←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐỘ KIẾP

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 05/02/2021

 PMK, on 05/02/2021 - 18:30, said:

Vậy là cho đến nay cậu em vẫn chưa có được một người bạn thật sự?. Cũng ko sao. Nếu dễ tìm thì đã chẳng có câu:

Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người...

Số tuy không phùng thời nhưng bản chất là người rất tốt, cuộc sống cũng an nhàn (ừ nhưng nếu là người nuôi mộng đế vương thì lại ko thích điều đó). Chỉ có khuyết điểm là âm áp chế dương, sức khỏe (nhất là tinh thần) có vấn đề. Nếu chịu đi tập yoga khí công gì đó thì sẽ ổn.

Có một số người nghĩ rằng học tử vi hay các môn huyền học khác cũng giống như học toán (vì có công thức này nọ kia khác), nghĩ rằng giải đoán một lá số giống như giải một bài toán, chỉ cần áp dụng đúng công thức là cho kết quả chính xác.

Tôi mới đầu cũng nghĩ như vậy nhưng thực tế nghiệm thấy, cái quan trọng nhất là linh cảm.

Nếu ai đó có một bộ não siêu phàm ghi nhớ tất tần tật các công thức, cách cục mà thiếu đi linh cảm thì việc họ giải đoán lá số cũng giống như một cỗ máy vi tính siêu cao cấp được cài đặt tất tần tật các công thức, cách cục này nọ kia khác thực hiện việc giải đoán lá số tự động.

Nhưng, huyền học rốt cuộc ko phải là toán học.

Xời còn mơ ước đế vương quái gì nữa. Học vấn thì không có. Có cái bằng đang học cao học xong vỡ nợ phải bỏ dở. Mà xã hội toàn tiến sỹ giáo sư.

Với lại đất nước thời bình không phải thời chiến. Có tài thì cũng chỉ làm anh thợ xây phu hồ hay chạy xe ôm công nghệ thôi.

Tri kỷ thì không có thiệt. Vì toàn đối xử với anh em nhạt như nước lã. Á đù

Nặng về âm hay không thì không biết nhưng mấy năm nay đang bị một thế lực nó ám điều khiển. Không giải được, mà đi đâu giờ cũng có tà bám theo. Chết dở

Chỉ giết được mấy cái tà, vong vớ vẩn thoai. Còn thế lực này chịu chết. Đúng là số hồng nhan đây mà. Suốt ngày chỉ có vong nó bám theo.

Pi zờ đang tu luyện cái ác. Không ác thì hem thành 9 quả được

Trích dẫn

PMK's Photo PMK 05/02/2021

Tôi mà xem số của ai, ít nhất phải biết hình ảnh của người đó, hoặc nếu ko biết hình ảnh thì phải biết được các bài viết, các bình luận, cách xử thế trên mạng ảo (càng nhiều thông tin càng tốt).

Chứ chỉ nhìn một lá số tử vi với những con chữ vô hồn ko thôi, tôi ko thể nào sinh ra linh cảm được.

Những bình luận của tôi về ông Trump và ông Biden, nói thật hoàn toàn dựa vào linh cảm chứ tôi chưa từng nhìn đến lá số của cả hai ông ấy. Cả 2 con người này đều làm tôi sinh ra linh cảm rất mãnh liệt, có những lúc kêu bằng "nói trong trạng thái như bị Bà nhập".
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 05/02/2021

 Khoai.To, on 05/02/2021 - 18:59, said:



Xời còn mơ ước đế vương quái gì nữa. Học vấn thì không có. Có cái bằng đang học cao học xong vỡ nợ phải bỏ dở. Mà xã hội toàn tiến sỹ giáo sư.

Với lại đất nước thời bình không phải thời chiến. Có tài thì cũng chỉ làm anh thợ xây phu hồ hay chạy xe ôm công nghệ thôi.

Tri kỷ thì không có thiệt. Vì toàn đối xử với anh em nhạt như nước lã. Á đù

Nặng về âm hay không thì không biết nhưng mấy năm nay đang bị một thế lực nó ám điều khiển. Không giải được, mà đi đâu giờ cũng có tà bám theo. Chết dở

Chỉ giết được mấy cái tà, vong vớ vẩn thoai. Còn thế lực này chịu chết. Đúng là số hồng nhan đây mà. Suốt ngày chỉ có vong nó bám theo.

Pi zờ đang tu luyện cái ác. Không ác thì hem thành 9 quả được

Quý bạn là một người bản chất rất tốt (ghi chú thêm là viết bài hay đòi vả nọ vả kia nhưng thật ra rất hiền lành).

Năm 2011, tôi từng đưa ra lời khuyên. Nhưng rất tiếc, khi ấy một bầu nhiệt huyết nam nhi, ko để lời nói của tôi vào tai, còn chê tôi lạnh lùng kiệm lời.

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 05/02/2021

Phải Khoai to là Sahoa thứ trưởng khi xưa phải ko PMK?
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 05/02/2021

 PMK, on 05/02/2021 - 19:17, said:



Quý bạn là một người bản chất rất tốt (ghi chú thêm là viết bài hay đòi vả nọ vả kia nhưng thật ra rất hiền lành).

Năm 2011, tôi từng đưa ra lời khuyên. Nhưng rất tiếc, khi ấy một bầu nhiệt huyết nam nhi, ko để lời nói của tôi vào tai, còn chê tôi lạnh lùng kiệm lời.

Ngày xưa nó ở đại vận trí hạn hẹp, không nhìn xa được. Bây giờ sang vận khác rồi nhìn hiểu rõ về cuộc đời hơn

Đúng là không bắt nạt ai, nhưng cũng không ai bắt nạt mình được. Bao thằng cũng đe dọa này nọ, mà lúc cùn lên nó lại chạy cmn hết

Làm gì cũng phải có lý, có lý thì mới có thế, thì tự khắc sẽ mạnh thêm vài phần.

Khi không có lý thì yếu thế, chả làm mịa gì được hết



 lethanhnhi, on 05/02/2021 - 19:24, said:

Phải Khoai to là Sahoa thứ trưởng khi xưa phải ko PMK?

Hỏi thẳng ta nè. Không phải là tên sahoa thứ trưởng ấy.

Mà giờ x biết nó làm gì nữa.
Sửa bởi Khoai.To: 05/02/2021 - 19:59
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 06/02/2021

 lethanhnhi, on 05/02/2021 - 19:24, said:

Phải Khoai to là Sahoa thứ trưởng khi xưa phải ko PMK?

Không phải nhé!

Đối với những thành phần có quan tâm đến cái ghế quyền lực, theo tôi có 3 dạng người:


Dạng thứ nhất, coi cái ghế quyền lực là phần thưởng, là đích đến, là công cụ phương tiện để đạt được danh vọng, lợi ích, địa vị xã hội (dạng này khá phổ biến).

Dạng thứ hai, coi cái ghế quyền lực là công cụ phương tiện để thực hiện lý tưởng vì cộng đồng (dạng này hiếm và đáng quý).

Dạng thứ ba, coi cái ghế quyền lực là công cụ phương tiện để thực hiện lý tưởng biến thái cực đoan của họ (dạng này hiếm và rất đáng sợ).

Những người mà thiên mệnh ứng với cách 2 và cách 3 sẽ là người có khả năng truyền cảm hứng cho quần chúng, tùy từng cấp độ sẽ là bậc đại nhân, vĩ nhân, lãnh tụ (dù thiện hay ác thì cũng là người đứng đầu một phe).

Sa hoa thứ trưởng theo cảm nhận cá nhân của tôi có lẽ thuộc dạng 1, còn Khoai to có cái tâm của dạng 2.

Ông Trump bản chất thật sự là dạng 1 nhưng ổng giả dạng làm dạng 3, và lừa bịp dắt mũi được ối kẻ. Thật là một tài năng!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 06/02/2021

Tôi thấy tôi thuộc loại 1 và 3
Vì vậy vĩnh viễn kiếp nào tôi cũng ko có chút địa vị nào và chỉ là kẻ bồi bàn thoai
Thanh thản
Khi là kẻ bồi bàn, cái TÔI nhỏ thì nhẫn dễ
Khi ở vị trí cái TÔI được đẩy lên cao thì nhẫn khó
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 06/02/2021

 lethanhnhi, on 06/02/2021 - 06:17, said:

Tôi thấy tôi thuộc loại 1 và 3
Vì vậy vĩnh viễn kiếp nào tôi cũng ko có chút địa vị nào và chỉ là kẻ bồi bàn thoai
Thanh thản
Khi là kẻ bồi bàn, cái TÔI nhỏ thì nhẫn dễ
Khi ở vị trí cái TÔI được đẩy lên cao thì nhẫn khó

Trước hết phải thành thực với lòng mình là có quan tâm đến cái ghế quyền lực hay ko?
Trích dẫn

Just's Photo Just 06/02/2021

PMK có chứng cứ gì là Trump thuộc dạng 1 không? Mà phân loại 3 dạng của pmk dựa vào chứng cứ gì?
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 06/02/2021

 Just, on 06/02/2021 - 06:39, said:

PMK có chứng cứ gì là Trump thuộc dạng 1 không? Mà phân loại 3 dạng của pmk dựa vào chứng cứ gì?

Đó là cảm nhận cá nhân của tôi. Còn người khác có quyền có cảm nhận cá nhân của họ. Ông Trump ở bên Mỹ, việc dân ở nước Việt tin hay ko tin, ủng hộ hay ko ủng hộ ổng chả ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả. Nếu bạn tin vào thuyết âm mưu rằng năm 2020 VN sẽ trở thành một tỉnh của TQ thì tôi còn rảnh rỗi lập luận phản bác. Còn về vụ ất ơ Trump hử, bạn cứ giữ niềm tin Trump là chúa cứu thế của bạn, được chứ?
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 06/02/2021

 PMK, on 06/02/2021 - 06:35, said:



Trước hết phải thành thực với lòng mình là có quan tâm đến cái ghế quyền lực hay ko?
Dạ
Ông tui hồi đó làm quan đầu tỉnh Thái Bình, nhưng khi cấp trên hạ để nâng thì cụ tự ái, sinh ra về làm dân cho khoẻ
Còn tui do đi Tàu về nên hiểu, mình như cái quạt rách, mùa hè nóng bức người ta lôi ra dùng, đông lạnh cho vào kho
Sống trong tổ chức, trung thành có nghĩa là như vậy.
Không phải lúc được trọng dụng thì tâng bốc, lúc vào kho thì trở mặt
Còn cứ hóng cái ghế nọ ghế kia thì rốt cuộc cả đời bất mãn mà thôi
Làm sao phải như Minh Mạng dùng Nguyễn Công Trứ, đạo quan trường chỉ có Nâng Hạ
Lòng cấp dưới thì chỉ có trung thành
Cầm quân cũng tốt
Cầm quần cũng vui
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 06/02/2021

Tư tưởng của lethanhnhi như vậy, sao lại tự liệt mình vào dạng 1 và dạng 3 của bảng phân loại của tôi được?

(Nói rõ thêm chút để người qua đường như bạn Just khỏi bức xúc. Các vị cứ coi như tôi tự đưa ra bảng phân loại của cá nhân mình, ai tin thì tôn trọng, ko tin thì cứ coi như tôi nói vớ vẩn mua vui cũng được một vài trống canh đi nhé).
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 06/02/2021

 PMK, on 06/02/2021 - 07:08, said:

Tư tưởng của lethanhnhi như vậy, sao lại tự liệt mình vào dạng 1 và dạng 3 của bảng phân loại của tôi được?

(Nói rõ thêm chút để người qua đường như bạn Just khỏi bức xúc. Các vị cứ coi như tôi tự đưa ra bảng phân loại của cá nhân mình, ai tin thì tôn trọng, ko tin thì cứ coi như tôi nói vớ vẩn mua vui cũng được một vài trống canh đi nhé).
Tôi tin PMK
Nhưng tôi yêu quí PMK mà nói rằng
Khi mình cứ soi lỗi thiên hạ cái Thần trong mình nó chạy ra ngoài khiến mình mệt mỏi và loạn tâm
Khi mình SOI MÌNH, tự phê bình đi trước phê bình thì cía THẦN nó hồi quang phản chiếu khiến mình sáng
Đây là đạo lý của Lục Tổ, Chúa Jesus, Bác Hồ
Vừa để dưỡng sinh vừa để luyện TRÍ
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 06/02/2021

 Khoai.To, on 05/02/2021 - 08:40, said:

Bẩm cụ. Tại hạ tự biết số mình chỉ nhàng nhàng thôi chứ không gặp thời. Giờ chấp nhận cuộc sống bình thường rau cháo qua ngày. Kiếm em vợ nữa có vợ đẹp con ngoan là được rồi. Không mơ ước gì nữa

Học vấn thì cũng không ăn thua lên chắc chả làm được gì đâu. Có mấy thằng đệ thì chúng nó học tiến sỹ hết rồi. Mình thì lèo tèo lo cơm áo gạo tiền.

Biết thuận theo thời thế cũng là một điều tốt lành

Như Khổng Minh ấy ngu bỏ mẹ cứ đòi chống lại thời thế mà có chống nổi đâu. TMY mới là thèng giỏi nhất.

Đời người nhân, nghĩa, Trung, Hiếu đôi khi thiệt khó vẹn toàn

Đại gian thì như trung. Đại giả thì như thiệt. Không biết đâu mà lần. Á đù

Các hạ cứ nói thế lực hắc ám nọ kia nhưng tôi thật chẳng tin lắm, chỉ có tâm ác tâm thiện đấu nhau bên trong củ. Khoai, vọng tâm nó chạy nhảy lung tung ko dẹp được thoai.

Còn trong nghệ thuật ....oánh nhau (kể cả oánh nhau bằng mồm) thì ta cứ theo lời cổ nhân dạy trước khi ra đòn cho nó nành.

- Biết mình biết người 100 trận 100 thắng
- Không biết người, chẳng biết mình 100 trận, 100 thua...ahjhj.
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 06/02/2021

 phapkhong, on 06/02/2021 - 09:08, said:



Các hạ cứ nói thế lực hắc ám nọ kia nhưng tôi thật chẳng tin lắm, chỉ có tâm ác tâm thiện đấu nhau bên trong củ. Khoai, vọng tâm nó chạy nhảy lung tung ko dẹp được thoai.

Còn trong nghệ thuật ....oánh nhau (kể cả oánh nhau bằng mồm) thì ta cứ theo lời cổ nhân dạy trước khi ra đòn cho nó nành.

- Biết mình biết người 100 trận 100 thắng
- Không biết người, chẳng biết mình 100 trận, 100 thua...ahjhj.
Thế lực hắc ám này là có thiệt ấy. Bình thường thấy bảo tà ma sợ ánh sáng Mặt Trời. Nhưng đây giữa 12h trưa trời nắng chang chang vẫn bị nó khống chế hành hạ vật cho bằng chết cmn.

Oánh nhau thì người ta đánh từ trong ý chí. Thấy ý chí yếu hơn không ăn được thì tự khắc phải chạy. Mà tại hạ có giác quan thứ 7 nhạy bén lắm.

Những gì nguy hiểm xung quanh mình đều linh cảm được hết. Mà cách giải quyết tốt nhất là tìm cách ra tay tiêu diệt các mối nguy hiểm ấy trước đã. Hà hà

Chẳng ngu gì ngồi chờ chết cho nó đến tiêu diệt mình
Trích dẫn