←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đợi Giá Nữ Nhân Tâm

NNLTT's Photo NNLTT 16/05/2018

Thêm mấy cái ảnh cho nó sinh động.
KHẨU HIỆU : TIỀN CỦA T.AO, TIÊU GÌ KỆ T.AO.
Cũng hay!.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

mya's Photo mya 16/05/2018

Rất lan quyên. Vô duyên vàng mười.
Thôi bác về thiên đường 2A đợi đi, mai lại có đồ ăn ngắm.
Cháu cũng đang đợi ngắm chè nhưng phải tháng nữa người ta mới xong việc,
mà không biết lúc ấy cô ấy còn hứng ăn chè không nữa
P/s: bác nhạy cảm với nỗi khổ của người khác như vậy thì làm gì đó đi, ca thán với up hình trên này có được gì đâu.
Sửa bởi mya1502: 16/05/2018 - 22:58
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 16/05/2018

@NNLTT: thật ra tôi thấy bác chả có ý gì xấu, chỉ là bác muốn nói thôi, và cái bác nói nó ko liên quan mấy đến chuyện ng ta đang nói đâm ra nó ko hay. Góp ý thôi, khiến ng khác “ghét” rất dễ, nhưng để ng ta “trọng” thì rất khó, hơn nhau chỗ đó thôi.

@mya: thật ra vô duyên thù cỡ Lucifer mới được gọi vậy. Ai đời phang một câu mà ko nhìn lại mình, nói toàn sáo rỗng hèn gì đàn bà ng ta chạy hết.
Trích dẫn

NgheThuong's Photo NgheThuong 17/05/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NNLTT, on 16/05/2018 - 22:21, said:

Ô hô! . Hóa ra là vì hai tác phẩm của VTP,Thế là... đam mê... Văn học trào lưu hiện thực xã hội là CÓ TỘI,Cũng hay đấy chứ nhỉ?.
Chưa đi nữa. Sao bạn LỲ NHƯ TRÂU vậy............
Trích dẫn

mya's Photo mya 17/05/2018

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm....

@NgheThuong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

babynhoc's Photo babynhoc 17/05/2018

Tặng mọi người
Trích dẫn

NgheThuong's Photo NgheThuong 18/05/2018

Phải chi đây là facebook của mình, mình sẽ ẩn mấy cái hình bên trên kia, chặn luôn nick NNLTT, khi mình vô topic này của mình, nhiều khi mình muốn viết gì đó cho mình hoặc định đăng một mẫu truyện cười cho bạn bè mình xem để họ vui vẻ chào ngày mới, nhưng vô đây nhìn lên mấy tấm hình của mấy em bé đó, thiệt tình lòng đau đáu xót xa, bắt đầu nghĩ...giờ này hông biết mấy em còn khổ vậy nữa không... ba mẹ mấy em đâu...phải đi làm vậy chắc hông có đi học được rồi...nhỏ vậy phải ngâm mình dưới nước rồi có bị bệnh không...nhìn mặt em thấy cưng quá, sao em lại khổ cực vậy em ơi....không biết lớn lên em sẽ là người thế nào, tương lai em ở đâu...chắc khi lớn lên em sẽ kiên cường và bản lĩnh lắm vì ngay từ nhỏ em đã phải bươn chải và đối đầu với cuộc sống rồi mà.......nhìn em cực khổ khi còn quá nhỏ không còn muốn vui cười gì nữa. Còn hắn, tên NNLTT, bộ nhìn người ta khổ vui lắm sao, mà đây lại là trẻ nhỏ, cái tuổi mà đáng ra đang được ngủ trong vòng tay cha mẹ, đang được đưa đón đến trường, đang được ăn no mặc ấm...Thấy người ta khổ, không giúp được thì thôi, còn đem hình ảnh người ta đăng lung tung, mua vui cho bản thân, ăn nói xằng bậy, ngôn từ điên đảo, bộ nhìn mấy em bé phải lao động khi còn bé tí như vậy lạ lắm hả, vui thích lắm hả, nhìn thấy hổng xót xa gì hết trơn hả...thật là trơ trẽn, vô tâm, nói chuyện thì đi đâu cũng nói điên nói dại, muốn nói gì nói y như người ngoài hành tinh trên trời mới xuống, để cho miệng mồm đi chơi xa không cần biết lịch sự là gì, ba trợn, mặt dày, nhây nhưng chả vui tí nào mà vô duyên chúa.
Sửa bởi NgheThuong: 18/05/2018 - 09:19
Trích dẫn

mya's Photo mya 18/05/2018

Thật ra em nghĩ bác ấy mang hình mấy em lên là để tỏ nỗi xót xa ấy chứ không phải cười cợt

bác NNLTT không biết bao nhiêu tuổi , nhưng bác giống kiểu lúc nào cũng mỉa mai xã hội mục nát này nọ , người có tiền xài không hết người không tiền không có mà ăn , thấy top nào bác cũng "day dứt" cả , mà cái kiểu day dứt của bác .... nó cứ tràng giang đại hải , thấy là bác cũng ức chế nhiều lắm. Nên bác hay đi xả tùm lum

nhưng như Mint nói rồi , bác không có ý xấu , bác chỉ muốn nói thôi , muốn được người ta lắng nghe , nhưng đắng thay.... bác lại hay lạc đề =))))) kiểu cứ thế bác đu dây điện vào xả một tràng xong đi ra mà không thèm chú ý người ta đang nói chuyện gì

Nên cái lạc đề của bác nhiều khi nó gây hiểu lầm là bác đang chửi xéo người khác

Giống như người ta đang bàn chuyện dựng vợ gả chồng , chuyện bác nói nó không liên quan gì hết trơn. Mà nói thì bác bực nên lỡ lạc rồi bác xả cho lạc trôi hết luôn

Một câu hỏi lớn đặt ra là, sao bác không chịu tạo top riêng cho mình nhỉ
Trả lời tạm là , sợ tạo ra rồi có một mình bác ở trỏng thôi đúng không =))))) nói một mình mình cũng buồn =)))
Cuối cùng thì chỉ còn mỗi thiên đường 2A là chốn dừng chân bình yên thôi hehe I told you

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



A Nghê , bác ấy có vẻ cũng thuộc hội ế lâu năm đới , thông cảm cho bác ấy đi =))))) chắc cũng thành viên Prudential - luôn luôn lắng nghe - lâu lâu mới hiểu nên đi đâu cũng bị xa lánh =))))
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 18/05/2018

Đúng là Cô T.ao cũng có chút thú vị(về tính cách).Nhưng mà bạn mya1502 nói là Dương Lương, thì không phải rồi.
Tôi đã xem xét sau chuyến đi đốt tiền,cô ta đã phải vùi đầu vào công việc.
Cá tính được biến đổi từ năm 2014 hoặc 2015 thời gian đó thấy chém gió rất hăng say về tử vi, Đông A, Đông B gì đó có thể là viết nhầm tên một ngân hàng.
Sau đó lại thấy xem cả chỉ tay, chỉ chân... Bây giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng vẫn thả một hai câu mà kiểu Bất học phi thuật.
Qua nghiên cứu tâm lý thì tôi thấy có vấn đề trong sử dụng ngôn ngữ, mặc dù là học cũng nhiều ngôn ngữ tuy nhiên do học nhiều quá giống như cái máy nên vi sử lý đời 1990 không sử lý kịp====> hay phải sửa bài.


Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 18/05/2018

Thì đấy là một cái hạn chế ===> Công việc của cô T. AO sẽ ngồi ở vị trí nào.
Sau đó thì nhẩy vào toppic đố của tôi... Hẳn là cho rằng tôi đang giở trò bắt nạt,hoặc giả vì tò mò ... Từ tò mò đến không hiểu.... Từ không hiểu đến... Nghi ngờ.... Từ nghi ngờ đến....
Cho nên đại từ nhân xưng, ngữ điệu văn khí thay đổi xoành xoạch.Càng khiến tôi cười ha hả...
Trích dẫn

mya's Photo mya 18/05/2018

ngàn lần xin lỗi A Nghê , cũng tại em hết
thôi em tạm bê cái Thượng Phương Bảo Post trên chống vô duyên dưới chống lạc đề mà ông Già Rừng tặng em , em trấn tạm ở đây để Tào Điện thấy sẽ không quấy rầy chị nữa , hàng auth nha hổng phải em tự chế đâu , ông Rừng đi ngang xin đừng mắng con con chỉ muốn bảo vệ chị khỏi lên tăng xông thôi mà lỗi một phần do con ah T___T

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 18/05/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NNLTT, on 18/05/2018 - 15:55, said:

Đúng là Cô T.ao cũng có chút thú vị(về tính cách).Nhưng mà bạn mya1502 nói là Dương Lương, thì không phải rồi.
Tôi đã xem xét sau chuyến đi đốt tiền,cô ta đã phải vùi đầu vào công việc.
Cá tính được biến đổi từ năm 2014 hoặc 2015 thời gian đó thấy chém gió rất hăng say về tử vi, Đông A, Đông B gì đó có thể là viết nhầm tên một ngân hàng.
Sau đó lại thấy xem cả chỉ tay, chỉ chân... Bây giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng vẫn thả một hai câu mà kiểu Bất học phi thuật.
Qua nghiên cứu tâm lý thì tôi thấy có vấn đề trong sử dụng ngôn ngữ, mặc dù là học cũng nhiều ngôn ngữ tuy nhiên do học nhiều quá giống như cái máy nên vi sử lý đời 1990 không sử lý kịp====> hay phải sửa bài.

Hay sửa bài cũng lắm lý do, đôi khi tôi sửa bài vì tôi thấy cách nói của tôi sẽ khiến người khác phiền lòng thế thôi, đôi khi nói nặng quá ko tốt thì sừa bài thôi. Hoặc là gõ nhanh quá sai chính tả ---> sửa lại, hoặc nói chưa hết ý lỡ bấm send --->sửa lại. Chứ cứ sửa bài là có vấn đề về chip xử lý hay sao?
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 18/05/2018

-Tôi còn kịp qoute một cái comment... Hoàng Đạo Trưởng.
-Bạn Mya1502 : Tác dụng gì nhỉ?Tôi chỉ lập toppic khi cần thiết... Và bạn nên nhớ là KHÔNG CÓ MỘT TOPPIC NÀO LÀ ... TÁM NHẢM.
Trích dẫn

mya's Photo mya 18/05/2018

Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/05/2018

sáng nay thấy tự dưng maya hug đang nghĩ là hug ban sáng oke đấy
sau hội tôi vào bảo thằng mà.y thích kêu mà.y đốt tiền trong topic này mò vào
hóa ra là ntn à =))))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn