

Phong cách xem của các thầy Tử Vi xưa - qua các tác phẩm văn học kinh điển
#181
Gửi vào 07/01/2019 - 14:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#183
Gửi vào 07/01/2019 - 14:23
Vô Danh Thiên Địa, on 07/01/2019 - 14:13, said:
Hahaha, tôi đọc các anh phiên âm tên tôi thành "ếch sờ pan" bèn nghĩ ngay đến món ếch xào sả vì một trong các công đoạn làm món này là xào ếch sả trong chảo (pan) --> ếch sả pan --> ếch sà pan. Nuốt nước bọn ừng ực. Ôi! cái tâm hồn nhậu nhẹt!
Mà tính ra, tên phiên âm ấy cũng hay. Chứ nếu viết tắt tên tôi thành "Ex" thì cũng dở (như Lou từng nói)
Sửa bởi Expander0410: 07/01/2019 - 14:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#184
Gửi vào 07/01/2019 - 14:26
Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu !!!
Giời ơi là giời , con trâu của tui chạy mất tiêu luôn rồi
#185
Gửi vào 07/01/2019 - 14:46
Anh Ếch sờ pan, ếch của anh chỉ mớí sờ vành chảo chứ chưa nằm trong chảo mà .
Hai anh có chăn mà còn than khổ đến lúc không có chăn nằm lạnh co ro mơí biết đời hết chăn rồi anh đắp ai .
V.E.DAY, on 07/01/2019 - 14:20, said:
Một hạt bụi chứa đựng cả một vũ trụ.
Bộ Lão định phi hoá hạt bụi thành vũ trụ.
#186
Gửi vào 07/01/2019 - 15:40
Hò... ơ.....Lão già mắc dịch miền nam.... mắc dịch miền nam....
Nửa đêm đốt sách ơ ....ơ vô nằm .... với em....ơi hò...
Hò... ơ....Lão già mắc dịch miền nam....mắc dịch miền nam....
Bày mưu tính kế.....bày bưu tính kế.... đi khều lão Ngoan...ơ ơ hò!
Lão Ngoan nhập thất đã lâu....Lão ngoan nhập thất đã lâu..p hò
.bỗng này tái xuất....ơ ơ ra ngoài chơi xuân .....ơ hò
Bà con ơi, đừng chơi với hai lão già mắc dịch này nghen! tui còn đang nghi là hai lão là một người đó!
VDTD nói đúng, ...
HÒ Ơ....
Lão già mắc dịch miền nam.... lão già mắc dịch miền nam...ơ ơ
Vừa làm đạo diễn.... ơ hò.... vừa làm diễn viên ơ ờ hò!
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#188
Gửi vào 07/01/2019 - 17:27
- Một là ta đã là tiểu nhân rồi thì chẳng sợ chuyện gì cả vì đã " cùi rồi đâu có sợ lở " nghĩa là đã bị bệnh cùi rồi thì một vài vết lở loét nhằm nhò chi !
- Hai là để vạch mặt những kẻ ng... q... tử ; tiểu nhân không nguy hiểm bằng ng... q... tử vì kẻ ng... q... tử người ta dễ bị lầm lẫn mà nghe, tin theo, để rồi rơi vào bẫy !
Thế nhưng :
- Một là đừng vơ đũa cả nắm ; Trong xã hội không phải chỉ toàn là những kẻ ng... q... tử, trong xã hội có người tốt và người xấu ; nếu xã hội chỉ toàn là những người tốt thì cái xã hội đó là thiên đàng hạ giới rồi ; nếu xã hội chỉ toàn là những người xấu thì cái xã hội đó là địa ngục trần gian . Xã hội ta đang sống không phải là thiên đàng hạ giới hay là địa ngục trần gian. Cho nên đừng nghĩ rằng " tất cả chúng nó đều là ng... q... tử " !
- Hai là nhận mình là tiểu nhân tức là giả tiểu nhân nhưng nên nhớ rằng nếu " nhập vai " thường xuyên và quá khéo thì biết đâu một lúc nào đó biến thành chân tiểu nhân thứ thiệt !
Hồi xưa có câu chuyện ngụ ngôn học dưới bậc tiểu học " thằng bé nói láo " :
Có một thằng bé nói láo, một hôm nó bỗng la lên là " Cháy nhà, cháy nhà " mọi người chạy đển để chữa cháy, đến nơi thấy mọi người nó vỗ tay cười vì " già đầu rồi mà ngu " bị nó lừa một phen chưng hửng, tẽn tò mọi người ra về.
Rồi một hôm nó hô lên rằng " Ăn trộm, ăn trộm " mọi người lại chạy đến, đến nơi thấy mọi người, nó lại vỗ tay cười vì " già đầu rồi mà ngu " bị nó lừa một phen nữa.
Lần thứ ba, nó bị té ao. " Cứu với, cứu với ". Lần này chả có ai tới cả vì họ bị mắc lừa rồi thì chẳng ai còn tin thằng bé nữa. Thôi kệ nó cứ để nó " vỗ tay cười" lần cuối cùng !
Và cái lý đời thường là ai cũng bận công việc riêng của mình, hơi đâu mà xem xét giả tiểu nhân hay chân tiểu nhân.
PS: Nhân tiện đây tôi cũng nói rõ lý do vì sao tôi không trả lời PM
Sửa bởi V.E.DAY: 07/01/2019 - 17:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#189
Gửi vào 07/01/2019 - 17:56
Trích dẫn
Sửa bởi Expander0410: 07/01/2019 - 17:58
Thanked by 2 Members:
|
|
#190
Gửi vào 07/01/2019 - 17:59
#191
Gửi vào 07/01/2019 - 18:11
VÍ DỤ ÔNG VDTT BẢO " VONG VÍA".TÔI SẼ HỎI NGẮN GỌN " CƠ CHẾ NÀO"?.
ÔNG V.E.DAY NÓI KIÊNG TIẾP XÚC NỮ GIỚI.TÔI SẼ HỎI CÓ THẬT KHÔNG?
(TÔI CHO HẲN 1 NĂM RÈN TÍNH CÁCH TỨC LÀ TU LUYỆN)===>CÔNG CỐC CÔNG CÒ.
#192
Gửi vào 07/01/2019 - 18:25
lão viết dở ẹc! hổng trúng! bần tiểu nhân quân tử thì bàn với lão Hoa Cái hay hơn!
Để tui hò thêm cho lão zui về nguỵ quân tử nghen!
Hò ơ,,,,
Bất quần múa kiếm không xong....vung dao tự thiến...hò ơ ...rụng râu ầm ầm....hò ơ...
Thôi thì Kiếm pháp đi tong....Vợ con một kiếp....vợ con một kiếp hò ơ...trầm luân đọa đày...
#193
Gửi vào 08/01/2019 - 00:04
Tựa đề đọc nghe thấy khủng khiê'p phải không ?
Thật tình tôi là nạn nhân từng bị như thế, đang bị như thế và sẽ bị như thế .
Này nhé lá số của vantu (Vũ Tham cư Sửu hay Liêm cư Dần) làm tốn hao "bút mực" trên vài D D.
Lý số gia sinh giờ Hợi đang hành nghề ở đường Cách Mạng Tháng Tám tại TP Sài Gòn đã cảnh báo anh ta là Vũ Tham khác biệt với vantu thì vantu chính là Liêm Trinh chứ đâu thể nào 1 người ăn Lộc bói toán (Tồn gặp Riêu xung thủ cung an Thân), còn người kia (vantu) dựa vào Thiên Trù cư Quan để duyên nghiệp kéo dài dài làm nhà hàng mấy chục năm. Thật là dùng Kiếm không thông, tự mình làm khổ mình làm tôi nhăn nhó suốt chục năm qua.
Vậy mới nói, chiêu thức nhiều để làm gì khi ngay cả master trùm sò (tự cho mình là trong vũ trụ chỉ có cụ Hà Uyên và hắn là nhất) trự này cứ lý luận dông dài khi ngồi ăn tối với tôi cùng vantu rằng dựa trên tướng diện thì vantu là Vũ Tham v.v.
Đâu phải tôi là ngươi không có mắt hay không có tai ? Đê'n chơi nhà tôi, ban đêm vantu ngâm thơ hào hùng sảng khoái, trong cuộc đời bị kiện cáo hay kiện người ta -- vậy là Quan Phù đóng ở đâu mới đúng và Tứ Linh chầu mệnh không biệt ai khí khái, ai ranh mãnh hơn người sao ?
Ngay tại topic này, lá số Xuân Tóc đỏ mà INDOCHINE năm 2011 đã bình luận rồi và tôi chỉ nhắc lại -- ít ra 2 phe Khi' Tông và Kiếm Tông thuận tình là vui rồi . Nói thật nhe, làm gì có Kiếm Tông và Khí Tông thật sự. Đọc tin lâu rồi 1 ông kia to bự khỏe tự vệ đở đòn phản chấn ông kia ỷ có võ tấn công -- rồi ông có võ chết vì bị chấn thương.
Chiêu thức thì nhiều như lá trên rừng rơi rụng vào mùa Thu, để mùa Đông thì mình gom lá đốt sạch .
Tại sao lá số của cụ Vương Hồng Sển rõ ràng là giờ Dần -- sao lại nói là không đẹp bằng lá số giờ Thìn . Có người (Lou) tự hỏi vớ vẫn văn phong cụ Vương tiê'u lâm sao không thấy mô tả trong lá số lập theo lời của tự truyện . Thật tình tôi nhăn mặt khi đọc câu hỏi ấu trỉ này như bị hửi nhằm khí độc của người ăn mắm Thái 3 ngày mới đi cầu xí ! Thiên Hỉ nằm đâu, tại sao lại đi cùng Văn Khúc đồng trục với Hóa Khoa xung thủ cho cung an Thân của cụ Vương Hồng Sển !
Tôi khao khát đuơc thực chứng 4 con ngựa Kỳ Nhân đóng 4 góc Tứ Sinh -- riêng Thiên Mã cư Thân thì tôi gặp được 2 người mạng Kim, còn giờ đây gặp case 3 với cụ Vương mạng Kim đắc Mã là hoàng tử Bạch Mã khác với con ngựa Trạng Nguyên hành Mộc của nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Khác là khác như thế nào ? Càng già thì tôi mới thấy cách 1 ly ông cụ cũng là nhiều lắm, chẳng hạn như Hoa Hậu thì tươi cười ôm vương niệm sáng chói nhưng Á Hậu chìm vào quên lãng .
(còn tiếp)
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 08/01/2019 - 19:50
Thanked by 4 Members:
|
|
#194
Gửi vào 08/01/2019 - 00:32
Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định của Lão rằng ông Sển sinh giờ Dần bởi lẽ:
- Giờ Dần này là ông Sển viết trong hồi kí, có muốn cãi cũng khó.
- Cung Mệnh có Liêm Trinh đơn thủ tại cung Kim, lại là đất Tràng sinh, Mệnh Kim, Thổ Cục thì rõ ràng ứng với "mạng tôi thiếu nước, nên phải tiếp tế bằng cách nầy - tức đặt tên đệm là Hồng"
- Bào có Đào Hồng chiếu là tượng anh em một bề (toàn anh em trai). Bào vcd có Âm Dương chiếu là "đa", nhưng tam phương tứ chính hội Địa Kiếp, Thiên Không, Hỏa Linh là tượng bị hao hụt lớn. Lại cư đất Dưỡng, hội Tướng Quân là tượng có anh chị em dị bào (là con của 3 bà vợ lẽ của ông bố).
- Phúc Đức Phá Quân cư Tuất là tượng họ hàng ly tán, tha hương lập nghiệp
- Phụ Mẫu ứng, giàu có, làm nghề kim hoàn, mẹ mất sớm, mẹ cha là con cả, vợ cả ... tôi không phân tích sâu vì dễ dàng nhìn ra.
- ...
Lá này lại đúng vào cách mà Lão đã viết về Mã Hao thủ Mệnh, rơi đất Tràng Sinh, Khoa Quyền tuần phùng, Thai Cáo, Tả Hữu, Thai Tọa, Xương Khúc ... Có lẽ còn khá nhiều điều có thể nói về lá số này.
Link lá số Vương Hồng Sển:
Sửa bởi Expander0410: 08/01/2019 - 00:53
Thanked by 4 Members:
|
|
#195
Gửi vào 08/01/2019 - 07:07
Lão già mắc dịch này rất yêu sách vở, tài liệu lão mắc dịch lưu trữ cẩn thận từng trang, ấy vậy mà biểu tui đốt rồi? Nể cái công phu nghiên cứu đó!
Núp sau cánh gà ném tài liệu liên hồi thì liệu ai là Nguỵ Là Chân?
Hò ơ.....
Một đêm...ơ ờ... Một đêm quân tử nằm kề.....Một đêm quân tử nằm kề....ơ ờ
Còn hơn Ông Lão vỗ về ,,,vỗ về ơ ơ ....ba thu.....ơ hò!
Sửa bởi deephorizon: 08/01/2019 - 07:18
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
Trường hợp phong thủy khó lý giải |
Địa Lý Phong Thủy | cautre |
|
![]() |
|
![]() Những phong tục tập quán ở Việt nam![]() |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Fanmen |
|
![]()
|
|
Các bài viết về Phong Thủy của Chu Thần Bân đăng trên báo |
Địa Lý Phong Thủy | htran |
|
![]()
|
|
![]() Chữ Ký Phong Thuỷ |
Linh Tinh | Tre |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












