

#16
Gửi vào 22/12/2019 - 22:26
Thức suốt canh thâu nhớ khôn lường
Bao nhiêu nhung nhớ còn thao thức
Người giết tình tôi chẳng vấn vương
Bao nhiêu mơ ước đời sương gió
Sẽ có một ngày sánh bước ai
Vòng tay nồng ấm dang tay khép
Dạo bước cùng nhau mộng đẹp tròn
Nhưng đã hết rồi chẳng còn chi
Chỉ còn lệ đọng ướt đôi mi
Mím chặc đôi môi ngăn tiếng nấc
Cô đơn một bóng lở một đời
Chúc mấy thánh độ kiếp ái tình thành công, phi thăng đạo giới.
Thanked by 2 Members:
|
|
#17
Gửi vào 22/12/2019 - 22:56
Bạn yêu ngta , ngta không yêu bạn, chuyện thường thôi.
Nhưng nếu bạn vấn muốn đợi ngta, thì hãy tiếp tục.
Và cố gắng hành động chứ không phải lời nói suông nhé.
Chúc may mắn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#18
Gửi vào 25/12/2019 - 15:45
Bị giết từ bên trong hết lần này đến lần khác . Lần này là chết thật rồi. Mối quan hệ này không thể cứu vãng nữa rồi .
Thì ra cô gái ấy chẳng những không chỉ từng có một bạn trai . Mà trước đó còn có nhiều bạn trai nữa, không ngờ cô ta lại là loại người dễ dãi và hư đốn như dzậy . Điều duy nhất níu kéo cháu, trói chân cháu .....đã không còn nữa . Cháu thật sự tự do rồi .
Nhìn lại mình của quá khứ chẳng khác gì một con chó bị trói lâu ngày bởi sợi dây rồi đâm ra luyến ai sợi dây . Thật đáng thương. Lại còn định cầu hôn, chia cho cô ta một nửa những gì mình có nữa . Quả thật ngu ngốc. Chẳng còn sợi dây nào trói mình nữa, được tự do muốn đi đâu thì đi mới thật sự là hạnh phúc .
#19
Gửi vào 25/12/2019 - 16:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#20
Gửi vào 25/12/2019 - 16:28
heocon2014, on 25/12/2019 - 16:12, said:
Nếu bạn bè không cho mình xem Zalo của cô ta thì mình cũng chẳng thể biết được . Vì mình toàn theo dõi cô ấy qua facebook. Tình cảm phải là sự đồng thuận. Sự đơn phương chẳng có nghĩa lý gì cả. Không có ai đòi hỏi trách nhiệm gì ở đây cả. Đó là do bạn quy chụp thôi.
Tôi còn tưởng chúng tôi là một loại người sẽ chẳng bao giờ thay đổi .
Phần con của mỗi người sẽ thể hiện ra khi có cơ hội, thời gian tạo ra đầy cơ hội như thế .
Lại còn hiên ngang đăng những status không biết xấu hổ mô tả những chuyện ân ái với bạn trai lên mạng . Không cần phải nói gì nữa. Cũng may là không vướng vào cô ta .
Đó là quyết định, lựa chọn của họ. Mình đâu có điều khiển được cái đầu của họ. Mình nên tôn trọng sự lựa chọn của họ. Không cần phải chỉ trích làm gì nữa. Được tự do là tốt ròy .
P/s: Tất cả là lỗi của cháu, đã định giá sai một người. Chứ không phải lỗi của người ta. Không còn tin vào tình yêu hay kỉ niệm gì nữa.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 25/12/2019 - 16:42
#21
Gửi vào 25/12/2019 - 21:28
Mới hỏi quẻ còn duyên hay ko giờ lại nói may ko vướng vào.
Người ta quen bạn trai ko cho người ta âu yếm với bạn trai người ta trong khi ông nào quen bạn gái cũng đòi chén.
Không thích hàng cũ thì tìm hàng mới đi vậy.
Như cháu check hàng 10 năm còn bị hớ thì theo các thầy học mấy khoá huyền học tuyển hàng cho chính xác cháu ạ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#22
Gửi vào 25/12/2019 - 22:27
heocon2014, on 25/12/2019 - 21:28, said:
Mới hỏi quẻ còn duyên hay ko giờ lại nói may ko vướng vào.
Người ta quen bạn trai ko cho người ta âu yếm với bạn trai người ta trong khi ông nào quen bạn gái cũng đòi chén.
Không thích hàng cũ thì tìm hàng mới đi vậy.
Như cháu check hàng 10 năm còn bị hớ thì theo các thầy học mấy khoá huyền học tuyển hàng cho chính xác cháu ạ.
Giá trị của cô ấy là giá trị kỉ niệm. Những cô gái khác không có. Rất nhiều cô gái đẹp mà em nhìn không có cảm giác. Giống như khúc gỗ vậy. Em không dám đụng vô ai trừ khi có khả năng bảo hành suốt đời.
Em không tùy tiện quan hệ hay giao du với bất kì ai chứ đừng nói là tùy tiện yêu đương. Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp cũng không quá 20 người. Những người mà em nghĩ không thể làm việc với họ cả đời thì em không bao giờ giao du hay kết bạn. Chất lượng quan trọng hơn số lượng rất nhiều. 10 năm đối với em mà nói cũng giống như mới ngày hôm qua khi tụi em còn học chung thôi. Về tình cách và các mối quan hệ gần như không có thay đổi. Vẫn là những người bạn đó và không có ý định kết nạp thêm nữa. Với người mình yêu thì cũng là một người duy nhất, gái gú gì em cũng xua đuổi hết vì không có cảm giác.
Nếu lúc đó em có can đảm làm vậy. Chắc cô ấy sẽ không biến đổi thành như vầy được. Mà lúc đó nghèo lắm, không thể tự nuôi nổi bản thân thì yêu đương gì được. Lúc đó tụi em cũng yêu nhau nhưng cả hai lại không dám nói ra. Em vẫn nhớ những biểu hiện, cử chỉ e thẹn của cổ mỗi lần tụi em nói chuyện. Ngày nào cũng giao tiếp bằng mắt, chọc ghẹo nhau, cười giỡn suốt 3 năm cấp 3. Chỉ với mình em thôi. Cô ấy khá nhút nhát rất giống em.
Rồi khi vào đại học thì em với cô ấy học khác ngành khác trường. Cô ấy học ngành du lịch - nhà hàng khách sạn (độ phức tạp của cái ngành này thì khỏi nói trên mạng đầy). Được đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, sống xa nhà xa gia đình, không sa ngã mới là lạ. Nó tạo nhiều điều kiện làm cho con người có cơ hội bộc lộ bản chất thôi. Đọc zalo của cô ấy viết em không còn nhận ra đây là cô gái mình từng yêu và kỳ vọng nữa. Đã trở thành một người khác rồi.
Em không có nhu cầu nữa. Hết muốn yêu đương tình cảm gì rồi.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 25/12/2019 - 22:45
#23
Gửi vào 26/12/2019 - 12:19
Cậu luôn nhìn nhận mọi việc mọi dấu hiệu theo thiên kiến của bản thân mình, chỉ tập trung vào những dấu hiệu củng cố niềm tin của cậu rằng : người ta từng thích cậu, hai bên thích nhau, ánh mắt ngại ngùng, chối bỏ nhiều cô gái , xung quanh nhiều người tốt nhưng ngại yêu, không thích kết giao bạn bè... Mà cậu không để ý những biểu hiện chứng minh người ta không thích cậu, cậu có dám chắc cậu có khả năng kết giao và giữ gìn những mối quan hệ bạn bè lành mạnh không? Cậu đã thử bao giờ chưa? Đã có cô gái tốt nào chủ động mà cậu từ chối chưa hay chỉ là cậu tự nhìn thấy người ta rồi quy những biểu hiện của người ta đối với cậu là yêu là thích cậu, tất cả xảy ra trong óc " phán đoán " của cậu chứ không có gì thực tế cả. Đều do cậu tự du ngủ chính mình rằng mình vẫn ổn là do mình không thích...
Nếu đúng như thế trong cuộc sống cậu cảm thấy cậu luôn là người bị thất bại luôn là nạn nhân, là người đến sau cũng phải thôi. Vì với tính cách này dù cho tính cách bản thân cậu người khác thấy không ra gì , muốn tránh xa thì cậu vẫn không chịu nhận ra điều đó. Nếu cậu cứ tiếp tục ảo tưởng không chịu thay đổi thì cậu chính là một đường thẳng đi xuống thất bại, mà thất bại của cậu có khi nó lại giống cái cách mà tính cách cậu được di truyền đó!
Tôi viết vài dòng này là vì thấy cậu có một số đoạn hành văn khá mạch lạc , thấy cậu cũng là người chịu suy nghĩ nhưng nghĩ chưa đúng. Nếu cậu chủ động thay đổi thì sẽ có 2 con đường , một con đường đó là với tâm lý kẻ bất mãn xã hội từ đó cách hành xử của cậu dù có quyết đoán có đem lại kết quả tốt đẹp nhưng bản chất loser sẽ kbh thay đổi. Con đường thứ hai đó chính là nhìn vào chỗ đen tối trong tâm hồn mình hiểu nó và chấp nhận xây dựng một nhân cách lành mạnh , một cái nhìn đúng đắn về mình về thế giới xung quanh , đây là con đường khó khăn nhưng nó là duy nhất khiến cậu không du ngủ bản thân nữa.
Thanked by 2 Members:
|
|
#24
Gửi vào 26/12/2019 - 12:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 15/01/2020 - 10:01
Thầm 1 tháng, 1 năm, bạn thầm 10 năm???
Trời đất ơi!
Nên bỏ, nên từ bỏ,
Thầm 10 năm là hết nửa đời người rồi!
Lần tới, nếu có yêu ai thì nên MẠNH DẠN!
Trâu chậm không uống nước trong đâu!
ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH!
Không cần phải giải Quẻ nhé!
Krish
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 15/01/2020 - 10:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#27
Gửi vào 15/01/2020 - 11:21
Krishamodini, on 15/01/2020 - 10:01, said:
Thầm 1 tháng, 1 năm, bạn thầm 10 năm???
Trời đất ơi!
Nên bỏ, nên từ bỏ,
Thầm 10 năm là hết nửa đời người rồi!
Lần tới, nếu có yêu ai thì nên MẠNH DẠN!
Trâu chậm không uống nước trong đâu!
ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH!
Không cần phải giải Quẻ nhé!
Krish
Sau khi chia tay bạn trai cũ. Cô ấy quen bạn trai mới . Bây giờ, Cô gái ấy đã có con gần 1 tuổi với bạn trai mới ròy . Em với bạn bè chỉ mới biết tin này cách đây một tuần thôi. Bây giờ chắc là chồng luôn ròy. Chỉ có điều là họ chưa làm đám cưới thoy .
Trước h em và bạn bè chỉ theo dõi cô ấy qua facebook. Chả bao giờ thấy chụp hình với bạn trai, chả bao giờ thấy post hình con cái gì. Status vẫn để single.
Nhưng không ngờ rằng cô ấy toàn hoạt động trên zalo. Bồ bịch lăn nhăn lại còn ăn cơm trước kẻng nữa . Nhưng đó là lựa chọn của người ta mình đâu có quyền gì chỉ trích . Người cô ấy yêu là anh bạn đó chứ không phải em .
Cứ nghĩ trên đời này có người giống như mình nhưng thật ra không phải vậy . Cũng không có gì phải tiếc nuối nữa. Vì cô gái đó thời còn học chung với em và bây giờ là hai người khác nhau hoàn toàn rồi . Thứ duy nhất níu kéo em ở lại Sài Gòn không còn nữa. Cảm thấy được tự do ròy .
P/s: Đây là cái giá của sự hèn nhát. Các độc giả có yêu thầm ai thì nói thẳng cho người ta biết để sau này khỏi phải hối hận. Đừng giống như Ngạn trong Mắt Biếc.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 15/01/2020 - 11:28
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 15/01/2020 - 12:03
CaiLonCoCa, on 26/12/2019 - 12:39, said:
Em đang ở vận đào-không nên chả hy vọng gì nhiều. Nguời ta nói đen tình đỏ bạc. Tình đã đen như mõm chó. Mà đỏ cả sàn nữa chắc em tiêu luôn.
Giờ chỉ hy vọng sự nghiệp đầu tư của mình có tiến triển chứ tình cảm là hết hy vọng ròy.
Ai cũng có điểm yếu của mình. Tình cảm là điểm yếu của em. Mất đi càng tốt.
Bệnh của em là do tâm lý yêu đơn phương mà thành bệnh. Bây giờ tình yêu không còn nữa thì bệnh cũng tan biến ròy. Cảm thấy khỏe trong người. Chơi game thấy dzui trở lại.
Có thể trở về với trạng thái lúc chưa từng yêu ai mới thật sự là hạnh phúc.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 15/01/2020 - 12:04
#29
Gửi vào 15/01/2020 - 12:20
sailormoon1, on 15/01/2020 - 10:38, said:
Có 5-7 trạng thái tâm lý sau khi chia tay. Cái cùng hiển nhiên là tâm lý chấp nhận sự thật.
Vậy cần gì phải đi qua 5 cái làm gì. Nếu cái đầu tiên xuất hiện thì thẳng đến cái cuối cùng luôn cho nhanh. I'm done.
#30
Gửi vào 15/01/2020 - 13:13
cuối năm mậu tý 2008 chuyện tình cảm có gì đặc biệt ko bạn? bạn gặp bạn kia và bắt đầu yêu đơn phương từ khi nào?
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Từ Vatican: Bên trong quá trình chọn người lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu | SBS Vietnamese... |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Đời người 70 năm |
Vườn Thơ | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












