Sài Gòn, một sáng chủ nhật năm Ất Tỵ, về Thư quán nhận sách quý trước lễ Đại Tường của Ôn. <3
Thầy bảo, thấy con mới đi đâu về đúng không. Dạ năm nay, con di chuyển suốt. Bắt đầu tuần sau con lại dịch chuyển nữa rồi nên con tranh thủ về nhận sách. <3
Sau đó, di chuyển sang Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt – cũng khá gần đó thôi. Thời tiết Sài Gòn hôm nay tuyệt đẹp, khiến lòng người thư thái ghê gớm.
Lâu lắm rồi mới được nghe Hát Bội, mà đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên mình thưởng thức nó ngay tại Đền thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Biết Ngài lúc còn sinh tiền thích Hát Bội lắm, Ngài cũng là người có công lớn trong việc phổ biến và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian này tại vùng đất phương Nam, nên đoàn biểu diễn chọn không gian này thì quá chuẩn luôn!
Xin ý kiến của Ngài! <3
Sửa bởi Cún: Hôm qua, 17:54

















