LienHuong, on 12/09/2011 - 14:00, said:
Mới đó mà trôi qua hơn 30 năm, thời gian không đợi chờ ai, tên SG vẫn là một cái tên sống mãi dẫu nó đã bị bức tử.
Thế hệ của em, đến nay vẫn còn nghe hoài từ SG, nhà ở xa trung tâm, cứ vào khu quận 1 là nghe nói vào SG. Ngày xưa em còn ngây ngô cho rằng, SG là ở khu quận 1, những vùng xa xa như Tân Bình, Q.10 kg phải SG...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em vẫn hay gọi SG, bạn bè nghe rồi cũng quen gọi theo, có nghĩa là vẫn chưa dễ phai mau 2 chữ SG đâu, có khi phải mất thêm 30 hay 60 năm nữa đó chị.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn