NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
ryan88
05/09/2011
ảnh ấy mọi ngày các cô ngắm mãi nên nhàm rồi chú Bi ơi...hay chú Bi tặng hội nhí nhố quà tân gia đi...cái ảnh chỉ có cây mà ko có quả í
giaovien
05/09/2011
Các bạn hội Nhí nhố ơi,
HÔm nay chị nhận được CK của Piano, 500,000 đại diện cho hội Nhí nhố. Xin cảm ơn Piano, Xuplo,Hanhphuc, Ryan và Yểu nhé
Cảm ơn các em đã có lòng cho bé Vân
HÔm nay chị nhận được CK của Piano, 500,000 đại diện cho hội Nhí nhố. Xin cảm ơn Piano, Xuplo,Hanhphuc, Ryan và Yểu nhé
Cảm ơn các em đã có lòng cho bé Vân
ryan88
05/09/2011
Libra, on 05/09/2011 - 17:10, said:
Đừng nói chi, Libra nhìn mít mà cũng thấy thèm ăn, 5 năm rồi chưa có dịp ăn mít . Bữa nào sang nhà Nhí Nhố mượn con dao "Luyện" hai trái mít.
má già và các chị ngó xuống mà coi ...2 quả mít dc mọi ng nâng niu chăm sóc, chỉ để ngửi chứ ko ăn giờ bị cụ ra đòi luyện mất ăn làm sao nói làm sao
(nín khóc) chị hp nhắn tìm đồng đội bảo cụ hành trao lồng lại cho cụ ra đi nhá ...phải làm cho hoành tráng vào giống như kịu qua hậu trao lại vương miện í
hanhphuc
05/09/2011
@Ryan: em bảo người kế nhiệm cụ hành đăng hình lên xem có vừa với cái lồng đó không, rồi hãy trao, lỡ ko vừa thì tiếc ko
chị ko thể ẩu tả được, lồng chỉ có một mà nhà lại ít tiền
Tử Phủ Vũ Tướng
05/09/2011
Chị gợi ý: Lấy tạm cái chân váy của Hp ra thay cái lồng vậy nhể
. Váy nào càng giống cái bu gà càng tốt, càng dễ chụp đối phương. Size của HP chắc chỉ vừa cỡ Hành trở xuống, cỡ chàng Libra (cao 1m8) thì chắc phải lấy váy của kều nữ.
ryan88
06/09/2011
chắc do bản tính khác người thích say yeah khi mọi ng oh no nên mình thấy em Luyện tội tội như lào
ba mẹ có nuôi nấng dạy dỗ gìn giữ như lào cũng ko bằng tự bản thân ý thức, em đây lớn lên trong khu ổ chuột đúng nghĩa, trẻ con nói tục chửi thề nhiều hơn ăn cơm, các món ăn chơi gì cũng có thể kiếm dc tại đây từ cờ bạc, rượu chè, đề đóm, hút xách, gái gú. Năm lớp 1 đã biết chơi tiến lên,xì dách... lên lớp 2 chơi dc kéo phé, xập xám, đô mi no...lớp 3 là ly remy martin đầu tiên...Điều thú vị là toàn ba mẹ vẽ dg cho chạy mà ba mẹ cũng là ng có tầm nhìn chiến lược...lúc tụi nhỏ trong xóm hầu hết đều ko đi học thì mẹ đã chịu khó tìm chỗ dạy tiếng anh để chở con đi học...
trộm vía đến giờ hư thì có hư nhưng chưa đến mức hỏng
ba mẹ có nuôi nấng dạy dỗ gìn giữ như lào cũng ko bằng tự bản thân ý thức, em đây lớn lên trong khu ổ chuột đúng nghĩa, trẻ con nói tục chửi thề nhiều hơn ăn cơm, các món ăn chơi gì cũng có thể kiếm dc tại đây từ cờ bạc, rượu chè, đề đóm, hút xách, gái gú. Năm lớp 1 đã biết chơi tiến lên,xì dách... lên lớp 2 chơi dc kéo phé, xập xám, đô mi no...lớp 3 là ly remy martin đầu tiên...Điều thú vị là toàn ba mẹ vẽ dg cho chạy mà ba mẹ cũng là ng có tầm nhìn chiến lược...lúc tụi nhỏ trong xóm hầu hết đều ko đi học thì mẹ đã chịu khó tìm chỗ dạy tiếng anh để chở con đi học...
trộm vía đến giờ hư thì có hư nhưng chưa đến mức hỏng
Tử Phủ Vũ Tướng
06/09/2011
Hôm nay từ Luyện đã phổ biến ở cq chị rồi cơ. Mọi người tý lại kêu: Vãi Luyện...! Đúng là thời đại thông tin lan nhanh thật!
Libra
06/09/2011
Vậy là Ryan may mắn có ba mẹ vẽ đường, sống từ nhỏ biết hết vậy mới bản lĩnh, hư thì đã sao, đứa nào dám phán xét, kệ thây nó
Libra phản đối tử hình Luyện, theo Libra hình phạt là để giáo dục chứ không phải để trừng trị
Libra phản đối tử hình Luyện, theo Libra hình phạt là để giáo dục chứ không phải để trừng trị
yeudieuthucnu
06/09/2011
hình phạt là để răn đe, cũng có nghĩa là trừng trị, nếu giáo dục không làm được việc dạy nên 1 con người thì hãy để pháp luật xử lí con người đó
dĩ nhiên ai cũng có lòng trắc ẩn riêng, thấy người ta sa cơ thì tội, nhưng tha 1 lần, có nghĩa là tha được lần thứ 2, và cứ thế thì tệ nạn ngày càng tăng và thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn.
việc giết người tàn nhẫn như vậy, kg thể lấy đạo đức mà nói chuyện được.
dĩ nhiên ai cũng có lòng trắc ẩn riêng, thấy người ta sa cơ thì tội, nhưng tha 1 lần, có nghĩa là tha được lần thứ 2, và cứ thế thì tệ nạn ngày càng tăng và thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn.
việc giết người tàn nhẫn như vậy, kg thể lấy đạo đức mà nói chuyện được.
Libra
06/09/2011
Libra nghĩ việc giết người nào mà chẳng tàn nhẫn, có những việc giết người âm thầm , có công khai, có khi tính toán trước sẽ giết, có khi vô tình để cảm xúc dẫn dắt
Luyện hành động theo cảm xúc nhất thời, con người ai mà chẳng có tính thiện từ nội tâm. Suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Đứa trẻ ấy dẫu cho có phạm lỗi tày trời, cuộc đời cũng đã bị phá hủy về mặt tâm lý để rồi sống những chuỗi ngày còn lại trong ăn năn. Cảm xúc của công chúng dựa theo những bài báo mô tả hành động như phim của Luyện cộng thêm chút máu me để thu hút người đọc, cho nên cảm xúc của công chúng đòi tử hình Luyện là dễ hiểu. Tuy nhiên, con người ai mà chẳng có quyền được sống, được có cơ hội lần hai. Tử hình Luyện dễ quá, xã hội đâu phải vô trách nhiệm như vậy, công dân xem như là người con của đất mẹ, có cha mẹ nào thấy con hư mà nghĩ rằng, thôi giết bỏ đâu. Nếu lỗi tại đứa con sinh ra với bổn tính ác nhân thì thôi cứ giết.
Libra không phản đối bỏ tù Luyện, nhưng phản đối tử hình bởi vì ai cũng có quyền được ăn năn
Luyện hành động theo cảm xúc nhất thời, con người ai mà chẳng có tính thiện từ nội tâm. Suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Đứa trẻ ấy dẫu cho có phạm lỗi tày trời, cuộc đời cũng đã bị phá hủy về mặt tâm lý để rồi sống những chuỗi ngày còn lại trong ăn năn. Cảm xúc của công chúng dựa theo những bài báo mô tả hành động như phim của Luyện cộng thêm chút máu me để thu hút người đọc, cho nên cảm xúc của công chúng đòi tử hình Luyện là dễ hiểu. Tuy nhiên, con người ai mà chẳng có quyền được sống, được có cơ hội lần hai. Tử hình Luyện dễ quá, xã hội đâu phải vô trách nhiệm như vậy, công dân xem như là người con của đất mẹ, có cha mẹ nào thấy con hư mà nghĩ rằng, thôi giết bỏ đâu. Nếu lỗi tại đứa con sinh ra với bổn tính ác nhân thì thôi cứ giết.
Libra không phản đối bỏ tù Luyện, nhưng phản đối tử hình bởi vì ai cũng có quyền được ăn năn
ryan88
06/09/2011
nguồn gốc là do mấy cái game online...ngày xưa ở lớp academic writing có 1 chủ đề problem-solving em viết về game online ở VN...cô giáo ngạc nhiên lắm vì ko ai tưởng tượng ra dc mức độ trầm trọng của mấy cái game vớ vẩn này...sao ko có các biện pháp ngăn chặn nhỉ...thằng em họ bán card chơi game kể có thằng nào đấy bỏ ra 200 tr mua vũ khí, còn card 7-800 để tăng sức mạnh thì bán đắt như tôm tươi
ai yoooooooooo gia môn tụi này còn bất hạnh hơn gia môn hội nhí nhố ^^
ai yoooooooooo gia môn tụi này còn bất hạnh hơn gia môn hội nhí nhố ^^