Jump to content

Advertisements




ĐỘ KIẾP


467 replies to this topic

#16 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 10:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Y2K, on 09/01/2020 - 08:22, said:


À ...Thế chứng tỏ " DU HÀNH"( chẳng biết du hành đi đâu? Kiểu gì? Khó hình dung) cũng tốn " năng lượng" Cơm ,nước và cả...Không khí nữa.
...
Cá nhân tôi "Du Hành" nhanh thì đi máy bay,chậm đi tàu...Hạn chế đi bộ(mệt,đau chân)Chỉ tốn "TIỀN"...Không biết như thế có gọi là...Vượt qua " Cảnh Giới" mấy vị kia ...ĐIỀU KHIỂN VẬT CHẤT BÊN NGOÀI HAY KHÔNG?
Nói cái đó xa rời với bạn lắm. Bây giờ nè, bạn tự soi vào cơ thể bạn. Bạn cho là bạn điều khiển được cơ thể mình đúng không? Bạn có thấy phần chủ quán sát của mình luôn ở từ trên đầu đúng ko? Khi nào mà mà bạn có thể để phần chủ quán sát của mình ở được tay, chân hay tim rốn, bụng. Đó là bạn du hành được trong cơ thể mình đó. Do tầm của bạn hiện có thể đi tới đây trước được thôi. Nói xa xôi làm bạn tưởng tượng không tác dụng gì!

#17 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 11:11

Yếu quyết nè: đừng có mê mình là vật. Lúc này hành tứ niệm xứ, tầm cái nhân, tầm mà không tầm. Sao nói vậy vì lúc tầm đó là pháp tầm, không phải mình tấm, đây cũng là một dạng mê mình là vật. Thấy thật rõ nó thì mình mới biết mình không phải nó, đã không phải nó thì mình phải hoàn toàn tự do với nó chứ, lúc đó mình mới lìa nó được. Cơ thể bạn cũng vậy, cũng là vật.. Tại trước giờ bạn không tìm trên cơ thể mình cứ tìm đâu đâu nên ảo tưởng.
Giống như trong 25 pháp tu viên thông, trích ra một pháp là nhĩ căn viên thông. Người ta dùng tiếng tụng kinh để thông căn nghe, đến mức mình và âm thanh là một, không hai và không khác. Đây cũng là phương tiện tu tứ niệm xứ, mà cũng là phương tiện tu bát nhã đó.

Sửa bởi MR.Hoang: 09/01/2020 - 11:18


#18 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 80 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 09/01/2020 - 10:48, said:


Nói cái đó xa rời với bạn lắm. Bây giờ nè, bạn tự soi vào cơ thể bạn. Bạn cho là bạn điều khiển được cơ thể mình đúng không? Bạn có thấy phần chủ quán sát của mình luôn ở từ trên đầu đúng ko? Khi nào mà mà bạn có thể để phần chủ quán sát của mình ở được tay, chân hay tim rốn, bụng. Đó là bạn du hành được trong cơ thể mình đó. Do tầm của bạn hiện có thể đi tới đây trước được thôi. Nói xa xôi làm bạn tưởng tượng không tác dụng gì!
TÔI THẤY ÔNG PHẬT CŨNG LÀM NHƯ TÔI,KHÔNG BIẾT CÓ KHÁC ĐIỂM GÌ???
Kinh điển kể rằng, có lần ngoại đạo biểu diễn phép thần thông đi trên mặt nước từ bờ bên đây sang bờ bên kia sông Hằng và thách thức Đức Phật làm như vậy. Đức Phật đã ôn tồn hỏi ngoại đạo sư kia tu luyện bao lâu mà có được thần thông như thế. Ngoại đạo sư đáp rằng ông ta đã mất ba mươi năm tu luyện mới có được khả năng phi hành trên mặt nước. Đức Phật mỉm cười bảo: “Ta chỉ cần ba xu để đi đò là qua được bờ bên kia sông Hằng”.

Bỏ ra ba mươi năm tu luyện cực khổ chỉ để qua sông không cần thuyền, trong khi chỉ cần vài đồng xu thì có thể làm được điều đó, thật không đáng chút nào! Quả đúng phép mầu thần thông không bằng trí tuệ. Phép mầu thần thông có thể làm cho người ta ham thích, say mê mù quáng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 09/01/2020 - 11:11, said:

Yếu quyết nè: đừng có mê mình là vật. Lúc này hành tứ niệm xứ, tầm cái nhân, tầm mà không tầm. Sao nói vậy vì lúc tầm đó là pháp tầm, không phải mình tấm, đây cũng là một dạng mê mình là vật. Thấy thật rõ nó thì mình mới biết mình không phải nó, đã không phải nó thì mình phải hoàn toàn tự do với nó chứ, lúc đó mình mới lìa nó được. Cơ thể bạn cũng vậy, cũng là vật.. Tại trước giờ bạn không tìm trên cơ thể mình cứ tìm đâu đâu nên ảo tưởng.
Giống như trong 25 pháp tu viên thông, trích ra một pháp là nhĩ căn viên thông. Người ta dùng tiếng tụng kinh để thông căn nghe, đến mức mình và âm thanh là một, không hai và không khác. Đây cũng là phương tiện tu tứ niệm xứ, mà cũng là phương tiện tu bát nhã đó.
Đó là vấn đề thần thông, phép mầu. Còn vấn đề bí ẩn muôn loài, bí ẩn thế giới, bí ẩn vũ trụ? Trong kinh Trung bộ (Majjhima Nikàya) có ghi lại trường hợp một vị Tỳ-kheo tên Màlunkyaputta thắc mắc hỏi Đức Phật:

- Bạch Đức Thế Tôn, cho đến nay Đức Thế Tôn chưa hề giải rõ, Ngài đã gác qua một bên và đã loại bỏ những lý thuyết đề cập đến quan điểm: Thế gian này có trường tồn vĩnh cửu không? Thế gian này giới hạn hay là vô hạn? Sinh lực (năng lực sự sống) là một với cơ thể vật chất này, hay sinh lực và cơ thể vật chất là hai cái khác nhau? Sau khi chết Đức Như Lai (Phật) sẽ còn tồn tại hay không còn tồn tại? hay sẽ vừa còn, vừa không còn tồn tại?

Đức Phật đã trả lời:

- Cũng như người kia bị một mũi tên tẩm độc đâm sâu vào mình, và khi lương y muốn nhổ mũi tên ra để điều trị thì người đó vội ngăn cản lại và nói: ‘Tôi sẽ không để cho ai nhổ mũi tên này ra trước khi biết rõ ràng và đầy đủ chi tiết về người bắn tôi, về tính chất của mũi tên...’. Người này sẽ chết trước khi biết được những điều ấy. Cũng vậy, nếu cứ thắc mắc, các ngươi sẽ chết trước khi thắc mắc của mình được giải đáp”.

Theo Đức Phật thì không cần phải thắc mắc, tìm hiểu vẩn vơ những điều không cần thiết. Điều cần thiết là làm thế nào để đem lại an vui hạnh phúc cho chính mình, cho cộng đồng, xã hội và nhân loại, chúng sinh. Cuộc đời con người mong manh, ngắn ngủi, không nên để thời gian trôi qua một cách vô ích. Phải biết tận dụng đời sống của mình cho những việc làm có giá trị, ý nghĩa thiết thực, đừng lãng phí thời gian, công sức chỉ vì muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ, tò mò.
ĐẤY KINH NÓ VIẾT THẾ,CHẲNG CÓ LẼ NÓ VIẾT ĐIÊU TOA,PHÉT LÁC???

Thanked by 1 Member:

#19 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Y2K, on 09/01/2020 - 12:19, said:

TÔI THẤY ÔNG PHẬT CŨNG LÀM NHƯ TÔI,KHÔNG BIẾT CÓ KHÁC ĐIỂM GÌ???
Kinh điển kể rằng, có lần ngoại đạo biểu diễn phép thần thông đi trên mặt nước từ bờ bên đây sang bờ bên kia sông Hằng và thách thức Đức Phật làm như vậy. Đức Phật đã ôn tồn hỏi ngoại đạo sư kia tu luyện bao lâu mà có được thần thông như thế. Ngoại đạo sư đáp rằng ông ta đã mất ba mươi năm tu luyện mới có được khả năng phi hành trên mặt nước. Đức Phật mỉm cười bảo: “Ta chỉ cần ba xu để đi đò là qua được bờ bên kia sông Hằng”.

Bỏ ra ba mươi năm tu luyện cực khổ chỉ để qua sông không cần thuyền, trong khi chỉ cần vài đồng xu thì có thể làm được điều đó, thật không đáng chút nào! Quả đúng phép mầu thần thông không bằng trí tuệ. Phép mầu thần thông có thể làm cho người ta ham thích, say mê mù quáng.

Thì đúng rồi, lúc cần đưa cả thân qua sông thì dùng thuyền cho tiện chứ luyện thần thông chỉ để qua sông thì chỉ là chơi cho vui thôi. Phải suy xét mình làm để làm gì, mục đích của mình là gì. cũng như bạn muốn xới đất thì dùng cuốc sẽ thuận lợi hơn dùng tay vậy. Người tu trí tuệ thì phải biết điểm đến của mình, rồi trong lúc đó làm cái gì thì thuận lợi và tốt nhất.
Hay như để giữ thân xác để tu hành , để chông lại cái đói thì cứ ăn để giữ thân chứ luyện phép uống nước, nuốt sương sao nhanh và phương tiện bằng được. Nhưng nếu mục đích là tu khổ hạnh vì mục đích khác thì ăn lại không hiệu quả với mục đích của mình rồi.

Sửa bởi MR.Hoang: 09/01/2020 - 12:29


#20 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:33

Với lại, nếu mục đích là đi qua tứ diệu đế, với mục đích là giải thoát thì người tu mới làm chứ với mục đích dưỡng cái thân để hưởng dục lạc thì làm có mà khùng rồi! Muốn cái gì làm cái đó! Đó là tự do tự tại. Tâm rộng thì tầm mới rộng được.

Sửa bởi MR.Hoang: 09/01/2020 - 12:43


#21 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 80 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:35

CAO SIÊU TỚI MỨC ĐỘ THẾ NÀY.TÔI CHO LÀ ÔNG PHẬT...ÔNG NÀY HẾT SỨC GHÊ GỚM.TIÊN ĐOÁN ĐƯỢC CẢ TRÌNH ĐỘ- KHẢ NĂNG...CỦA CÁC BẠN TRẺ TRÊN NÀY.
Hơn nữa, có những điều không phải nói ra thì ai cũng hiểu, ai cũng biết, ai cũng tin. Cũng như học sinh lớp 1, lớp 2 thì không thể nào hiểu nổi hình học không gian hay đại số, tích phân, dù cho giáo sư toán học có giảng dạy cách nào cũng không hiểu được, chỉ có cách là học dần dần lên, từ thấp đến cao, mỗi ngày mở mang sự thấy biết.

Đức Phật chỉ dạy cho chúng sinh những gì cần thiết cho đời sống an lạc, hạnh phúc, thoát khỏi những khổ đau, chứ Ngài không dạy những điều vô ích chỉ làm thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ (thích tìm hiểu, thích biết những điều mới lạ), cũng không dạy những gì làm thỏa mãn lòng tham của con người, bởi vì lòng tham của con người là vô tận không thể nào thỏa mãn.

LINK TÔI ĐỌC Ở ĐẶC SAN PHẬT GIÁO HẲN HOI(Chứ tôi không nhặt lôm côm)===>CÓ THỂ TIN TƯỞNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#22 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:42

Hay như ở thời không có Phật, là bậc chánh giác, luôn nói lời chân thật, thì mình có thể tìm tới mà hỏi khúc mắc. Nhưng nếu vẫn còn nghi thì thực hành mới biết người ta nói thật hay không thật. Chứ đang đói, không ăn cơm mà nghe người ăn cơm rồi nói: "ăn cơm sẽ làm bạn hết đói". nghe mà không làm thì bạn cũng có hết đói đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Y2K, on 09/01/2020 - 12:35, said:

CAO SIÊU TỚI MỨC ĐỘ THẾ NÀY.TÔI CHO LÀ ÔNG PHẬT...ÔNG NÀY HẾT SỨC GHÊ GỚM.TIÊN ĐOÁN ĐƯỢC CẢ TRÌNH ĐỘ- KHẢ NĂNG...CỦA CÁC BẠN TRẺ TRÊN NÀY.
Hơn nữa, có những điều không phải nói ra thì ai cũng hiểu, ai cũng biết, ai cũng tin. Cũng như học sinh lớp 1, lớp 2 thì không thể nào hiểu nổi hình học không gian hay đại số, tích phân, dù cho giáo sư toán học có giảng dạy cách nào cũng không hiểu được, chỉ có cách là học dần dần lên, từ thấp đến cao, mỗi ngày mở mang sự thấy biết.

Đức Phật chỉ dạy cho chúng sinh những gì cần thiết cho đời sống an lạc, hạnh phúc, thoát khỏi những khổ đau, chứ Ngài không dạy những điều vô ích chỉ làm thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ (thích tìm hiểu, thích biết những điều mới lạ), cũng không dạy những gì làm thỏa mãn lòng tham của con người, bởi vì lòng tham của con người là vô tận không thể nào thỏa mãn.

LINK TÔI ĐỌC Ở ĐẶC SAN PHẬT GIÁO HẲN HOI(Chứ tôi không nhặt lôm côm)===>CÓ THỂ TIN TƯỞNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bạn tự trả lời mình ây: tìm đọc cái bạn tin tưởng để làm gì? Bạn chỉ cần làm cái bạn cho là tốt nhất và đúng nhất, chứ làm cái người khác hướng tới để làm gì? nhưng với những người thệ nguyện hành hết tất cả các pháp, hay với nguyện khổ hanh, hay với nguyện tu hết 37 phẩm trợ đạo Phật thuyết để khi người ta hỏi mình có thể giúp người ta được; thì khi đó họ sẽ tìm cách để hành các pháp. Chứ không có mục đích sao mà hành được.

Sửa bởi MR.Hoang: 09/01/2020 - 12:42


#23 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 80 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 09/01/2020 - 12:33, said:

Với lại, nếu mục đích là đi qua tứ diệu đế, với mục đích là giải thoát thì người tu mới làm chứ với mục đích dưỡng cái thân để hưởng dục lạc thì làm có mà khùng rồi! Muốn cái gì làm cái đó! Đó là tự do tự tại. Tâm rộng thì tầm mới rộng được.
NÓ CÓ GIỐNG CÁI ĐỀ NGHỊ BẠN TRAO ĐỔI VỚI TÔI VỀ XEM SỐ MỆNH CHO BẠN DẠO TRƯỚC...TRONG CÁI TOPPIC TODAY HAHA KHÔNG?ĐƯỢC CHÉP HẲN VÀO KINH ĐÂY NÀY :
GN - Kinh Kevaddha (Trường bộ kinh II) có ghi:

“Một hôm có người đề nghị Đức Phật cho một vài vị đại đệ tử biểu diễn các phép thần thông như đi trên nước, bay giữa hư không, xuyên qua vách đá v.v… để thu hút quần chúng và tăng thêm niềm tin cho tín đồ.

Đức Phật bèn hỏi người kia:

- Này cư sĩ, sau khi trông thấy những phép lạ như vậy, một số người có thể tin, nhưng một số người khác có thể bảo rằng: ‘Nào có gì lạ, có một thứ bùa chú có công năng như vậy’. Trường hợp sau có thể xảy ra không?

Người kia đáp:

- Bạch Thế Tôn, có thể.

Đức Phật nói:

- Do vậy, thật vô ích khi làm những cuộc biểu diễn ấy”.


Thanked by 1 Member:

#24 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 13:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Y2K, on 09/01/2020 - 12:55, said:

NÓ CÓ GIỐNG CÁI ĐỀ NGHỊ BẠN TRAO ĐỔI VỚI TÔI VỀ XEM SỐ MỆNH CHO BẠN DẠO TRƯỚC...TRONG CÁI TOPPIC TODAY HAHA KHÔNG?ĐƯỢC CHÉP HẲN VÀO KINH ĐÂY NÀY :
GN - Kinh Kevaddha (Trường bộ kinh II) có ghi:

“Một hôm có người đề nghị Đức Phật cho một vài vị đại đệ tử biểu diễn các phép thần thông như đi trên nước, bay giữa hư không, xuyên qua vách đá v.v… để thu hút quần chúng và tăng thêm niềm tin cho tín đồ.

Đức Phật bèn hỏi người kia:

- Này cư sĩ, sau khi trông thấy những phép lạ như vậy, một số người có thể tin, nhưng một số người khác có thể bảo rằng: ‘Nào có gì lạ, có một thứ bùa chú có công năng như vậy’. Trường hợp sau có thể xảy ra không?

Người kia đáp:

- Bạch Thế Tôn, có thể.

Đức Phật nói:

- Do vậy, thật vô ích khi làm những cuộc biểu diễn ấy”.
Cảm ơn bạn.

Thật ra tôi hướng bạn tìm vào trong chính cơ thể bạn là tìm về chính bạn đó. Để bạn thấy thân là vật không là bạn. ĐẠO Phật là thật nhất, không có gì thật bằng đâu. Như đoạn kinh bạn trích dẫn, bạn tưởng là để giải đáp chính bạn nhưng thật ra đó là để thỏa mãn cái đã chất chứa trogn bạn vậy. Thử quán sát lại xem.
Nếu bây giờ bạn chỉ tìm hiểu để thỏa cái bản ngã của bạn thì khi thân hoại thì bạn cũng không được gì, cũng không thật hiểu Luân Hồi là gì, hay cũng không thật hiểu nhân quả là gì, vì bạn có thấy nhân đâu mà hiểu quả.

Có ví dụ này tôi đã dùng, nay dùng lại: Bạn lúc nhỏ, cơ thể khác, gia đình khác, cha mẹ khác, suy nghĩ khác bây giờ. Bây giờ lớn rồi, dục tính khác, cha mẹ già yếu, có vợ con, sống trong gia đình khác. Nhưng có khi nào bạn ngẫm lại, vì sao mình cứ cho đứa bé lúc nhỏ đó là mình. Điều gì "dẫn" mình xuyên suốt từ nhỏ đến lớn vậy, cái là mình đó ở 2 cơ thể và hoàn cảnh khác nhau nhưng tại sao mình vẫn cho là một mình trải qua. Bạn có đi tìm hay chưa? Người tội nhất là phục vụ cho mục đích tạm thời như thỏa cái trí tạm thời, thỏa mãn cái thân tạm thời mà không hiểu vì sao mình làm cái đó!!!

Sửa bởi MR.Hoang: 09/01/2020 - 13:08


#25 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 80 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 14:01

@MR.Hoang
-Cuộc Đời Con người nó ví như MŨI TÊN được bắn ra khỏi CÂY CUNG.
Nó mà không bay thẳng về phía trước ...vòng ngược trở về phía sau thì...NGUY HIỂM QUÁ.
-CUNG THỦ CHÍNH BỐ MẸ BẠN CHỨ AI... TÔI ĐẢM BẢO HỌ SẼ HÁ HỐC MỒM...KHI MŨI TÊN ĐANG LAO ĐI VÙN VỤT. DỪNG LẠI GIỮA KHÔNG TRUNG-TRẦM TƯ SUY NGHĨ XEM MÌNH CÓ PHẢI LÀ " MŨI TÊN " HAY KHÔNG.
....
Ví dụ của tôi nó hơi trừu tượng!
À còn cái ĐÍCH thì tôi suy đoán là " ÔNG NỌ ,BÀ KIA".
mà cũng có khi thực tế mũi tên bay vòng vèo ghim vào " Đích " là " CÀO PHÍM" trên mạng ảo.

Thanked by 1 Member:

#26 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 14:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Y2K, on 09/01/2020 - 14:01, said:

@MR.Hoang
-Cuộc Đời Con người nó ví như MŨI TÊN được bắn ra khỏi CÂY CUNG.
Nó mà không bay thẳng về phía trước ...vòng ngược trở về phía sau thì...NGUY HIỂM QUÁ.
-CUNG THỦ CHÍNH BỐ MẸ BẠN CHỨ AI... TÔI ĐẢM BẢO HỌ SẼ HÁ HỐC MỒM...KHI MŨI TÊN ĐANG LAO ĐI VÙN VỤT. DỪNG LẠI GIỮA KHÔNG TRUNG-TRẦM TƯ SUY NGHĨ XEM MÌNH CÓ PHẢI LÀ " MŨI TÊN " HAY KHÔNG.
....
Ví dụ của tôi nó hơi trừu tượng!
À còn cái ĐÍCH thì tôi suy đoán là " ÔNG NỌ ,BÀ KIA".
mà cũng có khi thực tế mũi tên bay vòng vèo ghim vào " Đích " là " CÀO PHÍM" trên mạng ảo.
Không phải ông này bà kia đâu, mà là về tới chính mình, để mình đừng có ảo tưởng!

#27 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 14:36

Ui, ví như câu: "chết đi người ta không mang được gì từ bố mẹ, anh chị em, vợ chồng con cái, tài sản ngay cả danh tướng." Cái này nó rõ ràng vậy đó. Trong quá trình sống hiện tại ai ai cũng thấy, nhưng đều gá mình nơi đó, rồi tự hình thành trí về mọi mặt đời sống. Mà không thấy cái trí đó cũng tạm bợ như vậy. Khi vị Đạo sư nói về cái vô sanh bất diệt thì cũng không tầm tòi.

#28 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 15/01/2020 - 17:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaiThienThu, on 06/12/2019 - 13:23, said:

Trong cõi thiên hạ này, cao thủ nhất đẳng được phân theo 4 cảnh giới:

Kim Cương Phàm Cảnh
Cao thủ Kim Cương Phàm Cảnh là những người làm chủ được đời sống thường ngày. Trong cuộc sống, họ luôn thể hiện sự sáng suốt, rắn rỏi. Đây là cảnh giới của những người tài giỏi.

Tự Tại Địa Cảnh
Cao thủ Tự Tại Địa Cảnh là những người làm chủ được đời sống thường ngày, đời sống vật chất. Trong cuộc sống, họ luôn thể hiện tâm trạng thoải mái. Đây là cảnh giới của những người giàu sang, quyền quý.

Tiêu Dao Thiên Cảnh
Cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh là những người làm chủ được đời sống thường ngày, đời sống vật chất, đời sống tinh thần. Trong cuộc sống, họ luôn thể hiện thái độ ung dung. Đây là cảnh giới của những vĩ nhân.

Thần Du Huyền Cảnh
Cao thủ Thần Du Huyền Cảnh là những người làm chủ được đời sống thường ngày, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Họ giác ngộ Thiên Đạo, đạt được trạng thái "thiên nhân hợp nhất". Đây là cảnh giới của những nhân vật đã đi vào huyền thoại, trở thành những vị thánh thần trong các truyền thuyết, đi xuyên suốt dòng chảy của lịch sử. Hàng nghìn năm qua, tộc Việt được bảo hộ bởi nhân vật thần cấp là Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh.

Cấp độ văn minh của một đất nước phụ thuộc vào cảnh giới của những cao thủ mà đất nước đó sinh ra. Ở nhiều quốc gia hiện nay, đặc biệt là những nước phát triển, số lượng cao thủ đạt đến Kim Cương Phàm Cảnh và Tự Tại Địa Cảnh có thể nói là như mây. Tuy nhiên, cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh thì lại vô cùng hiếm. Bởi vì, để đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh, phải trải qua một lần độ "thiên kiếp", tức là giúp thế gian vượt qua một kiếp nạn lớn. Ở Việt Nam, trong một trăm năm trở lại đây, có hai vị bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh là cụ Hồ và cụ Giáp, là những vĩ nhân đã giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ tăm tối, lầm than. Bước sang thời kỳ phát triển văn minh, cả thế giới phải đối mặt với một đại nạn, đó là tham nhũng. Việt Nam hiện có một cao thủ đang độ kiếp để tiến vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, đó là cụ Bạch. Với những dấu hiệu chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là sự khởi sắc của nền bóng đá từ cuối năm Đinh Dậu, ngày Việt Nam xuất hiện cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh thứ ba đã không còn xa nữa. Nếu đội tuyển bóng đá nam VN vô địch SEA Games 30, thì cụ Bạch sẽ độ kiếp thành công trong năm Kỷ Hợi.

Cảnh giới của Tán Tiên khác với cảnh giới Chân Tiên, muốn ĐỘ KIẾP thành công, trước hết cần HÓA KIẾP.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#29 MaiThienThu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 23/01/2020 - 22:24

30 NĂM CUỘC ĐỜI

Tôi là một tu hành giả, sử dụng áp lực tạo bởi cuộc sống thực tiễn để mà tu luyện. Với tôi, có 10 cảnh giới tu nhân, gọi là NHÂN THẬP. Cảnh giới đạt được càng cao thì áp lực chịu đựng được càng lớn. 5 cảnh giới đầu liên quan đến việc vận dụng năng lực cá nhân, 5 cảnh giới sau liên quan đến việc vận dụng sức mạnh của tập thể trong cuộc sống thực tiễn.

Tôi sinh ra vào năm Canh Ngọ 1990, lớn lên trong thời kỳ đất nước Việt Nam đổi mới, tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng - thời kỳ mà nhà nhà, người người phấn đấu, thi đua xây dựng đất nước. 30 năm cuộc đời, hầu hết thời gian tôi dành cho việc tu luyện. Từ khi bắt đầu biết đọc, biết viết, tôi đã sống trong áp lực khi phải trải qua nhiều kỳ thi các cấp, nỗ lực vào trường chuyên lớp chọn. Cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng, dồn hết tâm sức vào tôi; điều kiện để cho tôi ăn chơi thì không có, nhưng để ăn học thì chẳng thiếu gì. Rồi tôi thi đỗ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, một năm sau thì vào được khoa Công nghệ thông tin, khoa có điểm đầu vào cao nhất lúc bấy giờ. Không những thế, tôi còn có duyên và nảy sinh niềm đam mê với công nghệ thông tin từ rất sớm, bắt đầu tự mày mò lập trình vào đầu năm lớp 7, đến nay cũng đã được 18 năm gắn bó với việc lập trình, dán mắt vào màn hình máy tính. Khi ra trường, đi làm, tôi tìm đến những nơi mà tạo cho mình áp lực lớn, thích những công việc khó để thử thách bản thân. Nhờ vậy, 3 năm về trước, tôi đã đạt đến cảnh giới NHÂN NGŨ, kỹ năng cá nhân của tôi đạt đến cực đỉnh. Những công việc được giao, thường là việc khó, tôi đều hoàn thành nhanh chóng. Nhưng rồi, một năm sau đó, tôi loay hoay không biết làm thế nào để tiến lên NHÂN LỤC. Cuối cùng, tôi lại tìm ra cách để đột phá cảnh giới nhờ vào một quẻ bói, thứ mà tôi không hề tin tưởng từ trước đến giờ. Hóa ra, vì không ngại khó ngại khổ, không ngừng "tiến lên", mà tôi sớm đạt đến cực hạn của một cá nhân, đạt đến NHÂN NGŨ, nhưng để bước vào NHÂN LỤC, để bắt đầu vận dụng được sức mạnh của tập thể, thì việc cần phải làm được trước tiên là "lùi lại". Đúng là, nếu chỉ biết tiến thì chỉ thấy được một, biết cả lùi thì mới thấy được hai, tầm nhìn mới được trọn vẹn. Nếu khi xưa chỉ thích hăng hái thể hiện, khẳng định cái tôi, chỉ muốn mình là ngôi sao sáng chói, là cái rốn của vũ trụ, thì giờ khi hạ cái tôi xuống, tôi lại thấy mình chỉ như một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông, không có hạt cát này thì sa mạc vẫn cứ là chính nó. Cứ nghĩ đến cảnh mình như một chú ếch ngày ngày phiêu lưu trong cái giếng, bỗng một hôm ra khỏi miệng giếng, bị choáng ngợp bởi thế giới bao la, tôi lại buồn cười. Kể ra, cuộc sống cũng thật thú vị. Ngày trước, mỗi khi gặp việc gì không như ý, tôi thường buồn rầu, hậm hực, thậm chí là sân si. Đến giờ, tôi có thể dễ dàng chấp nhận, thuận theo, để rồi xoay sở tiếp. Việc kiềm chế bản thân, chế ngự cái tôi cũng không phải dễ dàng, chẳng khác gì việc tự tạo ra một áp lực đè nặng lên mình, nhưng cũng chính nhờ áp lực đó mà tôi có thể đột phá cảnh giới, bước vào NHÂN LỤC.

2 năm vừa qua, việc chính của tôi là chờ đợi. Lẽ ra, tôi khởi nghiệp vào cuối năm Đinh Dậu. Nhưng một quẻ bói đã làm tôi thay đổi ý định đó. Quẻ bói này bảo tôi rằng, sang năm Mậu Tuất, một biến động lớn trong xã hội sẽ xảy ra, và khi biến động này qua đi, hồng vận sẽ đến với đất nước, và cũng là thời khắc hoàng kim để khởi nghiệp. Tôi nghe theo và chờ đợi. Biến động đó được mô tả bởi hào "Cửu Tam Vận Kiệt Bi Đát" của quẻ bói. Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, vụ án AVG được đưa ra xét xử. Đây là vụ án mà dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, nhiều bị cáo từng giữ vị trí cấp cao, trong đó có hai cựu bộ trưởng; lần đầu tiên Việt Nam xử được tội nhận hối lộ, có bị cáo thừa nhận nhận hối lộ 3 triệu USD; chưa bao giờ Nhà nước thu hồi được tài sản lớn lên tới 8.500 tỷ đồng như vụ AVG... Qua đó, một điều được khẳng định: vận khí của giặc nội xâm - tham nhũng - đã suy kiệt, chúng sẽ phải chịu kết cục bi đát. Bên cạnh đó, là những biểu hiện của vận nước đang lên. Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020; đoàn thể thao của Việt Nam tại SEA Games 30 đạt thành tích nổi bật, trong đó, hai đội tuyển bóng đá nam, nữ đều giành huy chương vàng; Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định "mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang toả sáng ở Việt Nam"... Vậy là, năm Canh Tý 2020 sẽ là thời điểm tuyệt vời để tôi khởi nghiệp. Nếu khi xưa, tôi muốn khởi nghiệp để khẳng định cái tôi, để thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân và chạy theo những ảo vọng, thì giờ đây, tôi khởi nghiệp đơn giản là để gia tăng áp lực lên chính mình, để có thể tiếp tục đột phá những cảnh giới trên con đường tu hành NHÂN THẬP mà mình đã chọn. Đến giờ, nửa đầu của quẻ bói cùng với câu chuyện về những biến cố diễn ra trong hai năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi đã khép lại. Cùng với nửa sau của quẻ bói, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về khởi nghiệp trong hai năm Canh Tý và Tân Sửu tới đây.

Sửa bởi MaiThienThu: 23/01/2020 - 22:25


#30 MaiThienThu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 26/01/2020 - 15:59

Châu Á vừa bước sang những ngày đầu xuân Canh Tý. Trong khi nhiều nước tổ chức lễ hội đón thời khắc giao thừa Tết âm lịch, thì Trung Quốc hủy hàng loạt sự kiện năm mới vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo đất nước đang phải đối mặt “tình hình nghiêm trọng” vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan nhanh. Tại hạ giật mình, tự hỏi liệu đây có phải là thời khắc TRUNG HUNG mà quẻ Thập Bát Mậu Tuất Đại Biến Cố nhắc đến. Quẻ bói này ứng nghiệm với khoảng thời gian bốn năm: Mậu Tuất 2018, Kỷ Hợi 2019, Canh Tý 2020, Tân Sửu 2021. Dịch bệnh lạ bùng phát tại Trung Quốc vào thời khắc chuyển giao giữa năm Kỷ Hợi 2019 và năm Canh Tý 2020 chẳng phải là quá trùng khớp với hai chữ TRUNG HUNG sao? Thật sự là không thể tin nổi. Không biết, nửa phần còn lại của quẻ bói ẩn trong cờ Dịch chứa đựng thiên cơ gì về hai năm Canh Tý 2020 và Tân Sửu 2021...






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |