Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cún, on 19/10/2025 - 15:00, said:
Tuổi trẻ này của chúng mình, nhiều lúc thấy buồn cười thật!
Chúng mình gặp được một người, có vẻ phù hợp đi. Và khi người tiến tới, mình lại là người lùi lại, vẫn là cảm giác thiếu một cái gì đó. Không phải là background, không phải là ngoại hình, mà là một kết nối "người định mệnh".
Có khi là mình chưa gặp đúng người, đúng thời điểm, hoặc cũng có thể là mình đang tự đặt kỳ vọng quá cao vì những giấc mơ tuổi trẻ ?
Hồi có người yêu lần đầu, em vô tình em mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận chuyện em với bạn yêu nhau, em không hiểu có thực sự yêu không. Lý do là vì em gặp người yêu đầu tiên, sau khi em gặp một người em nghĩ là "người định mệnh" - người này em đơn phương và em thấy họ rất đặc biệt với em, hồi em vô SG một phần là do người này =))).
Nhiều năm về sau, bây giờ, em thấy thật ra em với bạn người yêu đầu mới là "người định mệnh". Việc đi tìm cảm giác "định mệnh" là thứ nguy hiểm, giết chết cơ hội của chính mình. Lúc mải băn khoăn em vô tình đã mất một phần thời gian được yêu thương trọn vẹn với người ngay thời điểm đó. Gặp nhau được đã là "định mệnh" rồi.
Sẽ có lý do để cảm thấy chưa là "định mệnh", thay vì mơ hồ, phải tìm cho ra được yếu tố gì. Trả lời cho bản thân mình thôi, thành thực rõ ràng ra rồi sẽ lý giải được lựa chọn và cách lựa chọn hị hị. Có một vài nguyên do theo kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của em nè:
Có thể từ: Từ đối tượng - không đạt tiêu chuẩn => Không tiếc.
Chị hay hỏi em sao bạn T cũng tốt mà em không tới? Đoạn đầu em chưa làm rõ được, mơ hồ nhưng sau đó em nêu được rõ: em thích người nhìn rắn chắc to con hơn (ngoại hình), em thích gặp gỡ nhiều hơn mà công việc bạn khó sắp xếp (cách yêu), em thích những người bàn luận sâu sắc gai góc hơn là người nhìn màu hồng mọi thứ (góc nhìn cs). Về cả tâm hồn và thể xác em đều ít thu hút. Ban đầu mơ hồ là do em thấy ngại vì chê ai đó về ngoại hình không dám thừa nhận.
Có thể từ: Yếu tố bản thân - đang kì vọng sai về "định mệnh"
Thật ra 2 người xa lạ, có mức độ kết nối vừa phải thôi, phải tương tác tiếp rồi vun đắp rồi một ngày nọ sẽ thành định mệnh dài lâu. Em đã không còn quan niệm về soulmates một cách ngẫu nhiên "định mệnh" nữa, em tin "Soulmates aren't found - they're created. They come from trust, consistency, and shared effort. Love this deep is not passive. It's the result of work. Two people who choose each other, again and again, through every season of life."
Có thể từ: Yếu tố bản thân - đang kì vọng cao về "định mệnh"
Em không quá tin rằng ai cũng sẽ có một mảnh ghép tương thích 100%, không quá lãng mạn đến thế. Nên tương thích 70-80% là cao rồi, sẽ luôn có 20-30% tâm hồn mình chẳng ai chạm tới. Hỏi em tìm người hiểu em, em kêu không cần hiểu, là người "cố gắng" hiểu là được rồi. Mình còn chưa hiểu được hết mình thì sao bắt người ta đi sâu được hết mọi ngóc ngách tâm hồn mình. Có nỗ lực là thấy đáng quý rồi.
Người nhiều tâm tư lãng mạn lại càng dễ vào tình huống này.