Những năm tháng tuổi trẻ
Tre
02/11/2025
Thông thường, mỗi khi đi công tác, trong lịch trình ấy ít nhiều cũng có một địa điểm tâm linh. Đặc biệt với những chuyến đi mang ý nghĩa quan trọng trong công việc, điểm dừng chân đầu tiên khi về đến nơi chính là chốn linh thiêng của vùng đất ấy.
Hôm qua, mình ra đến nơi, mở Google Maps lên xem gần Đảo có chùa nào để ghé thăm, thế mà bất ngờ thay, lại có một ngôi chùa thanh tịnh nép mình ngay trên đảo. Ngôi chùa mang kiến trúc Bắc Bộ cổ kính, nằm trên ngọn núi cao, nhìn ra toàn cảnh biển xanh và những hòn đảo nhỏ.
Mỗi giờ, chỗ ở sẽ cung cấp dịch vụ đón-rước lên chùa; nếu thư thả hơn, đi bộ là lựa chọn tuyệt vời vì con đường lên chùa đẹp mê hồn.
Năm năm trước, bên bờ biển Nha Trang gió mặn mòi, lời ông kể về những “điểm đặc biệt” của vùng đất này – những câu chuyện về hồn cốt núi sông, về chốn linh thiêng nép mình giữa biển xanh – lúc ấy mình nghe qua loa, nhưng giờ đây, khi đôi chân đã bước qua bao miền, khi mắt đã quen với việc chậm lại để ngắm nhìn, thì chúng bỗng sống dậy, rõ ràng như nắng vàng rọi qua hàng tre.
“Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng,
Có con đường đỏ chạy lang thang;
Có hàng tre gợi hồn sông núi…
Im lặng chùa tôi ngập nắng vàng!”
– Hòa Thượng Thích Mãn Giác.
Tre
02/11/2025
Tre
03/11/2025
Tạm biệt Nha Trang, thành phố biển xanh với những con sóng thì thầm lời ru êm đềm. Đất Nước ta rộng lớn, từ biển Đông cuồn cuộn đến núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, từ đồng lúa miền Trung vàng óng đến phố phường Sài Gòn sôi động – tất cả đều mở rộng vòng tay, chờ những người con Đất Việt trở lại. Chỉ cần trái tim vẫn rung động theo nhịp đập của Tổ quốc, thì mỗi bước chân sẽ là một hành trình yêu thương, và mỗi nơi đến sẽ là một lời hẹn mai sau. Hẹn gặp lại ở một góc trời nào đó, nơi nắng gió vẫn hát bài ca bất tận về quê hương.
Hẹn gặp, mùa Thu Hà Nội. <3
Tre
04/11/2025
Mình thích dưa gang, dưa gang dầm sữa, dưa gang dầm đường hay dưa gang ăn không thôi cũng ngon!
Dạo này công việc nhiều quá, di chuyển nhiều, đi ăn tiệc cũng nhiều, thấy tin nhắn hẹn mà chẳng buồn trả lời luôn (dù vẫn phải đi) nhưng mà rời khỏi công việc mình như một người khác vậy, chỉ thích ở nhà, nghe nhạc và đọc sách thôi. Vì công việc phải ra Hà Nội nữa, nhưng mà phải hồi sức ít đã
Thật sự, là muốn có gặp được anh, được đứng phía sau anh & đồng hành cùng anh quá rồi. Trên những chuyến bay có một mình, cũng buồn á! <3
Sửa bởi Cún: 04/11/2025 - 21:43
Đinh Văn Tân
04/11/2025
Chuyến ni đi HN không có ai rước à . Đi cafe Chris một mình . Nghe la, tập lái xe hơi, không phải nay là xe con để rước chàng , chàng cầm lái cho
Tre
04/11/2025
Đinh Văn Tân, on 04/11/2025 - 22:02, said:
Chuyến ni đi HN không có ai rước à . Đi cafe Chris một mình . Nghe la, tập lái xe hơi, không phải nay là xe con để rước chàng , chàng cầm lái cho
Ghé cafe, Về một mình thui Ông Tân ơi =))
Ông Tân chọc con, chàng rước con chớ, con học để mốt chàng có lỡ say quên đường về thì con chở về =))
Tre
05/11/2025
Tre
05/11/2025
“Tình yêu thương là thứ duy nhất mà người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy.”
Mark Twain.
Tôi nói với Ông, rằng:
Cún sẽ sống một cuộc đời thật tích cực và một trái tim ấm áp.
Sửa bởi Cún: 05/11/2025 - 19:39
Mark Twain.
Tôi nói với Ông, rằng:
Cún sẽ sống một cuộc đời thật tích cực và một trái tim ấm áp.
Sửa bởi Cún: 05/11/2025 - 19:39
Tre
07/11/2025
Về Quê.
Sài Gòn thì yêu, quê hương thì là thương. Những nơi khác là thích. <3
-----
Tôi kể cho Ông nghe, rằng hôm đó anh lại đón tôi, chúng tôi mãi líu lo nên cùng nhau về muộn, thì có một bà lại bán hàng rong, chúng tôi mỗi người lật đật mua ủng hộ bà giữa đêm khuya. Tôi nghĩ rằng tiền bạc thì dễ kiếm thôi, nhưng sự tử tế với nhau & với những người xung quanh mới là điều quan trọng.
Sửa bởi Cún: 07/11/2025 - 19:04
Tre
08/11/2025
Tre
12/11/2025
Tre
12/11/2025
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã bắt đầu vui sướng rồi."
(Sách: Hoàng tử bé | Antoine de Saint - Exupéry)
Hihi, tuổi gần 30 mà vẫn mộng mơ
(Sách: Hoàng tử bé | Antoine de Saint - Exupéry)
Hihi, tuổi gần 30 mà vẫn mộng mơ


