Những năm tháng tuổi trẻ
slvt1508
18/11/2025
Tre
18/11/2025
VNhieu
18/11/2025
Tre
18/11/2025
TVLS có hơn 49.000 hội viên, mỗi người một hành trình, một số phận khác nhau. Không ai giống ai. Hiểu rằng đàn ông các anh, có những anh trải qua biến cố, gặp chuyện không hay, gặp người không tốt với mình, rồi dần mất niềm tin hoặc nhìn mọi thứ bằng góc nhìn tiêu cực hơn. Điều đó có thể thông cảm, nhưng không nên vì thế mà đánh đồng tất cả mọi người.
Làm sao các anh biết được đâu là giới hạn, tầm nhìn hay mục tiêu sống của người khác? Đâu là cao, đâu là thấp? Mỗi người có một xuất phát điểm, một hoài bão khác nhau. Nếu ai đó sống chỉ để ham phú phụ bần thì không bàn. Nhưng với những người con gái có chí cầu tiến, người ta phấn đấu vươn lên trong chính cuộc sống của người ta bằng sự học tập, sức lao động, abc,... muốn tìm một người phù hợp với con đường mình đang theo đuổi, rồi lại bị bảo rằng “đừng đặt tiêu chí gì hết, đừng ôm mộng” hoặc "tình cảm mà vẫn nhìn thêm các yếu tố khác" thì thật sự… đâu thể đơn giản vậy được =))
Các cụ xưa còn dạy, sống là phải biết cầu tiến. Không tham lam, không lấy của không phải của mình, nhưng phải có ý chí vươn lên. Con người ai chẳng có ước mơ. Và thử hỏi các anh đi - trước khi bước vào hôn nhân, có ai không mong mình gặp một người tốt, hợp mình? =)) Bằng hoặc chênh lệch chút chút, chứ các anh có bao giờ quen ai cách biệt xa không, khoan nói tới vật chất, chỉ cần ngoại hình hay học vấn hoặc nhân sinh quan thôi ?!
Các anh có thể thất bại, đó là cuộc đời của các anh, là duyên phận của từng người. Người khác cũng đâu ai dám chắc họ sẽ thành công hay viên mãn. Nhưng người ta có quyền kỳ vọng, có quyền mơ ước, có quyền chọn con đường phù hợp với họ.
Cầu tiến không phải tội, và có tiêu chuẩn không đồng nghĩa với thực dụng. Chỉ là mỗi người tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình mà thôi. Thế nên, đừng vội khuyên hay phán xét khi mình chưa từng thật sự hiểu, chứng kiến cuộc sống và thái độ sống của người khác.
Sửa bởi Cún: 18/11/2025 - 23:19
Làm sao các anh biết được đâu là giới hạn, tầm nhìn hay mục tiêu sống của người khác? Đâu là cao, đâu là thấp? Mỗi người có một xuất phát điểm, một hoài bão khác nhau. Nếu ai đó sống chỉ để ham phú phụ bần thì không bàn. Nhưng với những người con gái có chí cầu tiến, người ta phấn đấu vươn lên trong chính cuộc sống của người ta bằng sự học tập, sức lao động, abc,... muốn tìm một người phù hợp với con đường mình đang theo đuổi, rồi lại bị bảo rằng “đừng đặt tiêu chí gì hết, đừng ôm mộng” hoặc "tình cảm mà vẫn nhìn thêm các yếu tố khác" thì thật sự… đâu thể đơn giản vậy được =))
Các cụ xưa còn dạy, sống là phải biết cầu tiến. Không tham lam, không lấy của không phải của mình, nhưng phải có ý chí vươn lên. Con người ai chẳng có ước mơ. Và thử hỏi các anh đi - trước khi bước vào hôn nhân, có ai không mong mình gặp một người tốt, hợp mình? =)) Bằng hoặc chênh lệch chút chút, chứ các anh có bao giờ quen ai cách biệt xa không, khoan nói tới vật chất, chỉ cần ngoại hình hay học vấn hoặc nhân sinh quan thôi ?!
Các anh có thể thất bại, đó là cuộc đời của các anh, là duyên phận của từng người. Người khác cũng đâu ai dám chắc họ sẽ thành công hay viên mãn. Nhưng người ta có quyền kỳ vọng, có quyền mơ ước, có quyền chọn con đường phù hợp với họ.
Cầu tiến không phải tội, và có tiêu chuẩn không đồng nghĩa với thực dụng. Chỉ là mỗi người tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình mà thôi. Thế nên, đừng vội khuyên hay phán xét khi mình chưa từng thật sự hiểu, chứng kiến cuộc sống và thái độ sống của người khác.
Sửa bởi Cún: 18/11/2025 - 23:19
LuCiF3R
19/11/2025
lethanhnhi
19/11/2025
Về công việc, giới trẻ tưởng tượng rằng mình sẽ làm trong một văn phòng đẹp, mát lạnh, được đồng nghiệp yêu quý, được sếp đánh giá cao, thăng tiến liên tục, lương tăng đều, cuộc sống ổn định. Nhưng thực tế thì họ làm những việc vặt vãnh, lặp đi lặp lại, không có ý nghĩa gì sâu sắc, và sếp thì xem họ như công cụ. Không ai quan tâm họ là ai, chỉ cần họ làm xong việc. Lương thì thấp đến mức không đủ nuôi nổi bản thân, chưa nói đến mơ nhà, mơ xe. Cuộc sống là chuỗi ngày làm việc, tiêu tiền, mệt mỏi, và rồi tự hỏi: “Vì sao mình lại thấy vô nghĩa thế này?”
Về gia đình, nhiều người trẻ tưởng rằng chỉ cần tìm được người yêu thương mình, rồi kết hôn, sinh con, là sẽ có mái ấm hạnh phúc. Nhưng họ không biết rằng hôn nhân là nơi phơi bày mọi vết thương tâm lý, là nơi những ảo tưởng sụp đổ hoàn toàn. Hai con người chưa trưởng thành về cảm xúc, chưa vượt qua tổn thương thời thơ ấu, chưa biết yêu thương đúng cách, khi sống cùng nhau sẽ chỉ làm khổ nhau. Họ dễ bị trầm cảm sau sinh, mâu thuẫn về tiền bạc, cách nuôi con, lối sống. Gia đình trở thành địa ngục chứ không phải thiên đường như họ từng mơ. Và họ tự hỏi: “Vì sao mình không hạnh phúc, dù đã làm đúng mọi thứ theo kế hoạch?”
Tất cả những điều trên đều dẫn đến một sự sụp đổ nội tâm hàng loạt. Giới trẻ không chỉ vỡ mộng — họ còn suy kiệt, mất định hướng sống, mất năng lượng sống, và rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Họ không biết mình sống để làm gì, sống vì ai, và sống cho điều gì có ý nghĩa. Nhiều người rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu, nghiện mạng xã hội, nghiện tiêu dùng để quên đi cảm giác trống rỗng. Nhưng mọi thứ chỉ là vòng lặp: càng tiêu, càng thiếu; càng yêu, càng thất vọng; càng cố gắng, càng thấy vô nghĩa.
Đây là thảm cảnh của một thế hệ bị nhồi vào đầu những ảo mộng đẹp đẽ, để rồi bị chính ảo mộng đó nghiền nát. Không phải họ yếu, mà vì họ đã bị lừa dối ngay từ đầu. Cả một thế hệ bị dẫn vào một giấc mơ tập thể — mà khi tỉnh ra, chẳng còn gì ngoài mảnh vỡ.
Về gia đình, nhiều người trẻ tưởng rằng chỉ cần tìm được người yêu thương mình, rồi kết hôn, sinh con, là sẽ có mái ấm hạnh phúc. Nhưng họ không biết rằng hôn nhân là nơi phơi bày mọi vết thương tâm lý, là nơi những ảo tưởng sụp đổ hoàn toàn. Hai con người chưa trưởng thành về cảm xúc, chưa vượt qua tổn thương thời thơ ấu, chưa biết yêu thương đúng cách, khi sống cùng nhau sẽ chỉ làm khổ nhau. Họ dễ bị trầm cảm sau sinh, mâu thuẫn về tiền bạc, cách nuôi con, lối sống. Gia đình trở thành địa ngục chứ không phải thiên đường như họ từng mơ. Và họ tự hỏi: “Vì sao mình không hạnh phúc, dù đã làm đúng mọi thứ theo kế hoạch?”
Tất cả những điều trên đều dẫn đến một sự sụp đổ nội tâm hàng loạt. Giới trẻ không chỉ vỡ mộng — họ còn suy kiệt, mất định hướng sống, mất năng lượng sống, và rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Họ không biết mình sống để làm gì, sống vì ai, và sống cho điều gì có ý nghĩa. Nhiều người rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu, nghiện mạng xã hội, nghiện tiêu dùng để quên đi cảm giác trống rỗng. Nhưng mọi thứ chỉ là vòng lặp: càng tiêu, càng thiếu; càng yêu, càng thất vọng; càng cố gắng, càng thấy vô nghĩa.
Đây là thảm cảnh của một thế hệ bị nhồi vào đầu những ảo mộng đẹp đẽ, để rồi bị chính ảo mộng đó nghiền nát. Không phải họ yếu, mà vì họ đã bị lừa dối ngay từ đầu. Cả một thế hệ bị dẫn vào một giấc mơ tập thể — mà khi tỉnh ra, chẳng còn gì ngoài mảnh vỡ.
lethanhnhi
19/11/2025
Than ôi lúc trẻ thì nó còn nghèo
Đến khi có tí thì teo mất rồi
Khi xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng nhả mưa
Bây giờ như cải muối dưa
10 thang Minh mạng vẫn chưa ngóc đầu
Đến khi có tí thì teo mất rồi
Khi xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng nhả mưa
Bây giờ như cải muối dưa
10 thang Minh mạng vẫn chưa ngóc đầu
Thaiminh133
19/11/2025
Đinh Văn Tân
19/11/2025
lethanhnhi, on 19/11/2025 - 20:13, said:
Than ôi lúc trẻ thì nó còn nghèo
Đến khi có tí thì teo mất rồi
Khi xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng nhả mưa
Bây giờ như cải muối dưa
10 thang Minh mạng vẫn chưa ngóc đầu
Đến khi có tí thì teo mất rồi
Khi xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng nhả mưa
Bây giờ như cải muối dưa
10 thang Minh mạng vẫn chưa ngóc đầu
Đó là thang dỗm , muốn có thang thật thì hỏi mổ Tân . Ngoài ra có cách tốt hơn thang Minh mạng .
lethanhnhi
19/11/2025
Thaiminh133
19/11/2025
gaido111
19/11/2025
Thaiminh133
19/11/2025
Mong ông Tân hoả tốc bài thuốc để ai cũng có thể trở về “những năm tháng tuổi trẻ” =)))))


