←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

SẤM TRẠNG TRÌNH 2018

education's Photo education 29/12/2019

Thứ 1 là ông trạng trình ko theo đạo gì cả
thứ 2 là ông là nhà nho với tinh thân yêu nước
thứ 3 cả đời ông chỉ suy nghĩ cho dân tộc
Nên chẳng có lý do gì ông tiên đoán tôn giáo cả, hoặc thằng nào đó ở mãi đâu đâu cứu thế cả.
còn ông catdang người ta cho ông tiền bạc? hay tuyên truyên cho plc thì đc lý hồng chí ban công đức trẻ mãi ko già cả đời ko bệnh tật =))
để ông đi bẻ cong lời của tiền nhân thế ?
ông theo plc vậy còn thờ tổ tiên ko vậy ?
Sửa bởi education: 29/12/2019 - 17:09
Trích dẫn

catdang's Photo catdang 29/12/2019

Tiên sinh đây rõ là học vấn.
Xin hỏi tiên sinh "Bạch vân cư sĩ" là đạo hiệu của ai?
"Pháp giới ưng đồng thiên quảng đại"
"Vi Phật na tri vô hữu tướng.
Đáo thiền phương ngộ bổn lai ky"
"Từ bi ta muốn nhờ công sức,
Cứu được bao người chịu khổ oan"
Tiên sinh có biết là thơ của ai không thưa tiên sinh học vấn.
Tiên sinh học chưa thuộc bài sao làm thày được.
PHAPLUANCONG không có tổ chức không thu phí không ghi danh lấy đâu ra tiền mà trả cho học viên, tiên sinh nên chấm dứt phỉ báng thành viên khác của diễn đàn này đi nhé.
Tôi cũng là thành viên ở đây thưa tiên sinh, tiên sinh mạ lỵ tôi là mạ lỵ tư cách thành viên của tiên sinh đó.
Lời mạ lỵ của tiên sinh không làm tôi thấy giận mà buồn cho cái nick của tiên sinh.
Trích dẫn

education's Photo education 29/12/2019

Giới pháp phải ngang trời rộng lớn,
Người làng vẫn nói đất anh linh.
Vắng không, cổ đỉnh, rày đâu tá!
Mới biết vô hình thắng hữu hình


Tôi ko biết ổng trích ra đây làm gì, cổ đỉnh(Vạc) bị quân minh lấy ra làm súng ộng catdang ạ . ở đây cho thấy nguyễn bỉnh khiêm có tinh thần dân tộc cao

Ko có tổ chức ? Tôi thấy các học viên mỗi tháng đều đi đến các nơi tụ họp, để đc dạy truyền bá các tư tưởng, truyền bá cách mở rộng, ông đang lợi dụng người hay bị người lợi dụng mà ko hay vậy ?

học viên có mất tiền mua sách ko ? Có quyên tiền để làm các pháp bảo ko, có quyên tiền để làm lịch ko ? Có sử dụng nhà mình làm các nơi để truyền bá ko ?
tham gia tôn giáo, tổ chức nào mà ko thu tiền quả là những lời nói lừa lọc giả tạo.


Tu đạo thì tu đạo còn làm đủ trò để mở rộng tầm ảnh hưởng với mục đích gì .
Giáo lý đi ngược văn hoá dân tộc đi ngược lại giáo lý phật giáo.
Tôi thấy ông có kiến thức vậy mà dùng kiến thức đi bẻ cong lời tiền nhân như vậy mới là lầm đường đấy ...
Sửa bởi education: 29/12/2019 - 22:59
Trích dẫn

catdang's Photo catdang 30/12/2019

Khi viết xong bài giải này tôi viêt:"..tưởng nhớ 433 năm ngày mất..."
Không có vị nào cho lấy nửa chữ gọi là tưởng nhớ tiền nhân.
Tôi nghĩ ai đó ở đây chưa có đủ tầm khi dạy tôi giáo lý dân tộc, hay đạo lý hiếu kính tổ tiên.
Nếu muốn sửa sai xin hãy quay về bài "lô hương kí" mà cho 1 chữ thanks , vì cái lư hương ấy chính tay Trạng Trình làm mà.
Đạo hay không qua hành vi là biết cần gì tranh ngôn.
Sửa bởi catdang: 30/12/2019 - 07:37
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/12/2019

@ALL: Mọi người không nên quá nóng giận. Mọi người cứ suy nghĩ: "trước khi tôi xem topic này thì tôi có nóng giận đâu. Sau khi tôi xem nó thì cái nóng của tôi mới khởi lên. Vậy thì chứng tỏ là tôi không phải là cái nóng giận đó." Cái hình tượng đó giống như mình chưa mặc áo, rồi sau đó mình mặc áo vậy. Mình tự hiểu mình không phải là cái lớp áo đó.

Còn đối với mình mặc áo "phẫn nộ" được là vì mình biết an trú ở cái chân thật: "mình không phải là phẫn nộ". Nếu mọi người chú ý, có lúc mình mặc áo "phẫn nộ" để viết bài, có lúc mình lại mặc áo "tình thương" để viết bài, có lúc lại mặc áo "vui vẻ" để viết bài.

Mọi người nên vượt qua cái cửa này , đi qua đi lại một cách thuần thục: mặc áo "nóng giân" rồi cởi áo "nóng giận" đó ra, rồi khoác một cái áo "tình thương" vào, cũng với một suy nghĩ: "mình không phải là tình thương. Mình mặc nó vào chỉ cốt để tốt cho chủ topic", rồi lại cởi áo đó ra... cứ làm như vậy, trong quá trình đó, phải luôn nương trú nơi mình, tuyệt đối không nương trú nơi lớp áo....

Cứ làm như vậy, cho đến khi thuần thục, thì mọi người sẽ không bị cảnh ảnh hưởng. Đây chính là định tánh của Tánh không". Tấc cả chúng sanh không ai lìa bỏ chỗ này được, vì nó là bản chất.

Còn về chủ topic:
Thứ nhất: nếu anh muốn giải sấm vì mọi người thì ít ra anh phải trả lời các câu hỏi của mọi người chứ, nếu là vì người ta thì tại sao, lại lấp liếm cho qua rồi đánh lạc hướng bằng một vấn đề khác. Đó đâu phải là vì người ta mà là vì chính anh mà thôi.

Thứ hai: nếu anh nói ông Lý là cứu thế chủ thì anh phải dẫn chứng ổng cứu thế chỗ nào: khi mà hàng triệu người ở Trung Quốc vì đi theo ông ta bị giết (theo truyền thông của PLC), bị đày đoạ... Ông Lý làm gì lúc đó để cứu người ta? Cứu là cứu ai? Nếu ông ta giỏi vậy tại sao không biết trước việc đó, tại sao không có trí tuệ để làm cái gì đó trước và để tránh đổ máu cho đệ tử của mình??? Anh nếu là người chân thật thì hãy trả lời xem?

Thứ ba: anh nói là ở nước ngoài, tấc cả mọi người đều biết thánh nhân là ai (ý anh chỉ là ông Lý). Tôi xin hỏi anh có kiểm chứng chưa mà nói câu đó? Người ta lên tiếng nói là lên tiếng nói cho người bị áp bức ngày xưa, chứ có phải cho ông Lý đâu?

Thứ tư: anh đã tập PLC của ông Lý chưa? Nếu chưa thì làm sao anh biết ông ta nói đúng? Nếu rồi thì anh phải trình bày cái sở học của anh ra: anh có thể trường sinh bất lão chưa? hay anh mở thiên nhãn thông như ông Lý nói chưa? hay anh làm được gì? Chứ anh ô hô lên cái đó hay mà anh không biết nó hay chỗ nào thì làm sao thuyết phục? Qua vài bài tôi kiểm tra tâm linh, tôi thấy anh không biết chút gì giữa cuộc chiến đang diễn ra: Thần và Thiên. ông Lý và anh làm được gì trong cuộc chiến đó?
Sửa bởi MR.Hoang: 30/12/2019 - 09:48
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 30/12/2019

Ví dụ: tôi là đảng viên ĐCS TQ tôi tôn thờ Mao Chủ Tịch, ông CatDang là đảng viên PLC thì ông ấy tôn thờ Lý Chủ Tịch - rất hữu lý mà!

Riêng ông Trạng Trình tôi biết ông ấy không thờ cả hai ông trên, tôi nghiên cứu Thái Ất đủ sâu để hiểu rằng sấm xiếc vớ vẩn là hàng nhái cả thôi.
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/12/2019

Nếu anh nghiên cứu về Sư Vạn Hạnh và vua Lê Đại Hành. Trước khi Lý Công Uẩn lên làm vua thì Sư Vạn Hành tung ra dân gian rất nhiều câu sấm. Mục đích là để dẫn đường dư luân về một vị thánh vương là vua Lý Công Uẩn sẽ làm cho đất nước rạng ngời.

Đây là chiêu thức của rất nhiều triều đại Phong Kiến làm . Nếu mọi người là lãnh đạo Trung Quốc thời xưa, mọi người có tận dụng cái này không? Tạo câu sấm cho một địa phương ở chính quốc gia mình rồi tuồng qua nước nhỏ bé, để dẫn đường dư luân nước đó. Sau đó chỉ cần đợi thời cơ, "chế biến" tiểu sử lãnh đạo của mình cho phù hợp là được. Việc nhẹ nhàng mà "lương cao" như vậy ai mà không làm. Muốn dùng mưu lên một đất nước khác có quá nhiều cách. Cái này, trong thời đại ngày nay người ta giải mã hết rồi. Không nên xem ai cũng ngu như vậy để mà xâm lược nước người ta.
Sửa bởi MR.Hoang: 30/12/2019 - 10:14
Trích dẫn

catdang's Photo catdang 30/12/2019

Có người lại hỏi về bài sấm :
Ô hô thế sự tự bình bồng,
Nam Bắc hà thời thiết lộ thông.
Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch,
Kình cư hải ngoại huyết do hồng.
Kê minh ngọc thụ thiên khuynh Bắc,
Ngưu xuất Lam điền nhật chính Ðông.
Nhược đãi ưng lai sư tử thượng,
Thế gian tận hưởng thái bình phong .

Xin đọc lại toàn bài giải: https://tuvilyso.org...am-trang-trinh/

Xin nói lại là ý nghĩa như thế này.

Ô hô thế sự tự bình bồng

Nam bắc hà thời thiết lộ thông.

“Nam bắc hà” là mượn tích lịch sử Trung Quốc đã từng có hai nhà Hán là nhà Nam Hán (tồn tại từ năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) và nhà Bắc Hán (tồn tại từ năm 951 – 979).


Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch

Kình cư hải ngoại huyết do hồng.

Ông Tôn Trung Sơn chết ngày 12/03/1925 lăng mộ đặt trên núi Tử Kim ở Nam Kinh.
Ông Mao Trạch Đông chết ngày 09/09/1976 vào “tam bạch”
Chiến Tranh Trung Nhật ( 1937-1945)
Ngày 7-7-1937, quân đội Nhật tấn công bất ngờ vào Lư Câu Kiều ở ngoại ô phía nam Bắc Bình (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), (Lư câu kiều là một cứ điểm kiểm soát tuyến đường sắt Bắc Bình- Thiên Tân) đó là sự biến 7 tháng 7. Không đầy một tháng sau vụ Lư Cầu Kiều, Bắc Kinh, Thiên Tân đều rơi vào tay Nhật. Đến tháng 3-1938, Hoa Bắc bị chiếm gần hết. Ở Hoa Trung, tháng 11-1937, Nhật chiếm Thượng Hải; tháng 12 chiếm Nam Kinh. Đến tháng 10-1938, Vũ Hán, Quảng Châu đều rơi vào tay Nhật. Chiến tranh Trung Nhật kết thúc do Nhật Bản đầu hàng phe Đồng minh vào tháng 8 năm 1945. Tám năm chiến tranh gây ra tổn thất lớn cho Trung Quốc về nhân mạng, ước từ 15 đến 25 triệu.

Nội chiến Quốc-Cộng.
Nội chiến lần thứ nhất

Giai đoạn 1927-1937
Nội chiến lần thứ 2

Giai đoạn 1945-1950

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là Bắc Bình, nay đổi là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tưởng Giới Thạch và khoảng 2 triệu người thuộc phe Quốc dân đảng rút khỏi Đại lục tới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tổng số thiệt hại nhân mạng trong xung đột Quốc – Cộng lần 2 khoảng 3 triệu người.

Kê minh Ngọc thụ thiên khuynh bắc

Ngưu xuất Lam điền nhật chính đông

Hai câu này ý nghĩa là : “Ngọc thụ” hay “Mộc tử” sinh năm Tân Mão mạng “tùng bách mộc” ngày Qúy Sửu tháng Qúy Tị (Qúy sửu xuân phân) tại Kim kê mục (Đông bắc Trung Quốc)
Năm Tân Mão 1951 là mốc chia đôi thời gian giữa 12/03/1925 và 09/09/1976 đúng mỗi bên là 309 tháng.
Câu khác xin đọc bài giải trên.
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/12/2019

Bác catdang thuộc lịch sử Trung Quốc ghê ta!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
GIải "sấm" của một vị trạng nguyên ở Việt Nam mà toàn ra kết quả là người Trung Quốc thế mới hay chứ!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trong khi Việt Nam không thấy một người trong sấm nhỉ? Sấm này đáng lý là phải ghi "Sấm Trung Quốc" chứ "Sấm Trạng Trình" cũng hơi lạ???
Cuộc chiến 3 lần chống ngoại xâm gần đây của Việt Nam thì không thấy trong sấm, mà toàn là sấm cho cuộc chiến bên Trung Quốc, sấm này cũng hay thật!!! =))

Hông ấy, mạn phép xin hỏi bác catdang có quốc tịch Trung Quốc không? Hỏi thật, không hỏi đùa nhé!

"Bùa Phép" câu sấm đối với thời đại ngày xưa quá dễ mà!

Tính ra ông catdang không trả lời câu hỏi mà toàn là đi trả lời cái gì đâu đâu! Chơi trò bịt tai trộm chuông à???
Sửa bởi MR.Hoang: 30/12/2019 - 11:25
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 30/12/2019

Gia Cát Đãng quân sư đưa cho thân chủ một cẩm nang, bảo ngày nào âm u thì mở ra xem. Ngày hôm ấy nhân trời âm u thân chủ giở cẩm nang ra coi, trong đó viết rằng: Tài tiên đoán của quân sư Gia Cát Đãng thật khiến cho thân chủ run rẩy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----

Thơ sấm đối với mấy người học chữ Nho rất dễ viết, nào là gà chó khỉ...vv... vần vần, dịch kiểu nào chả dính?
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/12/2019

Hông ấy, bác catdang về Trung Quốc, hội ý lại với bộ tổng tham mưu lại đi, rồi quay lại đây chúng ta trao đổi mưu kế tiếp! Bác xuất chiêu mà ai cũng thấy thì thua sml (sấp mặt luôn) rồi! Mà "hạ thủ bất hoàn" nhé! =))
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/12/2019

Sấm này giống câu chuyện: một bà mẹ (Trạng) với mấy đứa con (người dân cùng dòng máu với Trạng); mẹ nói với mấy đứa nè: mẹ vừa kiếm được 500k, mẹ mua bánh và đồ ăn đem cho mấy đứa nhà bên cạnh, mẹ nuôi mấy đứa đó nó mạnh khỏe rồi sau này mấy đứa nhà bên cạnh sẽ cứu đói (cứu thế) cho các con. Các con chịu khó nhịn đói chút nha!!!

Bà mẹ này hài thật!!! Chơi vậy ai chơi lại!!! =))
Sửa bởi MR.Hoang: 30/12/2019 - 12:06
Trích dẫn

catdang's Photo catdang 30/12/2019

Những gì con người hôm nay cười, ngày mai sẽ có người thấy bạn đáng cười.l
Cũng như mấy bản sấm kia vậy, rồi cũng đã xuất hiện giấy trắng mực đen bằng chữ Nho mà các bạn vẫn cười chuyện sấm sét.
Mấy chục năm gần đây người ta "vô tình" mà lại bỏ công sưu tầm và ra sách về Sấm Trạng Trình khiến cho bàn dân thiên hạ làm nó sóng dậy.
Ngẫm ra không có gì là vô lý cho nó đáng tồn tại.
Chỉ buồn cho những người học lý mà lại không hiểu hai chữ "Thiên ky".
Bởi quá tỉnh, tỉnh như hai chữ Đinh Tị vậy.
Trích dẫn

education's Photo education 30/12/2019

ông catdang hãy dừng cái trò truyên truyền cho .... .... .... này đi, danh ko chính thì ngôn không thuận. Lấy gì để thiên hạ tin mình đây, lời lẽ của ông ko toàn là cãi cùn, toàn là cực đoan, ông ko chấp nhận một sự thật do ông đã quá tin và đọc đi đọc lại cái câu mà phải tin tưởng tuyệt đối vào lý hồng chí.

Ông đã bị thôi miên theo tâm lý học "khi bạn nhắc đi nhắc lại một việc nhiều lần bạn sẽ tin nó là sự thật mặc dù nó sai rõ ràng."
Trích dẫn

catdang's Photo catdang 31/12/2019

Các bạn này, xem ra còn mấy người nữa đây.
Tôi nghĩ một số bạn bắt đầu hiểu ra rồi.

Hôm trước tôi viết : Đại Đạo Hồng vi Chí cực, chắc không ít người bắt đầu ngộ ra ý nghĩa chữ Thánh Nhân là như thế nào.
Hôm nay tôi xin nói tại sao lại chọn lấy ngày Quý Sửu Xuân phân?
Quý Sửu Xuân phân có ý nghĩa là Kim Ngưu. Kim Ngưu là đại biểu cho chữ Giác Giả.
Lễ Phật Đản trong quá khứ là lấy ngày mồng 8 tháng 4 Al, đối chiếu dương lịch là vào Kim Ngưu cung.
Xin hãy tìm đọc : ý nghĩa của cung Kim Ngưu.
Ngày Quý Sửu tháng Quý Ti năm Tân Mão dương lịch là 13/05/1951 là thuộc vào Kim Ngưu cung. Xin chúc mừng các bạn có ngày sinh là Kim Ngưu cung!.
Âm lịch là ngày 08 tháng 4 năm Tân Mão.
Mồng 8 tháng 4 quá khứ chính là ngày Lễ Phật Đản Sanh. Ngày nay lấy là 15 tháng 4 Al.
Vậy lấy ngày sinh là Quý Sửu Xuân phân là bởi vì đã an bài sẵn ý nghĩa như thế. Nếu là người có đạo hạnh thì tất nhiên sẽ ngộ nếu Thánh Nhân ra đời ắt hẳn chọn ngày này, đó cũng là chữ "NGỘ" của người uyên thâm dịch lý chứ không phải là tính ra từ dịch lý.
Xưa nay các Giác Giả giáng trần đều chịu khổ nạn bởi con người quá mê trong hiện thực, bởi con người nặng tình với "tôn giáo" nên đều không thừa nhận Giác Giả, con người đều phạm tội mỗi khi Giác Giả giáng trần tuyên giảng một giáo lý khác với tôn giáo quá khứ, bài học 2500 năm và 2000 năm nay của Phật giáo và Thiên chúa giáo con người lại "quên rồi".
Khi tôn giáo không đủ sức kiềm chế nhân tâm là bởi Pháp trong đó "vi mạt" không đủ hiệu lực nữa.
Một giáo lý khâc lại được giảng và câu chuyện quá khứ lại lặp lại, bên ngợi ca thì cứ ngợi ca, bên không tin thì cứ mạ lỵ phỉ báng.
Đây không phải chỉ là lời tôi đâu. Trong quyển sách "Hành trình về phương Đông" cũng viết thế.
Người ta còn phải tìm về Phương Đông đẻ tìm Chân Lý.
Các bạn sống ngay cái nôi "Minh triết Phương Đông" bỏ lỡ một lần này hối hận thiên thu.
"Hồng nhật đông thăng tri đại hải
Bạch vân tây vọng thị Tần châu"

"Vạn lý đông minh quy bả ác
Ức niên nam cực điện long bình"
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hôm nay là ngày cuối năm , xin kính chúc toàn thể các bạn và đại gia đình sang năm mới 2020 sự sự như ý!
Trích dẫn