định xem 2 cái to nhất rõ nhất thôi,nhưng thấy mọi người hỏi cả những cái bé xíu thế mà cũng có nhiều ý nghĩa quá. Nên cháu mới ngồi soi gương tìm từng cái một cũng may mà vẫn còn chút duyên , bác lại backup lai hj. Cháu soi kỹ lắm rồi thế mà hôm qua ngồi mới để ý còn quên 3 cái rất rõ mà không liệt kê nốt đúng là hậu đậu quá đi mất hj nhưng thôi cháu không dám hỏi nữa đâu bảo bác backup lần nữa chắc Bác không thèm đọc tiếp mất, bác lại ghét cháu mất . Còn mấy cái vụ về đức lang quân kia thì cháu không bít thế nào nữa vì cháu chưa lấy chồng hj.
Cháu cám ơn bác nhiều và chúc Bác có nhiều ngày vui vẻ .!!!
Cháu cám ơn bác nhiều và chúc Bác có nhiều ngày vui vẻ .!!!