THẤT SÁT HỘI
Xuplo
27/02/2012
ThanhLongHoaCai, on 27/02/2012 - 12:33, said:
TL nghĩ thì nên giữ lại cái lệ cấm quan hệ trước hôn nhân của Nho gia , vì nó là cái cương để thử thách nếu không vượt qua được thì không phải là người có tình cảm thuần khiết . Vì người đàn ông có tâm hồn đẹp thì khi bước vào tình yêu , anh ta không coi trọng việc quan hệ trước hôn nhân , phụ nữ cũng lấy đó làm thước đo lòng quân tử . Người phụ nữ không vượt qua cái ải đó thì một là cô ta dại , hai là dâm .. cả hai đều khó có đủ phẩm chất để xây dựng tương lai sáng sủa . Thời bây giờ đạo đức xuống cấp nên mới cổ súy cho chuyện không coi trọng trinh tiết , chỉ có lợi cho sở khanh . Châu Âu thời trung cổ , Kinh Thánh cũng không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân , và người ngoại tình phải bị ném đá đến chết . Ở Đông Á xem ra còn châm chước , chỉ cho nhốt lòng heo thả trôi sông
Lơ hem có cổ súy cho ba cái chiện "tằng tịu-dan díu-thất tiết", nói chung những gì vi phạm đạo đức; nhưng...mỗi thời đại mỗi khác, ko cứ phải mà nhất nhất đem những cái quy tắc cũ mà áp dụng rập khuôn cho thời đại mới; mình phải chọn lọc chớ.
"Người phụ nữ không vượt qua cái ải đó thì một là cô ta dại , hai là dâm .." ==> vụ này nên suy nghĩ chút trước khi buông phím
Thời đại bây giờ đâu như ngày xưa, nam nữ có quyền tìm hiểu nhau trước khi đi đến chung kết mà. Khi người đàn ông và đàn bà quyết định gắn kết với nhau đâu chỉ có tình yêu là đủ, phải có tình dzụt nữa chớ (Anh/Chị nào có kinh nghiệm hôn nhân cho em xin thêm ý kiến). Ngày xưa vì ko có điều kiện, à, chính xác là ko ĐƯỢC vượt thì phụ nữ mới chiu thiệt thòi nhiều, lỡ lấy phải ông chồng íu sinh lý thì đành cam tâm số khổ suốt đời chứ ngày nay biết đâu nhờ vậy mà tránh được cái khổ đó chớ hả?
Thà ngay từ đầu trước khi kết hôn rồi có những suy nghĩ, quyết định khi trải qua, hiểu nhau trước khi về sống chung; còn hơn lấy nhau về rồi mới vỡ lẽ, bỏ đi ngoại tình thì còn "tan nát" hơn.
Lơ tin chắc ko phải ai cũng cố súy cho việc ko coi trọng trinh tiết, sống buông thả, nhưng tùy hoàn cảnh, tùy người...ko nên vơ đũa cả nắm.
Libra
27/02/2012
Cái gọi là gì gì đó là dành cho mấy đứa nhóc choai thích hành hạ phụ nữ, không hiểu sao có vài người đàn ông thấy phụ nữ đau mới khoái. Libra thì quan niệm, đến với nhau bằng tình yêu chân thật mới là tình yêu trong trắng.
Về vấn đề tình dục chị Kiss đề cập ở trên, hôm qua Libra có cú phone của cô bạn từ bên Anh gọi, cô ta than rằng không biết cách nào bàn chuyện này với bạn trai vì anh quá cổ điển, rằng cô ta bởi vì chưa hề có bạn trai là người vn nên rất lúng túng. Cô ta nói cô ta nghe tâm sự của các cô đã có chồng xung quanh, gần mười năm chung sống, chưa một lần có cảm giác hòa hợp để lên đỉnh, mà người vợ cắn răn chịu đựng, ông chồng thì tỉnh bơ không cần biết....ài Libra cũng chẳng biết nói sao.
Sửa bởi Libra: 27/02/2012 - 13:22
Về vấn đề tình dục chị Kiss đề cập ở trên, hôm qua Libra có cú phone của cô bạn từ bên Anh gọi, cô ta than rằng không biết cách nào bàn chuyện này với bạn trai vì anh quá cổ điển, rằng cô ta bởi vì chưa hề có bạn trai là người vn nên rất lúng túng. Cô ta nói cô ta nghe tâm sự của các cô đã có chồng xung quanh, gần mười năm chung sống, chưa một lần có cảm giác hòa hợp để lên đỉnh, mà người vợ cắn răn chịu đựng, ông chồng thì tỉnh bơ không cần biết....ài Libra cũng chẳng biết nói sao.
Sửa bởi Libra: 27/02/2012 - 13:22
kissintherain
27/02/2012
Tình, dù là tình dục, tình yêu, hay cả tình bạn, đều cần sự trân trọng.
Vì thế, không chỉ là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần và bất cứ lần nào đều quan trọng cả.
Khi hai người đến với nhau bằng sự rung động của thể xác và tâm hồn thì khoảng khắc đó rất tuyệt vời.
Vì thế, không chỉ là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần và bất cứ lần nào đều quan trọng cả.
Khi hai người đến với nhau bằng sự rung động của thể xác và tâm hồn thì khoảng khắc đó rất tuyệt vời.
Libra
27/02/2012
kissintherain, on 27/02/2012 - 13:13, said:
Trời.. tới 5 nàng mới hit homerun ??? hahaha...
kissintherain
27/02/2012
Libra, on 27/02/2012 - 13:21, said:
Về vấn đề tình dục chị Kiss đề cập ở trên, hôm qua Libra có cú phone của cô bạn từ bên Anh gọi, cô ta than rằng không biết cách nào bàn chuyện này với bạn trai vì anh quá cổ điển, rằng cô ta bởi vì chưa hề có bạn trai là người vn nên rất lúng túng. Cô ta nói cô ta nghe tâm sự của các cô đã có chồng xung quanh, gần mười năm chung sống, chưa một lần có cảm giác hòa hợp để lên đỉnh, mà người vợ cắn răn chịu đựng, ông chồng thì tỉnh bơ không cần biết....ài Libra cũng chẳng biết nói sao.
thường khi 1 người iêu 1 người thì họ sẽ cố gắng làm người kia vui chớ..
Cô đó nên chỉ anh chàng nàng muốn nàm sao..
BnG
27/02/2012
kissintherain, on 27/02/2012 - 13:17, said:
Vâng.. em đang đi tìm Đạo.
Còn cụ tìm được Đào chưa ạ ??
Còn cụ tìm được Đào chưa ạ ??
em gác Đao rồi cụ ạ.
năm xưa có một quả tim bên lề, tê tái nhìn tình đơn phương tung tăng với người yêu, đi bộ vài km trong mưa tầm tã, ngửa mặt vấn lão thiên: tình hà thị ngu vật? trời thả sấm sét đì đùng đáp lại. Bèn giam mình trong phòng diện bích một tuần, đêm không ăn trưa, ngày không nằm ngủ. Lúc xuất quan râu mọc lởm chởm tóc tai bù xù liền tô son điểm phấn ngạo với nhân gian. Từ đó tung hoành thiên hạ bá vương ngạnh thương cung, đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra, gái lăn như bi bẹp như gián, danh mãn giang hồ.
Một lần vì không hiểu chân tình là gì nên tự bỏ đao đi trải nghiệm nhân sinh để đột phá bình cảnh.
Mười hai năm sau gặp lại tình đơn phuơng xưa, nàng đã 3 con, mặc quần ngủ màu cháo lòng ngồi nhặt rau bên bậu cửa, khoé mắt đã đầy vết rạn chân chim. Nhìn nhau cười đã thấy lấp loá răng vàng.
Hốt nhiên ngộ đạo. Tự biết mấy chục năm qua gọi tên là Đại mộng. Năm nay mới tròn mười sáu tuổi.
Từ đó trong vườn khuya
Ôi áo xưa em là
một chút mây phù du
Đã thoáng qua đời ta
Từ đó trong hồn ta
ôi tiếng chuông não nề
Ngựa hí vang rừng xa
vọng suốt đất trời kia
Từ đó ta ngồi mê để
thấy trên đường xa
Một chuyến xe tựa như
vừa đến nơi chia lìa
....
Từ đó em là sương
rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
nở đóa hoa vô thường
Sửa bởi bng: 27/02/2012 - 13:40
ryan88
27/02/2012
"Thất Sát Hội" đang biến mìn thành "Cách cục nào chỉ sự lừa dối trong tình cảm"
phải chăng kissintherain là longtaithien???
ôi!!!!!!!!!!! cuộc đời thật...khó đỡ!!!
(ngày thứ nhứt: cai nghiện ko thành công)
phải chăng kissintherain là longtaithien???
ôi!!!!!!!!!!! cuộc đời thật...khó đỡ!!!
(ngày thứ nhứt: cai nghiện ko thành công)
Libra
27/02/2012
kissintherain, on 27/02/2012 - 13:35, said:
thường khi 1 người iêu 1 người thì họ sẽ cố gắng làm người kia vui chớ..
Cô đó nên chỉ anh chàng nàng muốn nàm sao..
Cô đó nên chỉ anh chàng nàng muốn nàm sao..
kissintherain
27/02/2012
ryan88, on 27/02/2012 - 13:38, said:
"Thất Sát Hội" đang biến mìn thành "Cách cục nào chỉ sự lừa dối trong tình cảm"
phải chăng kissintherain là longtaithien???
ôi!!!!!!!!!!! cuộc đời thật...khó đỡ!!!
(ngày thứ nhứt: cai nghiện ko thành công)
phải chăng kissintherain là longtaithien???
ôi!!!!!!!!!!! cuộc đời thật...khó đỡ!!!
(ngày thứ nhứt: cai nghiện ko thành công)
chị đâu phải là rồng nà... rồng phun mưa còn chị lang thang trong mưa đi tìm nụ hôn ngày cũ mà...
Sửa bởi kissintherain: 27/02/2012 - 13:44
yeudieuthucnu
27/02/2012
ryan88, on 27/02/2012 - 13:38, said:
"Thất Sát Hội" đang biến mìn thành "Cách cục nào chỉ sự lừa dối trong tình cảm" phải chăng kissintherain là longtaithien??? ôi!!!!!!!!!!! cuộc đời thật...khó đỡ!!! (ngày thứ nhứt: cai nghiện ko thành công)
nếu đúng như ryan nói, nhí nhố chuẩn bị lưỡi các loại như lưỡi lam, lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi câu, lưỡi gà, lưỡi gươm, lưỡi lê, lưỡi khoan, lưỡi cưa...đến miệng lưỡi, chuẩn bị tác chiến...
tay chống nak, hỏi chị Kiss: chị tự thú trước bình minh hay muốn lật lọng sau hoàng hôn?
Sửa bởi yeudieuthucnu: 27/02/2012 - 13:47
kissintherain
27/02/2012
Libra
27/02/2012
Có gì đâu, topic là của những người trẻ chín chắn hết rồi , đã qua cái thời 20 tuổi, có những trăn trở về tình yêu, hôn nhân, gia đình, hạnh phúc, hòa hợp...là chuyện bình thường.
@Ryan, coi chừng kẻ thù của Ryan vào bàn cái chuyện Ai ăn người nấy trả, tui thề không bao bạn gái, là vui lắm đó nghen
@Ryan, coi chừng kẻ thù của Ryan vào bàn cái chuyện Ai ăn người nấy trả, tui thề không bao bạn gái, là vui lắm đó nghen


