

Phong cách xem của các thầy Tử Vi xưa - qua các tác phẩm văn học kinh điển
#151
Gửi vào 06/01/2019 - 18:50
Tôi đã nói tuổi của tôi rồi, ở đây ai cũng biết cả, tôi cầm tinh con ngựa, 9 nút chỉ có thua 3 cào thôi hehehe
Thôi tui đi ăn hủ tíu Mỹ Tho đây, câu giờ cho chủ rạp đi ăn phở, giờ tui cũng đói bụng rồi, không có phở thì đi ăn hủ tíu Mỹ Tho zậy.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu,
Anh zìa anh học lấy chữ NHU
Chín thu em đợi, mười thu em chờ
ho .... ò .... ơi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#152
Gửi vào 06/01/2019 - 21:39
ThienAm, on 06/01/2019 - 14:19, said:
Có lẽ những bài viết ngu ngốc của con gây hiểu nhầm, ý con chỉ muốn là đừng phân định chia rẽ làm gì, tất cả cũng từ gốc rễ mà ra. Ai phát triển hướng nào là do sự hợp và cái duyên về lối đó, chứ phái nào cũng có cái hay, không phải là cái tội ạ.
Những điển tích hoặc những câu chuyện ví dụ chỉ có ý là làm cho người đọc dễ hình dung ra về sự vật, sự việc, hiện tượng... chứ không phải gán cho nó một cái mác mặc định nào (Vua, Quan, Thần dân, Nô lệ, Cao thượng, Gian tà...).
Con là người mới học và đang học những thứ đẹp đẽ - thuần tuý qua ngôn ngữ Tử Vi thôi ạ.
Con Thiện Ấm xin tự nhận lỗi, xin lỗi Bác, toàn thể mọi người và rút ra khỏi topic.
Con xin phép BDH hoặc QLV xoá giúp con tất cả những bài con viết ở đây.
Thiện Ấm,
ThienAm là ngòi bút mà tôi ưa mến !
#153
Gửi vào 06/01/2019 - 21:45
deephorizon, on 06/01/2019 - 14:30, said:
Just for your information:
VTP sinh thời cũng chơi thuốc phiện, hát ả đào và thậm chí vào chốn lầu xanh ra phết đấy. Nhưng còn 1 lý do khác, là vì Lão Hoa Cái. Nếu ai tinh ý thì sẽ suy ra liền.
xiuhac, on 06/01/2019 - 16:08, said:
Cái này đơn giản lắm và không hề có cái chữ "Nhưng" kia đâu. Thôi thì xiuhac tự tìm hiểu cho nhớ lâu!
Sửa bởi Expander0410: 06/01/2019 - 21:55
Thanked by 2 Members:
|
|
#154
Gửi vào 06/01/2019 - 21:48
xiuhac, on 06/01/2019 - 16:08, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#155
Gửi vào 06/01/2019 - 21:54
Thanked by 1 Member:
|
|
#156
Gửi vào 06/01/2019 - 21:58
Thế giới của Tưởng uẩn chỉ là ảo ảnh mà thôi.
#157
Gửi vào 06/01/2019 - 22:06
Hai lão này hút thuốc phiện rồi lên diễn đàn lắc lắc! Tại hạ xin tạc dạ ghi tâm hôm nay!
hai lão cứ nhớ lấy!
có ngày tiẻu nhân đây sẽ ném đá vô đầu hai lão!
#158
Gửi vào 06/01/2019 - 22:17
Người bạn song hành khắn khít không hề rời ra tên Tham Lang lêu lỏng, chính là Thiên Đồng . Lật xem bất cứ lá số Tử Vi nào cũng thấy Thiên Đồng - Tham Lang là 1 cặp nhị hợp . Cho rằng Đồng nhẹ dạ a dua theo Tham Lang có lẽ đúng, càng đúng thêm nếu Đồng sinh xuất cho Tham Lang .
Vậy Xuân Tóc Đỏ ôm Tham trong thế được Đồng sinh xuất thì Tham Lang là đích thị ... Tham Lang !
Sư phụ họ Đặng có chỉ dạy tôi đôi điều
- không có Hóa không làm nên chuyện (phái Tứ Hóa lại vênh mặt rồi đây)
- phải xét thêm nhị hợp mới lòi ra các thứ khác
- và còn các thứ khác chỉ khi nào gần bên cụ mới cảm nhận được p/p mà cụ dùng để đoán (không khác gì Đạt Ma Sư Tổ có dạy "dùng tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự.")
Các khẩu quyết trên đều xem là tinh hoa của phái gọi là Khí Tông (tôi đành dùng 2 chữ này 1 cách gắng gượng
Phải chăng phải coi trên 5 ngàn lá số thì mới có thể lập thuyết ? Vậy sao ? Thế thì vào cohoc.com xem cách an Tứ Hóa mới thấy sự khác biệt giữa 4 phái lớn khi họ an Tứ Hóa . Cả 1 tông phái chắc chắn coi số trên 5 ngàn lần, con đường dẫn về La Mã là vậy ? Hay là chúng ta đang sống trong 1 ma trận (Matrix) ảo huyền.
Như vậy đốt sách Tử Bình là sự giải thoát cuối cùng cho VE Day là đúng, cũng như tôi vất bỏ hoàng bào (áo của hoàng gia phong tặng) thì thấy tôi thấy tôi gần gủi với các bạn trong topic này ! Tôi chưa đủ trình độ bận hoàng bào mà làm như là tứ hải giai huynh đệ . Thú thật nhe từ ngày tôi viết bài -- chẳng có 1 ông BDH vào thank 1 lần -- cho thấy the dark side of the Force (hihi) -- mượn lời của Master Jedi nhận xét về thế lực thiện ác của đám the Jedi .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 07/01/2019 - 07:17
Thanked by 4 Members:
|
|
#159
Gửi vào 06/01/2019 - 22:46
Anh Hoa cái thân mến, thực ra quen nhau trên mạng ảo đã lâu ngày thì cũng biết về nhau cho dù là ít nhiều. Khi hay tin chị nhà mất, tôi chỉ sợ anh buồn quá mà rơi vào trầm cảm mà thôi. Rồi đột nhiên anh ngưng viết, chia tay với diễn đàn tôi không biết vì lý do gì ( mà cũng chẳng cần muốn biết ), nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh thì chỉ sợ nỗi buồn vì mất đi người bạn đời khó một sớm một chiều mà quên đi nên đá lông nheo với anh để anh chịu đèn vô đây viết cho khuây khỏa mà thôi.
Chứ bây giờ đúng hay sai, hay hay dở, phải hay trái v.v... tôi không còn bận tâm.
CHỈ LÀ ẢO ẢNH VẬY MÀ CÓ NGƯỜI CÒN TIN LÀ THẬT ! TÂM TRANH ĐẤU CÒN NẶNG NỀ THÌ AI LÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ TRƯỚC TIÊN ?!
Thanked by 1 Member:
|
|
#160
Gửi vào 06/01/2019 - 22:48
OK bây giờ tui cũng theo lịch pháp tui khởi từ cung tý tui an can tháng, giả sử cung dần mão là bính đinh thì cung tý sử tui an giáp ất, nếu là mậu kỷ thì cung tý tui an bính đinh,
vậy bây giờ tui cãi các ông tui an mới đúng thì các ông bảo sao? lấy gì mà cãi tui? nếu tui đúng thì các ông sai, tứ hóa sai mất 1/6 khi luận. Không hiểu bên tàu nó an ra sao vì tui ít đọc nên tui không bít! nếu họ an như các ông thì biểu họ sang đây cãi nhau với tui
Tui cũng chỉ mong là tui sai để tứ hóa phái khỏi mang tiếng là Nhầm cơ bản,
@ anh Hoa cái
Trước khi đén La Mã thì còn phải đi qua sa mạc, con đường mà Trần Huyền Trang đã đi bằng đôi chân trần trên cát nóng,
Sửa bởi deephorizon: 06/01/2019 - 23:11
#161
Gửi vào 06/01/2019 - 22:54
Tôi ưa thích Tử Vi từ 1979 sau khi trốn tù vì tội vượt biên . Trong cuộc hải hành trốn thoát khỏi quê hương năm 1980, trong ba lô của tôi có 3 cuốn - Tử Vi Nghiệm Lý và bộ Tử Vi Áo Bí (Tử Vi Áo Bí chứa nhiều khẩu quyết của phe Khí Tông mà tôi cho là trùm lên bất cứ kiếm chiêu nào của phe Kiếm Tông "vớ vẩn" ! )
Một khu vườn có nhiều kỳ hoa dị thảo, ai ưa gì thì dừng lại quyến luyến như thế cùng 1 giòng như sau này sinh sản biến hóa ra trăm thứ khác biệt . Ngay cả tôi thích sao Hoa Cái vô cùng, có lẽ Tứ Trụ tôi có 2 lần Hoa Cái hiện lên trên trụ ngày và trụ giờ nên tôi xưng tôi là Hoa Cái cũng đúng nhưng nhìn lá số Tử Vi thì vợ tôi ôm Hoa Cái rồi nên mấy bà điệu bộ lắm đó nhe .
Đọc sách nhiều để thành cái gì ? Tại sao chúng ta không thống nhất được cách an Tứ Hóa ? Đừng nói với tôi coi 5 ngàn lá số thì có thể lập thuyết ! Vậy Mân Phái rồi Trung Châu Phái an Tứ Hóa khác nhau là vì sao ? Dao cạo có dám làm da người chảy máu hay không ? Càng suy nghĩ tôi muốn vào phòng sách tôi đốt hết các thứ huyền ảo làm khổ tôi (từng làm thế khi đem cho các sách đến thư viện gần nhà nhưng khi tôi ôm các sách đó ra xe thì tôi không đành lòng ).
Riết rồi tôi cảm thấy tôi trở thành thầy cúng trước đàn tràng hương khói nghi ngút quơ tay quơ chân cảm thấy mình quan trọng lắm nhưng coi chừng tu cao bao nhiêu thì con ma cũng cao lớn theo . Riết rồi không phân biệt được đâu là người đâu là ma ---> tẩu hỏa nhập ma .
Sư phụ họ Đặng nói với tôi "Dùng Tử Vi, tướng thuật, chỉ tay mà vẫn sai ..." Tôi kinh hải khi nghe thầy nói thế vì người này được ông khác ca tụng trong cuốn Cờ Bạc viết về bác Đặng T C nằm trên võng an số Tử Vi trong đầu toán được giờ nào đấu gà để gở lại các cuộc thua trước !
Nhưng mà bác Đặngđã thế thì đừng trong mong con dao cạo nào có thể dời bỏ lớp da dầy che kín thân tâm mình để giác ngộ buông bỏ bói toán đi tìm con đường giải thoát cuối cùng . Như thế thì thấy sách đốt sách, thấy thầy đánh thầy là đúng, phải không ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2019 - 23:09
Thanked by 1 Member:
|
|
#162
Gửi vào 06/01/2019 - 22:59
V.E.DAY, on 06/01/2019 - 22:46, said:
#163
Gửi vào 06/01/2019 - 23:03
deephorizon, on 06/01/2019 - 22:59, said:
Ai biểu lão là ảo ảnh! rõ lão đứng sau cánh gà giựt giựt! chọc quấy nhân sỹ, hai lão diễn tuồng hay lắm! mà thui tui cũng ko giận làm chi! chỉ ko thèm viết về VTP nữa cho hai lão tự diễn với nhau!
Thanked by 1 Member:
|
|
#164
Gửi vào 06/01/2019 - 23:06
Khi nào Thức uẩn hoạt động, khi nào Tưởng uẩn hoạt động .... thì buộc nó dừng lại. Giống như đi chăn trâu, khi con trâu định gặm lúa mạ thì tui dựt cái mũi nó lại không cho ăn lúa mạ ngoài đồng, vui đáo để,
Thanked by 1 Member:
|
|
#165
Gửi vào 06/01/2019 - 23:17
Như thế thì "Giống như đi chăn trâu, khi con trâu định gặm lúa mạ thì tui dựt cái mũi nó lại không cho ăn lúa mạ ngoài đồng, vui đáo để," chính là sự việc bình thường .
Khi đói thì ăn, khi khát thì uống -- đó là bình thường
nhưng
Đói mà ăn quá xá hay khát thì tu bia rượu -- đó là không bình thường .
Muốn được bình thường như con đường "trung đạo" đâu có dễ !
Thân
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2019 - 23:19
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Trường hợp phong thủy khó lý giải |
Địa Lý Phong Thủy | cautre |
|
![]() |
|
![]() Những phong tục tập quán ở Việt nam![]() |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Fanmen |
|
![]()
|
|
![]() Các bài viết về Phong Thủy của Chu Thần Bân đăng trên báo |
Địa Lý Phong Thủy | htran |
|
![]()
|
|
![]() Chữ Ký Phong Thuỷ |
Linh Tinh | Tre |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












