NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
yeudieuthucnu
06/09/2011
đã đem theo dao thì đã có ý đồ rồi, điểu kg tin có cảm xúc nhất thời ở đây, kg tin có sự ăn năn ở những con người dám cầm dao giết 1 rồi tới 3 mạng người, chuyện kể như phim.
cuộc sống tù đày của kẻ sát nhân không biết thế nào, nên kg dám lạm bàn, nhưng có quyền đặt ra câu hỏi, liệu sau khi ra tù, thì đứa trẻ vị thành niên hành động theo cảm xúc nhất thời ấy, có vì cảm xúc nhất thời nào để cầm dao lần thứ 2 nữa hay kg?
bỏ tù thì dễ dàng quá rồi.
cuộc sống tù đày của kẻ sát nhân không biết thế nào, nên kg dám lạm bàn, nhưng có quyền đặt ra câu hỏi, liệu sau khi ra tù, thì đứa trẻ vị thành niên hành động theo cảm xúc nhất thời ấy, có vì cảm xúc nhất thời nào để cầm dao lần thứ 2 nữa hay kg?
bỏ tù thì dễ dàng quá rồi.
Libra
06/09/2011
Bọn nó bỏ ra 200tr mua vũ khí ảo bởi vì tiền đâu phải chúng làm ra, cũng chưa chắc phải lương của bố mẹ chúng, là tiền thuế Ryan đi làm nộp đó
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 13:17
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 13:17
yeudieuthucnu
06/09/2011
ryan88, on 06/09/2011 - 13:07, said:
nguồn gốc là do mấy cái game online...
ài, kg chỉ game thôi đâu em, phim ảnh cũng dính dáng
cho nên chị chỉ thích phim hài hước (như tính cách chị) và mí phim lãng mạn thui (cũng như tính cách chị) hí hí và mí phim kinh dị (cho giống tính cách..ryan)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 06/09/2011 - 13:25
Tử Phủ Vũ Tướng
06/09/2011
ryan88, on 06/09/2011 - 11:24, said:
đổi tên chị ấy tướng thành ấy luyện nhá ^^
Úi Ryan sao mà ...dã man...
Trả thù bằng cách tặng Ryan bài thơ về Luyện cho đêm về ám ảnh:
Đêm nay Luyện Không ngủ
Vì vẫn nghĩ đến Vàng
Anh rón rén nhẹ nhàng
Đến tiệm vàng Ngọc Bích
Trời đêm khuya tĩnh mịch
Đường chẳng 1 bóng người
Anh Luyện nở nụ cười
Trời hôm nay đẹp quá
Đíu biết cách bẻ khóa
Anh mới trèo lên cây
Kiểu tắc giăng đu dây
Anh lẻn vào trong được
Xử lý anh Ngọc trước
Rồi tiếp đến Vợ sau
anh xử trí rất mau
tiếp đến 2 cháu nhỏ
(ST)
Libra
06/09/2011
Anh giống 1 con chó
bị bênh dại phát điên
2 cháu nhỏ ngoan hiền
có làm ji` nên tội
1 mình trong bóng tối
anh cắn sủa lung tung
để kết quả cuối cùng
3 người không còn thở
Vàng làm anh mắt mờ
làm con người thay đổi
gây nên bao tội lỗi
chết mẹ nhà anh đi...
Là thằng ném đá
Phải biết giấu tay
Đã cầm dao phay
Phải như thằng Luyện
(ST)
Úi ,lỡ chú Luyện ra tù 18 năm sau đọc được bài này... ựa
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 13:26
bị bênh dại phát điên
2 cháu nhỏ ngoan hiền
có làm ji` nên tội
1 mình trong bóng tối
anh cắn sủa lung tung
để kết quả cuối cùng
3 người không còn thở
Vàng làm anh mắt mờ
làm con người thay đổi
gây nên bao tội lỗi
chết mẹ nhà anh đi...
Là thằng ném đá
Phải biết giấu tay
Đã cầm dao phay
Phải như thằng Luyện
(ST)
Úi ,lỡ chú Luyện ra tù 18 năm sau đọc được bài này... ựa
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 13:26
ryan88
06/09/2011
dư luận xả hội là ghê gớm kinh khủng nhất...chẳng chứng kiến gì hết mà làm ầm ĩ như đúng rồi
như vụ tát CSGT ấy...đòi trừng trị này nọ đến lúc phạt 9 tháng tù thì cũng chừng ấy ng gầm rú sao nặng thế, chỉ là con gái yếu đuối...em là em pó cả Luyện rồi!!!
như vụ tát CSGT ấy...đòi trừng trị này nọ đến lúc phạt 9 tháng tù thì cũng chừng ấy ng gầm rú sao nặng thế, chỉ là con gái yếu đuối...em là em pó cả Luyện rồi!!!
Xuplo
06/09/2011
Chị Ấy dạo này chăm vào vườn anh MinMin nên trình độ phun thơ nhả ngọc lên quá. Thơ té ghế của Lơ em đây thua chị roài. Ko lẽ em phải mất anh MinMin vào tay chị Ấy hay sao? hụ hụ hụ
Em ko cam tâm em ko cam tâm
Em ko cam tâm em ko cam tâm
Libra
06/09/2011
Báo chí nước mình mô tả các vụ án từ nhỏ đến lớn rất là kỹ lưỡng, nóng bỏng, như vậy các tội phạm tương lai mới rút kinh nghiệm, người đi sau đứng trên vai người đi trước làm ăn cho sạch sẽ khéo léo hơn. Đâu như báo phương Tây, chỉ thông báo có vụ án giêt người rồi hết, chả mô tả gì nhiều xem bọn nó giết cách nào, máu ra có nhiều không, bắt nó thế nào, làm sao nó trốn
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 13:36
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 13:36
ryan88
06/09/2011
vài lời gửi má già là con thấy má suy tư quá nhiều về cuộc đời rồi đấy ạ...mình cứ nhẹ nhàng, sống hôm nay biết hôm nay đi má...tranh thủ thời gian kiếm cho tụi con 1 thằng tía cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đụng chỗ nào cũng thấy chuột để tụi con yên tâm mà nói xấu ng khác ^^
cuộc sống mà cứ day dứt, tiếc nuối, trằn trọc, thao thức, dằn vặt, hụt hẫng, ngẫm nghĩ ...thì đợi sau này đã...ko lo thiếu thời gian hỉ
cuộc sống mà cứ day dứt, tiếc nuối, trằn trọc, thao thức, dằn vặt, hụt hẫng, ngẫm nghĩ ...thì đợi sau này đã...ko lo thiếu thời gian hỉ
hanhphuc
06/09/2011
Hanhphuc: Mẹ, mẹ ăn gì không chiều về con mua
Mẹ: Mẹ không ăn gì đâu con, chiều nay về sớm với mẹ là được rồi, mẹ nấu đồ ăn ngon lắm
Thương mẹ quá...
Mẹ: Mẹ không ăn gì đâu con, chiều nay về sớm với mẹ là được rồi, mẹ nấu đồ ăn ngon lắm
Thương mẹ quá...
ryan88
06/09/2011
Xuplo
06/09/2011
Libra
06/09/2011
hanhphuc, on 06/09/2011 - 15:11, said:
Hanhphuc: Mẹ, mẹ ăn gì không chiều về con mua
Mẹ: Mẹ không ăn gì đâu con, chiều nay về sớm với mẹ là được rồi, mẹ nấu đồ ăn ngon lắm
Thương mẹ quá...
Mẹ: Mẹ không ăn gì đâu con, chiều nay về sớm với mẹ là được rồi, mẹ nấu đồ ăn ngon lắm
Thương mẹ quá...
Hanhphuc thật hạnh phúc, xưa Libra đi mà không biết là giây phút cuối còn được gặp mẹ
ryan88, on 06/09/2011 - 15:40, said:
sao ko có đứa nào có nick gần giống mình để mình giả vờ nhìn nhầm vào làm thủ tục luôn nhỡ ^^
Ai bảo xưa chảnh, giờ ca bài hối hận