Jump to content

Advertisements




THẤT SÁT HỘI


4109 replies to this topic

#3166 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 29/02/2012 - 00:34

Ý kiến 1

Trích dẫn

Hê hê qua cái lá số của cụ thì em phát hiện ra cụ.....xinh phết nhá, em thick.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một trong những đặc điểm của Tham là mắt rứt chi có thần, Liêm tuần sẽ làm cho ánh mắt không có bị lộ, mệnh nằm ở thủy cục sẽ làm cho làn da....hok có mụn, đắc giờ sinh, đắc Nhật, đắc Tử phủ khiến da hồng tự nhiên. Cái miệng cũng rất yêu...Nói chung em nội tâm lắm nên luận nhan sắc phụ nữ em chỉ dừng lại tại...cằm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thực với cụ em lên mèo xuống chuột nhiều roài nên quan điểm về tuần triệt của em nó hok có cực đoan như các cụ gì đó hay viết sách. Em theo quan điểm trung dung. Bộ tuần triệt nó làm cho nhân duyên của cụ - thời điểm chưa trưởng thành - hơi cốc cách. Tuy nhiên xét về khía cạnh công việc và tu dưỡng tâm thân thì lại rứt tốt. Tốt là chỗ giúp cụ cân bằng được, dứt khoát được đâu là lý trí và đâu là tình cảm, hiểu rõ tham vọng và thực tế. Nhấc bộ tuần triệt ra thử xem, cụ có xe kiệu đón đưa đấy nhưng nội tâm lại khổ như lên bàn mổ ngay. Nhiều thứ nó bào mòn mình hàng ngày mà mình hok biết đâu cụ ạ. Cho nên tái lăn hay tái ông thất mã gì đó. Cụ phải lấy làm xung xướng.

Tương tự như vậy, thiên hạ thấy con Kỵ là lảng ra xa. Ờ thì nó xấu thật đấy nhưng hok phải lúc nào cũng xấu. Kị lưu vào Vũ báo hiệu sự lột xác như tằm lột kén, như cá chép vượt vũ môn. Lúc này cần cương quyết dứt khoát không để tình cảm chủ quan xen vô. Ông vua không cần trợ giúp của quần thần cũng có hai trường hợp: bạo quân hoặc khai quốc chi quân. Cụ chớ bị ám ảnh bởi tuần triệt mà coi nhẹ vấn đề nhé, em nói thế cụ thấy chỗ tốt của chúng nó chưa nào. Sau khi xem lưu tiểu hạn em vẫn bảo lưu quan điểm: năm nay cụ phấn phát. Từ khi gieo (Khoa) đến khi gặt (Lộc) cần làm thế nào thì cụ nghiên cứu tinh thần, cách làm của người nông dân.

Hôm nào cụ thừa tiền thì làm cái lễ trấn trạch ở đất cụ ở cho em, đâu chừng 1 củ gì đó. Nhân duyên của cụ - cụ biết tử vi thời tự định được, em không lạm bàn.

Được cái người Vũ Khúc thích hình ảnh chinh phụ tiễn chinh phu ra trận. Haizzz, anh í lạnh lùng con thạch sùng, tư thế ngạo thị chúng sinh, đoạn áo bào thét roi lưng ngựa dẫn đoàn quân lao về nơi gió bụi....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ý kiến 2

Trích dẫn

Khuê Oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu


hách dịch như sau:

Nỗi ấm ức của nàng.

Bông rưng cô ấy thấy sầu
Phấn son tô lại lên lầu ngắm giai
Ngẩn ngơ nhìn liễu xanh dài
Giận mình đã thúc ai đi kiếm tiền
.
--------------------------------------


Đấy là em hay xúc cảm nên ngẫm ngợi chứ hok có ý giề liên quan đến cụ. Nếu phải luận về ước vọng phu quân của cụ thề em luận như này:

- Nàng (tức là cụ í) ngậm ngón tay bần thần nhìn về nơi xa xôi tận cuối trời, trái tim thổn thức ca lời ca da diết:

Anh - em đã cảm nhận tận cùng hạnh phúc, điều làm chúng ta tồn tại trên cuộc đời này. Sống và chết cùng nhau. Em cần một bờ vai vững chãi để tựa vào, để em có thể yêu thương mà không lo sợ. Em cần bàn tay ấm để nắm lấy tay em giá lạnh, em muốn nghe lời trầm ấm ngọt ngào dỗ dành em mỗi khi em khóc. Em muốn - anh đủ tinh tế để cùng em ngắm những cánh hoa sưa xao xác bên trời, em cần anh tỉnh táo để nhấc em ra khỏi cơn mộng mị đàn bà. Mình cùng nhau ngắm giấc ngủ thiên thần của con thơ, sẽ cùng nhau phiêu du miền xa lạ. Em sẽ không thấy anh nơi ồn ào gươm khua vó ngựa. Em tìm anh: chàng - trai - ở - cuộc - đời - thường. Người cùng ăn bữa cơm sáng em nấu, người hẹn gặp lại em bằng nụ hôn quen. Anh là ai để em có thể gọi tên: người đàn ông của cuộc đời em....vĩnh viễn.

blah....balh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chính ra cụ lãng mạn ra phết, nhờ.


Thanked by 4 Members:

#3167 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 00:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 29/02/2012 - 00:26, said:

là giả thuyết thôi nhé...không biết có đúng không.
Xét tính tình hòa hợp theo tử vi Tây Phương đúng hơn chị ạ. Dù gì tử vi Tây phương là chuyên về cá tính mà, với 12 sign. Em Thiên Bình hợp với Song Tử, với bất kỳ sao nào của Tử vi đông phương

Thanked by 1 Member:

#3168 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 00:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 29/02/2012 - 00:33, said:

Dạ - đó vẫn là mệnh VCD, tam hợp Cơ Cự Đồng ạ. Em có cung Nô Đồng Cự nên bạn bè thân toàn Cự Đồng. Thú thật là ban đầu em không có cảm tình với VCD - vì cảm tưởng họ không có chính kiến. Nhưng cả 2 đứa trong Nhí nhố con em đều là mệnh VCD và thấy đứa nào đầu cũng cứng hơn búa. Lấy búa gõ thì chỉ có búa gãy đôi thôi. Thế nên cũng thay đổi quan điểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À, chợt nhớ lá số Xuplo - nhưng đó vẫn là 1 ẩn số

VCD coi vậy mà không phải vậy...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#3169 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 29/02/2012 - 00:40

Cung Quan của cụ TPVT


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đưa cho tôi bức ảnh này, hỏi tôi: Đây là cung Quan lộc của một người nữ đang bước vào trung vận, có thể mô tả về người đó ở thời điểm hiện tại được không? Tôi sẽ trả lời : Thưa, được! Vậy mô tả như nào? Câu trả lời đơn giản: Ấy tướng.

Xin cụ TPVT đừng giận vội, bởi rất vô tình, biệt danh anh chị em tếu táo đùa cụ lại giống hệt tâm tính hoàn cảnh của cụ bây hiện tại.

Theo thường lý phương Đông, cung Quan của người đàn ông được cung Thê phù trì, dân gian hay có câu "Sang vì vợ" là như vậy. Còn cung Quan của người phụ nữ, cốt để phù trì cho cung Phu. Khi Tử Phủ đồng cung cai quản cung Quan tất nhiên cung phu xung đối là Thất Sát. Cách cục này trước hết thể hiện cái tâm ý của người con gái trong chuyện hôn nhân. Đó là, sự nhạy cảm trong việc chọn lựa người bạn đời. Nhạy cảm đến mức thành ám ảnh vô thức. Người này không dễ dàng trao tình yêu cho một người nam nhân nếu nam nhân đó không đúng với mô tuýp đã được lựa chọn từ trước. Phải nói thêm, mô tuýp này xuất hiện có khả năng một phần do sự rạn nứt trong quan niệm về đàn ông của đương số tại tiền vận. Sự rạn nứt do cha, anh em trai, bạn trai đầu đời...làm đương số trở nên kỹ lưỡng trong việc chọn người phối ngẫu. Bởi lựa chọn kỹ lưỡng như vậy nên nếu như đã yêu, người này rất dễ rơi vào trạng thái si mê. Mê bởi vì tâm thức tin tưởng vô điều kiện rằng đối tượng mình chọn lựa rất tôn thờ mình giống như mình tôn thờ người đó. Tình yêu của Tử Phủ - Sát mang tính chất triều bái, kính ngưỡng nhau. Rất tiếc, tinh thần "vợ chồng tương kính như tân" ngày càng hiếm trong xã hội vật chất hiện đại, khi mọi thứ trở nên sòng phẳng và thực dụng. Đương số có xu hướng tự sự, tìm đến huyền học, tâm trạng hoài cổ....vv..vv bởi mối tương liên Quan - Phu và chữ Thời chi phối.

Đến đây, ta đã phát hiện ra một mâu thuẫn cơ bản trong con người đương số. Mâu thuẫn này dự báo trước sự khó khăn chủ quan trong tình cảm. Khó khăn chủ quan này được gia tăng thêm bởi khách quan. Sao Triệt xuất hiện. Cũng thật may mắn, âm quy nhị bát (2/8). Đương số Âm nữ, triệt lúc này như con dao nhỏ, không còn là thanh kiếm sắc. Nhìn quanh, chỉ còn dây tơ Hồng Loan mỏng manh vừa với tầm cắt của con dao Triệt. Lúc này Tử Phủ vô phương cứu bởi bị các hạn chế như đã kể trên. Khi cung Quan mất đi đối tượng phù trì của nó là Phu, vậy nó có bị triệt tiêu không? Thưa không, theo định luật bảo toàn năng lượng, Tử Phủ chuyển sức mạnh qua phát triển chính nó và nhưng nơi nó có thể liên hệ. Đương số dồn mối quan tâm vào công việc, gia đình chung, bạn bè (2 cung giáp biên và cung nhị hợp). Vậy có thể kết luận, khi nhìn Triệt đóng vào cung Quan của một người thì đừng vội phán sự nghiệp người đó gãy đổ hay trung vận người đó lao đao. Rõ ràng trong trường hợp này đương số đang có công việc khá ưng ý, tìm thấy sự ấm áp từ người thân và bạn bè. Đang trong giai đoạn phấn đấu tích tụ tài sản cá nhân.

Rõ ràng, luận tử vi cần sự điềm tĩnh, duy lý và logic.

Có người từng hỏi tôi: cung Quan của em có Tử vi Thiên Phủ, vậy em có làm....vua không? Đến nay tôi vẫn nợ câu trả lời bởi tôi không biết trả lời sao.

Người có Tử Phủ đóng Quan thì sự thành công trong công việc đến dễ dàng hơn so với các chính tính khác. Tôi dùng từ "dễ dàng" bởi người đó thường được ưu tiên sử dụng vì năng lực tốt. Cũng không va vấp quá nhiều do năng lực tốt. Mấu chốt của vấn đề là năng lực. [Cá biệt có trường hợp gặp khó khăn do vận trình quá u ám nhưng rất hiếm. Bạn ít khi gặp người Tử Phủ cư Quan ở một đơn vị sắp chết chìm hoặc lãnh đạo ngu ngốc. Họ chạy mất rồi]

Bởi năng lực làm việc tốt, người Tử Phủ thường được sử dụng theo xu hướng đa nhiệm. Do tính chất giỏi đua tranh, giỏi khắc phục vấn đề của Tử vi nên đương số sẽ được giao những công việc mang tính chất tháo gỡ khó khăn. Do tính chất bình ổn, đáng tin cậy của Thiên phủ nên đương số sẽ được giao những công việc chưởng quản hành chính hậu cần. Nhị hợp với Thái Dương, đương số sẽ có lúc phải đảm nhiệm luôn cả vai trò giao tế. Giáp Cơ Âm, đương số cũng là người làm kế hoạch tài vụ, tư vấn mưu kế cho lãnh đạo. Một "hệ điều hành đa nhiệm".

Tử Phủ cũng dịch qua tiếng Việt là gác tía [lầu son gác tía]. Xu hướng của người Tử Phủ thường không thích làm việc manh mún tự phát. Họ chọn và thích hợp với các cơ cấu tổ chức. Sức làm việc bao quát và ý chí thăng tiến mạnh mẽ luôn tồn tại ở đương số.

Vậy tham vọng có làm đương số bị gãy đổ trong công việc không? Tử vi có tư tâm rất mạnh. Cái tư tâm của tử vi đôi khi lấn át quyền lợi chung và an toàn của lãnh đạo. Thiên phủ cũng tư tâm, sự tư tâm của người thường trực bên tài nguyên thừa mứa. Nguy hiểm không? Câu trả lời là không. Mời quý cụ nhìn sao Cô thần túc trực cạnh bộ Tử Phủ. Ức Trai tiên sinh viết: Tử Mỹ trung Đường nhật nguyệt [Ông Đỗ Phủ ôm tấm lòng trung duy nhất với triều Đường]. Đến đây, xin chúc mừng vị lãnh đạo nào có được sự ủng hộ của đương số. Vị lãnh đạo đó thực may mắn. Kết luận: tại nhiệm sở, đương số nằm trong nhóm chi phối quyền lực, có sức ảnh hưởng chung. Điều này sẽ còn tiếp diễn ở cấp độ cao hơn trên lộ trình thăng tiến của đương số.

Làm bạn với người Tử Phủ cư Quan thường dễ chịu. Bởi họ hào sảng, khá rộng rãi trong việc chia sẻ lòng mình với bạn bè, người thân thiết. Sẽ có người thắc mắc Phủ phùng Không Kiếp kìa! Xin thưa, nếu Không Kiếp làm đương số kiên trì, tỉ mỉ chi tiết trong công việc thì cũng giúp đương số tinh tế trong thưởng thức nghệ thuật và thú vui sống. Bạn chơi với đương số, bạn có một nét cá tính đặc biệt hay tài năng? Yên tâm, đương số sẽ rất nhanh phát hiện ra những chi tiết này ở bạn. Sự nhạy cảm của đương số không nằm ở thế thụ động. Đây là khả năng cảm thụ chủ động thiên bẩm. Tất nhiên lợi hại đi kèm nhau, cái hại sẽ phân tích ở phần sau.

Lại quay về chuyện nhân duyên. Đương số sẽ thích mẫu đàn ông nào?




Trích dẫn

Anh - em đã cảm nhận tận cùng hạnh phúc, điều làm chúng ta tồn tại trên cuộc đời này. Sống và chết cùng nhau. Em cần một bờ vai vững chãi để tựa vào, để em có thể yêu thương mà không lo sợ. Em cần bàn tay ấm để nắm lấy tay em giá lạnh, em muốn nghe lời trầm ấm ngọt ngào dỗ dành em mỗi khi em khóc. Em muốn - anh đủ tinh tế để cùng em ngắm những cánh hoa sưa xao xác bên trời, em cần anh tỉnh táo để nhấc em ra khỏi cơn mộng mị đàn bà. Mình cùng nhau ngắm giấc ngủ thiên thần của con thơ, sẽ cùng nhau phiêu du miền xa lạ. Em sẽ không thấy anh nơi ồn ào gươm khua vó ngựa. Em tìm anh: chàng - trai - ở - cuộc - đời - thường. Người cùng ăn bữa cơm sáng em nấu, người hẹn gặp lại em bằng nụ hôn quen. Anh là ai để em có thể gọi tên: người đàn ông của cuộc đời em....vĩnh viễn.
Tôi đã từng tếu táo như này. Tuy nhiên, xin thưa với quý cụ rằng để làm được người đàn ông của đương số như tôi đã mô tả thì phải đạt được 2 tiêu chuẩn:

- Là một người thành đạt.
- Muốn ổn định cuộc sống của bản thân.

Đương số có lãng mạn không? Dạ có. Có thực tế không? Dạ cũng có nốt. Bởi Vũ Khúc - theo tôi - là bộ sao Nhập Thế.
Bởi tính chất chọn lựa của Thất Sát cộng với tính bao đồng kiểm soát của Tử Phủ, đương số sẽ không lựa chọn cho mình một người bạn đời yếu đuối về cả tinh thần lẫn hành động. Nói cách khác, đàn ông sống quá thiên về nội tâm sẽ không thuộc phạm trù tiếp cận của đương số. Bộ sao Sát Phá Tham hợp với tính chất Thời của cuộc sống và hợp với cách cục trong vô thức của đương số thể hiện trên lá số tử vi. Chi tiết hơn nữa, ở lứa tuổi trưởng thành, đương số sẽ không lựa chọn Tham Lang vì Tham nguy hiểm cho hôn nhân theo cách nhìn của phụ nữ, sẽ không chọn Thất Sát bởi đã qua thời phiêu lưu tuổi trẻ. Phá Quân sẽ ưng mắt nhất. Bởi ưu điểm của Phá Quân chính là bỏ qua tiểu tiết.

Hôn nhân là quy luật bổ khuyết. PQ bỏ qua tiểu tiết để Thiên Phủ có chỗ dụng. PQ trọng mục đích để Tử vi có người phù trợ. Người Tử Phủ không có xu hướng dựa dẫm hưởng thụ. PQ lại có ưu điểm trong việc xông xáo. Cái này gọi là yêu nhau cùng nhìn về một hướng và vợ chồng là sự bổ trợ cho nhau. Tôi không phân tích ở đây thì đương số cũng sẽ lựa chọn như thế. Nhân tiện giới thiệu với quý cụ một cặp tình lữ truyền kỳ trong lịch sử VN: ông Phá Quân Trần Thủ Độ và phu nhân Tử Phủ Trần Thị Dung. Mời quý cụ chịu khó tra cứu tài liệu về cặp đôi hoàn hảo này. Sẽ rất thú vị.

Một chút riêng tư, tôi xin phép và chắc đương số sẽ cho phép (hi hi), tôi luận qua về bộ Cơ Lương Hóa Quyền. Cơ hóa quyền - có nét chung với Phá Quân là chớp cơ hội rất nhanh. Muốn tận dụng được cơ hội vậy phải có các điều kiện: có thực lực bản lĩnh + sự quyết đoán. Điểm khác biệt là Phá Quân hành xử trượng phu [cảm nhận của nữ giới] hơn Cơ hóa quyền. Sự khác biệt của một võ - một văn. PQ như đao, Cơ quyền như kiếm. Cùng chung mục đích sát thương nhưng khác về cách đánh. Nữ giới thích PQ hơn. Có chi tiết cần tâm sự riêng với cụ Ryan88 để đền đáp công lao cụ love tôi mấy hôm nay: [Nam nhân không xấu phụ nữ không yêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

] Cụ còn trẻ, có điều kiện để suy ngẫm nhiều về mệnh đề trên.

Tổng kết lại: Giai đoạn hiện thời đương số đang dồn và cân bằng năng lượng vào sự nghiệp - các mối quan hệ gia đình xã hội. Giai đoạn này sẽ chấm dứt khi đương số tìm được 1/2 còn lại. Diễn tiến lâu hay chóng lại phụ thuộc vào mặt trái của bộ Tử Phủ và cách kiểm soát vấn đề của đương số.


Tính hai mặt của một vấn đề.


[indent]Bất kỳ vẫn đề gì cũng có 2 mặt của nó. Trong học thuật, nếu giữ cái nhìn phiến diện thì phần lớn sẽ đi vào sa lầy, sai lạc.

Chắc hẳn có cụ sẽ thắc mắc: Cung Quan cụ TPVT đẹp thế sao cụ ấy chưa làm tới....thống đốc Ngân hàng? Hay nhân cách cụ ấy hay thế sao không cầm tịnh bình dương liễu cứu khổ chúng sinh? Trả lời: Tôi không biết.

Chỉ biết chắc chắn rằng nếu tôi muốn "cưa" đổ cụ TPVT thì không nhất thiết phải mang Phá Quân hay Cơ quyền trên lá số. Tôi có cách đơn giản hơn nhiều: Nói ngọt.

Có người sẽ phản bác: Phụ nữ ai chả ưa nghe lời ngọt ngào và man trá! Vầng, vậy mời quý cụ đi nói những lời bay bổng dịu dàng với cụ Lê So Le đi. Trước khi đi tôi khuyên nên mua bảo hiểm thân thể cho bộ phận...kình dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lời nói có tác động rất mạnh tới người mang sao Tử vi Thiên Phủ. Họ có thể vì lời nói của người khác mà vui, vì lời nói của người khác mà buồn. Hay rộng hơn, họ quan tâm tới cách nghĩ, cử chỉ và lời thoại của đối phương về bản thân mình. Suy nữa ra, họ luôn tò mò về chính bản thân. Sự tò mò này lớn hơn những người mang cách cục khác. Một vị vua dù không nói ra nhưng sẽ luôn tự hỏi: ta là minh quân hay bạo chúa? Câu trả lời họ thích nghe là gì, tự quý cụ suy luận tiếp.

Một người chồng ưng ý đối với cụ TPVT là người có thể giải quyết cho cụ những thắc mắc về chính bản thân mình. Đến đây, cụ TPVT đã thấy hành trình tìm 1/2 của cụ nó gian nan đến mức nào chưa ạ. Thú thực với cụ, đàn ông chúng tôi có tìm hiểu đến lúc lên nóc tủ cũng không thể hiểu nổi một người phụ nữ. Vậy nên chăng cụ hạ tiêu chuẩn xuống một chút để nam nhân trong thiên hạ thấy thái bình, có được không? Sách có viết: Tử vi không sợ gì, chỉ ngại Cự Môn. Nghiệm lý thấy điều này khá đúng.

Luận: Trong sự nghiệp và đời sống, đương số đôi khi bị dao động bởi những lời nói tác động bên ngoài.

Bộ Tử Phủ mang lại cho chủ nhân năng lực làm việc bao quát, nhưng cũng làm chủ nhân gặp phiền hà vì tính bao đồng. Một cách duy ý chí, ta nói người quan tâm đến tất cả sẽ rơi vào tình trạng không quan tâm được điều gì, hay nói cụ thể hơn là sẽ có lúc bị bỏ rơi, bỏ sót những chi tiết nhỏ. Một vài chi tiết nhỏ lại có cơ duyên dính líu tới những chuyển biến lớn trong đại cục. Hơn nữa, bao quát bao đồng dễ dẫn tới phát ra mệnh lệnh áp chế. Vậy tất yếu sẽ có phản lực lại của đối phương dành cho đương số.

Luận: đương số cần tập trung hơn trong việc xác định mục tiêu chủ chốt trong cuộc sống và công việc.

Địa Không - Địa Kiếp, bộ sao mà tiền nhân gán cho nó tính chất "tác sự hư không, tác sự cơ cuồng". Người có bộ sao này, nếu rơi vào trạng thái ức chế tâm lý dễ có những hành vi nằm ngoài lý lẽ thông thường. Lại như một vòng luẩn quẩn dễ dẫn người ta vào trạng thái ức chế. Rất may năng lực kiềm chế của Tử Phủ và Cô thần giúp đương số kiểm soát được cảm xúc không có bộc phát quá mạnh mẽ. Đương nhiên, cảm xúc đó phải được giải quyết. Đương số "thổi" sự ức chế vào "túi bóng" song Không. Cảm xúc qua đi, đương số lại trở về trạng thái bình thường. Song, vô tình đã đánh mất đi năng lượng giải quyết vấn đề. Cho nên có thể ta nhìn thấy đương số giống như người an phận thủ thường vậy.

Luận: đương số cần biết cách điều hướng cảm xúc của bản thân theo hướng dùng để vẫn đề. Giận dữ hay bất kỳ trạng thái "cảm xúc quá mức" có thể tốt khi ta biết cách lợi dụng nó. Ngoài ra đương số cần hạn chế sự nhạy cảm thái quá khi rơi vào hoàn cảnh "không ai hiểu mình - mình không thể hiểu được mọi người". Xin thưa, những hoàn cảnh tương tự thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Hãy thay đổi nếu không muốn bị sếp đánh giá: TPVT là người thành không vui, bại không buồn => không có động lực.

Vậy trong cuộc sống gia đình sẽ ra sao? Lời luận này dành cho quý cụ chồng tương lai của cụ TPVT nếu quý cụ có cơ hội đọc mấy dòng này:

[Gần vua như gần cọp. Hãy im lặng và tránh xa cụ bà trong nếu thấy cụ ây có dấu hiệu giận dữ. Điều gì thỏa hiệp được thì nhẫn. Điều gì theo lý đúng thì kiên quyết giữ lập trường. Đặc điểm của Tử Phủ Không Kiếp là tính phản tỉnh sau cơn giận. Nếu chiều theo cơn giận của cụ bà, rất có thể cụ đánh mất sự tôn trọng của cụ bà sau khi cụ ấy hết giận. Nói chung xin cụ bảo trọng, tôi hết sức thông cảm với khó khăn của cụ đang phải trải qua.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

]

Tử vi cần bổ sung kiến thức liên tục. Người luận tử vi cũng cần bổ sung thức ăn. Xin phép quý cụ, tôi đi nạp năng lượng đặng còn sống để hầu chuyện các cụ dài dài. Chào thân ái và quyết thắng![/indent]

#3170 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 29/02/2012 - 00:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 29/02/2012 - 00:22, said:

@Nàng: hôm nay vừa đi đường vừa nghĩ về nàng. Không đùa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ối trời ơi....giờ đọc kỹ mới thấy cụ Bng tỏ tình...hình....haha. Đáng lý cụ phải thi Cặp đôi hoàn hảo với chị ma nữ mới đúng

Cụ luận số cứ như Khương Tử Nha lai Trụ Vương á. Rất xì tai ạ

#3171 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 29/02/2012 - 00:44

Cung Phu của nàng thì ở đây

Cụ Ấy, cụ còn hỏi em 1 câu nào nữa không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#3172 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 00:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 29/02/2012 - 00:22, said:

@Nàng: hôm nay vừa đi đường vừa nghĩ về nàng. Không đùa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cụ: đêm qua vừa nằm trong giường vừa nhớ đến cụ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 29/02/2012 - 00:58


Thanked by 3 Members:

#3173 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 29/02/2012 - 00:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 29/02/2012 - 00:53, said:

cụ: đêm qua em vừa nằm trong giường vừa nhớ đến cụ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đồng thanh tương ứng, đêm qua ta mơ thấy có người con gái giặt chăn nàng ạ.

Trích dẫn

Văn dạ châm

Thuỳ gia tư phụ thu đảo bạch
Nguyệt khổ phong thê châm thử bi
Bát nguyệt cửu nguyệt chính trường dạ
Thiên thanh vạn thanh vô liễu thì
Ưng đáo thiên minh đầu tân bạch
Nhất thanh thiêm đắc nhất hành ti.

Dịch Thơ

Thu đến nhớ chồng ai đập lụa
Gió trăng não lắm đá chày ơi
Tháng tám tháng chín đêm dài bấy
Ngàn tiếng muôn tiếng không hề nguôi
Mỗi tiếng trắng thêm tơ một sợi
Sáng ra e bạc cả đầu ai.

Người dịch Khương Hữu Dụng



Thanked by 3 Members:

#3174 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 29/02/2012 - 01:17

Cám ơn cụ Bng vì bài luận quá hay. Giữa đêm khuya khó khăn thế này, nhờ cụ mà cháu kéo được sự tập trung, lại thêm vài trận cười sảng khoái. Đọc mà chỉ muốn gọi điện thoại lôi TPVT và Ryan dậy ngay để cùng chia sẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#3175 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 29/02/2012 - 01:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 29/02/2012 - 01:17, said:

Cám ơn cụ Bng vì bài luận quá hay. Giữa đêm khuya khó khăn thế này, nhờ cụ mà cháu kéo được sự tập trung, lại thêm vài trận cười sảng khoái. Đọc mà chỉ muốn gọi điện thoại lôi TPVT và Ryan dậy ngay để cùng chia sẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em copy lại lương khô từ bên diễn đàn lspd.vn cụ ạ. Các cụ ấy đọc roài. Cảm ơn cụ đã động viên. Thực ra phải cảm ơn cụ Ấy vì lá số của cụ ấy có sức gợi hứng thú rất lớn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3176 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 29/02/2012 - 01:21

Bi giờ mới hiểu vì sao topic Sư tử chị Kiss hỏi lá số con Bull!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngẫm 1 hồi thấy có những sự trùng hợp cũng lạ kỳ.

- Tật - bệnh tật: Khi em mổ tim năm 2009, lúc đó vì quá lo lắng cho em nên "nó" gieo quẻ dịch hỏi và bị các bác khui ra chuyện 2 đứa "iu" nhau!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- "Nó" là người tội nghiệp nhất trong những người yêu em vì bị em trút hết những tính xấu, những cơn điên, những cơn khó ở, và nó cũng là người chịu đựng em giỏi nhất.
- Cái này 888 vui: cứ khi nào em gây chuyện choảng nhau với nó, dòm lại nhật hạn: y chóc cung Tật!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc chị Kiss nghĩ ra sự kết hợp này từ một giác độ "phi tử vi" phải hok chị? Ai hiểu hết những cái xấu của nàng Scarlett bằng chàng Red Butler, và ai yêu nàng bằng chàng chứ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#3177 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 01:28

Libra dốt, không hiểu, xin hỏi chị Kiss, lá số con Bull là gì vậy ?

Thanked by 2 Members:

#3178 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 01:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 01:21, said:

Bi giờ mới hiểu vì sao topic Sư tử chị Kiss hỏi lá số con Bull!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngẫm 1 hồi thấy có những sự trùng hợp cũng lạ kỳ.

- Tật - bệnh tật: Khi em mổ tim năm 2009, lúc đó vì quá lo lắng cho em nên "nó" gieo quẻ dịch hỏi và bị các bác khui ra chuyện 2 đứa "iu" nhau!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- "Nó" là người tội nghiệp nhất trong những người yêu em vì bị em trút hết những tính xấu, những cơn điên, những cơn khó ở, và nó cũng là người chịu đựng em giỏi nhất.
- Cái này 888 vui: cứ khi nào em gây chuyện choảng nhau với nó, dòm lại nhật hạn: y chóc cung Tật!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc chị Kiss nghĩ ra sự kết hợp này từ một giác độ "phi tử vi" phải hok chị? Ai hiểu hết những cái xấu của nàng Scarlett bằng chàng Red Butler, và ai yêu nàng bằng chàng chứ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LS của em chị muốn biết thời điểm khi 2 người gặp nhau có trùng hợp không đó mà.. vì em + NL cũng là 1 "kỳ duyên".
Như TPVT + TS gặp nhau trong 1 đại hạn rất lý thú...

tại sao mình lại gặp người đó trong lúc đó và hoàn cảnh đó?
nếu không thì cũng chỉ như bài thơ "có khi nào trên đường đời tấp nập.."

chị không biết gì về tuvi nên gọi là "phi tu vi" cũng đúng ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3179 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 29/02/2012 - 01:31

Tên đầy đủ của cung là Tật - Ách.

Hiểu nôm na kiểu "sơn đông mãi võ", ách là thứ ta quàng lên người con trâu, bò, ngựa...bắt nó kéo đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người hiểu và chịu đựng cái Ách của ta nhiều nhất là người ở vị trí xung đối với nó: Phụ Mẫu.

Tương quan với các đối tượng khác theo 3 hợp và 2 hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#3180 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 01:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 29/02/2012 - 01:35







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |