←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

BnG's Photo BnG 27/02/2012

haizzz, cái gọi là đạo càng đi tìm càng lạc lối, cũng như cái gọi là tâm cứ gọi đến là nó trốn mất. Nhạc hok thể nghe bằng tai, thơ hok thể đọc bằng mắt. Có 2 khoảnh khắc đẹp nhất - khi ngón tay chạm vào nút áo đầu tiên và lúc tiếng gà trưa đánh thức mùa xuân tỉnh giấc. Lời đầu tiên của ngày dành cho nàng:

- Anh yêu em, đừng vội mặc đồ vào...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chi tiết râu ria khác hok nên bàn làm gì cả, phí cả đi.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 27/02/2012 - 15:00, said:

haizzz, cái gọi là đạo càng đi tìm càng lạc lối, cũng như cái gọi là tâm cứ gọi đến là nó trốn mất. Nhạc hok thể nghe bằng tai, thơ hok thể đọc bằng mắt. Có 2 khoảnh khắc đẹp nhất - khi ngón tay chạm vào nút áo đầu tiên và lúc tiếng gà trưa đánh thức mùa xuân tỉnh giấc. Lời đầu tiên của ngày dành cho nàng:

- Anh yêu em, đừng vội mặc đồ vào...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chi tiết râu ria khác hok nên bàn làm gì cả, phí cả đi.

đúng là cao thủ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 27/02/2012

.. lúc học lớp anatomy, mới biết bộ não là bộ phận sinh dục quan trọng nhất...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BachLinh's Photo BachLinh 27/02/2012

Đi nhiều và xem nhiều rồi tui phải công nhận rằng "Tất cả các chủ để mà có "Ấy" đều được bàn tán xôm cả. Thêm nữa, ai cũng biết người Nhật có quản lý 5S, ở đây ta có 7S, tạm gọi Nôm là: Sửa soạn, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sẵn sáng, sắp sửa, sexy, Sung S ớng. "Ấy" lần 7 thì ai cũng hiểu là thế nào rùi.
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 27/02/2012

ai cũng có nhu cầu tình dục , nhưng ko biết người khác thì thế nào , riêng em thì mỗi lần thương ai thì không coi trọng vấn đề đó , có lẽ vì yếu tố tinh thần lấn át nhu cầu td thông thường , từ đó em suy ra người xưa coi trọng trinh tiết trước hôn nhân là có lý do . Yếu tố đó ngày nay càng ko được coi trọng có lẽ vì thời thế đã thay đổi , như Phật gọi thời nay là Mạt Pháp , Lão giáo gọi là Hạ Nguyên , căn cơ người thời nay thấp hơn người cổ đại , nên sống buông thả hơn trước .
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 27/02/2012 - 15:12, said:

căn cơ người thời nay thấp hơn người cổ đại , nên sống buông thả hơn trước .

nếu cho em về lại thời công xã nguyên thuỷ hoặc được cưới 5 thê 7 thiếp tam cung lục viện 3 vạn phi tần...thì chắc chắn em là người đàn ông đứng đắn chỉn chu bực nhất cổ đại - trung đại thậm chí bán cận đại.

Giàng ơi! xin thánh Ala cứu rỗi linh hồn con, nhân danh cha con và thánh thần, a di đà phật.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/02/2012

Cụ Bng ơi cụ có hay dùng cái lưu đào hoa khi đoán hạn ko?
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 27/02/2012 - 14:55, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhóc.. Chị viết Kamasutra mà cần mua sách đó sao ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



. kí gì mà art vs. action dzị ta??
làm chi mà có triết chung vô nữa hở cụ ??

muốn lái máy bay thôi mà cũng cần bằng tiến sĩ triết à...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi tự tay làm món xúp, biết là cần nêm những gì, giỏi nấu xúp, khi ra ngoài ăn nhà hàng cùng món xúp do người khác làm, sẽ cảm nhận được sự khác nhau trong hương vị. Khi biết chơi đàn, đi nghe một giàn nhac giao hưởng chơi, nhận ra sự khác nhau giữa âm thanh, tuyệt vời làm sao. Khi biết phối màu, sẽ nhận ra cái hài hòa đâu đó. Những cái gọi là gu mỹ thuật, sự tinh tế trong cảm xúc, trong hưởng thụ, không tự nhiên đến, mà do huấn luyện, do có kiến thức, và ngấm dần hình thành bản chất con người, đâu đó có một phần triết lý như nền tảng của mọi nghệ thuật. Hồng Thất Công chê Quách Tỉnh ăn như bò ăn hoa hải đường, thật ra Quách Tỉnh cũng thấy ngon, trong cái tình của Hoàng Dung, nhưng nếu anh biết nấu ăn, thì cảm xúc và sự thi vị trong mỗi món ăn sẽ lớn hơn nhiều...Cảm xúc, thật ra đi đôi với kiến thức, thiên tài, đến từ mồ hôi
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 27/02/2012 - 15:19, said:

nếu cho em về lại thời công xã nguyên thuỷ hoặc được cưới 5 thê 7 thiếp tam cung lục viện 3 vạn phi tần...thì chắc chắn em là người đàn ông đứng đắn chỉn chu bực nhất cổ đại - trung đại thậm chí bán cận đại.

Giàng ơi! xin thánh Ala cứu rỗi linh hồn con, nhân danh cha con và thánh thần, a di đà phật.

người Châu Á mới tam cung lục viện , nhưng ũng không thể dùng việc đa thê để nói người xưa không tốt , họ đa thê nhưng nghiêm khắc với ngoại tình . Kinh Thánh ghi người ngoại tình phải bị ném đá đến chết , ở Đông Á thì nhốt lồng heo ..

một vợ một chồng nhưng thích ngoại tình thì sống như dân Nhật hiện đại không lập gia đình hay hơn .
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 27/02/2012 - 15:26, said:

Khi tự tay làm món xúp, biết là cần nêm những gì, giỏi nấu xúp, khi ra ngoài ăn nhà hàng cùng món xúp do người khác làm, sẽ cảm nhận được sự khác nhau trong hương vị. Khi biết chơi đàn, đi nghe một giàn nhac giao hưởng chơi, nhận ra sự khác nhau giữa âm thanh, tuyệt vời làm sao. Khi biết phối màu, sẽ nhận ra cái hài hòa đâu đó. Những cái gọi là gu mỹ thuật, sự tinh tế trong cảm xúc, trong hưởng thụ, không tự nhiên đến, mà do huấn luyện, do có kiến thức, và ngấm dần hình thành bản chất con người, đâu đó có một phần triết lý như nền tảng của mọi nghệ thuật. Hồng Thất Công chê Quách Tỉnh ăn như bò ăn hoa hải đường, thật ra Quách Tỉnh cũng thấy ngon, trong cái tình của Hoàng Dung, nhưng nếu anh biết nấu ăn, thì cảm xúc và sự thi vị trong mỗi món ăn sẽ lớn hơn nhiều...Cảm xúc, thật ra đi đôi với kiến thức, thiên tài, đến từ mồ hôi

Chọc Libra chút thôi mà ...

Thật ra có nhiều cái không dạy được. Khiếu thẩm mỹ, sự tinh tế, óc sáng tạo là do tính bẩm sinh. Dĩ nhiên, có đọc sách để tìm hiểu thì vẫn hơn, nhưng thật sự là có nhiều cái không thể đọc mà cảm nhận /hiểu biết được.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 27/02/2012 - 15:27, said:

Kinh Thánh ghi người ngoại tình phải bị ném đá đến chết , ở Đông Á thì nhốt lồng heo ..


Chúa nói: Ai trong các ngươi là người vô tội thì hãy ném hòn đá đầu tiên đi.

Mà thoy, việc hạn chế tự do tư tưởng của người khác không phải việc mà bậc chân nhân mong mún

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 27/02/2012 - 15:12, said:

như Phật gọi thời nay là Mạt Pháp , Lão giáo gọi là Hạ Nguyên , căn cơ người thời nay thấp hơn người cổ đại , nên sống buông thả hơn trước .
Ngày xưa Trụ Vương yêu mỗi Đắc Kỷ , có 2 đứa con, trong khi Văn Vương có 100 con, vậy ai hoang dâm vô đạo, buông thả hơn ai ? Võ Vương luận tội Trụ Vương nghe lời vợ, vậy chẳng lẽ khi đi ngủ với vợ phải bịt tai, và còn vô số lời kết tội dễ dàng khi muốn, cũng như suy nghĩ của bạn khi quy tội về căn cơ con người.
Nếu bạn nhắc rằng người xưa xem trong trinh tiết thì bạn sai rồi, thời nhà Tần, nam nữ hoan ái tự do, thời Tam Quốc, thời Đường, có vô số ví dụ, Điêu Thuyền, Tây Thi, Chiêu Quân....Bên nước mình thì có Dương Vân Nga, Lý Chiêu Hoàng. Những phu quân của các mỹ nữ này có quan trọng hóa vấn đề đâu, hay tại họ là anh hùng nên hơi khùng so với những người còn lại
Cái gọi là người xưa của bạn là bắt đầu thời Minh với những luật lệ khắt khe cổ hủ ....
Sửa bởi Libra: 27/02/2012 - 15:47
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BachLinhAn, on 27/02/2012 - 15:09, said:

Đi nhiều và xem nhiều rồi tui phải công nhận rằng "Tất cả các chủ để mà có "Ấy" đều được bàn tán xôm cả. Thêm nữa, ai cũng biết người Nhật có quản lý 5S, ở đây ta có 7S, tạm gọi Nôm là: Sửa soạn, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sẵn sáng, sắp sửa, sexy, Sung S ớng. "Ấy" lần 7 thì ai cũng hiểu là thế nào rùi.

8S = Sửa soạn sẵn sàng sắp sửa SUNG SƯỚNG
7S = Sửa soạn sẵn sàng sắp sửa SUNG (chưa được SƯỚNG)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sung mãi mà chả sướng cũng khổ nhỉ?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 27/02/2012 - 15:46
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 27/02/2012 - 15:24, said:

Cụ Bng ơi cụ có hay dùng cái lưu đào hoa khi đoán hạn ko?

Cóa cụ ạ. Duyên khởi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 27/02/2012 - 15:46, said:

Cóa cụ ạ. Duyên khởi.
Cụ ơi, nếu lưu đào vào Nô cung thì sao? Lưu hồng vào Tật ách thì sảo?
Trích dẫn