

the power
#181
Gửi vào 24/07/2019 - 22:35
#182
Gửi vào 25/07/2019 - 14:47
chờ đợi thật lâu. cái gì cũng thế, chớ có làm dụng quá thành ko tốt, cố quá cũng vậy
Sửa bởi Tu.Hoa: 25/07/2019 - 15:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#183
Gửi vào 26/07/2019 - 20:51
cục cằn thô lỗ, nóng giận mất khôn, đường về nhà dù mỏi mệt đến đâu cũng sẽ có động lực để cất bước, vì nơi chốn ấy bình yên
chúc cho chúng ta, luôn là chính mình.
đ
Sửa bởi Tu.Hoa: 26/07/2019 - 20:54
#184
Gửi vào 28/07/2019 - 16:13
đinh mệnh nuốt chửng con người
Sửa bởi Tu.Hoa: 28/07/2019 - 16:31
#185
Gửi vào 29/07/2019 - 21:21
nói dễ hơn làm
Sửa bởi Tu.Hoa: 29/07/2019 - 21:25
#186
Gửi vào 30/07/2019 - 21:33
Mừng hụt, phải rồi, mih vẫn dễ tin người như thế, vui mừng cho những cái ko phải của mình, chỉ là ăn hôi mà thôi. Chẳng chịu nhìn thẳng vào thực tế. cũng may cái mệt mỏi nó giày vò làm mình chẳng rảnh mà muộn phiền nữa.
có rất nhiều thứ giờ mới biết sự thực, để mà kịp buồn.
trong số những cái ít ỏi mình may mắn có dc, thực sự quý giá, vì quý giá nên mình sợ nó lại vỡ hay sứt mẻ giống như lần trước, cứ lo lắng ko yên, dù sao mình nghĩ có ..... mih cũng đã ko còn cô đơn.
con ng khác biệt đều do cách xử sự .
mọi thứ cứ để yên đấy vs ko nói gì cả
Sửa bởi Tu.Hoa: 30/07/2019 - 21:37
Thanked by 1 Member:
|
|
#187
Gửi vào 01/08/2019 - 19:14
bài này hay
Người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà là ở tâm tính. Tâm trưởng thành không phải gặp được nhiều chuyện, mà là thái độ đối đãi với sự việc.
Con người sống trong xã hội, có thể thấy được cái sai của người khác, liền nghĩ đến lỗi của chính mình; thấy chỗ không phải của người khác, lại có thể bao dung cái không hay của họ, như thế tâm mới được an yên, nhẹ nhõm.
Tâm càng xem nhẹ, tổn thương càng ít. Tâm rộng bao nhiêu, hạnh phúc có được bấy nhiêu…
Nhân sinh, không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chi bằng mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời. Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ.
Người muốn lòng yên tĩnh, nói nhiều tất nói hớ, lảm nhảm chi bằng tự xét lại tâm, oán trách người khác chi bằng nghe đó rồi quên.
Có thể phiền người khác, thường là do mình quá để ý; có thể tổn thương người khác, thường là do mình nghĩ không ra. Người mà ôn hòa, không ai hận cả; người mà rộng lượng, không ai có thể phiền.
Không làm được mặt trời, vậy làm ngôi sao sáng nhất;
Không làm được đại lộ, vậy làm con đường mòn đẹp nhất;
Không làm được minh tinh, vậy làm bách tính bình thường,
Hết thảy đều là thoáng qua, hạnh phúc mới là đích đến của kiếp người.
thì đâu cũng an, nơi đâu cũng tự tại; tâm rộng thì trời đất cũng rộng, không có ai đối địch…
Nhân sinh không thể lúc nào cũng hài lòng, nơi nơi hoàn mỹ, vậy nên phải học được cách bao dung được khuyết điểm của người.
Đạt được là phúc, mất đi cũng là phúc. Được và mất, ai có thể biết là phúc hay họa, vậy nên vĩnh viễn không thể để biểu hiện giả dối trước mắt làm mê mờ.
Thế gian vạn vật đều là một chữ “Duyên”. Hữu duyên vô duyên, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên; là được là mất hết thảy đều tùy cảnh mà an định.
Nhân sinh nắm được là tốt, không được cũng đừng cưỡng cầu. Trong nội tâm nếu có chốn yên vui, thì đâu cần quan tâm hình thức. Nếu như có thể thực sự xem nhẹ, đâu cần so đo hư danh phù phiếm. Thân tĩnh, tâm mới có thể tĩnh, tâm tĩnh mọi sự mới có thể sáng tỏ.
Gặp khi oan ức, im lặng là một loại độ lượng;
Gặp khi bất bình, im lặng là một loại nhẫn chịu;
Im lặng là một loại tu dưỡng,
Im lặng là một loại bình tĩnh,
Im lặng là một loại chí khí siêu phàm,
Im lặng là một loại phong độ, cũng là một loại tâm hồn ấm áp.
Thẳng thắn sẽ không trở thành vô địch thiên hạ, mà chỉ khiến chính mình bị thương tổn khắp nơi…
Không phải tất cả mọi người đều thật lòng, không phải tất cả các tâm đều vô tư, vô nghĩ.
Sướng miệng một lúc là hết, nhưng đôi khi lại dễ dàng gây họa. Thấy không cần thì không nói, bởi nhiều khi nói xong lại lỡ lời; không nên nói thì đừng nói, nói ra thì lại mất lòng.
Nghĩ kỹ rồi hãy nói, thận trọng trong cả hành động, như vậy mới giảm được phiền phức, tránh phải hối hận.
Nhân sinh vấn luôn lên lên xuống xuống, dùng tâm bình thản đối đãi được mất, dùng tâm hoan hỉ nhìn hạnh phúc người khác, dùng tâm vui vẻ sống tốt mỗi ngày.
Năm tháng là một con sông, nhẹ nhàng thanh thản, đằng đẵng trôi dài. Thời gian là một thang thuốc tốt, phủ lên vết thương, quên đi những nỗi đau.
Nhân sinh sao phải so đo quá nhiều, luôn có một chút khó khăn cần vượt qua, luôn có một chút ân oán thị phi cần tha thứ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#188
Gửi vào 02/08/2019 - 11:04
nghĩ cái gì đó vui vẻ cho đỡ
#189
Gửi vào 03/08/2019 - 09:39
Có những khi bản thân cũng sẽ không được tỉnh táo, cũng sẽ làm sơ xót nhiều việc, những mong rằng cái hậu quả sẽ ko quá khó để khắc phục. ko phải mình nhiều lời mà là ngta ko muốn nghe mình nói mà thôi.
Ngẫm lại cs của mình dù ko nói gì , ko làm gì, nằm nhà vẫn trúng thị phi. Có nhiều việc ng khác nói mà thế nào họ lại nghe thành mình nói, kì lạ ghê. Lời nói ra ngta thường dễ quên, ko để tâm, rất là mờ nhạt. Cũng có lẽ bởi vậy nên mình ko nên quá xen vào duyên nghiệp của người khác, cái họ phải chịu, phải trả.
Sửa bởi AnNhuocHoa: 03/08/2019 - 09:43
#190
Gửi vào 04/08/2019 - 18:46
cuộc sống là vô vàn điều nếu ko biết cẩn trọng thì sẽ rất đáng tiếc. bản thân đừng có tức giận, chỉ tăng thêm nhiều bệnh tật, cũng đừng có phiền muộn.
có rất nhiều thất bại, là khoảng chững để bản thân mình nhìn nhận lại, sống bớt vội lại, chậm rãi hơn, bình thản. có điều gì quý giá càngko muốn bỏ đi, mất đi thì cứ luyến tiếc. thế giới của bản thân cứ nhỏ bé lại dần, co lại chứ ko mở rộng.
tùy duyên đi
#191
Gửi vào 05/08/2019 - 20:30
Mọi người thường thích so sánh với người khác để tìm thấy chính mình, đặc biệt là những người mong ước thành đạt, đều là phân tích sự khác biệt giữa mình với những người thành công, phân tích ra một số điều kiện, tình huống.
Lối suy nghĩ này là do ảnh hưởng phương thức tư duy của phương Tây, mặc dù có thể đạt được một chút thay đổi nhỏ và sắp xếp mọi thứ có trật tự, nhưng thường lại không để ý đến những nhân tố cơ bản nhất, chỉ là đuổi hình bắt bóng mà thôi.
Trời cao luôn công bằng, đối với mọi người là đều như nhau, cái gọi là người thành công và không thành công, bản chất của nó cũng không phải đơn giản là những thứ ở bề mặt như năng lực, học thức, bề ngoài, ăn nói, xử sự…, thực ra đây chính là do tâm lượng, ẩn chứa trong nó là khả năng xem nhẹ mọi thứ, kèm theo đó là sự “biến hóa”
Biến hóa’ là thể hiện của
Biến hóa chính là thay đổi để thông suốt, cái này cần chí khí và trí tuệ. Mặc dù bình thường đều giảng làm việc thiện để tích lũy năng lượng chính thì mới có thể cải thiện được vận mệnh của bản thân, nhưng mà tác dụng của năng lượng chính này cũng rất nhỏ và rất chậm thôi, thậm chí rất nhiều người tự cho là đang làm việc thiện, nhưng thực ra là đang làm việc ác.
Biến hóa ở bề mặt cũng đã thể hiện rõ nội tâm của một người, bởi vì từ giữa trán hướng xuống phía dưới làm thành một đường trung tuyến, đường thẳng này chính là biểu hiện cho tâm mạch của một người, phản ánh ra tâm trí của một người.
Cho nên người có tâm trí sai lệch, bộ mặt cũng vì thế mà vặn vẹo theo, trái phải lại càng không cân xứng, khó khăn trắc trở trong cuộc sống cũng càng nhiều.
Mà phép ‘biến hóa’ càng thể hiện được lòng dạ của con người. Người có tâm lượng rộng rãi, luôn không ngừng đề cao nhận thức, không ngừng đổi mới lý niệm của chính mình. Cho nên một người thành công, lý niệm của anh ta luôn vượt trên thời đại, luôn nắm bắt được thời cơ.
Một người đạt được thành tựu lớn, lý niệm của anh ta có thể siêu việt thời đại, đồng thời có thể sáng tạo ra được những cơ hội.
Những người này chúng ta hay gọi là vĩ nhân hay thánh nhân, bởi vì sự sáng tạo của bọn họ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cả thời đại, họ chính là sinh mệnh được ông trời chiếu cố. Những người này chúng ta hay gọi là vĩ nhân hay thánh nhân, bởi vì sự sáng tạo của bọn họ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cả thời đại. (Ảnh: Pinterest)
Tâm địa hẹp hòi sẽ tự làm bế tắc chính mình
Trái lại, vì sao rất nhiều người lại không được ông trời quan tâm, sự nghiệp càng ngày càng khó khăn? Bởi vì lòng dạ quá chật hẹp, luôn phóng đại cách nghĩ của mình, do đó làm trí tuệ bị bế tắc, không thể tiếp thu nhận thức mới, tạo thành tính ngoan cố.
Cho nên nhân sinh của những người này không có biến hóa, giữa trán sẽ xuất hiện rất nhiều nếp nhăn hoặc bị tổn thương. Những điều này sẽ hình thành nên những trở ngại cho sự thành công trong cuộc sống, cho nên mới nói nhìn vào đường trung tuyến này, có thể thấy được vận số của một người, thì ra là đạo lý này.
Chữ “biến” ở trong “biến hóa” cũng không phải là cải biến, mà là sự đề cao không ngừng của tư duy trong suốt cuộc đời, cho nên phải luôn biến hóa. Nếu như luôn tự giới hạn trạng thái ý thức của mình, sẽ càng ngày càng bị xã hội bài xích, cuối cùng tạo thành trạng thái tuyệt vọng, càng ngày càng đi vào bế tắc.
Xã hội ngày nay thường xuyên thấy những người coi nhận thức cố hữu của mình là chân lý, chính là vì bị ảnh hưởng quá nặng phương thức tư duy của phương Tây. Đây là phương pháp đã được dạy ở trường học, nếu quá mê tín vào lối suy nghĩ này, sẽ làm trí tuệ bị bế tắc, nhìn không được rõ ràng, đối với rất nhiều sự việc trong cuộc sống cũng đều không thể lý giải được.
Chân Chân biên dịch
quan trọng là cái thể hiện ra, người ta chỉ nhìn thấy bề mặt chứ ko nhìn thấy dc phần ẩn giấu.
#192
Gửi vào 06/08/2019 - 22:41
thật ra mình cũng nên cảm ơn, cảm ơn họ đã cho mình biết sự thật.
2 chữ nghĩa nặng tình sâu, sao lại trở nên vô nghĩa như thế.
#193
Gửi vào 09/08/2019 - 21:02
1. Quan toà: "Trước khi hành án anh có nguyện vọng gì không?"
Tử tù: "Tôi muốn được ăn vải."
Quan toà: "Mùa này không có vải."
Tử tù: "Không sao, tôi có thể đợi."
2. Đồng nghiệp đến nhà chơi, vừa hay con trai dẫn bạn gái về ra mắt, cậu ta nói một câu được lòng tất cả mọi người: "Thằng nhóc này được cái giống bố, có đôi mắt tinh tường lắm."
3. Bố mẹ đi ăn cưới bảo khuya mới về, tôi bèn rủ bạn trai về nhà chơi. Trên đường về ghé mua một trái dưa hấu, dĩ nhiên là bạn trai xách rồi. Về đến nhà phát hiện bố mẹ đang ngồi sofa phòng khách, tôi bèn quay ra bảo bạn trai: "Anh đặt trái dưa ở góc tường là được rồi, cảm ơn anh nhiều, lần sau em lại ghé mua tiệm anh."
4. Đồng nghiệp ko đi làm, vợ anh ta gọi điện hỏi: "Chồng chị đến cơ quan chưa em?" Tôi ko biết anh ta nói gì với vợ rồi, bèn đáp: "Em nghỉ làm nên không biết chị ạ."
5. Lúc chat với thằng bạn vô tình gửi ảnh nóng cho mẹ, tôi sợ thót tim. Định thần lại bèn gửi thêm một dòng: "Tình một đêm, phục vụ tận nơi, liên lạc số 09175866xxx".
Một lúc sau mẹ gọi điện bảo: "Tài khoản của con bị cướp rồi phải ko?"
6. Công ty chiêu đãi đối tác, gọi vài cô tiếp rượu, chẳng may công an ập vào, có anh bị giam 15 ngày. Vợ anh ta hay chuyện gọi điện đến công ty mắng xối xả, giám đốc điềm đạm tiếp máy:
"Chị ơi, chuyện là thế này. Anh nhà uống say quá, bọn em không cho về, nhưng anh bảo vợ đang đợi nhất định đòi về, kết quả bị cảnh sát giao thông tóm, nhẽ ra bị giam 6 tháng cơ, bọn em chạy vạy mãi mới giảm tội được."
7. Nhân viên bán hàng niềm nở: "Chị có muốn làm thẻ hội viên ko ạ?"
Từ chối thẳng thì ngại, tôi hỏi: "Thẻ hội viên là có ưu đãi à?"
Nhân viên hớn hở: "Vâng, mỗi lần giảm 10% ạ."
Tôi cười bảo: "Các em kiếm đồng tiền cũng không dễ dàng gì, thôi chị không làm đâu, để các em kiếm thêm chút."
8. "Anh thích em."
"Em chưa có ý định yêu đương lúc này."
"Trêu em thôi, thật ra anh cũng thế."
9. Một chàng trai đang nằm một mình toa giường mềm trên tàu hoả, bỗng một cô gái chạy vào nói: "Cho tôi 1 triệu, nếu ko tôi gào ầm lên là anh cưỡng bức tôi."
Chàng trai ngơ ngác một lúc rồi lấy giấy bút ra viết: "Tôi bị điếc, chị nói gì?" Cô gái bèn viết lại vào tờ giấy. Lúc này chàng trai mới cười bảo: "Chị có thể đi được rồi."
nguồn sưu tầm
tới 1 thời điểm, người ta từ bỏ dần những nguyện vọng của mình, dần chấp nhận sự thất bại, dần hài lòng về những gì mình có. Càng già cỗi càng muốn ngừng đấu tranh. thất bại nhiều lần cho đến khi thành công chỉ cách 1 lằn ranh mỏng manh nhưng ý niệm thửlần nữa ko bao giờ xuất hiện, giống như bọ nhảy bị biến thành bọ bò trong 1 thi nghiệm về sự giam cầm.
Thanked by 2 Members:
|
|
#194
Gửi vào 09/08/2019 - 21:46
CÂU CHUYỆN ĐỂ TA SUY NGẪM
1) CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
Một hôm nọ, thư ký nói với giám đốc:
- Anh à, em có bầu rồi.
Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh triệt sản lâu rồi.
Nữ thư ký ngây ra một lúc gượng cười nói:
- Em chỉ nói đùa với anh thôi mà.
Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói:
- Anh cũng thế.
✔ Suy ngẫm:
Sống trong giang hồ, dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó.
2) CÂU CHUYỆN THỨ HAI
Ba chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới. Phụ huynh mời tự giới thiệu.
A nói:
- Nhà cháu có vài tỷ đồng.
B nói:
- Nhà cháu có một loạt bất động sản, trị giá vài chục tỷ.
C nói:
- Cháu không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng con gái bác.
A, B không nói gì cả, chuồn đi.
✔ Suy ngẫm:
Khi cạnh tranh, chưa hẳn có tiền mới giải quyết được, phải tìm ra điểm mấu chốt dẫn tới việc ra quyết định.
3) CÂU CHUYỆN THỨ BA
Bảy năm trước anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi nước ngoài, giờ đã có thành tựu, nhớ về người xưa, lại được biết cô sống rất vất vả, nên tìm cách đến thăm xem sao.
Anh thấy cô đang cạo vảy cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh, đột nhiên trong lòng rất bối rối.
Cô tự dưng ngẩng đầu nói với qua người đàn ông ngồi dãy hàng đối diện:
- Ông còn không mau mà đi về nấu cơm cho con?
Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi.
Cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói:
- Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé.
✔Suy ngẫm:
Nếu biết mối quan hệ này đã không thể nào quay trở lại, thì thà dứt khoát để khỏi khó lòng áy náy cho nhau.
4) CÂU CHUYỆN THỨ TƯ
Bố đang sửa xe, con trai cầm mảng đá vẽ lên vỏ xe. Bố nhìn thấy, giận quá, văng cái kìm sắt đánh vào tay con. Con phải nhập viện, gãy xương ngón tay. Con nhẹ nhàng nói với bố:
- Bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé.
Bố cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của mình. Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy con đang viết dở: Bố ơi, con yêu bố!
✔Suy ngẫm:
Có rất nhiều việc nếu ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn nhiều.
5) CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ bảo:
- Hạnh phúc ở đuôi con đấy.
Sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình, mà mãi không thể bắt được.
Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói:
- Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con.
✔ Suy ngẫm:
Nhiều khi ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó, cứ an nhiên tự tại với những gì mình có, hạnh phúc tự nhiên sẽ đuổi theo sau.
6) CÂU CHUYỆN THỨ SÁU
Cô gái mù không có gì cả, trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô:
- Nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không?
Cô gái gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạc, có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện người yêu cô cũng bị mù.
Khi chàng trai cầu hôn, cô đã từ chối.
✔ Suy ngẫm:
Đôi khi những khuyết điểm của người bên cạnh (như khiếm khuyết của cha mẹ, vợ chồng, con cái...) là do họ đã âm thầm hy sinh cho ta. Đừng bao giờ phản bội người đã sẵn sàng hy sinh cho bạn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#195
Gửi vào 10/08/2019 - 23:29
tuổi xế chiều nhưng có những bậc cha mẹ, 1 đời lao động tới khi mất sức lại chăng có hưu gì, vì họlàm thuê, kocó chế độ, cs khó khăn vẫn phải tiếp tục lao động kiếm miếng cơm manh áo..
cs khó khăn, nay an mai lại chạy vạy ngược xuôi lo lắng. làm mih nhớ tới khoảng time luẩn quẩn trước kia. Có những người là bị giời hành, cs của họ tự trở nên vô dụng, phụ thuộc vào người khác, ko thể tự mih vượt qua dc số của mình..vai trò của họ là đóng tròn vai 1 kẻ thất bại trong cs.
có những bí ẩn vẫn mãi là ẩn số
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












