←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

voiva's Photo voiva 04/03/2012

Đọc đoạn này nhớ lại ngày xưa mình cũng phải đi tập quân sự. Lớp mình học tất cả đều là con trai nên quen thói trêu nhau và nghịch ngầm. Vào trường của quân đội rồi mà vẫn không bỏ thói quen đó, năm ấy mấy trăm người mà có mỗi 2 nữ. Các thầy giáo quân đội bực lắm bởi vì cứ có 1 lớp nó nghịch là các lớp bên cạnh cũng nghịch theo. Có hôm nửa đêm chúng nó gõ mooc-xo lên thành giường rồi từ phòng này truyền phòng khác. Mấy thằng đi trực ở ngoài lại giả vờ kêu là báo động thổi còi toe toe. Đêm đó gần 200 cụ đứng xếp hàng gần 3 tiếng ngoài trời để gõ mooc-xơ. Mấy hôm sau đi thi bắn biết các thầy sẽ làm khó để dọa cho chúng mày sợ, mọi người mới bàn nhau đối phó. Trong số sv năm ấy có thằng con ông Cốp to ở binh đoàn Hương Giang (Bắc Giang) nó chơi với súng từ bé nên kiểu gì cũng bắn được, chả ngại gì. Ngoài ra còn vài thằng nữa hay chơi chò bắn Half life nên bắn cũng tốt. Cả bọn mới tính phân ra thành từng khúc. Mỗi thằng bắn giỏi sẽ bắn ở 1 khúc để chỉnh cho chính xác đầu ruồi, những thằng sau lên chỉ việc nhằm cứ thế bóp cò. Vì súng có giá ở dưới cố định rồi mà chỉ có thể xoay quanh trục theo phương ngang thôi. Nó lên bắn làm luôn 2 con 9, 1 con 10. Thằng Cốp con bắn giỏi từ trước nên thầy biết không thắc mắc gì nhưng khổ nó lại dốt báo hại anh em. Bắn thế thì giết hết những thằng còn lại. Y như rằng thằng sau nên run quá thầy chưa kịp hô đã bóp cò Bùm, Bùm, Bùm 3 quả 3 con 10. Bắn giỏi có khi hơn cả thầy. Thầy kiểm tra lại biết mẹo các các ông quỷ sứ mới yêu cầu bắn lại. Trượt gần hết cả một đống đằng sau vì toàn bắn "chết" hươu với "chết" chim. Mình cũng hạ gục 2 chú chim với kết quả là 2 quả trứng chim to tổ bố. Thi lại các thầy dễ hơn vì cảnh cáo 1 lần thôi giữ chúng mày ở lại lâu mệt người, nên hơn 100 cụ mới được cấp bằng đã hoàn thành hạng mục bắn với toàn bằng khá mới điêu chứ.Ôi cái thời đấy nghĩ mà đau ruột.
Spam thêm phát nữa cho ngày chủ nhật!
Sửa bởi voiva: 04/03/2012 - 16:24
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 04/03/2012

ỉn ơi sờ thì chị cũng được sờ nhìu rồi giờ chỉ muốn bắn rụng cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, voiva văn chương lai láng nhỡ
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 04/03/2012

Hihi, em sẽ cố gắng ngày đêm luyện rèn;) Vần nát súng để bắn trym thật tốt.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 04/03/2012

tự nhận thấy thiệt là kém cõi em sẽ dốc hết sức để bắn bằng các chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 04/03/2012

Vật vã 3 ngày xong giờ Đau đầu muốn chết! Ước gì mình chửa để đỡ phải lăn lộn:(
Trích dẫn

pen's Photo pen 04/03/2012

Hùi xưa chị thi quân sự hình như được 9d thì phải :-/. Mà chị học đầu năm I trước khi nhập học cơ. Học hành gì đâu đến toàn chia tụ ra oánh bài, thi lý thuyết thì làm phao quay khí thế (tân sinh viên mà lì gớm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Thế mà điểm quốc phòng cao phết, đùa chứ lúc đó nghĩ nhỡ có chiện gì xảy ra căn cứ vào mấy cái điểm này mà tuyển quân thì bỏ xừ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Penguin: 04/03/2012 - 20:41
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 04/03/2012

chị cứ nói dại làm gì có chiện gì, mà nữ làm gì phải đi chị lo xa quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chị pen có anh mê mẩn nhé, cung hỉ cung hỉ
Sửa bởi ThaoThao: 04/03/2012 - 20:50
Trích dẫn

pen's Photo pen 04/03/2012

ôi dào vinh dự wa' đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vô cà khịa tí ấy mà, tại đụng đến Hội mình mà hổm rày ko onl được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 04/03/2012

bình tĩnh tự tin chiến thắng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 05/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Penguin, on 04/03/2012 - 20:57, said:

ôi dào vinh dự wa' đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vô cà khịa tí ấy mà, tại đụng đến Hội mình mà hổm rày ko onl được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


pen cũng thất sát hở?
Trích dẫn

pen's Photo pen 05/03/2012

Hok, ý pen nói là Hội độc thân á.
Trích dẫn

pen's Photo pen 06/03/2012

Năm nay đại hạn em vào cung Phu (Thiên Phủ) tại Dậu (dính Địa Kiếp), tiểu hạn em vào cung Điền (Đồng Lương) tại Dần , tam hợp có Đường Phù, Long Trì, bộ Song Hao Kình Đà, xung chiếu có Phượng Các... túm lại là các sao có liên quan đến nhà đất, chủ sự thay đổi phá bỏ xây dựng nhiều. Lúc trước em được luận đoán là năm nay xung quanh chỗ mình ở có sửa nhà... Vậy làm sao phân biệt được Hạn mình có sửa/làm nhà hay xung quanh chỗ mình ở vậy các bác?

Giả sử là em xây/sửa nhà, thì đại hạn dính Địa Kiếp là ko nên xây dựng vì có thể có tai họa/tai nạn xây dựng?

Đại Hao ở cung nào có nghĩa là mình tốn tiền cho cung ấy nhiều nhất?


P.S: trình em còi em "luận" các bác đừng có cười em á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Penguin: 06/03/2012 - 17:40
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/03/2012

Còn phải xem lưu tuế, lưu đại hạn và Lưu thiên mã ở đâu nữa.
Chị tháng này có Song hao, trúng thủy triều đông, tiền dồn dập tới, nhưng mà chi luôn.
Trích dẫn

pen's Photo pen 06/03/2012

Lưu Thiên Mã cũng ở cung Điền (Dần), Lưu Thái tuế ở Thìn. Còn lưu niên đại hạn em chưa học cách tính =)) (vì nghe đâu k wan trọng mà phải ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Vậy sao nào cho biết là xung quanh mình có sửa nhà ạ?
Sửa bởi Penguin: 06/03/2012 - 17:55
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/03/2012

Lưu đại hạn rất quan trọng (theo kinh nghiệm lâu năm của chị).
Trích dẫn