Jump to content

Advertisements




Phong cách xem của các thầy Tử Vi xưa - qua các tác phẩm văn học kinh điển

xuân tóc Đỏ vũ trọng phụng số Đỏ vương hồng sển hà lạc dã phu việt viêm tử lê tư vinh liêm tham tị hợi cách

509 replies to this topic

#196 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 07:33

Lá số của cụ VHS là lá số sinh giờ Dần. Ông bà mình thường nói những người có tài thường có tật, đích danh nó chính là Thiên hư thủ mệnh.
Khi cụ còn sống, trong một căn nhà ở bên hông chợ Bà Chiểu, tôi đã có dịp đến thăm cụ và hầu chuyện với cụ, cụ đã cho tôi xem lá số tử vi của cụ do một ông bạn của cụ lấy ( có nhắc tên trong hồi ký Hơn Nửa Đời Hư ).
Đó chính là lá số an theo giờ Dần.

Lá số của cụ VHS là lá số sinh giờ Dần. Ông bà mình thường nói những người có tài thường có tật, đích danh nó chính là Thiên hư thủ mệnh.
Khi cụ còn sống, trong một căn nhà ở bên hông chợ Bà Chiểu, tôi đã có dịp đến thăm cụ và hầu chuyện với cụ, cụ đã cho tôi xem lá số tử vi của cụ do một ông bạn của cụ lấy ( có nhắc tên trong hồi ký Hơn Nửa Đời Hư ).
Đó chính là lá số an theo giờ Dần.

Thanked by 4 Members:

#197 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 08:28

Dĩ nhiên cụ Vương Hồng Sển sinh vào giờ Dần vì lá số đó khá ứng . Năm 2017 tôi không tham gia chủ đề (chỉ 1 trang) giới thiệu lá số mệnh Thiên Hư đóng Thân với Thiên Mã cho người mạng Kim .

Có những thứ tới bây giờ tôi không thông, không thật sự hiểu, chỉ vì cái tình lưu luyến 1 chút gì đó nên vào đây chủ đề của Expand0410 hí hoáy đôi điều và tôi sẽ không viết ở bất cứ chủ đề nào nữa.

Tôi cũng cho rằng khi BDH tự tiện đóng chủ đề này sẽ là lúc tôi ngưng viết vì thế có 2 thứ xảy ra

- Một là chúng ta găng quá với lời lẽ khó nghe thì BDH đóng topic mà tôi tin khó có thể xảy ra giữa chúng ta
- Hai là cựu thù / tiểu nhân / ng... q... tử vào đây khiêu chiến với lão HC này thì lão phải rút lui.

Cái gì khởi sự sẽ có lúc chấm dứt. Tôi ước gì không viết về bói toán, bán được căn nhà thì tháng 5 DL 2019 tôi sẽ về thăm nàng Mèo ở quê hương của nàng -- nơi nàng sẽ vĩnh viễn gửi tro cốt trong 1 cái tháp tại miếng vườn nhỏ ở 1 vùng quê nho nhỏ ở ngoại ô Cần Thơ.

Hoa Đào năm nay nhú mọc nhiều trên cành sau 1 năm tôi cứ tưởng khi nàng từ biệt thế gian thì cây chết theo chủ nhân -- nhưng rồi tôi nhìn cây Đào dường như hồi sinh nở nhiều hoa Đào hồng lợt lám cho tôi nhớ đến người yêu rất nhiều .

Đào Hoa y cựu tiếu đông phong

Đông sắp tàn, hoa Đào lại nở nhiều sau nhà, em đâu rồi không thấy bóng em làm tôi rơi nướt mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC

Sửa bởi Hoa Cái: 08/01/2019 - 20:38


#198 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 08:43

" Một là chúng ta găng quá với lời lẽ khó nghe thì BDH đóng topic mà tôi tin khó có thể xảy ra giữa chúng ta "

Cái trí uẩn đã hành hạ chúng ta bao lâu nay mà tôi không nhận ra , giờ thì nhận ra "nó" rồi nên tôi sẽ sỏ mũi nó không cho nó đi gặm lúa mạ nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lần vừa rồi tôi đã đốt hết tất cả rồi , cả mấy lá số xm hạn chết vì chiến tranh , ngay giây phút đó tôi thấy mình đã giải thoát cho chính mình.

Giờ tôi đang chọn cho mình một khúc sông nào đó ( ở Tiền giang hay Hậu giang ) hay con kinh Vĩnh Tế để cho nó mát mẻ khi nằm xuống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tái bút : " em đâu rồi không thấy bóng em làm tôi rơi nướt mắt " Tưởng uẩn đang hoạt động đó, mong rằng Lão sớm nhận ra mà giải thoát cho chính mình. Cái gì đã qua hãy để cho nó qua. Để người đi rồi không bị quyến luyến, để người ở lại được bình yên trong lòng.

Sửa bởi V.E.DAY: 08/01/2019 - 08:54


Thanked by 2 Members:

#199 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 505 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 08:44

Hi all, tui đã hứa trả thù là tui làm! và tui đã xong việc. Cái bệnh tự đại của người sau cánh gà là nắm hết mọi thứ, khinh nhờn thiên hạ cũng nên có kẻ như tui sửa gáy chút. Chứ tui biết lão già mắc dịch dố nội công thâm hậu, để đạt được như lão thì tui không bằng và có thể không bao giờ bằng Topic này rất hay nếu không có kẻ phá bĩnh như tui, vậy tui xin rút lui để chủ topic tiếp tục.chỉ nhắc chủ thớt và lão già mắc dịch đừng để lộ chiêu quá thì sao mà "chăn trâu".
@ anh Hoa Cái
Anh nên tiếp tục vì thiéu anh topic này sẽ hoang tàn như cái biệt thự cổ đà lạt. Nét văn bay bướm và công phu thâm hậu của anh sẽ hồi sinh một biệt thự hoàng phế thành một vila đẹp với vườn cây hoa lá.
thân ái

Thanked by 1 Member:

#200 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 09:22

Nhị lão Mẹ của các loài hoa và Ếch-sờ-pan-đơ,
Trong cái thế giới ảo ảnh, dưới ánh đèn mầu của sân khấu sẽ còn vô vàn những cảnh lung linh huyền ảo ... Nếu thích thì mình diễn, không thì thôi , đời mà ! họ chỉ thích những ảo ảnh lung linh chứ không bao giờ chịu đựng đươc sự thật dưới ánh mặt trời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#201 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 09:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 08/01/2019 - 08:28, said:

Đông sắp tàn, hoa Đào lại nở nhiều sau nhà, em đâu rồi không thấy bóng em làm tôi rơi nước mắt.

HC

Người đi rồi… áo mùa thu khép lại
Giấu trong tà một chút nắng vàng hanh
Buồn của tôi thay lá mọc trên cành
Chưa rụng vội để chờ mùa thu khác

Chiều bây giờ cây đứng nghe gió hát
Nhẹ nhàng thôi mà những lá buồn lay
Trời mùa đông có vội vã hết ngày
Lá có kịp đón một mùa thu nữa?

Người đi rồi khép điều gì trong mắt
Giấu vào hồn một biển nhớ mù khơi
Người đi rồi tôi trắng cả tay tôi
Chỉ còn lại một nỗi buồn chưa mất…
(CV)

Thanked by 3 Members:

#202 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 09:50

" Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu "

Giời ạ, từ hôm qua đến giờ con trâu của tui chạy mất tiêu rồi , tôi đang đi tìm lại nó đây , khổ ơi là khổ.

Thanked by 1 Member:

#203 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 10:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 08/01/2019 - 09:50, said:

" Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu "

Giời ạ, từ hôm qua đến giờ con trâu của tui chạy mất tiêu rồi , tôi đang đi tìm lại nó đây , khổ ơi là khổ.
Ôi, với vụ con trâu chạy mất tiêu, khiến anh phải đi tìm để rồi nhọc tâm, vậy thì Ngũ Uẩn hiện hữu tại đây: Sắc (con trâu), Thọ (khổ ơi là khổ), Tưởng (tìm trâu nơi đâu nơi đâu), Hành (trâu nó chạy, còn anh đi tìm),và Thức (từ hôm qua đến giờ).

Dẫu rằng ngũ uẩn giai không
Tuổi này mà nói,còn trông mong gì?
Miễn là "Sắc tức thị không"
Con trâu nó xổng, ừ thì mặc trâu!

Hahaha, mặc trâu chứ chớ mặc nàng nhen!

Sửa bởi Expander0410: 08/01/2019 - 10:27


Thanked by 2 Members:

#204 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 11:34

" Tuổi này mà nói,còn trông mong gì? "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đúng vậy ! Mỗi tuổi mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, cho nên cái sự hiểu cần phải có thời gian mới đạt đến độ chín của nó.

Vào động Thiếu Thất không chỉ duy nhất có một cửa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Chăm nàng, cứ việc chăm nàng
việc tui, tui nói, mắc mớ gì đến anh " he he he

Sửa bởi V.E.DAY: 08/01/2019 - 12:01


Thanked by 1 Member:

#205 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 13:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 08/01/2019 - 09:50, said:

" Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu "

Giời ạ, từ hôm qua đến giờ con trâu của tui chạy mất tiêu rồi , tôi đang đi tìm lại nó đây , khổ ơi là khổ.

Nó đang lội trong nồi phở đó. Mấy Lão cứ cánh gà, đùi vịt, ếch xào làm tui thèm nhỏ rải .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 08/01/2019 - 13:26


Thanked by 2 Members:

#206 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 13:23

Ăn chơi ngon hơn ăn thiệt, Hư Trúc thẳng và rổng ruộtkhông lòng nên làm chơi mà lại được , làm thiệt lại rổng chẳng có gì. Đánh cờ chơi mà lại thắng, chẳng thi mà trúng tuyển phò mã phải chăng là Hư của Trời .

#207 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 13:52

Ở dưới quê vừa réo tui dìa rẫy cỏ làm mả, tui phải dìa dưới ít hôm, hôm nay đã là mùng 2 tháng Chạp rồi, xin phép quới vị cho tui nghỉ phép mấy ngày.

Thanked by 2 Members:

#208 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 20:13

Bộ tui chưa từng đúng hay sao ?

Những năm tháng đầu tiên của tvls có thấy xuất hiện 1 nhân vật tự xưng là Độc Cô Cầu Thắng sinh hoạt xôm tụ với đám huynh đệ rôm rả, gọi nhau là thất đệ ngũ ca ... Bây giờ nhóm đó đâu mất rồi, chắc tui phải hỏi VoDanhThienDia xem những cánh chim tung bay đi đâu mất không trở về như Lãng Tử Hồi Đầu ?

Back To Sorento (trở về mái nhà xưa). Trong nhóm sinh hoạt vui vẻ đã nhắc đến, có người theo thầy học đạo, có người vì miếng cơm manh áo khi lập gia đình là thành 1 người khác phải lo sinh kế, có người chán ngán cảnh thế gian khổ lụy . Còn trơ tui là khách bàng quan và VoDanhThienDia người trong cuộc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt .

Cụ Thiên Lương có viết về những đợt từ biệt bói toán để rồi cái nghiệp ưu mang làm cho cụ phải viết những bài thâm thúy (ảnh hưởng tôi rất nhiều) khi cụ đem triê't lý nhân sinh cụ thể hóa qua lăng kính của bậc thầy thiện tâm minh chánh . Chỉ 3 người sau đây xứng đáng với danh hiệu đại soái ca hào hùng nghĩa hiệp của quẻ Đại Hữu (người bạn lớn) - người thứ nhất chính là cụ Nguyễn Hiến Lê, kế là cụ Thiên Lương, và người thứ 3 ở ngay sát trong hoàng cung của tvls -- cả 3 người đều có tự truyện, đều có ngày giờ sinh đàng hoàng . Cả 3 người đều biết về bói toán, có viết về huyền học, lẽ nào Expand0410 bỏ qua, hay là hồi 4,5,6 mới đem hồ sơ ông Nguyễn Hiến Lê, ông Thiên Lương và ông ... nội đó ra xem có cái gì kỳ lạ khi họ ôm quẻ Đại Hữu trong lá số Bát Tự Hà Lạc .

Riêng tôi thì tôi cảm giác xấu hổ vì nhiều lần đoán sai khi lúc cần đúng lại không đúng . Biết chơi dao có ngày đứt tay nhưng lỡ mang cái nghiệp vào thân thì đừng trách trời cao hơn mình, còn hố sẳn sàng mở rộng cho mình lọt tỏm vào trong đó .

Nghĩ tới những lần sai nặng nề như đoán sai vụ Trump làm TT (thật ra tôi dùng lá số Liêm Sát cho là của ông thần đèn nhưng lá số thật phải là A D thủ), mặt này nát bét phải rút lui 1 thời gian ... rồi còn nhiều lần khác chẳng trúng gì cả thì đúng là muốn trúng 1 lần cũng không xong .

Ngày mai không chừng tôi đổi tên tôi thành Độc Cô Cầu Trúng đó nhe .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 08/01/2019 - 20:22


Thanked by 3 Members:

#209 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 20:19

CÓ TIỀN THÌ QUĂNG RA MÀ ĐỔ BÊ TÔNG,
TÔI VỪA LÀM XONG...MỆT HƠN CHA CHẾT.3 KHU 90m2+300m2+80m2=470m2.
Mỗi mét vuông giá 5 triệu vnd.
=2,350 triệu.
BẢO ĐẢM CHÔN ĐẾN ĐỜI CHÁU TÔI VẪN CHƯA HẾT ĐẤT.
ÔNG V.E.DAY VỀ XÍ PHẦN NHANH KẺO KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN ĐÂU hehee =))).

#210 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 08/01/2019 - 20:33

From "thượng tọa" Thích Đủ Thứ (expander) to cao thủ Độc Cô Cầu Trúng: tôi xin cám ơn gợi ý của Lão về 3 cases khả dĩ để chúng ta luận giải. Tôi sẽ đưa ra bàn sau vì tôi cần chút thời gian để "nghiên cứu hồ sơ".





Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |