PIANO, on 12/09/2011 - 13:37, said:
Chị ơi, thật sự cách đây vài vài tuần, khi chị báo trước là sẽ ra đi, em thấy buồn vì....
Nhưng hôm nay, đọc lời chào của chị, dẫu là sớm hơn so với dự đoán nhưng em lại thấy vui. Trong thời đại Thế giới Phẳng này thì chỉ sợ chị đoạn tuyệt công nghệ thôi chứ nếu chị chỉ dọn nhà, nếu chị vẫn là chị LienHuong thì có chi đâu mà xa cách.
Nhí nhố phải mua bộ ấm trà mới đi mừng tân gia chị rồi.
P/S: Bộ ấm ở nhà đã cũ, chị đừng vứt mà cho em đem bán đấu giá kiếm tiền nuôi em và con nha chị...
Qua văn phong, LH đoán Dương Cầm quê ở Miền Trung, nếu đúng, thì chúng ta cùng ở khúc ruột Miền Trung. Dẫu thế, đất Sài Gòn vẫn được gọi là quê hương của LH. Tên SG đối với cá nhân mình nó thiêng liêng lắm, dẫu với thời gian nhiều tà áo dài (trước 75) dần biến thành bộ đồ bộ cháo lòng long nhong ngoài đường...
Năm 1975, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, hồi đó còn nhỏ, nhưng tới này vẫn còn nhớ câu nói của chính mình khi đứng trên ban công nhìn xuống đường "ủa người VN như mình sao xấu quá ...". Mới đó mà trôi qua hơn 30 năm, thời gian không đợi chờ ai, tên SG vẫn là một cái tên sống mãi dẫu nó đã bị bức tử.

















