Jump to content

Advertisements




Trùm cà phê Trung Nguyên

Đặng Lê Nguyên Vũ

160 replies to this topic

#31 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:00

tiền nhiều để làm gì ?
để ăn socola

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#32 vutuongkhoaloc

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 50 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 22/02/2019 - 15:46, said:

Dân mạng sôi sục trước câu hỏi của ông Nguyên Vũ "tiền nhiều để làm gì?"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Để trả lời cho câu hỏi này, mỗi người chúng ta nên có tiền bằng ông ấy đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
-------------

Nằm trong chăn mới biết chăn có rận, tôi thì thấy hai vợ chồng ông ấy ai cũng đúng cả.
Mỗi người có 1 câu trả lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Còn ông Vũ đã trả lời: tiền nhiều thì làm Qua

Thanked by 4 Members:

#33 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:25

\_/ =)))) phải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vutuongkhoaloc, on 22/02/2019 - 19:19, said:



Còn ông Vũ đã trả lời: tiền nhiều thì làm Qua


Thanked by 1 Member:

#34 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:29

Những giá trị cốt lõi của gia đình ông ấy đã vỡ vụn thì giờ đây tiền với ông ấy ko còn là mục đích nữa.

Tiền nhiều gái đẹp cũng chỉ xóa dịu đi nỗi cay đắng gia đình tan nát, người càng nhiều tiền thì nỗi đau này càng thấm hơn.
Thậm chí việc gia đình tan vỡ thì phần nào phúc đức cũng đang tiêu tán dần, ko chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến vợ chồng, mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ sau.
Thôi thì lúc nhiều tiền nhiều của thì có ai sướng hộ cho đâu.

Ko có tiền thì ko sống đc. Nhưng tiền ko phải là tất cả.

Sửa bởi LuCiF3R: 22/02/2019 - 19:35


Thanked by 1 Member:

#35 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:34

Tiền nhiều quá không biết cách "cho" bớt thì tiền tự hại .

Thanked by 4 Members:

#36 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:34

Chàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người tám lạng, kẻ nữa cân . Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai

Ngày xưa anh nói anh yêu chỉ em thôi không ai ngoài em nữa .

Chàng tuyên bố trước giờ trung thành không có lỗi với vợ khi có nhiều người đẹp bám theo .
Nàng thì lúc cương lúc nhu (xin rút đơn ly hôn).

Tại đây MikeDo loan truyền tin bà trùm từng ngoại tình với đàn em .

Các loại tin có tính thâm cung bí sử đôi khi được thêu dẹt vì loàn người thường có óc tưởng tượng mạnh . Theo thiển nghĩ 1 người vợ thấy chồng mình rút đi tu trên núi 5 năm không ngó ngàng tới mình thì dễ chao đảo đôi phút nhất là 1 phụ nữ hấp dẫn còn son trẻ như bà Diệp Thảo là chuyện ... bình thường với tôi nhưng sẽ không được tha thứ bởi tập tục và đạo đức phương Đông . Chỉ khi nào chúng ta có được lá số của bà Diệp Thảo rồi khoanh vùng nghi ngờ lúc nào bà có thể đi hoang để kết luận khoảng vài năm gần đây có sự đấu tranh kịch liệt tranh dành quền hành do do cái lỗi tày trời của ngọc nữ nay thành ngốc nữ khi toan tính giật cơ ngơi khỏi tay người xứng đáng nắm quyền tối thượng (chỉ vì Quyền được hóa từ Thái Dương cho tuổi Tân).

Nhưng nàng tố cáo chàng mang đàn bà khác về nhà ! Thật không ? Nhìn nô cung trong lá số thấy Đào Hoa mọc lên, chẳng lẽ nào đây là sự thật ?

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 22/02/2019 - 19:43


#37 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:39

tôi biết cô thảo sẽ trả lời tiền nhiều để làm gì rồi ?
tiền nhiều để đi làm mũi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#38 MikeDo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 837 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:44

Oing cafe tu tập theo oing ký sự nhưng tới khi oing ký sự đòi 100 tr đô thì ông cafe đá cổ oing ký sự đi.
Bà thảo có hỏi tôi về vụ này

#39 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 22/02/2019 - 19:34, said:

Chàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chàng tuyên bố trước giờ trung thành không có lỗi với vợ khi có nhiều người đẹp bám theo .
Nàng thì lúc cương lúc nhu (xin rút đơn ly hôn).

Tại đây MikeDo loan truyền tin bà trùm từng ngoại tình với đàn em .

Các loại tin có tính thâm cung bí sử đôi khi được thêu dẹt vì loàn người thường có óc tưởng tượng mạnh . Theo thiển nghĩ 1 người vợ thấy chồng mình rút đi tu trên núi 5 năm không ngó ngàng tới mình thì dễ chao đảo đôi phút nhất là 1 phụ nữ hấp dẫn còn son trẻ như bà Diệp Thảo là chuyện ... bình thường với tôi nhưng sẽ không được tha thứ bởi tập tục và đạo đức phương Đông . Chỉ khi nào chúng ta có được lá số của bà Diệp Thảo rồi khoanh vùng nghi ngờ lúc nào bà có thể đi hoang để kết luận khoảng vài năm gần đây có sự đấu tranh kịch liệt tranh dành quền hành do do cái lỗi tày trời của ngọc nữ nay thành ngốc nữ khi toan tính giật cơ ngơi khỏi tay người xứng đáng nắm quyền tối thượng (chỉ vì Quyền được hóa từ Thái Dương cho tuổi Tân).

Nhưng nàng tố cáo chàng mang đàn bà khác về nhà ! Thật không ? Nhìn nô cung trong lá số thấy Đào Hoa mọc lên, chẳng lẽ nào đây là sự thật ?

HC

Cảm quan tướng mạo cháu thấy khả năng bà Thảo ngoại tình là rất thấp và gần như là ko thể.



Thanked by 1 Member:

#40 MikeDo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 837 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 19:52

Từ khi biết vụ 100 tr đô tôi ngứa mắt bọn tu tập. Toàn đạo Đức giả phét lác.
Tôi bảo oing thiền định giỏi thế tôi đấu điện cao thế vào hai sợi dây rồi oing thiền định rồi chọt vào cái sợi không có điện.
Thế là chúng bảo tôi sân si.
Chúng bảo 2023 là ngày tận thế, tôi bảo chắc không? Chúng bảo chắc, tôi bảo thế thì làm hợp đồng 2023 khoing tận thế thì tôi xiết nhà, chúng bảo tôi háo thắng!
Hoá ra 2023 là hạn oing cafe cho ông kia mượn nhà

Thanked by 1 Member:

#41 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 20:17

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Anh Vũ đòi hỏi tôi phải đứng trong nhà bếp, thậm chí đứng để hầu hạ ba má anh và anh đang ăn cơm


22-02-2019 - 16:12 PM |

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên).
Kết thúc phiên tòa, vụ ly hôn vẫn chưa ngã ngũ bởi khúc mắc liên quan đến việc phân chia khối tài sản tổng cộng lên tới 8.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, út thắt cao nhất chính là bất đồng trong quan điểm giữa ông Vũ và bà Thảo liên quan đến quan điểm khác nhau về quan hệ vợ chồng.
"Không ai muốn loại cô ý ra khỏi Trung Nguyên này cả. Nhưng có điều ở đây là những người chồng. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ. Trên phải ra trên, dưới phải ra dưới, phải có trật tự", ông Vũ chia sẻ khá nhiều lần về quan điểm vai trò vợ chồng trong gia đình với luật sư 2 bên, tại phiên tòa cũng như bên lề phỏng vấn.
Trong một lần khác ông Vũ nói: "Bản chất của kinh tế là "kinh ban tế thế", là lòng người. Chứ không phải đưa cái này, thúc đẩy dịch vụ như kiểu con buôn được. Suốt cả cái tiến trình đó, Trung Nguyên sách lược đã có từ lâu rồi nhưng thắt ở chỗ cô đó. Cô lo về sắp đặt đi. Nãy qua nói 1 lời cô hiểu hết, qua chưa bao giờ đụng tới cái gì hết, tài khoản, két sắt, tất cả mọi thứ,… Qua nói để hiểu.
Tiền bạc đâu có thiếu gì, nhà này thiếu đạo lý, thiếu trật tự, thiếu trên dưới, thiếu tình người, thiếu từ cách nuôi dạy con đến nuôi dạy Trung Nguyên. Nó không phải kiểu như vậy. Cô không chịu nên mới đẩy mọi việc lên, đưa gia đình ra đây. Qua rất đau lòng… Cô muốn lấy gì thì lấy đi để Qua phát triển Trung Nguyên giống như tầm nhìn.
Ngồi như này là nỗi nhục đau đớn. Vậy mà cũng lôi được cả gia đình ra đây. Ở đây cái đạo lý, lương tri là quan trọng. Nếu mất đi lương tri lương tâm thì không còn ý nghĩa gì. Không ai đi giành những thứ như vậy".
Trong phiên đối đáp tại tòa, khi bà Thảo đề nghị cho mỗi người con 5% cổ phần, ông Vũ gay gắt đáp trả:
"Lẽ ra sự nghiệp này là của nó chứ không của ai cả. Còn ở đây đâu có ai vì tiền. Cũng như 20 năm nay vậy, tôi bảo lui về nuôi con cho đúng nghĩa của nó. Đâu có ai đụng đến tiền. 20 năm lớn lắm. Số ngân hàng này chỉ là bề nổi mà thôi. Cô nên hiểu điều này và các con cũng hiểu điều đó. Mẹ, bà nội còn sống bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền đâu. Tiền nhiều để làm gì mà ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền và quyền để làm gì?"
Quan điểm đề nghị bà Thảo rút lui hoàn toàn trở về hậu phương được chủ tọa phiên tòa ủng hộ. Ông khuyên bà Thảo rút đơn lại, giao công ty cho ông Vũ quản lý, không tham gia nữa để chồng phục vụ chí hướng. Đồng thời bà Thảo nên về chăm 4 đứa con, rút khỏi HĐQT cho ông Vũ điều hành toàn bộ. Tài sản vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
Vị chủ tọa còn cho rằng việc bà Thảo rút lui được ví như "sẽ như bà hoàng, cho ông Vũ bơi. Đại bàng đực tha tiền về cho đại bàng cái nuôi con. Quá được. Hợp với phong tục tập quán".
Khi được phỏng vấn cho rằng suy nghĩ của bà Thảo rất hiện đại và phụ nữ đều đóng vai trò ngang với nam giới, ông Vũ cho biết:
"Hiện đại không phải như vậy. Tôi muốn nói xa hơn. Tạo hóa đã tạo ra đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà. Ngay cả giao hợp âm dương hợp nhau mới ra đứa con phải không. Về nguyên tắc giao hợp là phụ nữ thường nằm dưới, đàn ông nằm trên, chết đuối cũng vậy. Đàn ông nằm sấp còn phụ nữ nổi nằm ngửa. Phải hiểu trật tự đó là tạo hóa.
Nếu loài người muốn làm đảo lộn nó thì sẽ hỗn loạn. Còn bây giờ là trật tự nào? Ngày hôm nay đưa nhau ra đây, tất cả nhục nhã như thế này. Nảy ra đủ thứ, đâu có ai như vậy".
Về phía bà Thảo, sau nhiều lần được đả kích từ phía ông Vũ, bà cũng chia sẻ quan điểm về vợ chồng cũng như vai trò một người phụ nữ trong gia đình. Bà nói:
"Một con người sinh ra có quyền được sống và làm việc, để được hạnh phúc. Bản thân tôi và các con của tôi là người phụ nữ và những đứa trẻ đều rất mong muốn có một gia đình đầy đủ. Tuy nhiên sự tôn trọng quyền được sống, quyền được làm con người thực sự, quyền được làm những điều mình mong muốn. Thậm chí có những chuyện anh đòi hỏi tôi phải về nhà thay những bộ đồ khác, phải đứng trong nhà bếp, thậm chí đứng để hầu hạ ba má anh và anh đang ăn cơm".

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài trên viết hay quá nhĩ ?

Đúng là giọng ăn nói của Hóa Quyền khi ông trùm tuyên bố đàn ông phải ở bên trên vì đó là luật tự nhiên ! hihi .

Nhưng có ngốc nữ không chịu như thế . Bà vợ mong con mình vào làm cho cty . Bây giờ nó đã lớn cho vào tập sự để nối tiếp con đường của cha mình là điều phải chăng !

Bà lo sợ người đàn bà khác sẽ thay bà và cổ phần chuyển tên cho người đàn bà Đào Hoa trong cung Nô của chồng .

Càng suy nghĩ càng thấy rắc rối nhưng cuối cùng không qua được 4 chữ Hỉ Nộ Ái Ố .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC

Sửa bởi Hoa Cái: 22/02/2019 - 20:33


#42 hiepnoi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 427 Bài viết:
  • 864 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 20:19

Nhìn ông Vũ có bộ râu thiếu sinh khí quá
Có cảm tưởng giống nhân vật chi chi đó ở trong truyện của Kim Dung ấy!
Bà Thảo thì đúng là mẫu phụ nữ thực tế rồi, phải no cái bụng cái đã, chẳng phải kiểu phụ nữ ướt át. Chắc là hơi giống với nữ chính trong TT Cuốn theo chiều gió

#43 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 20:39

hiepnoi thử nuôi râu xem biết đâu bộ râu của hiepnoi có sinh khí lại đè đc trung nguyên
lúc đấy thời thế thay đổi sẽ ko phải tiền nhiều để làm gì ? mà râu để kiểu gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#44 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 20:47

Có gì khó đâu . Nhìn hình 2 vợ chồng đi ra khỏi cửa -- 2 người đều gắng gượng cười kiểu 2 Tang Môn song đánh vào tượng Thái Âm và Thái Dương .

Nếu ông trùm khôn ngoan nghe lời lão đệ nhất này thì chờ bà đi ngang qua rồi nắm tay bà và nói "Qua còn thích bà lắm, là mẹ của các con tôi . Bà hãy cho tôi cơ hội thực hiện giấc mơ Trung Nguyên hóa toàn cầu . Qua không màng của cải sẽ ký giấy cho bà và các con sau này, miễn là bà phải chấp nhận cho qua ở trên là được, đừng đòi leo lên trên !".

Tôi nghĩ rằng bà trùm sẽ nóng chảy làm tan khối băng đóng cứng trong trái tim bà và tối hôm đó 2 người sẽ làm buổi tiệc tình nhân ngày Valentines cho dù có trễ nhưng hãy yêu như chưa yêu lần nào và chàng phải ở trên nàng mới đúng thứ tự thiên nhiên .

Nhưng số mạng gài đặt để thành công mặt này thì thiệt hại mặt khác .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 22/02/2019 - 20:50


Thanked by 2 Members:

#45 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/02/2019 - 20:51

bác nghĩ ra phim hay đấy nhưng nó cho mình vào nhà thương điên với giám định thần kinh rồi mà còn nắm tay valentine à
bác nghĩ đàn ông cao cả thế à ? ko phải mẹ mình đâu , bác tỉnh lại đi

sọ dừa vẫn chỉ là sọ dừa
con ng ta 3 tháng đã lớn như thánh gióng quật tre ầm ầm rồi
còn đằng này 60 năm sau sọ dừa vẫn là sọ dừa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 22/02/2019 - 20:54







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |