Jump to content

Advertisements




ĐỘ KIẾP


467 replies to this topic

#46 Covid19

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 142 thanks
  • Location唵 阿那隸 毗舍提

Gửi vào 27/03/2020 - 10:09

Đọc bài này mà em cứ tưởng đang đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp trên tangthuvien

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#47 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 30/03/2020 - 10:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaiThienThu, on 13/03/2020 - 23:36, said:

NHỊ NGŨ DƯ BÌNH

Ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch, tức là có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng toàn cầu. Tại hạ thở dài ngao ngán. Hôm 4/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tuyên bố: ‘Một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch’. Vậy mà, chỉ hai ngày sau, tức ngày 6/3, Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm vì "ca lây nhiễm số 17". Và chỉ trong một tuần, số ca dương tính với virus corona tại Việt Nam tăng phi mã, khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Kế hoạch khởi nghiệp của tại hạ cũng phải trì hoãn. Dẫu đã biết là sẽ gặp khó khăn, nhưng ở mức độ toàn cầu như thế này, thì có cho tiến cũng không tiến nổi. Trong lúc chờ đợi dịch lắng xuống, tại hạ đành tiếp tục cầm bút.

Kể từ khi thời khắc TRUNG HUNG diễn ra, tại hạ đã giải thêm được một chút về nửa phần sau của quẻ bói Thập Bát Mậu Tuất Đại Biến Cố. Phần sau của quẻ bói được ẩn vào trong cờ Dịch. Đây là môn cờ mô phỏng một cuộc chiến theo kiểu "diễn biến hòa bình", vì từ đầu trận đến cuối trận, không có quân cờ nào bị loại ra khỏi bàn cờ (không có sự đổ máu), các bên phải tìm cách giành quyền kiểm soát cục diện bàn cờ, khiến đối phương lệ thuộc vào mình. Đến giờ, tại hạ mới nhận ra, cờ Dịch như chỉ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cờ Dịch sử dụng các con số làm quân cờ, trong đó, các số lẻ 1,3,7,9 tượng trưng cho tài sản trí tuệ, còn các số chẵn 2,4,6,8 tượng trưng cho hàng hóa. Số 5 = 9 - 4 = 8 - 3 = 7 - 2 = 6 - 1, tượng trưng cho sự cân bằng thương mại. Mỗi ván cờ Dịch kết thúc khi một trong các bộ số (1,5,6), (2,5,7), (3,5,8), (4,5,9) được hợp thành, giống như sự cân bằng thương mại được thiết lập. Quân số 5 trong cờ Dịch cũng quan trọng như quân vua trong cờ vua. Chỉ cần nắm giữ sự cân bằng thương mại của một đất nước, là kiểm soát được nền kinh tế của đất nước đó, từ đó, tiến đến chi phối mọi mặt của đời sống xã hội. Theo quan niệm truyền thống của Á Đông, ngũ (số 5) tượng trưng cho vua. Có thể nói, cờ Dịch là một cuộc đối đầu của NHỊ NGŨ (hai vua). Trong cờ Dịch, quân màu xanh đi trước, quân màu đỏ (HỒNG NGŨ) đi sau, tương ứng với việc Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại, Trung Quốc đáp trả (màu đỏ gắn liền với chủ nghĩa c.... s..). Theo Thoán Từ của quẻ bói, ngay sau hai chữ TRUNG HUNG là hai chữ HỒNG NGŨ, tại hạ cho rằng, sau đại dịch Covid-19 này, Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh thương mại, trở thành cường quốc số 1 thế giới. Thực tế cho thấy, khi Trung Quốc tiến hành phong tỏa chống dịch, cả thế giới lao đao theo, qua đó, mới thấy vai trò "trụ cột" vô cùng quan trọng của Trung Quốc trong guồng máy kinh tế thế giới. Và giờ, khi Trung Quốc đã kiểm soát được dịch, tái khởi động nền kinh tế, thì phần còn lại của thế giới bắt đầu oằn mình chống dịch. Có thể nói, Trung Quốc đã chiếm được tiên cơ từ Mỹ. Với tiềm lực hùng mạnh, kết hợp với tận dụng tốt cơ hội này, việc trở thành cường quốc số 1 thế giới là điều nằm trong tầm tay của Trung Quốc.

Nếu đúng là như vậy, thì đây là một viễn cảnh không mấy tươi đẹp với Việt Nam, vì cảm giác bị áp bức của một tiểu quốc trước thiên triều suốt 2000 năm qua vẫn còn ám ảnh các thế hệ người Việt. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu cờ Dịch, tại hạ đã lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của một thế cờ, tại hạ tạm gọi là "nhị ngũ dư bình", tức là hai ông vua cùng trị vì, thiên hạ thái bình dài lâu. Đây là một thế cờ hòa. Để thi triển và duy trì thế cờ này, cần có một nước thứ ba tác động vào cuộc tranh giành tầm ảnh hưởng giữa NHỊ NGŨ Mỹ-Trung, đóng vai trò như VÔ (số 0). Thiết nghĩ, nếu đất nước đó là Việt Nam, thì đó chính là hồng vận ngàn năm của tộc Việt. Nghĩ đến đây, tại hạ nở nụ cười, tay tiếp tục bốc những hạt lạc rang thơm nức bỏ vào miệng.

Loài virus covid này đã tiềm ẩn từ nhiều đời nhiều kiếp, nó đã chứng kiến loài người ngày đêm đốt rừng, xẻ núi, xây đập, ngăn sông...tàn phá Lá Phổi xanh của địa cầu, nay nó đến thế giới này dưới hình hài vương miện, là vương giả chi trùng, như hiện thân của thần chết, vô hình, vô bóng, món khoái khẩu của nó là Lá Phổi con người.
- Những người sống sót, đại diện phần còn lại của thế giới (the rest of the world) sau đại dịch này liệu có cảnh tỉnh.
Chính phủ Việt Nam - các chiến binh áo trắng, liệu có ĐỘ KIẾP thành công.
- lạc thơm, lạc thơm...

Sửa bởi phapkhong: 30/03/2020 - 10:55


#48 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 25/04/2020 - 08:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaiThienThu, on 13/03/2020 - 23:36, said:

NHỊ NGŨ DƯ BÌNH

Ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch, tức là có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng toàn cầu. Tại hạ thở dài ngao ngán. Hôm 4/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tuyên bố: ‘Một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch’. Vậy mà, chỉ hai ngày sau, tức ngày 6/3, Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm vì "ca lây nhiễm số 17". Và chỉ trong một tuần, số ca dương tính với virus corona tại Việt Nam tăng phi mã, khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Kế hoạch khởi nghiệp của tại hạ cũng phải trì hoãn. Dẫu đã biết là sẽ gặp khó khăn, nhưng ở mức độ toàn cầu như thế này, thì có cho tiến cũng không tiến nổi. Trong lúc chờ đợi dịch lắng xuống, tại hạ đành tiếp tục cầm bút.

Kể từ khi thời khắc TRUNG HUNG diễn ra, tại hạ đã giải thêm được một chút về nửa phần sau của quẻ bói Thập Bát Mậu Tuất Đại Biến Cố. Phần sau của quẻ bói được ẩn vào trong cờ Dịch. Đây là môn cờ mô phỏng một cuộc chiến theo kiểu "diễn biến hòa bình", vì từ đầu trận đến cuối trận, không có quân cờ nào bị loại ra khỏi bàn cờ (không có sự đổ máu), các bên phải tìm cách giành quyền kiểm soát cục diện bàn cờ, khiến đối phương lệ thuộc vào mình. Đến giờ, tại hạ mới nhận ra, cờ Dịch như chỉ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cờ Dịch sử dụng các con số làm quân cờ, trong đó, các số lẻ 1,3,7,9 tượng trưng cho tài sản trí tuệ, còn các số chẵn 2,4,6,8 tượng trưng cho hàng hóa. Số 5 = 9 - 4 = 8 - 3 = 7 - 2 = 6 - 1, tượng trưng cho sự cân bằng thương mại. Mỗi ván cờ Dịch kết thúc khi một trong các bộ số (1,5,6), (2,5,7), (3,5,8), (4,5,9) được hợp thành, giống như sự cân bằng thương mại được thiết lập. Quân số 5 trong cờ Dịch cũng quan trọng như quân vua trong cờ vua. Chỉ cần nắm giữ sự cân bằng thương mại của một đất nước, là kiểm soát được nền kinh tế của đất nước đó, từ đó, tiến đến chi phối mọi mặt của đời sống xã hội. Theo quan niệm truyền thống của Á Đông, ngũ (số 5) tượng trưng cho vua. Có thể nói, cờ Dịch là một cuộc đối đầu của NHỊ NGŨ (hai vua). Trong cờ Dịch, quân màu xanh đi trước, quân màu đỏ (HỒNG NGŨ) đi sau, tương ứng với việc Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại, Trung Quốc đáp trả (màu đỏ gắn liền với chủ nghĩa c.... s..). Theo Thoán Từ của quẻ bói, ngay sau hai chữ TRUNG HUNG là hai chữ HỒNG NGŨ, tại hạ cho rằng, sau đại dịch Covid-19 này, Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh thương mại, trở thành cường quốc số 1 thế giới. Thực tế cho thấy, khi Trung Quốc tiến hành phong tỏa chống dịch, cả thế giới lao đao theo, qua đó, mới thấy vai trò "trụ cột" vô cùng quan trọng của Trung Quốc trong guồng máy kinh tế thế giới. Và giờ, khi Trung Quốc đã kiểm soát được dịch, tái khởi động nền kinh tế, thì phần còn lại của thế giới bắt đầu oằn mình chống dịch. Có thể nói, Trung Quốc đã chiếm được tiên cơ từ Mỹ. Với tiềm lực hùng mạnh, kết hợp với tận dụng tốt cơ hội này, việc trở thành cường quốc số 1 thế giới là điều nằm trong tầm tay của Trung Quốc.

Nếu đúng là như vậy, thì đây là một viễn cảnh không mấy tươi đẹp với Việt Nam, vì cảm giác bị áp bức của một tiểu quốc trước thiên triều suốt 2000 năm qua vẫn còn ám ảnh các thế hệ người Việt. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu cờ Dịch, tại hạ đã lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của một thế cờ, tại hạ tạm gọi là "nhị ngũ dư bình", tức là hai ông vua cùng trị vì, thiên hạ thái bình dài lâu. Đây là một thế cờ hòa. Để thi triển và duy trì thế cờ này, cần có một nước thứ ba tác động vào cuộc tranh giành tầm ảnh hưởng giữa NHỊ NGŨ Mỹ-Trung, đóng vai trò như VÔ (số 0). Thiết nghĩ, nếu đất nước đó là Việt Nam, thì đó chính là hồng vận ngàn năm của tộc Việt. Nghĩ đến đây, tại hạ nở nụ cười, tay tiếp tục bốc những hạt lạc rang thơm nức bỏ vào miệng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#49 MaiThienThu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 09/05/2020 - 21:59

Ngày 6/5, Hạ Lôi chính thức được dỡ phong tỏa, là ngày thứ 28 mà ca lây nhiễm từ cộng đồng cuối cùng được cách ly. Tính tới thời điểm hiện tại, khi thế giới có hàng triệu ca nhiễm và hàng vạn ca tử vong, thì Việt Nam có dưới 300 ca nhiễm và đa số đã được chữa khỏi, không có ca tử vong do Covid-19. Đây quả thật là một sự may mắn lớn của Việt Nam. Nhưng như vậy đã là tất cả, hay mới chỉ là khởi đầu của hồng vận mà quẻ bói Thập Bát Mậu Tuất Đại Biến Cố nhắc tới?

Ngoài Hạ Lôi, trước đó cũng có một địa phương khác liên quan đến chữ LÔI được dỡ phong tỏa, đó là Sơn Lôi. Sự trùng hợp này khiến nhiều người để ý đến mối liên hệ giữa sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với hiện tượng sấm động đêm giao thừa và mùng một Tết. Thời khắc hiện tượng kỳ lạ này diễn ra, tại hạ động tâm, bấm độn được quẻ THỦY LÔI TRUÂN, một sự khởi đầu dữ dội cho một năm Canh Tý 2020 vô cùng khó khăn. Quẻ này có nội quái là LÔI, ngoại quái là THỦY. Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc vào những ngày đầu năm Canh Tý 2020, sau đó bùng lên ở nhiều nơi trên thế giới, đẩy nền kinh tế toàn cầu lại gần một cuộc đại suy thoái, tương ứng với chữ LÔI. Tại hạ nhận thấy, quẻ THỦY LÔI TRUÂN khi xem theo chiều ngược lại, tức là lấy THỦY làm nội quái và LÔI làm ngoại quái, thì thành quẻ LÔI THỦY GIẢI. Tại hạ suy luận, vào những ngày cuối năm Canh Tý 2020, cũng tại chính Trung Quốc, vaccine được sản xuất trên quy mô lớn, hóa giải những khó khăn do Covid-19 gây ra cho nền kinh tế thế giới, tương ứng với chữ THỦY.

"Kinh tế" theo quan niệm của nhà Nho xưa là chỉ công việc chăm nom đời sống nhân dân. Đời sống nhân dân được chia làm đời sống tinh thần và đời sống vật chất. Chỉ khi đời sống tinh thần và đời sống vật chất hài hòa với nhau thì lòng dân mới yên. Lòng dân yên, thiên hạ bình. Tại hạ dùng lý số để diễn giải việc kinh tế, đặt số 5 là nhân dân, các số lẻ 1,3,7,9 là đời sống tinh thần, các số chẵn 2,4,6,8 là đời sống vật chất, sự bình yên được thể hiện qua mối tương quan 5 = 6 -1 = 7 - 2 = 8 - 3 = 9 - 4. Để an dân, nếu đời sống tinh thần là 1 thì đời sống vật chất tương ứng phải là 6. Nếu đời sống tinh thần biến đổi thành 3 thì đời sống vật chất cũng phải thay đổi thành 8. Từ xưa đến nay, đời sống vật chất dễ đổi, đời sống tinh thần khó dời. Như người Việt ta, trải qua hàng nghìn năm thăng trầm của lịch sử, tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm vẫn cứ rực cháy. Đại dịch Covid-19 đã làm cho đời sống vật chất của người dân trên toàn thế giới bị đảo lộn một cách nhanh chóng. Trong khi tại các nước Á Đông, những biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, sử dụng khẩu trang được hưởng ứng thì tại các nước phương Tây, những biện pháp này vấp phải sự phản đối của người dân. Điển hình là Mỹ, đất nước chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất do Covid-19 hiện giờ. Mặc dù vẫn đang là tâm dịch của thế giới, người dân Mỹ gây áp lực để chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để khôi phục kinh tế, đặt nhiều kỳ vọng vào sự xuất hiện của vaccine cuối năm nay. Nếu cuối năm nay, vaccine được sản xuất, nhưng mà từ Trung Quốc, thì liệu người dân Mỹ có gây áp lực để chính phủ mua vaccine của Trung Quốc? Liệu người dân Mỹ có chấp nhận để sự phục hồi kinh tế của đất nước lệ thuộc vào đối thủ của họ trong cuộc chiến tranh thương mại? Theo quẻ bói Thập Bát Mậu Tuất Đại Biến Cố, sang năm Tân Sửu 2021, HỒNG NGŨ sẽ giành chiến thắng trong ván cờ Dịch này. Bất giác, tại hạ lại nghĩ về sự tồn tại của thế cờ NHỊ NGŨ DƯ BÌNH.

Vào những ngày này hai năm về trước, trên diễn đàn Lý Số Việt Nam, tại hạ đề cập đến sự ra đời của một nền Dịch học mới vào thời khắc mà triều đại c.... s.. Á Đông rực sáng – nền Dịch học của triều đại c.... s.. – c.... s.. Dịch. Tại hạ cho rằng c.... s.. Dịch là một sự kết hợp giữa học thuyết Mác xít và Kinh Dịch. Niềm tin của tại hạ đối với quẻ bói Thập Bát Mậu Tuất Đại Biến Cố bấy lâu nay cũng chính là niềm tin mà tại hạ dành cho học c.... s.. Dịch. Đến giờ, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được Covid-19, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Tại hạ cũng phải trở lại với kế hoạch khởi nghiệp Canh Tý 2020 để vận dụng những gì lĩnh hội được từ c.... s.. Dịch vào làm kinh tế.

#50 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 17/05/2020 - 20:58

- Qua đại dịch Covid 19, "hồ nước" đã được khuấy lên, TQ định thừa nước đục thả câu để ngư ông đắc lợi nhưng mà lợi bất cập hại.
Cái hại sau này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn cái được lợi trước mắt.
- Theo tướng pháp Ngô Hùng Diễn, đặc biệt là tướng trán của người đứng đầu nhà nước TQ thể hiện khi nắm quyền ông ta sẽ có quyết sách sai lầm mà hệ quả sau này (khi còn sống hoặc đã mất) sẽ bị lên án, phê bình, thâm chí bị ô danh.
- Bài phân tích phong thủy theo tam nguyên vận của học giả Lâm Quốc Thanh chỉ ra, qua vận 9, Bắc Kinh sẽ suy yếu dần, sang đầu thượng nguyên vận 1 - 2 càng ngày càng yếu.
Có lẽ vận người đã ứng với vận nước.

Sửa bởi phapkhong: 17/05/2020 - 21:07


Thanked by 1 Member:

#51 MaiThienThu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 02/09/2020 - 23:10

Trên con đường tu hành Nhân Thập, năm cảnh giới đầu tiên dành cho việc luyện tài, năm cảnh giới sau dành cho việc rèn đức. Trong đó, cảnh giới thứ sáu - NHÂN LỤC - liên quan đến "bản mệnh" (tính mạng hay sự tồn tại của bản thân), gọi nôm na là "cái tôi". Để bước vào NHÂN LỤC, người tu hành phải tìm ra cách chế ngự cái tôi để vượt qua áp lực từ nỗi sợ hãi cái chết. Trải qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, đất nước Việt Nam đã sản sinh ra một thế hệ "máu", những người con Việt không sợ cái chết, anh dũng, quả cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ hòa bình, phục hồi và phát triển đất nước, những cao thủ NHÂN LỤC đối mặt với súng đạn quân thù thì không một chút nao núng kia lại gục ngã dễ dàng trước sự yểu điệu của mỹ nhân, để rồi sa vào con đường hưởng lạc, trở thành những người quản lý yếu kém, tham nhũng. Đúng là, tự cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Khi tìm ra cách vượt qua áp lực của cửa ải ái tình, tu hành giả NHÂN LỤC tiến vào cảnh giới thứ bảy - NHÂN THẤT BAN SƠN - cảnh giới của Nhất Đại Tông Sư, người có thể làm những chuyện kinh thiên động địa, dời non lấp bể. Cao thủ NHÂN THẤT có được năng lực nhìn thấu dòng chảy nguyên khí trong trời đất. Nguyên khí là yếu tố cốt lõi cấu thành nên vạn vật, cũng là thứ liên kết vạn vật lại với nhau. Khi một người cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí cũng là lúc người đó cảm nhận được có những sợi xích vô hình đang trói buộc bản thân, gây áp lực lên bản thân. Mỗi lần đột phá cảnh giới trên con đường tu hành Nhân Thập là một sợi xích bị chặt đứt. Trong xã hội, dòng chảy nguyên khí được thể hiện bởi dòng chảy "lợi ích". Lợi ích là yếu tố cốt lõi chi phối mọi mối quan hệ trong xã hội. Nhiệm vụ của việc làm kinh tế chính là đảm bảo dòng chảy lợi ích hài hòa để ổn định xã hội, cũng giống như việc trị thủy hay an thủy của nhà nông. 20 năm phát triển kinh tế vừa qua, dòng chảy lợi ích trong xã hội Việt Nam bị những "nhóm lợi ích" thao túng, chiếm dụng, khiến xã hội rối ren, lòng người ly tán. May thay, vận khí trong thiên hạ đang tụ về nước Việt, theo đó là sự xuất hiện của Bạch Sĩ. Bằng khả năng của một cao thủ NHÂN THẤT, Bạch Sĩ đã từng bước giải phóng dòng chảy lợi ích khỏi sự thao túng của các nhóm lợi ích, đưa xã hội Việt Nam trở về trạng thái bình yên. Việc Việt Nam ngăn chặn và kiểm soát được đại dịch Covid-19 vừa qua là minh chúng hùng hồn cho sự đoàn kết trên dưới một lòng.

Những ngày đầu của tháng con khỉ năm Canh Tý 2020 đã trôi qua. Trong mùa thu này, đất nước Việt Nam sẽ tiến vào giai đoạn chuẩn bị để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, chứng kiến những sự chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội, những cái cũ sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho những cái mới. Việt Nam là một đất nước nông nghiệp lâu đời, đa số người dân sống dựa vào việc đồng áng. Khi giống cây trồng trên một mảnh ruộng đã không còn giá trị canh tác, người nông dân sẽ phá đi để chuyển sang trồng giống cây khác. Dưới góc nhìn của nhà nông, giai đoạn tới đây được gọi là giai đoạn PHÁ ĐIỀN.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#52 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 03/09/2020 - 15:54

Chương mở đầu của "Đạo Đức Kinh" :

"道可道, 非常道; 名可名, 非常名. 無, 名天地之始; 有, 名萬物之母. 故常無, 欲以觀其妙; 常有, 欲以觀其故常無, 欲以觀其妙; 常有, 欲以觀其徼. 此兩者, 同出而異名. 同謂之玄. 玄之又玄. 衆妙之門."

"Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thuỷ; Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kì diệu; cố thường hữu, dục dĩ quan kì khiếu. Thử lưỡng giả đồng xuất, nhi dị danh. Đồng, vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn."

Chương 81 kết thúc của "Đạo Đức Kinh" :

"信言不美, 美言不信. 善者不辯, 辯者不善. 知者不博, 博者不知. 聖人不積, 既以爲人已餘有, 既以與人已愈多. 天之道, 利而不害. 聖人之道, 爲而不爭".

"Tín ngôn bất mĩ; mĩ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện; biện giả bất thiện. Trí giả bất bác; bác giả bất trí. Thánh nhân bất tích. Kí dĩ vi nhân kỉ dũ hữu, kí dĩ dữ nhân kỉ dụ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại. Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh".

Người ta ngày nay chẳng qua là không còn tin có Đạo, không kính Thần Linh Thiên Địa nữa nên cứ tưởng mình thấy chân lý mà thật ra không biết là đã là mang thân người thì ắt phải bị vùi lấp trong u mê, cố chấp chẳng tin lời cổ nhân.

#53 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 07/09/2020 - 13:15

- Đoàn kết trên dưới một lòng chỉ là yếu tố cần chứ chưa phải đủ để ngăn chặn dịch covid. Các yếu tố địa chính trị, văn hóa, dân số, tôn giáo, địa hình của mỗi QG sẽ ảnh hưởng ko nhỏ tới việc phòng chống dịch bệnh. Dù cho Cao thủ Nhân thất có xuất hiện nhưng liệu có đủ tầm để kết tụ nhân tâm ? chống lại xu hướng "đi về nơi xa lắm" của quả địa cầu?
- Trong bối cảnh đại dich hoành hành, số người chết trên thế giới ngày càng nhiều, nhẽ ra là lúc để các Quốc gia nhìn lại nước mình, các tôn giáo nhìn lại vấn đề tâm linh và nhân sinh, các cá nhân nhìn lại nhà mình, các nước cùng nhau ngồi lại ...nhưng thế giới giờ thì sao:

- Nội bộ WHO chia rẽ
- Động đất, sóng thần, lụt lội, mưa thiên thạch, núi lửa...
- Các QG và nhóm nước đang đối đầu, tranh dành ảnh hưởng, các cuộc chiến có thể xẩy ra bất cứ lúc nào mà bản thân mỗi một cuộc chiến đó đều có khả năng đẩy nền văn minh của hành tinh này về phía chân trời của sự hủy diệt.
- Dù kết quả của bầu cử nước Mỹ ntn thì rất có khả năng sau bầu cử, Mỹ sẽ rơi vào hỗn loạn, và châm ngòi cho một sự hỗn độn trên bình diện toàn cầu.
- Đã có một sự cảnh báo không nhẹ từ "Ủy ban thiết lập và tái tạo các nền văn minh trong Vũ trụ".

Độ Kiếp phục sinh.
Nhân giới phục dịch.

#54 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 02/10/2020 - 22:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 07/09/2020 - 13:15, said:

- Đoàn kết trên dưới một lòng chỉ là yếu tố cần chứ chưa phải đủ để ngăn chặn dịch covid. Các yếu tố địa chính trị, văn hóa, dân số, tôn giáo, địa hình của mỗi QG sẽ ảnh hưởng ko nhỏ tới việc phòng chống dịch bệnh. Dù cho Cao thủ Nhân thất có xuất hiện nhưng liệu có đủ tầm để kết tụ nhân tâm ? chống lại xu hướng "đi về nơi xa lắm" của quả địa cầu?
- Trong bối cảnh đại dich hoành hành, số người chết trên thế giới ngày càng nhiều, nhẽ ra là lúc để các Quốc gia nhìn lại nước mình, các tôn giáo nhìn lại vấn đề tâm linh và nhân sinh, các cá nhân nhìn lại nhà mình, các nước cùng nhau ngồi lại ...nhưng thế giới giờ thì sao:

- Nội bộ WHO chia rẽ
- Động đất, sóng thần, lụt lội, mưa thiên thạch, núi lửa...
- Các QG và nhóm nước đang đối đầu, tranh dành ảnh hưởng, các cuộc chiến có thể xẩy ra bất cứ lúc nào mà bản thân mỗi một cuộc chiến đó đều có khả năng đẩy nền văn minh của hành tinh này về phía chân trời của sự hủy diệt.
- Dù kết quả của bầu cử nước Mỹ ntn thì rất có khả năng sau bầu cử, Mỹ sẽ rơi vào hỗn loạn, và châm ngòi cho một sự hỗn độn trên bình diện toàn cầu.
- Đã có một sự cảnh báo không nhẹ từ "Ủy ban thiết lập và tái tạo các nền văn minh trong Vũ trụ".

Độ Kiếp phục sinh.
Nhân giới phục dịch.

Thiện tai, thiện tai !
Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình !

#55 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 09:49

Vật cùng tất phản, âm cực dương sinh. Trump chính là tự đưa mình vào chỗ chết để tìm ra đường sống.
Vượt lên trên những quy tắc thông thường để đánh bại mọi sự bài bản chuyên nghiệp.
Vượt ra ngoài dự tính của đối thủ và luôn tạo ra các yếu tố bất ngờ. Đó chính là cách Trump dẫn dắt và làm chủ cuộc chơi. Điều mà ít ai có thể nhận ra đc.
Biden chỉ biết dựa vào thời thế mà đấu Trump, còn Trump chính là người tạo ra thời thế.
Thiên hạ xưa nay cũng chỉ có đại anh hùng mới tạo ra thời thế đc. Trump tự cứu mình và cũng là cứu thế giới.
Nước Mỹ cần ai và thế giới cần ai?

- Phá vỡ các giới hạn mà vào xuyên không.

- D.Trump - một bước chuyển lùi, trăm năm ĐỘ KIẾP.


Thanked by 1 Member:

#56 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 524 Bài viết:
  • 419 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 11:33

Em đọc bài các bác viết mà cứ tưởng đang đọc truyện thể loại Tiên hiệp chứ trời ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#57 MaiThienThu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 08/10/2020 - 12:00

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý, là ngày giỗ hết của cố Tổng bí thư Đỗ Mười, một vĩ nhân xuất phát từ một anh nông dân chân chất rồi từng bước lên đến bậc chí tôn. Câu chuyện về con đường sự nghiệp của cụ Mười đến giờ vẫn truyền cảm hứng cho nhiều người Việt, trong đó có tại hạ, một người con của làng cổ Đông Phù Liệt.

Từ ngàn xưa, dân gian Á Đông, đặc biệt là cư dân vùng trồng lúa nước, có quan niệm: cha - trời, mẹ - đất, con - người. Người là con của trời đất, mẹ nào con nấy, địa linh nhân kiệt. Cụ Mười sinh ra ở làng cổ Đông Phù Liệt, mảnh đất ngàn năm văn vật, giàu truyền thống yêu nước. Hai chữ "Phù Liệt" mang ý nghĩa: phù quốc giúp vua và chiến đấu oanh liệt với kẻ thù. Trải qua các triều đại phong kiến, Đông Phù Liệt ghi dấu bao chứng tích lịch sử. Năm Bính Ngọ 1426, khi tiến quân ra Bắc đánh quân Minh, Lê Lợi đóng doanh trại tại đình làng. Năm Kỷ Dậu 1789, Đông Phù Liệt được vua Quang Trung – Nguyễn Huệ chọn làm nơi tập trung thu hút sự chú ý của địch, tạo thuận lợi cho ta đánh Khương Thượng – Đống Đa một cách nhanh chóng và tiến thẳng vào Thăng Long gây cho địch sự kinh hoàng khiếp sợ. Trước Cách mạng Tháng Tám, Đông Phù Liệt là cái nôi của phong trào cách mạng vùng ngoại thành Hà Nội. Tháng 5/1930, chi bộ c.... s.. đầu tiên của vùng ngoại thành Hà Nội được thành lập tại đây. Đông Phù Liệt là nơi những giá trị truyền thống và giá trị hiện đại giao thoa mạnh mẽ, là một mảnh đất kiên trung. Chính mảnh đất mẹ đã ảnh hưởng đến con người cụ Mười, một nhà lãnh đạo vừa bảo thủ vừa đổi mới, quyết tâm đổi mới nhưng không đổi màu, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước sau này.

Xoay quanh bí danh Đỗ Mười, tại hạ nghe được một câu chuyện thú vị từ một nhà Nho. Từ xưa đến nay, mỗi đại nhân vật đều phải giữ cho mình hai chữ Đạo Đức. Đỗ đọc chệch đi thành Độ. Đạo "độ" là lối sống và làm có chừng mực, không được quá, như vậy mới được bền lâu, mới đạt được cảnh giới "làm việc quanh năm suốt tháng mà sống lâu trăm tuổi" như cụ Mười. Thập (mười) là con số của sự toàn vẹn. Đức "thập" là sự bao dung, tiếp thu tất cả, là đích đến của con đường tu hành Nhân Thập. Người nào giữ được hai chữ Độ Thập này, ắt sẽ thành nghiệp lớn.

Suốt ba năm nay, tại hạ miệt mài viết lách với tâm nguyện gửi gắm hình bóng của đất mẹ Đông Phù Liệt vào những bài viết của mình. Đó cũng là cách mà hiện tại tại hạ có thể làm để thể hiện tình yêu với mảnh đất chôn rau cắt rốn mà tại hạ rất đỗi tự hào. Đến giờ, tâm nguyện của tại hạ đã hoàn thành, tại hạ xin khép lại chuỗi những bài viết cùng với bút danh MaiThienThu tại đây. Cảm ơn chư vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước Việt Nam ta. Chúc một ngày không xa, chúng ta sẽ lại được thấy ánh hào quang rực rỡ của Bách Việt.

Thanked by 3 Members:

#58 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 10/10/2020 - 08:27

@MaiThienThu. Trân trọng cảm ơn các hạ, chúc cho sự "khởi nghiệp" của các hạ ngày càng phát đạt.

Sửa bởi phapkhong: 10/10/2020 - 08:34


Thanked by 1 Member:

#59 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 03/11/2020 - 09:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 04/10/2020 - 09:49, said:

Vật cùng tất phản, âm cực dương sinh. Trump chính là tự đưa mình vào chỗ chết để tìm ra đường sống.
Vượt lên trên những quy tắc thông thường để đánh bại mọi sự bài bản chuyên nghiệp.
Vượt ra ngoài dự tính của đối thủ và luôn tạo ra các yếu tố bất ngờ. Đó chính là cách Trump dẫn dắt và làm chủ cuộc chơi. Điều mà ít ai có thể nhận ra đc.
Biden chỉ biết dựa vào thời thế mà đấu Trump, còn Trump chính là người tạo ra thời thế.
Thiên hạ xưa nay cũng chỉ có đại anh hùng mới tạo ra thời thế đc. Trump tự cứu mình và cũng là cứu thế giới.
Nước Mỹ cần ai và thế giới cần ai?

- Phá vỡ các giới hạn mà vào xuyên không.

- D.Trump - một bước chuyển lùi, trăm năm ĐỘ KIẾP.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#60 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 19:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuctim, on 04/10/2020 - 11:33, said:

Em đọc bài các bác viết mà cứ tưởng đang đọc truyện thể loại Tiên hiệp chứ trời ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là "tiên hiệp" rồi đó bạn.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |