ĐỘ KIẾP
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/01/2021
Văn vô sơn thủy phi kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài
Chưa biết đổi tên gì pi zờ
Nhân bất phong sương vị lão tài
Chưa biết đổi tên gì pi zờ
Cuctim
12/01/2021
Khoai.To, on 12/01/2021 - 22:03, said:
Văn vô sơn thủy phi kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài
Chưa biết đổi tên gì pi zờ
Nhân bất phong sương vị lão tài
Chưa biết đổi tên gì pi zờ
Đây tôi gợi ý cho! Ông cứ dựa vào 2 câu thơ này mà lọc ra ý để đặt tên nick, tôi thấy 2 câu thơ này hợp với ông lắm đó:
"Truy phong vạn lý hành, tịch mịch khán thương khung;
Bôi tửu thiên thu khứ, thiên ngoại vô tiên tung."
(Trích: Vô Tiên- Duệ Quang)
)))))
Dịch nghĩa:
"Truy đuổi theo cơn gió đi vạn dặm, cô độc ngắm trời xanh
Nhấc chén rượu lên nghìn năm đã trôi qua, ngoài trời éo có bóng tiên nào"
)))
P/s: Ah, tối nay nhân cách nam nhi của tôi đã trỗi lên và chính nó đang nói chuyện với ông đấy! )))
Sửa bởi Cuctim: 12/01/2021 - 22:36
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/01/2021
Cuctim
12/01/2021
Đôi khi ngẫm lại tôi mà đổi phận nam nhi được (ngay từ lúc lọt lòng mẹ) chắc tôi đi vào Quân Đội thật Khoai sùng ạ! Ít gì tôi cũng cố phấn đấu cuối đời lên được cỡ Đại Tá, có người đã nói lá số tôi hợp làm bên Quân đội lắm đấy :<
Tôi thực sự ko thích làm phụ nữ lắm, tôi thích làm con trai hơn :< Ôi dào tự do vĩnh viễn hehehe, tôi chỉ có bề ngoài giống con gái thôi, còn tính khí có nhiều điểm rất giống con trai... Xác nữ mà hồn nam huhu (( phá cách ko thể tả được...
Tôi mà là con trai chắc con Tham Lang nó lấn át con Liêm Trinh của tôi, rồi tôi cũng ngông nghênh túi thơ bầu rượu nhảy sông mò trăng như cổ nhân thôi!
Tôi thực sự ko thích làm phụ nữ lắm, tôi thích làm con trai hơn :< Ôi dào tự do vĩnh viễn hehehe, tôi chỉ có bề ngoài giống con gái thôi, còn tính khí có nhiều điểm rất giống con trai... Xác nữ mà hồn nam huhu (( phá cách ko thể tả được...
Tôi mà là con trai chắc con Tham Lang nó lấn át con Liêm Trinh của tôi, rồi tôi cũng ngông nghênh túi thơ bầu rượu nhảy sông mò trăng như cổ nhân thôi!
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/01/2021
Tên này ổn không. Hehe
Huyền thoại hủy diệt
Ác như con tê giác. Á đù
Sửa bởi Destruction.Legend: 12/01/2021 - 23:07
Huyền thoại hủy diệt
Ác như con tê giác. Á đù
Sửa bởi Destruction.Legend: 12/01/2021 - 23:07
Cuctim
12/01/2021
phapkhong
13/01/2021
mya
13/01/2021
chị ChiNhan còn bận đi hỏi bí kíp tán gái mà
có mà phapkhong phải độ lại cho chị ý
có mà phapkhong phải độ lại cho chị ý
Nghịch Thiên Cải Mệnh
13/01/2021
phapkhong, on 13/01/2021 - 06:24, said:
Thưa Anh pvcpvc
Thưa chị ChiNhan
phapkhong giới còn buông thả, có thiền nhưng chưa có định, trí huệ vẫn còn u mê lắm ạ. Mong có Thầy hữu duyên đi qua Độ cho phapkhong.
Kính Thầy !
Bao nhiêu cám dỗ cạm bẫy dụ dỗ mua chuộc mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
Mà vẫn vượt qua hem bị lung lay.hehe
Mà thiệt ra nhiều khi có thế lực nó ngăn cản í
pvcpvcp
13/01/2021
phapkhong
13/01/2021
pvcpvcp, on 13/01/2021 - 11:10, said:
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn ...
Sao bằng cảnh tục buồn vui với người ...!
Sao bằng cảnh tục buồn vui với người ...!
Đọc câu thơ trên khiến phapkhong lại nhớ đến cụ TIEUDAOCUCLAC với bài thơ nổi tiếng năm nào mà Thầy pvcpvc đã đăng. ahjhj.....
Rút cuộc thì lập rồi lại phá, phá rồi lại lập....có thể do;
- Chưa thật quyết tâm đoạn tuyệt
- Nghiệp đời đẩy đưa dây dưa mãi
Nên chu kỳ lập phá cứ diễn ra về tận nơi cuối trời....
Phải không Thầy pvcpvc?
Kính Thầy !
pvcpvcp
13/01/2021
phapkhong, on 13/01/2021 - 11:39, said:
Đọc câu thơ trên khiến phapkhong lại nhớ đến cụ TIEUDAOCUCLAC với bài thơ nổi tiếng năm nào mà Thầy pvcpvc đã đăng. ahjhj.....
Nick TDCL cứ tưởng vị này tu theo Đạo giáo nhưng tứ thơ thì rõ ràng có tư tưởng Phật giáo ,hành Bồ tát đạo .
Thời này muốn tu hành có kết quả thì ngoài trí còn phải có phước .P và T như đôi chân ,yếu một cái sẽ khập khiểng !