NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
AnKhoa
12/06/2012
Chương Tử Di là nhân vật nữ Trung Quốc anh ái mộ. Nhưng giả dụ cô ta có làm thế thật thì anh cũng thấy không có vấn đề gì cả, chỉ là hơi ngạc nhiên tí thôi. Mà cho dù về bản chất là sự việc có thật, nhưng anh nghĩ sự việc chắc cũng không có gì phức tạp đâu, có điều cứ qua dư luận đồn thổi thì việc đơn giản cũng thành phức tạp, chuyện bé xé ra to.
Anh rất ghét những bọn cứ thích bới lông tìm vết chuyện của người khác ra. Cuộc sống ngày càng phức tạp, và cái tội đầu tiên phải đổ lên đầu cánh báo chí và truyền thông. Nhưng lạ cái là con người ngày càng yếu đuối, không chịu đựng được sự nhàm chán, nên cứ có chuyện là lại thích, và họ thích đó là sự thật hơn, nên họ dễ tin đó là sự thật
Anh rất ghét những bọn cứ thích bới lông tìm vết chuyện của người khác ra. Cuộc sống ngày càng phức tạp, và cái tội đầu tiên phải đổ lên đầu cánh báo chí và truyền thông. Nhưng lạ cái là con người ngày càng yếu đuối, không chịu đựng được sự nhàm chán, nên cứ có chuyện là lại thích, và họ thích đó là sự thật hơn, nên họ dễ tin đó là sự thật
songmanhme
12/06/2012
AnKhoa, on 12/06/2012 - 21:19, said:
Chương Tử Di là nhân vật nữ Trung Quốc anh ái mộ. Nhưng giả dụ cô ta có làm thế thật thì anh cũng thấy không có vấn đề gì cả, chỉ là hơi ngạc nhiên tí thôi. Mà cho dù về bản chất là sự việc có thật, nhưng anh nghĩ sự việc chắc cũng không có gì phức tạp đâu, có điều cứ qua dư luận đồn thổi thì việc đơn giản cũng thành phức tạp, chuyện bé xé ra to.
Anh rất ghét những bọn cứ thích bới lông tìm vết chuyện của người khác ra. Cuộc sống ngày càng phức tạp, và cái tội đầu tiên phải đổ lên đầu cánh báo chí và truyền thông. Nhưng lạ cái là con người ngày càng yếu đuối, không chịu đựng được sự nhàm chán, nên cứ có chuyện là lại thích, và họ thích đó là sự thật hơn, nên họ dễ tin đó là sự thật
Anh rất ghét những bọn cứ thích bới lông tìm vết chuyện của người khác ra. Cuộc sống ngày càng phức tạp, và cái tội đầu tiên phải đổ lên đầu cánh báo chí và truyền thông. Nhưng lạ cái là con người ngày càng yếu đuối, không chịu đựng được sự nhàm chán, nên cứ có chuyện là lại thích, và họ thích đó là sự thật hơn, nên họ dễ tin đó là sự thật
Em thích anh rồi đấy. Em hỏi các Thiên Tướng họ đồng quan điểm với em. Các Tướng nữ cũng vậy. Cô LH cũng có những suy nghĩ tuơng .Nên em mới thấy Tướng rất công bằng trong nhìn nhân .
Sửa bởi lunaluna: 12/06/2012 - 21:25
AnKhoa
12/06/2012
dln nghĩ thế nào về 1 người bị nhiều người coi là xấu, hoặc bản chất anh ta là xấu, nhưng đối với mình lại có thiện chí (thật sự), liệu lúc đó dln sẽ nghĩ và đối xử với người này thế nào ?
ThanVuong
12/06/2012
neu ta ma la phan nu nhi thi nhat dinh se chon chu nghiadinh nay lam chong. neu mjnh dj voi thang khac chac anh ay cung dong y vi anh ay rat thoang ma.he nhung can than ko la sau nay ko co con dau. cuoi doi lai co doc mot minh, khi do ma xot xa an han thi da qua muon.
songmanhme
12/06/2012
TanThuyHoang, on 12/06/2012 - 21:33, said:
neu ta ma la phan nu nhi thi nhat dinh se chon chu nghiadinh nay lam chong. neu mjnh dj voi thang khac chac anh ay cung dong y vi anh ay rat thoang ma.he nhung can than ko la sau nay ko co con dau. cuoi doi lai co doc mot minh, khi do ma xot xa an han thi da qua muon.
Haha ! Ở đây không phải là thoáng hay không thoáng mà là cách nhìn nhận để làm chủ cuộc sống của mình. Tại sao phụ nữ Nhật họ lại không thích kết hôn hoặc kết hôn muộn ? Anh Hoàng có dám chắc là người bạn đời của anh sau này không ngoại tình không ?
Xin lỗi anh, nếu bạn đời em ngoại tình, còn yêu em sẽ tha thứ còn nếu không em sẽ chia tay, vì họ đã ngoại tình thì có nghĩa trái tim họ đã lung lay không thuộc về mình nữa. Nếu mà em không vuơn lên làm chủ lấy cuộc đời chắc ngồi đó đau khổ và dằn vặt chắc ? Anh hiểu ý em chứ?
songmanhme
12/06/2012
AnKhoa, on 12/06/2012 - 21:31, said:
dln nghĩ thế nào về 1 người bị nhiều người coi là xấu, hoặc bản chất anh ta là xấu, nhưng đối với mình lại có thiện chí (thật sự), liệu lúc đó dln sẽ nghĩ và đối xử với người này thế nào ?
Em sẽ xem xem họ muốn gì ở mình ? Họ tốt với với mình vì điều gì? Em nghĩ nếu đã là 1 người xấu mà đối xử tốt với mình chắc phải có li do chứ? Well, tính em có vay có trả , chứ em lại không muốn mang nợ, giả như giờ chưa trả được thì sau cũng trả . Nhưng đứng ở vị trí của em em cần phải cẩn trọng hơn nhiều vì loạng choạng 1 chút sẽ mang họa chứ chẳng chơi, vì còn công việc, còn gia đình, còn cả 1 cơ ngơi đằng sau nữa em không muốn mắc sai lầm nữa. Mỗi người một hoàn cảnh chứ đúng khônganh? Nếu là em thì ngay tư đầy em đã tránh rồi.
Sửa bởi lunaluna: 12/06/2012 - 21:50
ThanVuong
12/06/2012
dua ty thoi. ta di ngu day. nhung ta tin la sau nay ta bjet cach cham soc va giu vo mjnh. tam bjet
songmanhme
12/06/2012
lunaluna, on 12/06/2012 - 21:46, said:
Em sẽ xem xem họ muốn gì ở mình ? Họ tốt với với mình vì điều gì? Em nghĩ nếu đã là 1 người xấu mà đối xử tốt với mình chắc phải có li do chứ? Well, tính em có vay có trả , chứ em lại không muốn mang nợ, giả như giờ chưa trả được thì sau cũng trả . Nhưng đứng ở vị trí của em em cần phải cẩn trọng hơn nhiều vì loạng choạng 1 chút sẽ mang họa chứ chẳng chơi, vì còn công việc, còn gia đình, còn cả 1 cơ ngơi đằng sau nữa em không muốn mắc sai lầm nữa. Mỗi người một hoàn cảnh chứ đúng khônganh? Nếu là em thì ngay tư đầy em đã tránh rồi.
Uhm mà nói dông dài mà không vào ý chính. Ok. Nếu ở hoàn cảnh đó, em sẽ đối xử tốt với họ. Nhưng vẫn đề phòng.
AnKhoa
12/06/2012
lunaluna, on 12/06/2012 - 21:46, said:
Em sẽ xem xem họ muốn gì ở mình ? Họ tốt với với mình vì điều gì? Em nghĩ nếu đã là 1 người xấu mà đối xử tốt với mình chắc phải có li do chứ? Well, tính em có vay có trả , chứ em lại không muốn mang nợ, giả như giờ chưa trả được thì sau cũng trả . Nhưng đứng ở vị trí của em em cần phải cẩn trọng hơn nhiều vì loạng choạng 1 chút sẽ mang họa chứ chẳng chơi, vì còn công việc, còn gia đình, còn cả 1 cơ ngơi đằng sau nữa em không muốn mắc sai lầm nữa. Mỗi người một hoàn cảnh chứ đúng khônganh? Nếu là em thì ngay tư đầy em đã tránh rồi.
Uh, cũng có lý. Có lẽ Thái Âm suy nghĩ chu đáo, cẩn thận hơn Thất Sát.
AnKhoa
12/06/2012
lunaluna, on 12/06/2012 - 22:03, said:
Uhm mà nói dông dài mà không vào ý chính. Ok. Nếu ở hoàn cảnh đó, em sẽ đối xử tốt với họ. Nhưng vẫn đề phòng.
Đây cũng là cách suy nghĩ của anh. Ta cứ làm 1 chiếc gương.
Anh không tin con người có bản chất bất di bất dịch đâu. Tùy, từng lúc, từng người, từng hoàn cảnh.
songmanhme
12/06/2012
AnKhoa, on 12/06/2012 - 22:07, said:
Đây cũng là cách suy nghĩ của anh. Ta cứ làm 1 chiếc gương.
Anh không tin con người có bản chất bất di bất dịch đâu. Tùy, từng lúc, từng người, từng hoàn cảnh.
Anh không tin con người có bản chất bất di bất dịch đâu. Tùy, từng lúc, từng người, từng hoàn cảnh.
Anh nói đúng ! Trước em không hiểu nhưng càng về sau này em bắt đầu nhận ra những điều tuơng tự như thế. Có giai đoạn của nó hết. Em thì thoáng tính rồi. Trước sống với ai em cũng sống được, sống dễ nữa là đằng khác. Chỉ có giai đoạn này thất thế, bị ăn đòn nhiều quá đâm em sợ cuộc đời và con người. Sợ ở đây là không biết sau này mình vuơn lên làm thống lĩnh, mình có trấn được không ?
Ví du như ông tỉ phú người Thái mới đây có về VN làm từ thiện đó, tuổi thơ ông quá nghèo từng đi ăn cắp ăn trộm đấy còn gì ?
songmanhme
12/06/2012
Nhưng chắc không phải Thái Âm hay Thất Sát mà suy nghĩ khác nhau đâu anh Khoa? Anh khoa nghĩ giả như sau này anh Khoa vuơn lên, có cơ ngơi, có địa vị hoặc tiền bạc anh có đề phòng hơn với con người không ? Anh thấy các tập đoạn làm ra nhiều trò hại nhau, em thấy cuộc sống xung quanh mình quá nhiều rủi ro, người muốn làm tiền, người muốn làm bại hoại thanh danh của mình. Thuyền to sóng to, em nghĩ có lúc đấy chắc anh Khoa sẽ đề phòng nhiều hơn thì sao ?
AnKhoa
12/06/2012
Biết sợ là trưởng thành hơn rồi. Anh hùng thường hay chết trước, sau, thành quả của mình lại rơi vào tay thằng khác mà
Em nói đúng, rất nên đề phòng, càng lên cao, càng có nhiều, thì tâm lý chung là càng đề phòng. Nhưng Thái Âm bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo hơn Thất Sát, cái này anh biết.
Nói chung, thân ai người ấy phải tự biết lo cho mình, vì không ai lo thay cho mình được. Con người nhỏ bé và yếu đuối lắm, cũng vẫn chỉ là một yếu tố lệ thuộc vào xã hội thôi.
Em nói đúng, rất nên đề phòng, càng lên cao, càng có nhiều, thì tâm lý chung là càng đề phòng. Nhưng Thái Âm bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo hơn Thất Sát, cái này anh biết.
Nói chung, thân ai người ấy phải tự biết lo cho mình, vì không ai lo thay cho mình được. Con người nhỏ bé và yếu đuối lắm, cũng vẫn chỉ là một yếu tố lệ thuộc vào xã hội thôi.
songmanhme
12/06/2012
AnKhoa, on 12/06/2012 - 22:26, said:
Biết sợ là trưởng thành hơn rồi. Anh hùng thường hay chết trước, sau, thành quả của mình lại rơi vào tay thằng khác mà
Em nói đúng, rất nên đề phòng, càng lên cao, càng có nhiều, thì tâm lý chung là càng đề phòng. Nhưng Thái Âm bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo hơn Thất Sát, cái này anh biết.
Nói chung, thân ai người ấy phải tự biết lo cho mình, vì không ai lo thay cho mình được. Con người nhỏ bé và yếu đuối lắm, cũng vẫn chỉ là một yếu tố lệ thuộc vào xã hội thôi.
Em nói đúng, rất nên đề phòng, càng lên cao, càng có nhiều, thì tâm lý chung là càng đề phòng. Nhưng Thái Âm bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo hơn Thất Sát, cái này anh biết.
Nói chung, thân ai người ấy phải tự biết lo cho mình, vì không ai lo thay cho mình được. Con người nhỏ bé và yếu đuối lắm, cũng vẫn chỉ là một yếu tố lệ thuộc vào xã hội thôi.
Nghĩ lại em thấy cuộc đời này mắc cười, từ những giai đoạn đi qua trong cuộc sống, nhìn cuộc đời con người phân chia ra tầng lớp, giai cấp, thành phẫn xã hội, trí thức, giang hồ, chợ búa, đỉ điếm, nhưng chung quy cũng là con người. Giả như có 1 thái âm hay 1 thất sát sinh ra ở quận 4 ( quận 4 trong SG ngày xưa là quận toàn giang hồ) thì nó cũng phải khác với các quận khác chứ phải không anh Khoa. Em nghĩ dù ta thuộc thành phần nào cũng sẽ có nhân văn , và tại sao ông trời sinh ra Tướng có ở khắp mọi nẻo đời, nhiệm vụ của Tướng là gì, cũng phải có Tướng, có Âm, có Thất Sát sinh ra trong 1 gia đình trộm cắp, giang hồ, những thành phần bất hảo chứ?