HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG
pvcpvcp
13/09/2018
Vô Danh Thiên Địa, on 13/09/2018 - 11:34, said:
Hạn tam tai kim nên hôm nay kình dương đâm xì bánh bên hông nên không vá được dù bánh còn tốt phải thay bánh mới mất cã buổi, may là có mua bảo hiểm bánh xe nên chỉ tốn 1/2 giá . hihi
Tâm vọng muôn sự mộng
Tâm an vạn sự thường
Mê là mộng ngộ là chân
Mộng thực chỉ một tâm.
PS: Nhất thiết duy tâm tạo: Từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong cũng chỉ một Tâm.
Ngữa thì nhìn lên, xấp thì nhìn xuống.
Tâm vọng muôn sự mộng
Tâm an vạn sự thường
Mê là mộng ngộ là chân
Mộng thực chỉ một tâm.
PS: Nhất thiết duy tâm tạo: Từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong cũng chỉ một Tâm.
Ngữa thì nhìn lên, xấp thì nhìn xuống.
Vô Danh Thiên Địa, on 13/09/2018 - 11:34, said:
Hạn tam tai kim nên hôm nay kình dương đâm xì bánh bên hông nên không vá được dù bánh còn tốt phải thay bánh mới mất cã buổi, may là có mua bảo hiểm bánh xe nên chỉ tốn 1/2 giá . hihi
Tâm vọng muôn sự mộng
Tâm an vạn sự thường
Mê là mộng ngộ là chân
Mộng thực chỉ một tâm.
PS: Nhất thiết duy tâm tạo: Từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong cũng chỉ một Tâm.
Ngữa thì nhìn lên, xấp thì nhìn xuống.
Tâm vọng muôn sự mộng
Tâm an vạn sự thường
Mê là mộng ngộ là chân
Mộng thực chỉ một tâm.
PS: Nhất thiết duy tâm tạo: Từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong cũng chỉ một Tâm.
Ngữa thì nhìn lên, xấp thì nhìn xuống.
KhongSoBun
13/09/2018
minhminh, on 13/09/2018 - 10:45, said:
Ta gặp nhau nào biết duyên hay mộng
Nào biết duyên lành thực hay mơ
Nào biết duyên lành thực hay mơ
Chẳng biết hồng chân với hồng trần
Chẳng biết mộng Mơ tỉnh hoặc say
Chẳng biết đàm hoa luôn hai sắc
Chẳng biết tình yêu Chẳng biết buồn
KhongSoBun
13/09/2018
À tôi thấy đùi phonghue hơi bị rậm đấy.Chắc là sinh lý khoẻ.Làm bài thơ đùi luôn.
Lông chân xanh rợn quần đùi
Mấy cô gái ế thập thò ngó vô
Đồng xu hai nửa xáp vô
8 lần kết hợp ngả nghiêng đất trời.
Lông chân xanh rợn quần đùi
Mấy cô gái ế thập thò ngó vô
Đồng xu hai nửa xáp vô
8 lần kết hợp ngả nghiêng đất trời.
pvcpvcp
13/09/2018
KhongSoBun, on 13/09/2018 - 13:04, said:
À tôi thấy đùi phonghue hơi bị rậm đấy.Chắc là sinh lý khoẻ.Làm bài thơ đùi luôn.
Lông chân xanh rợn quần đùi
Mấy cô gái ế thập thò ngó vô
Đồng xu hai nửa xáp vô
8 lần kết hợp ngả nghiêng đất trời.
Lông chân xanh rợn quần đùi
Mấy cô gái ế thập thò ngó vô
Đồng xu hai nửa xáp vô
8 lần kết hợp ngả nghiêng đất trời.
Sửa bởi pvcpvcp: 13/09/2018 - 14:11
KhongSoBun
13/09/2018
pvcpvcp, on 13/09/2018 - 14:09, said:
Khongsobun nơi nào cũng có mặt ,chính điều này bào mòn nguyên khí mà bạn không thấy được ! Sức khỏe có vấn đề ,cuối năm định đi đâu đó chưa chắc đi được đâu ! Bạn đừng hỏi tại sao ? Hai cmt của bạn cho tôi biết điều đó !
Sức khoẻ dĩ nhiên là có vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tiên lượng là xấu...nhưng mà còn lâu.
Nguyên khí là Tinh khí hay Thần khí.
Thần thì tôi có gấp hai ba người thường nên hao tý là tốt.
Còn Tinh khí mà không hao?Phải cho hao chứ không có đào đâu ra người nối dõi.Bạn gái tôi nó cho tiền sang thái lan để được bế tinh vĩnh viễn thì nguy.
Tôi được cái rượu chè cờ bạc gái gú không động đến.Cà phê sữa thỉnh thoảng tự pha.Nên sống lành mạnh thuộc loại nhất trong diễn đàn đấy.
p/s: Ông thấy thơ thế nào,nói chuyện bói toán thì im tất lượt...Vậy quay qua thơ thẩn.
KhongSoBun
13/09/2018
À vì hôm nay tôi vui nên tôi mách cho Ông một bí mật.Người ta gọi Số tử bình dĩ nhiên là nó cũng có Số.Và người ta dùng 7 trụ chứ không phải tứ trụ.
3 trụ nữa là can chi tuổi Bố,Can chi tuổi Mẹ,Nguyên Thai.
3 trụ nữa là can chi tuổi Bố,Can chi tuổi Mẹ,Nguyên Thai.
KhongSoBun
13/09/2018
Tôi hồi xưa tầm 18-19 mới là thời kỳ đỉnh cao.
Đánh cờ tướng thì không cần bàn mà hay chơi kiểu cờ mù.
Số tử vi thì tam bàn phi chuyển trong đầu
Giải toán thì chẳng cần giấy nháp.
Nói huyền học thì 7 tuổi đã biết chòm Bắc đẩu là chòm nào khi nhìn lên trời.Các ông ở tuổi ấy ăn còn chả xong chứ huyền với học cái gì.
Ấy thế mà vẫn biết là phải bỏ .Chứ còn huyền học nó sâu rộng lắm truyền tải ra chữ sợ cả diễn đàn này không chứa nổi.Phải bỏ tinh lực cả đời.
Đánh cờ tướng thì không cần bàn mà hay chơi kiểu cờ mù.
Số tử vi thì tam bàn phi chuyển trong đầu
Giải toán thì chẳng cần giấy nháp.
Nói huyền học thì 7 tuổi đã biết chòm Bắc đẩu là chòm nào khi nhìn lên trời.Các ông ở tuổi ấy ăn còn chả xong chứ huyền với học cái gì.
Ấy thế mà vẫn biết là phải bỏ .Chứ còn huyền học nó sâu rộng lắm truyền tải ra chữ sợ cả diễn đàn này không chứa nổi.Phải bỏ tinh lực cả đời.
pvcpvcp
13/09/2018
KhongSoBun, on 13/09/2018 - 16:10, said:
Để hết năm nay tôi phản hồi cho ông.Sang năm tôi mới gặp bạn gái.365 ngày tôi chỉ ở nhà hàng xóm tôi còn không giao lưu nữa kìa.
Sức khoẻ dĩ nhiên là có vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tiên lượng là xấu...nhưng mà còn lâu.
Nguyên khí là Tinh khí hay Thần khí.
Thần thì tôi có gấp hai ba người thường nên hao tý là tốt.
Còn Tinh khí mà không hao?Phải cho hao chứ không có đào đâu ra người nối dõi.Bạn gái tôi nó cho tiền sang thái lan để được bế tinh vĩnh viễn thì nguy.
Tôi được cái rượu chè cờ bạc gái gú không động đến.Cà phê sữa thỉnh thoảng tự pha.Nên sống lành mạnh thuộc loại nhất trong diễn đàn đấy.
p/s: Ông thấy thơ thế nào,nói chuyện bói toán thì im tất lượt...Vậy quay qua thơ thẩn.
Sức khoẻ dĩ nhiên là có vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tiên lượng là xấu...nhưng mà còn lâu.
Nguyên khí là Tinh khí hay Thần khí.
Thần thì tôi có gấp hai ba người thường nên hao tý là tốt.
Còn Tinh khí mà không hao?Phải cho hao chứ không có đào đâu ra người nối dõi.Bạn gái tôi nó cho tiền sang thái lan để được bế tinh vĩnh viễn thì nguy.
Tôi được cái rượu chè cờ bạc gái gú không động đến.Cà phê sữa thỉnh thoảng tự pha.Nên sống lành mạnh thuộc loại nhất trong diễn đàn đấy.
p/s: Ông thấy thơ thế nào,nói chuyện bói toán thì im tất lượt...Vậy quay qua thơ thẩn.
Mấy khi được nói chuyện phíếm với bạn !Ở trên tôi nói bạn nơi nào cũng có mặt là có ý kiến thức của bạn khá rộng ,biết nhiều thứ và nhiệt tình tham gia nhiều hạng mục trên DĐ chứ không phải là thực tế bên ngoài .
KhongSoBun
13/09/2018
Tôi có bệnh Thực nhiệt,gốc nó ở chân Âm bị hư.Dẫn đến bệnh về tim mạch đập rất nhanh ,nếu làm việc nặng thì tân dịch bị hao tổn.Như hôm nay là tôi đi chặt tre không có bão nó đổ tường.
Ở tử vi đó là sao Thiên việt toạ tại cung Tật ách.
Về hệ tuần hoàn thì nó là ảnh hưởng từ bà mẹ.(Đại đa phần bên ấy bị tiểu đường,máu nhiễm mỡ,huyết áp không ổn định,...)
Ngoài ra hồi nhỏ còn bị suy dinh dưỡng nhìn chỉ tay là thấy.
Ngoài ra còn cần phải nắn chỉnh lại cột sống.Vì bị ngã hồi thiếu niên nó bị lệch.
p/s: Những cái này chữa được cả nhưng dở một cái là tôi có tật đọc sách vào ban đêm.Còn về tiền thì tôi không có.Lộc khí nó đại biểu nhiều cái chứ không hẳn là hiện kim.
p/s:Cái đông y là phải học rất bài bản từ chẩn bệnh đến phối phương yêu cầu tỷ mỉ.Khác tây y ở chỗ phác đồ tây y là cố định. Có ông trước đây gạ mãi bố tôi bán mấy quển sách để ông ta về làm" Thày lang".Tôi bảo không bán.
Còn Ông bố tôi thì lại chữa bệnh xuất huyết dạ dày của bà nội tôi bằng rễ chanh theo sự tư vấn của cô em gái???
Người đã chết rồi thì hối hận cũng không nghĩa lý gì.Đấy nó là bài học đắt giá.
Năm 2012 ông này cũng bị tắc mật bụng trương như cái trống. Tôi bảo phải đưa cấp cứu ngay.Nếu không ra đi rồi.Sách thì ông ấy mua có đọc nhưng cũng có được chữ nào đâu.
Ở tử vi đó là sao Thiên việt toạ tại cung Tật ách.
Về hệ tuần hoàn thì nó là ảnh hưởng từ bà mẹ.(Đại đa phần bên ấy bị tiểu đường,máu nhiễm mỡ,huyết áp không ổn định,...)
Ngoài ra hồi nhỏ còn bị suy dinh dưỡng nhìn chỉ tay là thấy.
Ngoài ra còn cần phải nắn chỉnh lại cột sống.Vì bị ngã hồi thiếu niên nó bị lệch.
p/s: Những cái này chữa được cả nhưng dở một cái là tôi có tật đọc sách vào ban đêm.Còn về tiền thì tôi không có.Lộc khí nó đại biểu nhiều cái chứ không hẳn là hiện kim.
p/s:Cái đông y là phải học rất bài bản từ chẩn bệnh đến phối phương yêu cầu tỷ mỉ.Khác tây y ở chỗ phác đồ tây y là cố định. Có ông trước đây gạ mãi bố tôi bán mấy quển sách để ông ta về làm" Thày lang".Tôi bảo không bán.
Còn Ông bố tôi thì lại chữa bệnh xuất huyết dạ dày của bà nội tôi bằng rễ chanh theo sự tư vấn của cô em gái???
Người đã chết rồi thì hối hận cũng không nghĩa lý gì.Đấy nó là bài học đắt giá.
Năm 2012 ông này cũng bị tắc mật bụng trương như cái trống. Tôi bảo phải đưa cấp cứu ngay.Nếu không ra đi rồi.Sách thì ông ấy mua có đọc nhưng cũng có được chữ nào đâu.
KhongSoBun
13/09/2018
Tối tôi sẽ nói về một số kinh nghiệm cá nhân trong giải đoán về lộc khí( nếu tâm trạng vui và không bận gì).
pvcpvcp
13/09/2018
KhongSoBun, on 13/09/2018 - 18:01, said:
Tối tôi sẽ nói về một số kinh nghiệm cá nhân trong giải đoán về lộc khí( nếu tâm trạng vui và không bận gì).
KhongSoBun
13/09/2018
pvcpvcp, on 13/09/2018 - 18:47, said:
Bạn có bệnh về tim mạch thi đã rõ ,còn chuyện cuối năm có chuyện cản trở nếu có ý muốn đi xa hoặc là thất lộc ( Đỉnh gãy chân) có chút liên hệ gì với bản thân bạn không vậy ?
Mặc dù không biết ông dùng cái phép gì để tính nhưng theo phép vẫn cảm ơn ông.
luyenphomhay123456
13/09/2018
Chúng ta gặp nhau trên diễn đàn này là 1 duyên rồi, nhưng trong duyên thật này lại có ảo, ko ai bik ai, rồi có người ôm mộng tưởng chém gió thành bão, thế có phải đây là : Hồng trần như mộng chăng? Nếu như coi cả thế gian này như ảo tưởng có gì sai đâu, cũng như dạo này mốt phim thật nhập vài game giả, rồi tưởng tượng ra tùm lung, thế thì thật giả ra làm sao? Trong thế gia ai là người tỉnh???
Vô Danh Thiên Địa
13/09/2018
Vô Danh Thiên Địa
13/09/2018
KhongSoBun, on 13/09/2018 - 16:42, said:
Tôi hồi xưa tầm 18-19 mới là thời kỳ đỉnh cao.
Đánh cờ tướng thì không cần bàn mà hay chơi kiểu cờ mù.
Số tử vi thì tam bàn phi chuyển trong đầu
Giải toán thì chẳng cần giấy nháp.
Nói huyền học thì 7 tuổi đã biết chòm Bắc đẩu là chòm nào khi nhìn lên trời.Các ông ở tuổi ấy ăn còn chả xong chứ huyền với học cái gì.
Ấy thế mà vẫn biết là phải bỏ .Chứ còn huyền học nó sâu rộng lắm truyền tải ra chữ sợ cả diễn đàn này không chứa nổi.Phải bỏ tinh lực cả đời.
Đánh cờ tướng thì không cần bàn mà hay chơi kiểu cờ mù.
Số tử vi thì tam bàn phi chuyển trong đầu
Giải toán thì chẳng cần giấy nháp.
Nói huyền học thì 7 tuổi đã biết chòm Bắc đẩu là chòm nào khi nhìn lên trời.Các ông ở tuổi ấy ăn còn chả xong chứ huyền với học cái gì.
Ấy thế mà vẫn biết là phải bỏ .Chứ còn huyền học nó sâu rộng lắm truyền tải ra chữ sợ cả diễn đàn này không chứa nổi.Phải bỏ tinh lực cả đời.
Chấm điểm ông Bún tối U nhen. Hihi
Tôi hồi xưa tầm 18-19 đi trồng khoai, ăn bo bo, học phép phù thuỷ của Max biến sỏi đá thành cơm như lão nhạc sĩ họ Trịnh ngồi ăn khoai mà mơ tưởng thịt bò.
Đánh cờ tướng thì không cần con tướng hay chơi kiểu cờ rùa.
Số tử vi thì gom vào 1 số, chẳng phải bay lộn xộn .
Nhìn là có đáp án, không cần giải toán nên chẳng cần giấy nháp.
Nói huyền học thì 7 tuổi ngồi ghế đẩu chòm hỏm nhìn trời.Sắc hỏi huyền nặng ngã học tuốt hết.
Như vậy mớí là tối U mộng trần hồng, ưng vô sở mộng sanh kỳ tài


