←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mèo đẻ cho nhau có đem lại may mắn cho gia...



1 2

TeddyBear's Photo TeddyBear 19/12/2019

Thêm một câu chuyện mà Danny nhặt được bên Voz, thấy cũng thú vị nên đem post sang đây, giúp cả nhà giải trí.

Bài đăng vào năm 2012

Khoảng 03-04 năm về trước, khi em còn là sinh viên IT năm thứ 3, nhà ba mẹ ở quê nghèo lắm, chỉ có mấy sào ruộng cày không đủ ăn. Học phí và nhà trọ ở Saigon lại đắt đỏ nên ba mẹ phải đi vay nhà nước theo chính sách hỗ trợ sinh viên.
Một hôm, ba em về nhà bà nội thăm. Nội ở thành phố Cao Lãnh, còn nhà em ở huyện Tháp Mười. Ông bác 5 em có con mèo cái tam thể, đẹp lắm giống thế này này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mèo cái đang có bầu, cũng gần đẻ rồi, ổng định đem bỏ ngoài bến xe vì sợ nuôi bầy mèo con lúc nhúc. Ba em thấy tội nên đem về nhà nuôi rồi cho nó sinh mèo con luôn.
Khoảng gần 1 tháng sau là nó đẻ, mà lúc nó đẻ không ai biết, chỉ có ba em không thấy nó đâu thì đi kiếm nó. Thấy nó nằm trong thùng giấy để sách báo cũ, lúc đó đang đẻ con thứ 4, đẻ xong thì được 4 cái nhau chứ nó không ăn, ba mẹ em nói chắc con mèo nó trả ơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ba em lấy cái nhau mèo đem phơi khô rồi bỏ vô bọc, hàn lại mấy lớp. Lúc em nhìn cái nhau khô thấy kinh bỏ xừ không dám đụng chứ chi là để trong người. Nhưng ba em hàn xong không thấy cái đó nên cũng lấy bỏ vào bóp. Nhà em 4 người được 4 cái: ba mẹ, anh trai và em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không biết có phải nhờ nhau mèo hay không mà nhà em từ lúc đó khá hẳn. Ba mẹ em trúng thầu được cái canteen xí nghiệp may. Khoảng hơn ngàn công nhân, nấu cơm phần với bán nước, bán bánh, nhưng lời chủ yếu là cơm phần, chứ bán bánh bán nước lời không được nhiêu. Em thì tốt nghiệp trường DH bình thường thôi, nhưng lại xin được vào làm ngân hàng tới giờ. Anh trai làm ăn cũng khởi sắc. Nói chung là gia đình em phất lên từ đó.

Mà công nhận con mèo đó nó đẻ nhiều thật. Cứ lâu lâu về nhà là thẩy ẻm có bầu, đó giờ chắc cũng 4-5 lứa gì rồi. Mà mấy lần sau, không bao giờ được cái nhau mèo nào nữa hết. Nó ăn hết trơn, nhà em quý nó nên không nỡ cho nó đi dù có người xin. Với nhà em giờ có trên 20 con mèo. Mỗi lần về là mèo nó chạy ầm ầm dưới chân á, nhìn thấy đáng yêu lắm.

Mẹ em còn bảo mày đi đánh bài thì lấy ra chà chà lên tay là đánh đâu thắng đó. Em cũng làm thử mà thắng đâu không thấy, toàn thấy cháy túi với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa.
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 19/12/2019

Vận hên thì mèo đẻ để lại nhau .

Hết vận hên thì mèo không để lại nhau nữa, có lấy mấy cái nhau đeo sát người cũng không hên !
HC
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 19/12/2019

bài viết PR cho ngành chăn nuôi mèo lấy nhau thai bán.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 19/12/2019

haha giờ thấy người ta bán nhau mèo rầm rộ luôn .

mà có câu "giấu như mèo giấu c**", con mèo kĩ vậy mà đi tặng cho nhau thì thấy may mắn mà, người lớn nói sắp phát tài. mèo cho chứ người cho thì không tính =))
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 19/12/2019

Nghe kể chuyện thì không đúng là mèo cho "nhau" . Người ta nói "dấu nhú mèo dấu c**t" thì không bao giờ mèo đẻ trong hộp giấy . Mèo đẻ kín lắm, nó đẻ lúc nửa đêm trên gầm mái nhà rồi ăn luôn nhau . Có khi nó ăn luôn con .
Nếu đúng, nuôi nhau mèo như vậy cũng không đúng, nó cần sinh khí, nó cần thực phẩm để tồn lâu .
Tôi nợ Ông Rừng lá Thấp về việc mèo cho nhau .
Tôi sẽ kể dưới đây sự that 100% và tôi chính là người nhận, kết quả như thế nào, chờ biết .
Chờ Ông Rừng đọc bài nầy .
Trích dẫn

baphai's Photo baphai 19/12/2019

Tôi thường nghe người ta kể chuyện "Mèo cho nhau" là sau khi mèo đẻ xong chính con mèo cái na cái nhau đến cho chủ chứ không phải như chủ top kể. Tôi đã có lần đã lấy được nhau mèo nhờ tiếng kêu của mèo con mới sinh. Chuyện là trước đây (vào khoản 1992 -1993), tôi có nuôi một con mèo cái để bắt chuột. Nó bắt rất giỏi, khi bắt chuột và cắn chết chuột xong, nó na ra bỏ trước hè nhà tôi (để tôi dọn) Vì vậy tôi rất quý nó, cho nó ăn uống đáng hoàng nên nó cũng tỏ ra cảm mến tôi. Ngặt một điều là nó chửa đẻ liên tục, khi đẻ xong, có lúc nó ăn hết nhau, có lúc còn sót lại. Tôi lấy được trong trường hợp "còn sót lại" (chứ nó không tự na đến cho tôi). Lấy được nhau mèo, nghe kể là của hiếm "trời cho" nên tôi liền bắt chảo đất nhóm lửa sấy thật khô, xong đem ngâm rượu để trị bệnh cho con tôi (trị bệnh hen suyển) chứ không nghĩ là làm ăn phát tài phát lộc gì cả. Từ ngày được nhau mèo, tôi chẳng thấy gì là khắm khá lên (về kinh tế), bệnh con tôi cũng chẳng bớt... Đây là việc thật xảy ra cho chính bản thân tôi, xin kể lại để quý bạn nghiệm xét.
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 19/12/2019

GÀ TỤ THÌ KHÓ, CHÓ TỤ THÌ GIÀU

Kinh nghiệm dân gian cho rằng gia đình nào, mảnh đất nào nuôi được chó, hay tự dưng có chó lạc đường tìm đến thì đó là mảnh đất có sinh khí, gia chủ sẽ sớm phát tài lộc. Ngược lại, nơi nào gà và mèo tụ lại, sinh sôi nảy nở tốt thì nơi đó âm khí nặng nề, gia chủ ở đó thường nghèo hèn.

Xét trên lý số thì Mão - Dậu cũng là hai cặp thuần âm, Tuất là Hoả Thổ Dương tính mạnh.

Không biết lý số và kinh nghiệm dân gian có liên hệ gì với nhau?
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 19/12/2019

Nhà cháu có em mèo nuôi từ năm 2001 tới giờ, lần nào đẻ e cũng kêu điếc tai, ầm ĩ, cứ phải làm cái thúng cho rẻ vào rùi ngồi gần đấy mới không kêu, nhìu lúc em ý còn tha mèo con vào chăn của ae cháu nữa, cứ đánh xong mai lại tha vào ngủ cùng. Nói chung mèo đẻ trong hộp thì cháu thấy bình thường.
Trích dẫn

education's Photo education 20/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 19/12/2019 - 21:33, said:

GÀ TỤ THÌ KHÓ, CHÓ TỤ THÌ GIÀU

Kinh nghiệm dân gian cho rằng gia đình nào, mảnh đất nào nuôi được chó, hay tự dưng có chó lạc đường tìm đến thì đó là mảnh đất có sinh khí, gia chủ sẽ sớm phát tài lộc. Ngược lại, nơi nào gà và mèo tụ lại, sinh sôi nảy nở tốt thì nơi đó âm khí nặng nề, gia chủ ở đó thường nghèo hèn.

Xét trên lý số thì Mão - Dậu cũng là hai cặp thuần âm, Tuất là Hoả Thổ Dương tính mạnh.

Không biết lý số và kinh nghiệm dân gian có liên hệ gì với nhau?

trong dân gian cũng cho chó là con vật cảm nhận tốt những chỗ có phong thuỷ đẹp, vì vậy chỗ nào chó thích ở tự nhiên có phong thuỷ tốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn mèo đc cho là chỉ thích tìm đến những chỗ âm khi nhiều, người xua hay dùng mèo để an táng cùng người mong muốn sẽ bảo vễ tốt cho phần mộ
Trích dẫn

HatCat90's Photo HatCat90 20/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 19/12/2019 - 19:49, said:

Nghe kể chuyện thì không đúng là mèo cho "nhau" . Người ta nói "dấu nhú mèo dấu c**t" thì không bao giờ mèo đẻ trong hộp giấy . Mèo đẻ kín lắm, nó đẻ lúc nửa đêm trên gầm mái nhà rồi ăn luôn nhau . Có khi nó ăn luôn con .
Nếu đúng, nuôi nhau mèo như vậy cũng không đúng, nó cần sinh khí, nó cần thực phẩm để tồn lâu .
Tôi nợ Ông Rừng lá Thấp về việc mèo cho nhau .
Tôi sẽ kể dưới đây sự that 100% và tôi chính là người nhận, kết quả như thế nào, chờ biết .
Chờ Ông Rừng đọc bài nầy .

Cụ Tân kể cho tụi con nghe với,
Cụ kể xong là Già vô đọc được đó.
Con báo cho cụ rồi
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 20/12/2019

@ông Tân

Chào ông chào ông ! rừng này trốn lạnh nên không hay ông nhắc nhở , vui lòng đại xá cho ! xin cứ tưởng thuật mèo cho nhau , rừng thực tình cổ võ , sau này , nếu có dịp, cũng sẽ kể một câu chuyện liên quan tới ông ba mươi ở biên giới Hạ Lào ngày xưa trong lần hành quân Lam Sơn 719 của gia đình Mũ Đỏ .

Kinh chúc Giáng Sinh an yên và hạnh viên trong năm mới 2020 .

già rừng lá thấp.
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 20/12/2019

Chỗ này đông, vui và náo nhiệt . Không cần học chiêu nào mới, theo phái chính tông phát kiến độc đáo gì cả, chỉ cần quan sát hiện tuợng chung quanh ta, từ đó đoán điềm là có thể thấy được ý chỉ của trời đất .

Hãy tôn xưng mèo, chó, hổ, gà, heo, thành "đệ nhất kỳ thú" -- là các con vật có thật trong Tử Vi học, trừ có Khỉ (Thân) sao không thấy nhắc đến sự linh ứng nào liên quan đến con vật phá phách nhất . À nhớ ra rồi, trước 1975 có đoàn khỉ từ rừng vào thành phố xưng là Thân Quá Hàn Giang . Bây giờ chúng khôn lắm đó, thậm chí nhận 1 hộp đầy hoa quả dưới đáy lót 3 triệu tiền đô, lập tức cất đi chứ không phải lấy ra xăm soi khỉ khọt chí chóe người khác biết sinh lớn chuyện .

Câu hỏi: Khỉ giấu tiền có mang lại may mắn cho gia chủ ?

HC
Sửa bởi HoaCai01: 20/12/2019 - 11:33
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 20/12/2019

theo huyền sử Ấn độ thì tư thế suy tư trầm lặng (kiết già) do con người nhìn thấy từ một con khỉ trắng, vị thần Ấn Độ.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 20/12/2019

Trước khi đi vào câu chuyện, phải nói cơ duyên trước đã .
Năm tôi 6 hay 7 tuổi gì đó, Mẹ tôi vô tình kể chuyện Mụ Nghè điếc trong làng được mèo cho "dau (tiếng quê)", buôn bán phất lên rồi làm giàu đến 20 năm sau .
=====
Mèo cho nhau năm 1967 .
Tháng 2 năm 1967, tôi từ Huế đổi vào Saigon . Tình cờ đến nhà người bạn tên Lộc chơi, thấy con mèo tam thể, (giong con mèo ở trên ). Tôi khen con mèo đẹp quá . Nên nhớ mèo tam thể chỉ có mèo cái, không có mèo đực . Bà Lộc nói ngày lập tức, Anh thích thì cho anh con đó . Bà Lộc nói tôi không thích mèo lắm .
Tôi biết thời hên đã đến vì không có ai cho mèo tam thể cả .
Một hôm giữa năm 1967, buổi tối Nhà tôi (ma femme) công việc nha xong xuôi 11 giờ đi ngủ . Khi đã lên giường con mèo đứng dưới chân giường kêu "meo, meo" . Hồi lâu Nhà tôi thấy lạ vì sao con mèo kêu lâu vậy . Đứng dậy ra khỏi giường thì con mèo đi theo, vẫn kêu . Nó đi trước, Nhà tôi đi sau . Đến cửa cầu tiêu con mèo nhảy lên bệ kêu meo, meo. Nhà tôi mở cửa thấy một miếng thịt đỏ . Nhà tôi suy đoán là con mèo muốn cho cái nhau . Để nguyên đó, Nhà tôi lên gọi tôi giậy . Xuống xem, tôi biết đúng là con mèo kêu cho cái nhau .
Thủ tục là làm đúng như Mẹ ôi kể lúc trước . Đem phơi nắng 3 ngày cho nó khô đi . Đi mua một cái bình có nắp, đổ nếp vào, nhét nó ở giữa, đậy nắp đem để vào tủ chè để nhìn thấy nó .
Ảnh hưởng như thế nào.
Thi vào ngạch hạng A.
Khi ở Huế là Thành phố tỉnh lẽ, về đến Saigon có nhiều bộ ngành có thể thi thố tài năng, từ ngạch hạng B thi lên ngạch A, chỉ số 630 (khởi điểm cua hạng A là 430.).
Dịch vụ chợ Đông ba.
Vụ nầy tôi có kể rồi, nay nhắc lại . Anh bạn thân tên là Có, chủ thầu đang xây Chợ Đông ba, Tết Mậu Thân cùng tôi về thăm gia đình . Tôi ở Thành nội, Anh ở Gia hội . Thành nội nơi ngã tư Anh danh là không bị đánh vì bên kia tưởng SĐ 1 có nhiều lính nên không đánh vô (kỳ thật trái lại) .Mậu Thân tôi bị kẹt ở Huế nhưng mới 12 ngày sau, Huế đánh nhau tứ phía mà tôi vào được Saigon. Lại một chuyện kỳ tích không ai tin nổi . Anh Có và Con trai đầu tên Hiệp ở Gia Hội bị chôn ngay từ ngày đầu ở Gia Hội .
Như vậy công tác xây cất Chợ Đông ba đang con dỡ dang, tiền còn nằm trong đống vật liệu không thanh toán được .
28 ngày sau, TP mới được giải tõa, đám ma xong, Bà Có vào Saigon tìm tôi làm sao để lấy được số tiền vật liệu đã cung cấp là 3 triệu rưởi . Việc nầy chỉ tôi mới làm được vì mới rồi Huế mấy tháng và là trong ngành xây dựng .
Việc khó nhưng tôi cũng nhận lời với chi phí 10%.
Tháng 3 năm 1968, tôi trở lại Huế 3 lần, tìm các tiểu thầu đã cung cấp sắt, xi măng, cát, sạn, sạn mua Hóa đơn, thương lượng với cơ quan Chủ quản là TP/Huế cho thanh 3 triệu rưởi phần vật liệu đã cung cấp còn đó . Vì số tiền lớn, ngoài phạm vi của Thành phồ, họ chuyễn vào Tổng Nha Ngân khố .
Sau 3 lần lui tới, công việc xong sau 1 tháng, chủ thầu được trả 3 triệu rưởi .
Chi phí tiền đương hết 150.000 đồng.
Affaires với VANCO.
Vanco là tên một Labaratoires lớn ở Saigon, cung cấp thuốc men cho cái đại lý . Thân sinh Ông VanCo là một đại gia nước mắm ở Phan thiết màThân sinh tôi là gia sư của Ông ấy .
Biết được điều nầy, tôi đến kể chuyện đời xưa ở Phan thiết với Ông VanCo để xin faveur những giấy phép cung cấp thuốc men cho các Dược phòng ở Huế . Bán mỗi giấy 25.000$, được cung cấp thuốc giá vốn .
Dịch vụ nầy kéo dài cho đến 30/4/1975.
28/4/1975.
Một thời gian làm chuyên viên tại Phủ Thủ Tướng, có quen biết bà tên Quy, giao dịch affaires, có uy tín .
Ngày 28/4/1975 Gia đình Bà đến chờ để lên tàu tại một Trường Trung học tư ở đường Trần quốc Toản. Tôi biết là Bà kêu đi . Tôi đi xe Vespa nhưng đem theo Chú em để đem xe về . Đến gặp Bà, Bà nói cho đi theo nhưng chỉ một người vì đang là đông người vì biết tôi có con du học Mỹ nên cần tôi đi theo . Suy nghỉ một lát, tôi nói không được vì con vợ con ở nhà . Bà nói cho tôi đia chỉ con ở Mỹ, tôi cho ngay . Chia tay Bà đua cho tôi một cartable Samsonite . Tôi cầm đem về nhà, nhìn lại là 2 triệu đông .
Năm đó là năm Mão, Hà lạc lý số quẽ Tổn hào 5 . Tổn là mất không đi được, nhưng :"Hoặc ích chi, thập bằng chi qui, phất khắc vi"
(bằng 10 con qui, không từ chối được).
Sau 30/4/1975, biết chắc là đổi tiền, cha con đi lượm lặt vis platinee xe Honda, nhôn, sen mua hết .
Đánh tư sản mại bản.
Cái vụ nầy thì tôi không có ở nhà . Nhà tôi cũng lanh trí .
Con cháu ngoài Qui nhơn chạy vào năm 1975, bán thuốc lá . Sáng đó, thiên hạ nhốn nháo, có cô bạn của nó ở gần đó đem một gói đô la đến nói : nhờ chị đổi vàng, bao nhiêu cũngđược . Vì con cháu ở Qui nhơn vào không biết ai chi biết Chú Thím, lên giao cho Thím, đổi bao nhiêu cũng được .Mở ra xem được 4.000 đô toàn bạc tram . Chiều nó lên đưa cho nó 8 cây vàng, về mỗi người chia nhau 4 cây .
"phất khắc vi" từ chối không được .
Sau khi học tập về .
Lai rai những vụ chạy giầy phép lái xe chuyên chở công cọng cở nhỏ 2 cây, chạy điện 3 pha cho xóm dệt Ngã tu Bảy hiền, 2 cây mỗi vụ, không đáng kể .
Cuối năm 1986 đi ODP . Xem lại hủ nếp thì nhau mèo đã vụn .
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 20/12/2019

Con mèo tam thể năm xưa từng có duyên với bác Tân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Calico cat = mèo tam thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




HC
Trích dẫn


1 2