Những năm tháng tuổi trẻ
LinhThao
02/01/2023
tony99, on 01/01/2023 - 20:53, said:
Khi bắt đầu, ấn tượng hay suy nghĩ đầu tiên xuất hiện, anh lấy đó là chủ đề toàn năm. Và chính xác ghê lám.
Nhớ đầu 2018, anh viết chữ fighting (chiến!), năm đó ngồi với điều tra như là mình thân họ lắm, sáng từ tạm giam ra, trưa ăn vs họ, rồi ngủ vs họ, chiều làm việc tiếp, tối trả ng, đc cái ko bị còng và ăn đồ ngon ko :v
Móa, hồi ấy trí nhớ siêu phàm, hồi nó hỏi 1 tình tiết nhỏ 6 tháng trước, khi anh bẻ cung, vậy mà anh vẫn giải trình đc trong 0,1s :3
Nhớ đầu 2018, anh viết chữ fighting (chiến!), năm đó ngồi với điều tra như là mình thân họ lắm, sáng từ tạm giam ra, trưa ăn vs họ, rồi ngủ vs họ, chiều làm việc tiếp, tối trả ng, đc cái ko bị còng và ăn đồ ngon ko :v
Móa, hồi ấy trí nhớ siêu phàm, hồi nó hỏi 1 tình tiết nhỏ 6 tháng trước, khi anh bẻ cung, vậy mà anh vẫn giải trình đc trong 0,1s :3
Nhiều lúc thấy anh quen roller coaster quá rồi giờ nó đi ngang nên anh thấy nó bứt rứt vậy thui, chứ thời vận tới thì anh Tony thành tỷ phú mấy hồi.
2024-2025 biết đâu với giác quan nhanh nhạy, anh Tony đứng thế ngư ông đắc lợi.
LinhThao
02/01/2023
Lưu lại đây nhé chị ơi, biết đâu đó, biết đâu đó
Bình thường em sẽ không đi xem countdown, đông lém =))). Sau có gấu thì sẽ ở nhà, nấu ăn ngon, xem phim là tuyệt vời nhất rồi.
Bình thường em sẽ không đi xem countdown, đông lém =))). Sau có gấu thì sẽ ở nhà, nấu ăn ngon, xem phim là tuyệt vời nhất rồi.
tony99
02/01/2023
LinhThao, on 02/01/2023 - 01:10, said:
Em cảm giác anh Tony thường rất tỉnh táo, quyết đoán vào những giây phút quan trọng =))). Cũng có chút "tổ tiên mách bảo" đấy.
Nhiều lúc thấy anh quen roller coaster quá rồi giờ nó đi ngang nên anh thấy nó bứt rứt vậy thui, chứ thời vận tới thì anh Tony thành tỷ phú mấy hồi.
2024-2025 biết đâu với giác quan nhanh nhạy, anh Tony đứng thế ngư ông đắc lợi.
Nhiều lúc thấy anh quen roller coaster quá rồi giờ nó đi ngang nên anh thấy nó bứt rứt vậy thui, chứ thời vận tới thì anh Tony thành tỷ phú mấy hồi.
2024-2025 biết đâu với giác quan nhanh nhạy, anh Tony đứng thế ngư ông đắc lợi.
Hôm nay, ngày đầu năm, cũng là tháng 12 âm, anh nhận đc tiền và quà kha khá, tiền thì bị trấn rùi (thôi kệ, tài lộ mà bị cái kiếp nó tỉa) :3, cơ mà quà thì rất giá trị nha. Vậy tháng 12 âm tiền nhỏ về, đã vậy 2023 phải phát, dm, đời đâu thể cứ nhỏ bé mãi dc
LinhThao
02/01/2023
tony99, on 02/01/2023 - 02:48, said:
Haha, kể cho em nghe, anh đi lễ, anh cũng sợ vì các thầy nói 2023 tệ quá, anh xin 1 ơn hay 1 dấu chỉ để anh có thể củng cố niềm tin (dm, bạn bè, anh em toàn hay ho mà mình dở quá, miệng nói cứng nhưng anh cũng ko dám tin lắm), vậy mà chờ lâu rồi anh ko có, anh cũng sợ.
Hôm nay, ngày đầu năm, cũng là tháng 12 âm, anh nhận đc tiền và quà kha khá, tiền thì bị trấn rùi (thôi kệ, tài lộ mà bị cái kiếp nó tỉa) :3, cơ mà quà thì rất giá trị nha. Vậy tháng 12 âm tiền nhỏ về, đã vậy 2023 phải phát, dm, đời đâu thể cứ nhỏ bé mãi dc
Hôm nay, ngày đầu năm, cũng là tháng 12 âm, anh nhận đc tiền và quà kha khá, tiền thì bị trấn rùi (thôi kệ, tài lộ mà bị cái kiếp nó tỉa) :3, cơ mà quà thì rất giá trị nha. Vậy tháng 12 âm tiền nhỏ về, đã vậy 2023 phải phát, dm, đời đâu thể cứ nhỏ bé mãi dc
Nếu vẫn nhắm go big or go home thì ai gàn gì, nói gì anh vẫn đi. Em thì chẳng biết số má gì, nhưng anh hơn bao người về kinh nghiệm, quan hệ và sự táo bạo thì nó là điều kiện cần cho "go big" rồi. Còn điều kiện đủ là gì chỉ anh mới biết
Em vô thức nhắc đến 2024-2025 chắc vì em nghĩ tới chu kì kinh tế.
P/s: Cả là em thích hình tượng "phoenix from ashes" nên cũng mong anh sớm bay cao để được thấy minh chứng của "no pain no gain" và có thể của cả "no mud no lotus".
lethanhnhi
02/01/2023
LinhThao, on 02/01/2023 - 03:44, said:
30 chưa phải Tết là vầy ạ hehe . Hồi em mới vô diễn đàn Mr. Nhị ới anh vào khuyên em đó, lúc đó anh khuyên "Đủ kinh nghiệm, đủ hiểu biết về lĩnh vực mềnh tham gia và có phương án quản trị rủi ro thì cứ thế mà làm thôi." =))).
Nếu vẫn nhắm go big or go home thì ai gàn gì, nói gì anh vẫn đi. Em thì chẳng biết số má gì, nhưng anh hơn bao người về kinh nghiệm, quan hệ và sự táo bạo thì nó là điều kiện cần cho "go big" rồi. Còn điều kiện đủ là gì chỉ anh mới biết
Em vô thức nhắc đến 2024-2025 chắc vì em nghĩ tới chu kì kinh tế.
P/s: Cả là em thích hình tượng "phoenix from ashes" nên cũng mong anh sớm bay cao để được thấy minh chứng của "no pain no gain" và có thể của cả "no mud no lotus".
Cún
02/01/2023
Cún
02/01/2023
Thật ra, không có ai vì cuộc sống bận rộn, cuống quýt mà rời xa người này người kia. Chỉ là nhờ cuộc sống bận rộn, người ta mới nhận ra rằng họ chỉ có thể dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.
Hãy trân trọng những người dành thời gian cho mình, và trân quý thời gian của chính bản thân mình. Vì đến lúc mình sẽ biết: Trăm năm thật ra cũng chỉ là hữu hạn.
- Dưới Hiên Chùa
Hãy trân trọng những người dành thời gian cho mình, và trân quý thời gian của chính bản thân mình. Vì đến lúc mình sẽ biết: Trăm năm thật ra cũng chỉ là hữu hạn.
- Dưới Hiên Chùa
LinhThao
04/01/2023
Nay thấy cứ vừa mừng vừa nhộn nhạo trong lòng vì những thay đổi sắp tới.
Nay đầu ngày đồ xôi đậu xanh cho 2 cu em ăn trước khi bay về Pháp, vừa ăn mấy đứa vừa kêu "Sao như sắp đi thi vậy nhờ?" rồi cười haha, ngày xưa có lần nào đi thi lớn nhỏ mà thiếu xôi đỗ xanh của bà của mẹ đâu =))).
Chiều đã lo xong tụi nhỏ thì nói chuyện với bạn thân, nó cũng tính lần này lại quay vào SG, và im ỉm thì cũng hiểu là 2 đứa ở với nhau chứ gì nữa. Mình cứ cười hô hố bảo nó nếu 2023 không kịp thì 2024 phải có double date. Một trong wishlist của mình là có bạn trai cùng lúc với bạn thân, để có mấy buổi hẹn hò đôi rất là.. trong phim.
Mình nghĩ đáng ra mình nên sinh ra làm thân con trai, chẳng hiểu sao luôn muốn có kinh tế là sẽ chăm lo cho mấy người thân yêu, bạn thân cũng được tính vào đó. Tiền thì chưa có nhiều nhưng chưa gì đã có ý định mua một cặp xe đạp địa hình vừa tiền để 2 đứa đạp sau giờ làm luôn ớ.
Giờ đang tối, đang chờ anh trai đi làm về. Khi chuẩn bị tạm xa nhau, sự mùi mẫn lạ thường lên ngôi. Chờ mãi chưa thấy về, nay anh đi làm xa, phải đi bus 1 tiếng mỗi chiều cơ á. Mình nhắn hỏi ổng "Anh ơi, lát về có xôi hoặc miến xào, anh ưng cái nào hơn để em nấu cho anh?". Rồi chắc cảm động hay sao ổng sến sẩm "Dạo ni anh lo yêu đương quá chớ vẫn biết người yêu có thể đổi nhưng em gái luôn có bên đời" =))))).
Người cũ rất lấy làm ngạc nhiên và tức tối vì mình luôn đặt bạn thân và anh trai lên trước him... Có lần cãi nhau chỉ vì mình nói nếu bạn thân hay anh trai muốn điều xyz mà gặp khó khăn tài chính thì mình sẵn sàng hỗ trợ một số tiền xx. Rồi cãi nhau vì dồn mình hỏi "Nếu đó là tôi, em có bao giờ xuống tay lẹ được vậy không?". Hỏi thế cũng kì cục. Aww, giờ người ta bên nhau gần cả 15 năm rồi cơ mà, sao mà đặt lên bàn cân với nhau được.
Tóm gọn, thấy sao thương mấy người thân xung quanh lắm. Mà sắp tạm xa lại càng thương nhiều. Nhưng hợp tan là không tránh khỏi, mong rằng tới khúc tiếp theo của dòng đôi thảy, có những điều tốt chờ đón cả mình và họ <3
Nay đầu ngày đồ xôi đậu xanh cho 2 cu em ăn trước khi bay về Pháp, vừa ăn mấy đứa vừa kêu "Sao như sắp đi thi vậy nhờ?" rồi cười haha, ngày xưa có lần nào đi thi lớn nhỏ mà thiếu xôi đỗ xanh của bà của mẹ đâu =))).
Chiều đã lo xong tụi nhỏ thì nói chuyện với bạn thân, nó cũng tính lần này lại quay vào SG, và im ỉm thì cũng hiểu là 2 đứa ở với nhau chứ gì nữa. Mình cứ cười hô hố bảo nó nếu 2023 không kịp thì 2024 phải có double date. Một trong wishlist của mình là có bạn trai cùng lúc với bạn thân, để có mấy buổi hẹn hò đôi rất là.. trong phim.
Mình nghĩ đáng ra mình nên sinh ra làm thân con trai, chẳng hiểu sao luôn muốn có kinh tế là sẽ chăm lo cho mấy người thân yêu, bạn thân cũng được tính vào đó. Tiền thì chưa có nhiều nhưng chưa gì đã có ý định mua một cặp xe đạp địa hình vừa tiền để 2 đứa đạp sau giờ làm luôn ớ.
Giờ đang tối, đang chờ anh trai đi làm về. Khi chuẩn bị tạm xa nhau, sự mùi mẫn lạ thường lên ngôi. Chờ mãi chưa thấy về, nay anh đi làm xa, phải đi bus 1 tiếng mỗi chiều cơ á. Mình nhắn hỏi ổng "Anh ơi, lát về có xôi hoặc miến xào, anh ưng cái nào hơn để em nấu cho anh?". Rồi chắc cảm động hay sao ổng sến sẩm "Dạo ni anh lo yêu đương quá chớ vẫn biết người yêu có thể đổi nhưng em gái luôn có bên đời" =))))).
Người cũ rất lấy làm ngạc nhiên và tức tối vì mình luôn đặt bạn thân và anh trai lên trước him... Có lần cãi nhau chỉ vì mình nói nếu bạn thân hay anh trai muốn điều xyz mà gặp khó khăn tài chính thì mình sẵn sàng hỗ trợ một số tiền xx. Rồi cãi nhau vì dồn mình hỏi "Nếu đó là tôi, em có bao giờ xuống tay lẹ được vậy không?". Hỏi thế cũng kì cục. Aww, giờ người ta bên nhau gần cả 15 năm rồi cơ mà, sao mà đặt lên bàn cân với nhau được.
Tóm gọn, thấy sao thương mấy người thân xung quanh lắm. Mà sắp tạm xa lại càng thương nhiều. Nhưng hợp tan là không tránh khỏi, mong rằng tới khúc tiếp theo của dòng đôi thảy, có những điều tốt chờ đón cả mình và họ <3
Cún
04/01/2023
Đang ngủ, dưng chợt mình thức giấc, cầm điện thoại lên nhìn thử đã mấy giờ rồi thì thấy màn hình hiện ngay con số 04:04.
...
Người yêu mình là người đồng hành - cùng mình làm những điều tốt đẹp cho cả hai (cả hai khi song hành cùng nhau sẽ tốt hơn), sau đó cho gia đình của hai bên. Hôm qua bắt gặp được những câu Kinh ni:
Do vậy, hãy làm lành
Tích lũy cho đời sau
Công đức cho đời sau
Làm hậu cứ cho người...
Sửa bởi Tre: 04/01/2023 - 07:50
...
Người yêu mình là người đồng hành - cùng mình làm những điều tốt đẹp cho cả hai (cả hai khi song hành cùng nhau sẽ tốt hơn), sau đó cho gia đình của hai bên. Hôm qua bắt gặp được những câu Kinh ni:
Do vậy, hãy làm lành
Tích lũy cho đời sau
Công đức cho đời sau
Làm hậu cứ cho người...
Sửa bởi Tre: 04/01/2023 - 07:50
Cún
04/01/2023
Sáng nay chú và bà gọi vào, thương chú và bà quá. Gặp nhau ở bệnh viện, ở cùng nhau vài ngày ngắn ngủi nhưng quý nhau cũng là một cái Duyên. Bà là một Phật Tử thuần thành, tối nào cũng niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát. Nay thấy bà xuống hơn so với thời gian đó nhiều, bà cũng không vào Sài Gòn nữa,... dưng buồn haizzz.
Bà bảo nhớ bà thì ra Nha Trang chơi với bà, nhà bà rộng lắm ở bao nhiêu ngày cũng được kk.
Chú thì bảo bất cứ khi nào tới Dak Lak, nhớ gọi chú.
…
Nay chú chúc Tết và dặn khi nào có tin vui nhớ chia sẻ với chú.
Bảo là con vẫn chưa chú à rồi hai chú cháu cười haha.
Chú nói tới là tới sẽ nhanh lắm.
Bà bảo nhớ bà thì ra Nha Trang chơi với bà, nhà bà rộng lắm ở bao nhiêu ngày cũng được kk.
Chú thì bảo bất cứ khi nào tới Dak Lak, nhớ gọi chú.
…
Nay chú chúc Tết và dặn khi nào có tin vui nhớ chia sẻ với chú.
Bảo là con vẫn chưa chú à rồi hai chú cháu cười haha.
Chú nói tới là tới sẽ nhanh lắm.