Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/05/2012 - 14:15, said:
nhiều lúc ức nhưng k ghét nó được vì hiểu nó sống nội tâm hơn. Những gì nó nói mồm khác với những gì nó suy nghĩ. Hôm trước, em buồn ngồi trà đá 1 mình nó nt hỏi bảo sao k nói trước để nó ở nhà, hiện nó đang xem phim trên Vincom, bảo em bắt taxi lên đấy xem cùng nó và bạn nó nhưng em k đi. Được một lúc nó nt thăm hỏi xong bảo em ngồi yên ở đấy để nó phi về. Nt bảo:" mày đừng tốt với chị thế chứ" . Nó bảo" nói lắm, không phải chuyện của chị" . Đấy, nó cũng tình cảm đấy chứ. Mà thằng em em nó k đầu gấu đâu chị ạ. Nó k thích kiểu xưng hổ báo của mấy thằng đầu gấu. Bị mỗi cái giờ suôt ngày rượu chè với bạn bè.















