Trích dẫn
Qua văn phong, LH đoán Dương Cầm quê ở Miền Trung, nếu đúng, thì chúng ta cùng ở khúc ruột Miền Trung. Dẫu thế, đất Sài Gòn vẫn được gọi là quê hương của LH. Tên SG đối với cá nhân mình nó thiêng liêng lắm, dẫu với thời gian nhiều tà áo dài (trước 75) dần biến thành bộ đồ bộ cháo lòng long nhong ngoài đường...
Dạ đúng chị à, quê mẹ em là Bình Định, nhưng em sinh ra ở Sài Gòn. Từ nhỏ ở với ông bà ngoại nên cách ăn uống cũng "đặc" miền trung, kiểu gì cũng "bánh tráng"..
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Bạn bè em thì toàn dân miền Trung, nhiều nhất là Đà Nẵng, thế nên ngay cả giọng nói của em cũng sệt " Đè Nẽng"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn