←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐỘ KIẾP

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 14/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 14/01/2021 - 09:09, said:

Mình trích dẫn lại 2 bài 160 và 179, sẽ cần dùng lại.





Mình hỏi Khoai.To câu hỏi đó là có ý, không phải hỏi chỉ cho vui.
Nhiều người không tín phục câu trả lời: quả trứng có trước con gà , cũng là vì mọi người không thấy mình ở đâu trong câu hỏi ấy.

Hình ảnh quả trứng - con gà, và quá trình của bạn trong cuộc đời là dụ cho nhau.

@MR.Hoang câu này tôi được một người hỏi. Để họ xác định xem mình có duyên với phật pháp không?! Có phải con hương đệ tử phật pháp không thôi.

Ý người đó hỏi khi đó là. Tại sao khi sám hối câu này xong. Về người đó lại suýt chết!
Sửa bởi Khoai.To: 14/01/2021 - 09:48
Trích dẫn

Cuctim's Photo Cuctim 14/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 14/01/2021 - 09:45, said:



@MR.Hoang câu này tôi được một người hỏi. Để họ xác định xem mình có duyên với phật pháp không?! Có phải con hương đệ tử phật pháp không thôi.

Ý người đó hỏi khi đó là. Tại sao khi sám hối câu này xong. Về người đó lại suýt chết!

Ế Khoai sùng ông inbox tui câu trả lời đi, tui cũng thắc mắc nguyên nhân tại sao mà ko hiểu :-???
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 14/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 13/01/2021 - 11:58, said:

Đừng gọi tôi bằng thầy bạn nhé , tôi còn " đời" hơn bạn nhiều lần !
Nick TDCL cứ tưởng vị này tu theo Đạo giáo nhưng tứ thơ thì rõ ràng có tư tưởng Phật giáo ,hành Bồ tát đạo .
Thời này muốn tu hành có kết quả thì ngoài trí còn phải có phước .P và T như đôi chân ,yếu một cái sẽ khập khiểng !

Kính tiền bối Pvcpvc, đã là chỗ giao lưu nên tất nhiên có đối đãi, dù cho sự đối đãi diễn ra bằng lời hay tâm tưởng thì bản chất không khác, nếu đã hữu duyên xin được gọi một câu tiền bối Pvcpvc, tiểu sinh biết tiền bối đã nghiên cứu khá sâu về Phật học.
Nay tiểu sinh xin mượn nơi đây nhắc lại bài thơ của Tiền bối TIEUDAOCUCLAC với sự thành kính.

"Như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng "

Tieudaocuclac !
Trích dẫn

mya's Photo mya 14/01/2021

ko biết ni Cổ Nguyệt đang ở đâu
mong ni được bình an.
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 14/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuctim, on 14/01/2021 - 09:55, said:



Ế Khoai sùng ông inbox tui câu trả lời đi, tui cũng thắc mắc nguyên nhân tại sao mà ko hiểu :-???

Để các thầy nghiên cứu đi đã.he
Trích dẫn

Domlua's Photo Domlua 16/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meongamtrang, on 13/01/2021 - 22:33, said:

P/S: mà cái khái niệm người quan sát, vật quan sát này chắc các bạn phía trên đọc của Krishnamurti.
Theo dấu vết bạn để lại mình tìm ra được một đống sách của ông. Nhiều người nói ông là người ngộ đạo, như một cơ duyên mình sẽ tìm hiểu xem.
Xin cảm ơn bạn
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 16/01/2021

Trang 13, trích đoạn "vô trung sinh hữu" của phapkhong đã chỉ ra trứng có trước gà.
Tiên thiên có trước, hậu thiên sau.
Cái chưa thành có trước cái đã thành.
Trứng có trước, gà có sau là hợp với đạo tự nhiên, ko có ji là cao siêu cả huyền bí ở đây cả.
Trích dẫn

meongamtrang's Photo meongamtrang 16/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Domlua, on 16/01/2021 - 19:59, said:

Theo dấu vết bạn để lại mình tìm ra được một đống sách của ông. Nhiều người nói ông là người ngộ đạo, như một cơ duyên mình sẽ tìm hiểu xem.
Xin cảm ơn bạn

Ông này cũng chưa ngộ đâu, mình thấy vẫn còn mê trần gian lắm. Nhưng cũng có vài điều hay để học hỏi. Bạn kiếm mấy bài kinh của Phật do Hoang Phong dịch từ tiếng Pháp hay tiếng Pali ấy, đơn giản, dể hiểu. Còn mấy bài dịch từ tiếng Hán của người khác đọc cứ rối tinh rối mù.
Trích dẫn

Domlua's Photo Domlua 16/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 16/01/2021 - 21:24, said:

Trang 13, trích đoạn "vô trung sinh hữu" của phapkhong đã chỉ ra trứng có trước gà.
Tiên thiên có trước, hậu thiên sau.
Cái chưa thành có trước cái đã thành.
Trứng có trước, gà có sau là hợp với đạo tự nhiên, ko có ji là cao siêu cả huyền bí ở đây cả.
Cảm ơn anh phapkhong, em thì nghĩ đơn giản rằng chúng chỉ là những "trạng thái" của cái mà ngày nay chúng ta gọi "năng lượng", và nếu nhìn nó như là năng lượng thì chả có trước sau gì cả, trước sau chỉ dành cho đối tượng nhận biết chúng mà thôi
Trích dẫn

Domlua's Photo Domlua 16/01/2021

Cảm ơn bạn meongamtrang.
Đúng vậy, mình có đọc một vài cuốn sách của các thiền sư Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan nguồn gốc cũng tiếng Pali thấy dễ hiểu và rất thực tế
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 17/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Domlua, on 16/01/2021 - 22:21, said:

Cảm ơn anh phapkhong, em thì nghĩ đơn giản rằng chúng chỉ là những "trạng thái" của cái mà ngày nay chúng ta gọi "năng lượng", và nếu nhìn nó như là năng lượng thì chả có trước sau gì cả, trước sau chỉ dành cho đối tượng nhận biết chúng mà thôi

Cảm ơn bạn, tôi chỉ nghĩ đơn giản vì chúng ta sống trong thế giới hữu hình, nên nếu đã có câu hỏi thì sẽ có câu trả lời rõ ràng, câu trả lời đó hoặc Đúng hoặc Sai trong bối cảnh của nó.
Đạo gia đã cắt không gian và thời gian ra, đưa thế giới này trở về thuở khai thiên lập địa, từ cái mốc ban đầu mới hình thành lên nó để diễn tả tiến trình từ vô sinh hữu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam...

- Còn Những mệnh đề liên tưởng như:

Nhân quả cái nào có trước hay đồng thời có
Vô cực thái cực cái nào có trước hay đồng thời có.
Sắc sắc không không, chân không và diệu hữu ...

Quả thật không dám bàn !
Trích dẫn

Domlua's Photo Domlua 17/01/2021

Em hiểu biết còn hạn chế và cũng không biết gì về Đạo gia cả, anh có thể nói thêm không, thực sự em vẫn chưa hiểu vì sao "quả trứng là cái chưa thành" để có trước con gà?
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 17/01/2021

Chào ban domlua, những gì cần nói phapkhong đã nói, tùy ý hiểu mỗi người, mà theo như bạn viết thì phakhong cũng chỉ là 1 đối tượng nhận biết "trạng thái" của dòng chảy năng lượng đó thôi..hehe...
Trích dẫn

Domlua's Photo Domlua 17/01/2021

Vâng anh, theo cách nghĩ của em thì dùng từ "xuất hiện" hoặc "biểu hiện" (với đối tượng nhận biết) nó rõ ý hơn
Trích dẫn

Domlua's Photo Domlua 17/01/2021

Nhưng anh phapkhong cho rằng cái "đối tượng nhận biết" chả liên quan gì ở đây cả?
Trích dẫn