Jump to content

Advertisements




Yêu thầm một người 10 năm



33 replies to this topic

#31 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 127 thanks

Gửi vào 15/01/2020 - 13:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sailormoon1, on 15/01/2020 - 13:13, said:

khi nào gặp người mới thì sẽ quên người cũ thôi bạn
cuối năm mậu tý 2008 chuyện tình cảm có gì đặc biệt ko bạn? bạn gặp bạn kia và bắt đầu yêu đơn phương từ khi nào?
Cái đó khó lắm. Mình ko phải là người hay thay đổi. Người mới này phải thật sự rất rất đặc biệt hơn hẳn người cũ thì may ra. Dzới lại người ta có chồng con ròy không muốn quên cũng không dc. Điểm đặc biệt ở cô gái này là có thần thái rất giống mình nên mình rất thích.

Mình gặp cô gái đó năm 2010, cả hai cùng học chung phổ thông, cô ấy ngồi phía sau lưng mình. Bắt đầu yêu đơn phương từ đó.

Cũng có 1 cô gái xinh đẹp thích mình suốt 3 năm cấp 3 (Hồi xưa toàn chủ động bắt chuyện với mình. Dzậy bây giờ chuyển sang thù ghét mình ròy. Tâm lý con gái thật kì lạ). Lúc đó mình cũng có thích bạn đó. Nhưng người mình yêu lại là cô gái xấu xí kia.

Năm 2008, mình có thích một bạn nữ cùng lớp, cũng đơn phương. Đến năm 2009 thì bạn đó thích mình (dám chủ động nắm tay mình nữa. Công nhận lúc đó bà đó gan thiệt) nhưng lúc đó mình lại thích một người khác ròy. Người này mình cũng dao động dữ dội lắm dù chỉ học chung với nhau có 1 năm lớp 9 thôi (Năm 2019 vừa rồi mình có mò ra facebook của cô gái này, đã trở nên già dặn, xấu đi nhìu, lại còn điên điên nữa. Nghe nói cô ấy bị bạn trai phủ nên bị tưng tưng luôn) . Năm lớp 10 (2010) chuyến sang trường cấp 3 không còn học chung với bạn thời cấp 2 nữa. Mới gặp cô gái xấu xí.

Điểm chung của những cô gái làm mình dao động không phải là đẹp (tất nhiên là dễ nhìn) mà là thần thái trông giống như mình. Mình rất thích những người có nét mặt và thần thái trông giống mình. Giờ so sánh lại thì mới thấy là hai cô gái mà mình thích hồi học chung cấp 2 với cấp 3. Quả thật họ có nhiều điểm tương đồng với nhau. Từ khuôn mặt đến tính cách.

Sửa bởi TheInfinityConqueror: 15/01/2020 - 13:42


Thanked by 1 Member:

#32 goldfish

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1036 Bài viết:
  • 462 thanks

Gửi vào 15/01/2020 - 13:50

con gái nói ghét là thương, bạn ngây thơ quá
yêu thì mệt tim, mà ko yêu thì ...
nếu đoán ko sai thì mùa thu năm Nhâm Dần bạn lại có tình yêu
trên đời này mình ngán nhất thể loại đàn ông lăng nhăng ko chung thuỷ nên trường hợp như bạn tương đối hiếm. Hy vọng sau khi lập gia đình rồi bạn vẫn giữ được lập trường như vậy

Sửa bởi sailormoon1: 15/01/2020 - 13:55


Thanked by 2 Members:

#33 Snowflake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 07/03/2020 - 06:35

Đọc qua những dòng tâm sự của bạn mình thấy thế này,
Phàm là con trai thì cái gì mình không đạt được lại càng thần thánh hóa nó. Tính bạn sống khép kín và nội tâm nên là một cách thể hiện khác, còn với đa số các bạn nam si tình như bạn, kể cả sau này gặp được người tốt hơn cái cô gái hồi xưa mình thầm thương trộm nhớ nhưng lại chính vì gắn bó với nhau thật sự, hiểu rõ ưu điểm nhược điểm lẫn nết xấu của nhau nên cô gái hiện tại ở bên cạnh họ không bao giờ đẹp đẽ bằng cô gái ngày xưa. Còn với cô gái ngày xưa thì chính là vì chưa có cơ hội được ở bên cạnh nhau nên lúc nào cũng lưu luyến, nhớ thương.
Mình là nữ và mình sợ nhất không phải là một chàng trai trong quá khứ có 5,7 mối tình mà mình sợ nhất là những chàng trai cứ mãi chỉ ôm ấp một hình bóng. Những người như thế, phần lớn là khi đến tuổi kết hôn, trưởng thành họ sẽ chọn 1 cô gái để làm vợ giống như là để thay thế, hoàn thành trách nhiệm báo hiếu với cha mẹ chứ không có dốc lòng ra để mà thương. Những người như thế, họ cứ ôm khư khư kỉ niệm như báu vật và tự tạo ra một tấm màn ngăn cách với người vợ hiện tại của anh ta.
Để lựa chọn thì mình vẫn ưu tiên lựa chọn 1 chàng trai có nhiều các mối quan hệ trong quá khứ, kể cả khi quyết tới với mình, mình với anh ta không có duyên đi tới đầu bạc răng long nhưng ở bên nhau ngày nào là phải trọn vẹn với nhau ngày đó.

Hơn 10 năm trước khi mình mới lớn, đáng nhẽ ra phải là ở lứa tuổi đẹp nhất vui vẻ nhất, thì mình lại đau đớn tột cùng giống như những dòng chữ mà bạn mô tả về cảm xúc của bạn ở trên. Nguyên nhân không phải mình thất tình, mà bởi thực sự mình chẳng có tình. Cái người con trai đó sau khi làm đủ kiểu tán tỉnh, làm mình xúc động, thì mình phát hiện ra mình cũng chỉ là người thay thế cho cái cô gái ngày xưa mà mãi mãi anh ta chẳng thể nào quên được. Lúc ý mình không cần biết tình yêu là gì, nhưng mình biết cái cảm giác bị coi thường, bị xúc phạm, bị coi như trò tiêu khiển nó kinh khủng tới mức nào. Bạn vẫn cao thượng hơn anh ta vì bạn chưa chọn cô gái nào làm vật thay thế. Nhưng vì bạn là thằng đàn ông, dù có phải đi hết quãng đời còn lại một mình thì cũng không thể nào đánh mất niềm tin và ý chí vào những điều xung quanh chỉ vì một mối tình không thành được bạn nhé.

Thanked by 3 Members:

#34 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 127 thanks

Gửi vào 07/03/2020 - 18:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Snowflake, on 07/03/2020 - 06:35, said:

Đọc qua những dòng tâm sự của bạn mình thấy thế này,
Phàm là con trai thì cái gì mình không đạt được lại càng thần thánh hóa nó. Tính bạn sống khép kín và nội tâm nên là một cách thể hiện khác, còn với đa số các bạn nam si tình như bạn, kể cả sau này gặp được người tốt hơn cái cô gái hồi xưa mình thầm thương trộm nhớ nhưng lại chính vì gắn bó với nhau thật sự, hiểu rõ ưu điểm nhược điểm lẫn nết xấu của nhau nên cô gái hiện tại ở bên cạnh họ không bao giờ đẹp đẽ bằng cô gái ngày xưa. Còn với cô gái ngày xưa thì chính là vì chưa có cơ hội được ở bên cạnh nhau nên lúc nào cũng lưu luyến, nhớ thương.
.......................................................
Cô gái ấy đã đi lấy chồng rồi còn có con được 1 tuổi rồi. Chủ đề này cần phải chấm dứt thôi. Cám ơn những ý kiến đóng góp và phê bình thẳng thắng của các bác và anh chị.

Người cô ấy yêu là anh bạn đó. TIC là người suy nghĩ có hệ thống và logic. Cũng hiểu là tình cảm trước tiên phải là sự đồng thuận. Sự đơn phương chẳng có nghĩa lý gì. Vả lại cô ấy không giống như cô ấy trong trí tưởng tượng của TIC nữa. Con người đó không còn như ngày xưa nữa. Nên loại bỏ cô ta là điều chắc chắn và hiển nhiên. Dù cô ấy có đi lấy chồng hay không cũng vậy thôi. Dù TIC có yêu ai đến cỡ nào mà họ đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng đến mức họ không thể tự khắc phục được thì TIC lập tức loại trừ họ ra khỏi đầu óc. Lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán thôi. Không còn vấn vương hay một chút xíu tình cảm nào nữa.

Một cô gái khác mà TIC kì vọng. Cô gái cuối cùng thuộc về kỉ niệm với TIC, cũng vừa người yêu rồi. Cô gái này cũng từng khiến TIC bi lụy ghê gớm. Hy vọng là cô ta không phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng. Nếu không thì cũng phải tan biến.

Thật ra nếu mà một người thật sự yêu mình, họ sẽ tự động chừa cho mình một khoảng trống trong cuộc đời của họ. Chứ không phải đợi mình lên tiếng hay tranh giành thì họ mới làm thế. Còn nếu họ không yêu mình thì họ cũng sẽ chừa một khoảng trống như vậy nhưng cho người khác.

Mây ở trên bầu trời đâu cần phải hạ mình với những ngọn cỏ ven đường làm gì. Không cần phải né tránh. Không cần phải day dứt vì lựa chọn hay quyết định của người khác. Đối diện với sự thật, TIC thấy mình xứng đáng với một lựa chọn khác tốt đẹp hơn.

Sửa bởi TheInfinityConqueror: 07/03/2020 - 19:06


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |