THẤT SÁT HỘI
tocvanghoe
28/02/2012
LacDuPhong, on 28/02/2012 - 11:08, said:
Theo trải bài này thì chồng của chị Ấy là người như sau :
Đầu tiên thì có thể chị gặp người này trong tình trạng anh ta vừa trải qua một mối tình sâu đậm, với nhiều thái cực diễn ra đến mức sau khi kết thúc nó anh ấy thấy mỏi mệt với chuyện tình yêu. Cảm thấy mình không hứng thú với nó nữa vì đã trải nghiệm đủ hết các loại cảm xúc của nó rồi vì thế anh ấy cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy lúc đầu có thể anh ấy sẽ khá thờ ơ với chị.
Lá Knave of Swords thì em nghĩ có thể chồng chị trẻ tuổi, tóc sẫm màu ( đen or nâu ), tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, kiên định, quyết đoán, nói chung là một người đàn ông thực thụ tuy đôi lúc sẽ có chút trẻ con,
Đầu tiên thì có thể chị gặp người này trong tình trạng anh ta vừa trải qua một mối tình sâu đậm, với nhiều thái cực diễn ra đến mức sau khi kết thúc nó anh ấy thấy mỏi mệt với chuyện tình yêu. Cảm thấy mình không hứng thú với nó nữa vì đã trải nghiệm đủ hết các loại cảm xúc của nó rồi vì thế anh ấy cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy lúc đầu có thể anh ấy sẽ khá thờ ơ với chị.
Lá Knave of Swords thì em nghĩ có thể chồng chị trẻ tuổi, tóc sẫm màu ( đen or nâu ), tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, kiên định, quyết đoán, nói chung là một người đàn ông thực thụ tuy đôi lúc sẽ có chút trẻ con,
Thế này thì xong đời Sát ka rồi!!!!!
Ấy ơi, tự dưng em nghĩ tới bài này:
Ấy cố lên!!!!! Ấy cố lên!!!!!
Tử Phủ Vũ Tướng
28/02/2012
sao dạo này toàn bị các thầy bảo lấy chồng kém tuổi. mà chị chả quen ai kém tuổi cả. Chán nhỉ, hồi xưa mình cứ chế diễu bạn mình lấy chồng bằng tuổi chả đáng xưng anh, nếu chẳng may chị bị lấy kém tuổi thì ê mặt với bạn bè quá.
Hồi xưa có một em cùng phòng đèo mình về nhà buổi tối. Em bảo: Hay chị yêu em đi. Mình bảo: Chị sao yêu em được, nói xong câu đó chạy vút vào nhà ko ngoảnh đầu lại. Em đó tối về nt: Em xin lỗi chị nếu đã nói gì làm chị phật ý. Em đó mệnh Đồng Lương, hiền khô.
Anh Thái Âm nghi can thì đúng là đã mệt mỏi tình trường, liên quan cả xây dựng và kỹ thuật, hơn tuổi.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/02/2012 - 11:24
Hồi xưa có một em cùng phòng đèo mình về nhà buổi tối. Em bảo: Hay chị yêu em đi. Mình bảo: Chị sao yêu em được, nói xong câu đó chạy vút vào nhà ko ngoảnh đầu lại. Em đó tối về nt: Em xin lỗi chị nếu đã nói gì làm chị phật ý. Em đó mệnh Đồng Lương, hiền khô.
Anh Thái Âm nghi can thì đúng là đã mệt mỏi tình trường, liên quan cả xây dựng và kỹ thuật, hơn tuổi.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/02/2012 - 11:24
pen
28/02/2012
pen
28/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/02/2012 - 11:14, said:
sao dạo này toàn bị các thầy bảo lấy chồng kém tuổi. mà chị chả quen ai kém tuổi cả. Chán nhỉ, hồi xưa mình cứ chế diễu bạn mình lấy chồng bằng tuổi chả đáng xưng anh, nếu chẳng may chị bị lấy kém tuổi thì ê mặt với bạn bè quá.
Hồi xưa có một em cùng phòng đèo mình về nhà buổi tối. Em bảo: Hay chị yêu em đi. Mình bảo: Chị sao yêu em được, nói xong câu đó chạy vút vào nhà ko ngoảnh đầu lại. Em đó tối về nt: Em xin lỗi chị nếu đã nói gì làm chị phật ý. Em đó mệnh Đồng Lương, hiền khô.
Hồi xưa có một em cùng phòng đèo mình về nhà buổi tối. Em bảo: Hay chị yêu em đi. Mình bảo: Chị sao yêu em được, nói xong câu đó chạy vút vào nhà ko ngoảnh đầu lại. Em đó tối về nt: Em xin lỗi chị nếu đã nói gì làm chị phật ý. Em đó mệnh Đồng Lương, hiền khô.
hnhu lá số em cũng có cách cục lấy người bằng hay kém tuổi thì phải, nghe bác Danghoang bảo thế. Ôi em iu phi công trẻ
Tử Phủ Vũ Tướng
28/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
28/02/2012
Lê: Vấn đề là có 3 bà thầy bói chuyên nghiệp ở ngoài đời nói như thế, cùng mô tả chồng như thế (mà trong khi mình đang mong tuổi 78,76 hơn).
Hồi trước mấy thầy nói chị có vong chết đuối theo (nói khớp sự việc) thì mình mới tin chứ. Thế là đi cắt tiền duyên, vong đó hiện lên níu kéo, nũng nịu, nói chuyện bảo Anh thương em lắm, sợ hết cả mình mẩy. Giờ đi xem thầy nào cũng bảo ngon lành, ko còn duyên âm gì nữa.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/02/2012 - 11:31
Hồi trước mấy thầy nói chị có vong chết đuối theo (nói khớp sự việc) thì mình mới tin chứ. Thế là đi cắt tiền duyên, vong đó hiện lên níu kéo, nũng nịu, nói chuyện bảo Anh thương em lắm, sợ hết cả mình mẩy. Giờ đi xem thầy nào cũng bảo ngon lành, ko còn duyên âm gì nữa.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/02/2012 - 11:31
Tử Phủ Vũ Tướng
28/02/2012
Libra
28/02/2012
Soleil
28/02/2012
em thì từ hồi đẻ ra, cụ nội em đã bảo thế rồi, sau này mẹ em kể lại vậy.
Rồi đi xem chỉ tay, xem tử vi...đều nói là chồng già, hụ hụ. Chị nhớ anh Láiđò ko, rồi cả anh Liemtho nữa , chị LH xem tử vi cũng bảo thế. Hi vọng chồng già nhưng cái quan trọng thì ko già
Rồi đi xem chỉ tay, xem tử vi...đều nói là chồng già, hụ hụ. Chị nhớ anh Láiđò ko, rồi cả anh Liemtho nữa , chị LH xem tử vi cũng bảo thế. Hi vọng chồng già nhưng cái quan trọng thì ko già
Nết Na
28/02/2012
Nết Na
28/02/2012
chết rồi chị Ấy ơi, em cũng bị nhiều người bảo dễ sau này tậu phi công về chơi đồ hàng lắm:(( em chả thích chồng trẻ đâu, em thích tầm anh Durobi cơ.
Mrgio
28/02/2012
Chị TPVT : mệnh quan tài và cục cùng các cung ko cần mần nữa chị nhá
luận cung phu cho chị ấy vậy :
Chồng chị là người hát được bài " bản tình ca đầu tiên " bằng 6 thứ tiếng (nhị hợp đường phù tấu thư ) cách cục chưa chắc chắn
Chồng chị là người vui tính và luôn tạo niềm vui cho chị ( thiên hỉ hồng loan )
Chồng chị là người có chức vụ quyền hành ( lâm quan quốc ấn hóa quyền ) và có gia tài ( lộc tồn )
cưới nhau vì ân tình và rất nhanh ( ấn quang kk )
Anh ấy là người rất nóng tính ( thất sát địa kiếp thiên hình ) nhưng khá lãng mạn ( riêu y âm ) , trong cuộc sống đôi lúc có cãi cọ và khá long đong ( hình riêu ) nhưng có thể chịu đựng được nghịch cảnh ( thiên phúc )
có khả nặng là người khác tỉnh , hoặc là người nước ngoài ( sát hình : di hương phối kết ) có khả năng trưởng nam hoặc con 1
Cung dần tam hợp cục hỏa + đóng tại dương hỏa ( dần ) = thiên thời và địa lợi tốt ( chồng là người giúp được mình nhiều )
- về phần chị ấy : vũ cô quả : vũ vốn là sao tỷ mỉ kĩ càng , đặc tính cô độc nay lại hội với cô quả nên khá lạnh nhạt trong tình cảm ( vũ cô quả ) + hành động đôi khi rất nóng này ( hóa quyền tướng quân ) Phải sửa ngay
từ 2012-2016 đều có hỉ sự : chị ấy son thật ( 5 lần chống trượt )
Con cái chắc là công chúa ( thiên lương nam đẩu tinh ko có khôi việt ) , cái này còn phụ thuộc vào lá số ông chồng nữa
luận cung phu cho chị ấy vậy :
Chồng chị là người hát được bài " bản tình ca đầu tiên " bằng 6 thứ tiếng (nhị hợp đường phù tấu thư ) cách cục chưa chắc chắn
Chồng chị là người vui tính và luôn tạo niềm vui cho chị ( thiên hỉ hồng loan )
Chồng chị là người có chức vụ quyền hành ( lâm quan quốc ấn hóa quyền ) và có gia tài ( lộc tồn )
cưới nhau vì ân tình và rất nhanh ( ấn quang kk )
Anh ấy là người rất nóng tính ( thất sát địa kiếp thiên hình ) nhưng khá lãng mạn ( riêu y âm ) , trong cuộc sống đôi lúc có cãi cọ và khá long đong ( hình riêu ) nhưng có thể chịu đựng được nghịch cảnh ( thiên phúc )
có khả nặng là người khác tỉnh , hoặc là người nước ngoài ( sát hình : di hương phối kết ) có khả năng trưởng nam hoặc con 1
Cung dần tam hợp cục hỏa + đóng tại dương hỏa ( dần ) = thiên thời và địa lợi tốt ( chồng là người giúp được mình nhiều )
- về phần chị ấy : vũ cô quả : vũ vốn là sao tỷ mỉ kĩ càng , đặc tính cô độc nay lại hội với cô quả nên khá lạnh nhạt trong tình cảm ( vũ cô quả ) + hành động đôi khi rất nóng này ( hóa quyền tướng quân ) Phải sửa ngay
từ 2012-2016 đều có hỉ sự : chị ấy son thật ( 5 lần chống trượt )
Con cái chắc là công chúa ( thiên lương nam đẩu tinh ko có khôi việt ) , cái này còn phụ thuộc vào lá số ông chồng nữa