Con cám ơn cụ Tân về câu chuyện người thật việc thật của cụ
Cùng với câu chuyện của bác baphai thì con nghiệm ra vài điều
Phải là Mèo Tam Thể cho nhau thì gia chủ mới phát
Về thủ tục bỏ nhau khô vào hũ nếp rồi đậy kín theo thiển nghĩ là cách tốt nhất thời bấy giờ để giữ nhau không bị hư hai một cách lâu nhất. Vì nếu bảo quản không cẩn thận, nhau bị ẩm mốc hư thối thì cũng không mang lại may mắn nữa. Nếu đúng như vậy thì thời nay sau khi phơi khô thì đem hút chân không trong bọc có lẽ giữ được lâu hơn chăng? Hehehe
Dù sao thì theo cháu nghĩ lộc trời ban, cũng phải biết sử dụng sao cho tốt. Không biết sử dụng thì bao nhiêu cũng không đủ, không khéo lại còn nợ nần.
-----------------------------------
Bài đăng của tôi ngay ban đầu đã ghi rõ là "đọc được bên Voz, thấy vui vui hay hay thì đem về đây giải trí" chứ không hề có ý PR buôn bán kinh doanh gì cả. Vì bản thân tôi không phải là người kinh doanh ngành này.
Bây giờ google cụm từ "nhau mèo" thôi là cũng đã ra ông nào đó đăng bán, chứ không cần thêm bài đăng của tôi để góp phần cổ vũ thêm.
Vì người viết ban đầu của bài này rất là lủng củng câu văn, nghĩ gì viết đó, lại còn sai chính tả vì phương ngữ vùng miền nên tôi mới chỉnh sửa lại đôi chút nhưng vẫn không thay đổi ý chính. Sau khi chỉnh sửa xong, tôi mượn mấy tấm hình để thêm phần phong phú câu chuyện, chứ không có ý buôn bán gì cả.
Bài viết nguyên gốc ở đây
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn