Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Light, on 05/06/2012 - 08:36 AM, said:
Em nghĩ tất cả các lý do làm việc xấu đều là ngụy biện cho việc buông thả bản thân, cho sự tham lam ích kỷ của con người. Cứ cho là vì chúng ta là con người nên phải có thất tình lục dục đi nhưng điều đó đâu có nghĩa là được phép làm tất cả những điều mình ham muốn, nếu chiều theo những ham muốn ấy thì em nghĩ cả đời này cũng không hết vì lòng tham của con người là vô đáy mấy ai biết đủ là ở đâu , ở chỗ nào.
Đây là phần mình đã trả lời nhé :
Hi em! Giờ mới để ý đến bài viết của em. Đọc những gì em viết anh hiểu em là người có tinh thần và ý chí hướng thiện. Và không những em, anh nghĩ anh , hay rất nhiều người khác nữa cũng có cùng suy nghĩ như em. Điều đó thật đáng hoan nghênh, và ai giữ mình được thì tốt cho chính bản thân mỗi người , đúng không ?
Anh luôn đặt ra cho mình tiêu chí, nếu có người yêu thì tuyệt đối chung chủy, điều này anh xin lấy danh dự ra để khẳng định . Con người ta sống có sĩ diện, có lòng tự trọng, và không phải dễ dàng để đem điều đó ra làm trò đùa cho thiên hạ, bên cạnh đó còn có gia đình, đơn vị công tác, rất nhiều. Chẳng nhẽ tất cả trong số họ không hiểu và không cân nhắc những điều em nói.
Anh nghĩ cuộc đời con người có từng giai đoạn. Và anh nghĩ trong hàng tỉ con người sinh ra trên quả đất này có rất nhiều hoàn cảnh và số phận. Không phải ai cũng đắc tính, cũng mưu cầu hạnh phúc tốt đẹp. Em tin không? Người viết cho em là 1 trong những hoàn cảnh như thế. Không biết từ bao giờ, anh không có người bạn đời bên cạnh. Nói ra thì thành kể lể, kể khổ bản thân, đó là điều anh không muốn.
Mại dâm đã có từ rất lâu đời, ngày xưa người ta bảo kĩ nữ lầu xanh thì ngày nay nó hình thành theo nhiều thể loại. Không tự dưng các nước văn minh và giàu văn hóa như nhiều đất nước khác thuộc Châu Á ( không bàn Châu khác) xuất hiện và công khai các khu phố đèn đỏ. Tại sao vậy? Tại sao nó vẫn tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay ? Anh nghĩ đều có lí do của nó .
Anh hiểu đa phần phụ nữ đều không ủng hộ vấn đề này. 1 lí do thực tế là ,lo sợ 1 ngày nào đó người bạn đời của mình léng phéng với 1 ai đó. Điều đó hoàn toàn dể hiểu. Nhưng nếu chỉ nhìn 1 mặt phiến diện như thế thì, ngoại tình có dăm ba đường, đã muốn ngoại tình thì có nhiều cách. Đôi khi ngoại tình còn tai hại hơn vì nó gây nên sự tổn thuơng cho nhiều người trong cuộc.Mại dâm cũng chỉ là 1 hình thức. Còn đối với người viết, bỏ tiền mua vui cho qua tháng ngày,không phải ràng buộc nợ nần nhau,không phải sống trong sự lừa dối đau khổ liệu có phải thoải mái hơn không ? Đâu phải người viết không muốn có người yêu, anh đang đấu tranh từng ngày chỉ vì 1 hơi ấm trái tim, 1 hơi ấm tình người đối với anh là quá đắt. Có lẽ ở đây có duy nhất 1 người hiểu hoàn cảnh của anh. Và cũng cảm ơn người đó đã lắng nghe anh tâm sự bấy lâu.
Cuộc đời là 1 bộ phim dài tập, khoan vội phát biểu, vì đường dài phía trước, cuộc sống này không dễ như lời nói ra. Cái gì ta không làm được, hoặc làm không được lại dễ gây thành kiến. Nhưng nhìn cuộc đời, phải nhìn 1 bức tranh tổng thể và hài hòa.