XIN,TRAO ĐỔI CÁC LS CÓ ĐIỀN TRẠCH PHẠM ĐÌN...
NNLTT
17/03/2018
keepswimming, on 17/03/2018 - 22:26, said:
Nếu anh cho em hỏi, em xin hỏi : điểm sáng nhất trên lá số em là gì ạ? Em muốn hỏi câu này vì có người nói em tốt cung điền, có thể đi về nghiệp đất đai, có người lại nói cung điền em không tốt, chỉ nhìn vào cung quan lộc mà sống bình bình qua ngày thôi.
Cảm ơn anh rất nhiều. Quả thực rất đáng ngưỡng mộ vì anh khán hạn đến cả ngày.
Đã rất lâu rồi tôi không còn hứng thú với việc thôi toán tử vi.Như thủa ban đầu kẻ lá số tay và giữ làm kỷ niệm với nét chữ ngả nghiêng,Giữ như bùa hộ mệnh và tự khán cho bản thân.Bẵng đi một thời gian dài thấy phong trào trong nước dấy lên,lại thấy các bạn trẻ đam mê...nên lại vui vẻ lấy sách ra đọc lại để trao đổi với các bạn ấy.
Ở toppic này cũng có nhiều người bạn vào đọc.Sẽ học được cái gì đó?.Mua vui một chút được vài trống canh.
Toppic dừng lại ở đây thôi!.
huedao
17/03/2018
NNLTT, on 17/03/2018 - 22:31, said:
Trả lời câu hỏi của bạn huedao như sau:Nhà của bạn bị trùng tang( lẽ ra phải yểm ngay khi ông nội bạn ra đi) duyên do là xây cái nhà thờ kia tác động vào điền thổ cụ thể là.Chỗ mảnh vườn có "thứ kia",chỗ cái ao cũng có.
muốn giải quyết thì nhờ người biết địa lý họ xử lý cho.Đại để là trấn yểm cả trong nhà(1 cái phù) lẫn ngoài cổng nhà(chôn 1 cái phù),và sau này người ở đó không được tự ý sửa nhà tránh làm hỏng trận( thì người sống ở đấy có thể sống tạm gọi là ổn),muốn sửa thì lại phải nhờ người có chuyên môn người ta làm cho.
(Tôi không có chuyên môn mảng này chỉ biết vậy thôi).Case của bạn dừng ở đây.
muốn giải quyết thì nhờ người biết địa lý họ xử lý cho.Đại để là trấn yểm cả trong nhà(1 cái phù) lẫn ngoài cổng nhà(chôn 1 cái phù),và sau này người ở đó không được tự ý sửa nhà tránh làm hỏng trận( thì người sống ở đấy có thể sống tạm gọi là ổn),muốn sửa thì lại phải nhờ người có chuyên môn người ta làm cho.
(Tôi không có chuyên môn mảng này chỉ biết vậy thôi).Case của bạn dừng ở đây.
NNLTT
17/03/2018
huedao, on 17/03/2018 - 22:48, said:
[errors=''][/errors]
vâng e cám ơn ạ. cho e hỏi một câu thôi ạ, lá số e năm 2012 có bộ sao nào chỉ việc có tang vậy ạ, e nhìn mãi k ra ạ
vâng e cám ơn ạ. cho e hỏi một câu thôi ạ, lá số e năm 2012 có bộ sao nào chỉ việc có tang vậy ạ, e nhìn mãi k ra ạ
hanhnhien
19/03/2018
NNLTT, on 14/03/2018 - 23:28, said:
Trả lời câu hỏi của cô hanhnhien:Nếu vào đại vận 53-62.(Tôi không chắc sức khỏe cô có trụ vững không...). Thì Nhà ấy nhỏ vừa,phía đằng trước có nhiều nhà cao tầng,hàng xóm không tốt trong quan hệ,phía tay phải có chùa đã xây mới,phía tay trái là đường tàu,khá ầm ỹ.
Tôi vùa mới nhớ ra là căn nhà tôi định mua có tuyến metro chạy qua, cái này có đuợc xem là đường tàu không? Phiền bạn xem giúp thêm là xung quanh căn nhà có sông nước gì không? Cảm ơn bạn!
NNLTT
20/03/2018
hanhnhien, on 19/03/2018 - 20:10, said:
Tôi vùa mới nhớ ra là căn nhà tôi định mua có tuyến metro chạy qua, cái này có đuợc xem là đường tàu không? Phiền bạn xem giúp thêm là xung quanh căn nhà có sông nước gì không? Cảm ơn bạn!
- Về vấn đề đẩu số tính toán,theo phương pháp của tôi một lúc phải tính nhẩm trong đầu khá nhiều( hầu như cả đêm đều thức trắng),thần kinh khá căng thẳng.Hiện tình trạng sức khỏe cũng không tốt như hồi còn 19,20 nên hầu như qua đẩu số liên tục như vừa rồi không còn khả năng để tính toán nữa.( tôi ở cách cô 3600km,kể cả cho rằng tôi có trường sinh học đi nữa cũng không thể sử dụng được).Cho nên xem về thủy lai thủy khẩu đành cáo lỗi không thực hiện được.
- Vấn đề cốt lõi của đẩu số là: giả dụ không có toppic này cô quyết định ngôi nhà nào?. Vì Khi có sự can thiệp của lý số,tính tự nhiên đã bị thay đổi đi.
- Về vấn đề một căn nhà tốt hay xấu( theo tôi nghĩ đây mới là trọng tâm câu hỏi) chiếm khoảng 30% Vận Mệnh.Việc này cô có thể tham vấn ở trên- mục Địa lý phong thủy.Bộ môn đó sẽ giải quyết vấn đề này tốt hơn là đẩu số.( trực tiếp độ chính xác cao hơn gián tiếp).
HiddenVariables
20/03/2018
Xin mời nghiệm lý cung Điền Trạch này. Lá số khả tín AAA.
Xin cảm ơn và chờ phản hồi.
NNLTT
20/03/2018
H.T
22/03/2018
Đất nhà tôi cũng thuộc đất dữ, nhiều trẻ con đến chơi tự dưng khóc thét lên. Mệnh tôi sao thủ mệnh yếu âm đồng nhưng được bổ túc mấy con khoa quyền lộc nên được cái sống ở đất dữ từ khi lọt lòng đến giờ chưa nhìn thấy cái gì hết, có mỗi cái là khi nào vận vào hạn riêu đà là hay bị kiểu mơ lung tung miên man. Chứng tỏ mệnh cứng thì nên là TPVT cộng khoa quyền lộc thì ma quỷ phải sợ.
Chỗ gần nhà tôi có đất mà ngày trc có 1 ông thầy tàu bán thuốc qua chết ở đó, bây giờ gia đình nào đến đó ở cũng bị bóp cổ k thở được, mà đi khỏi nhà là không bị sao, mời đủ thày đến nhưng k trị được còn bị nó đuổi cho mất vía cắp hết đồ nghề chạy mất, Theo lời kể của mấy ng đi đêm nhìn thấy ban đêm nó vẫn mặc áo tàu đội mũ tàu ô đi lại, hình như k sợ thổ địa
Sửa bởi H.T: 22/03/2018 - 22:34
Chỗ gần nhà tôi có đất mà ngày trc có 1 ông thầy tàu bán thuốc qua chết ở đó, bây giờ gia đình nào đến đó ở cũng bị bóp cổ k thở được, mà đi khỏi nhà là không bị sao, mời đủ thày đến nhưng k trị được còn bị nó đuổi cho mất vía cắp hết đồ nghề chạy mất, Theo lời kể của mấy ng đi đêm nhìn thấy ban đêm nó vẫn mặc áo tàu đội mũ tàu ô đi lại, hình như k sợ thổ địa
Sửa bởi H.T: 22/03/2018 - 22:34
NNLTT
23/03/2018
Tôi thì tôi cũng chẳng rõ mệnh thế nào là cứng hay mềm,để thần quỷ nó sợ hay không.Nhưng tôi hôm nay rất là vui vì cái đám học viên tôi chỉ dẫn sau khi đọc,đã chăm chỉ làm bài tập giao về nhà.Cái thứ hai là ông bố,bà mẹ tôi đọc,đã hết lý luận tranh biện-thế là tôi thành công trong việc đánh đổ tư tưởng đồng cốt ba lăng nhăng,thày bà bói toán vớ vẩn ngoài thiên hạ,với cái lý sự cùn kiểu dao sắc không gọt được chuôi.Quan trọng hơn là tới đây tôi có thể chọc ngoáy vào "dương trạch",một lô một lốc việc phải tính toán cho tương lai của chính mình...Cảm giác mình cũng chân nhân xuất thế lắm,rất là cao hứng.
Chẳng qua cũng tai nạn cho đám vô sư vô sách,bên một diễn đàn kia chỉ vì một anh bạn công lực hơi yếu không tư vấn cho một thằng admin,vì thói trăng hoa đàng điếm của nó.Mà nó xóa hết toppic tử vi không cho ai xem và bàn luận cả.Tôi và mấy người bạn vả liên tiếp cho nó vào đọc... khiếp vía ngay.To khỏe miệng rộng đến đâu mà ăn 1 cái vả của tri thức đều gẫy răng hết.
Chẳng qua cũng tai nạn cho đám vô sư vô sách,bên một diễn đàn kia chỉ vì một anh bạn công lực hơi yếu không tư vấn cho một thằng admin,vì thói trăng hoa đàng điếm của nó.Mà nó xóa hết toppic tử vi không cho ai xem và bàn luận cả.Tôi và mấy người bạn vả liên tiếp cho nó vào đọc... khiếp vía ngay.To khỏe miệng rộng đến đâu mà ăn 1 cái vả của tri thức đều gẫy răng hết.
NNLTT
31/03/2018
Lang thang trên mạng nhặt được cái bùa tử vi của một vị Thánh 80 tuổi người Nam Định.
Dán vào đây để trấn yểm cho diễn đàn tăng phúc,ích thọ.
Dán vào đây để trấn yểm cho diễn đàn tăng phúc,ích thọ.
CaspianPrince
24/07/2018
NNLTT, on 14/03/2018 - 01:24, said:
Là khoa hay kỵ cũng chẳng sao cả,người đời thích nó là khoa thì nó là khoa thích là kỵ thì nó là kỵ.Giả dụ:như tôi khoa ,tấu,tuế,xương khúc,lương,dương,âm nhưng tôi có biết tiếng ngoại ngữ nào đâu?.Lý giải thế nào đây khi tôi đã từng phải học tiếng anh từ lớp 1? Case của bạn T.Ao kết thúc tại đây.
Xin Anh NsndThiNo chờ một chút.Tôi muốn mời Mr.Gấu ,Thày Caspianprince,Thày Vietnamconcrete vào thử khán xem thế nào?.Xem là từ năm 2012 đến 2018 hỏa hầu đã tăng tiến được đến mức độ nào?.Có tuổi rồi cũng cần vận động xương cốt một chút cho thoải mái chứ nhỉ?.
Xin Anh NsndThiNo chờ một chút.Tôi muốn mời Mr.Gấu ,Thày Caspianprince,Thày Vietnamconcrete vào thử khán xem thế nào?.Xem là từ năm 2012 đến 2018 hỏa hầu đã tăng tiến được đến mức độ nào?.Có tuổi rồi cũng cần vận động xương cốt một chút cho thoải mái chứ nhỉ?.
Chào anh, không biết anh có còn tham gia diễn đàn? Phải chăng dạo này đổi sang dùng tài khoản "banbithu" ?
Cảm ơn hảo ý của anh, mà bây giờ mới thấy bài này. Cha mẹ tôi thì ở Mỹ, thân tôi thì bôn tẩu khắp nơi, 10 năm, đổi nhà 7 lần.
Vận hạn:
Năm 2007, gia đình di cư đến Mỹ. Ở ngôi nhà đầu tiên ở Mỹ, mẹ tôi hay mơ thấy chân ngập trong bùn di chuyển không được, dạo ấy gia đình cũng nhiều khó khăn. Sau khi chuyển về nhà mới cuối năm 2008 thì mẹ tôi không còn mơ nữa mà tôi và anh chị em cũng có được nhiều cải thiện về các mặt (một cách tương đối).
2013, sức khỏe có vấn đề, phải phẫu thuật
2014, tốt nghiệp đại học, sang Trung Quốc làm việc.
2015/2016: có lần về Hà Nội du lịch, tối 1-2h sáng tỉnh giấc thấy có luồng khói hình người ngồi thiền lơ lửng trên người tôi. Trong ti vi đối diện với giường không thấy ảnh phản chiếu. Tôi không cử động được nên nhắm mắt lại và niệm danh Phật A Di Đà rồi ngủ yên lành đến sáng. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy như vậy.
Đây là lá số của tôi:
Câu hỏi của tôi là: tôi tâm niệm muốn làm cải thiện sâu rộng cuộc sống của người dân Việt Nam, liệu tôi có đủ lực và tầm để làm nên chuyện?
P/S: trong diễn đàn anh có thể dùng tính năng @ (mention) + tên tài khoản để người được đề cập nhận được tin báo.
Sửa bởi CaspianPrince: 24/07/2018 - 03:22
ThanVuong
24/07/2018
Nghe đồn trước đây lá số vcd kia mà, sao lại di cung hoán số sang thái dương vậy?!
Tự mình đọc sách hơn vạn quyển nhiều hơn cả thần kê, chuyên coi người khác mà không tự coi số cho mình được ah
Tham vọng cải thiện cuộc sống người dân VN thì nhỏ bé quá. Thầy ko coi đâu...
Phải bảo tại muốn làm như chu nguyên chương sáng lập ra triệu đại Đại Minh ấy
Tự mình đọc sách hơn vạn quyển nhiều hơn cả thần kê, chuyên coi người khác mà không tự coi số cho mình được ah
Tham vọng cải thiện cuộc sống người dân VN thì nhỏ bé quá. Thầy ko coi đâu...
Phải bảo tại muốn làm như chu nguyên chương sáng lập ra triệu đại Đại Minh ấy
CaspianPrince
24/07/2018
CaspianPrince, on 24/07/2018 - 03:16, said:
Chào anh, không biết anh có còn tham gia diễn đàn? Phải chăng dạo này đổi sang dùng tài khoản "banbithu" ?
Cảm ơn hảo ý của anh, mà bây giờ mới thấy bài này. Cha mẹ tôi thì ở Mỹ, thân tôi thì bôn tẩu khắp nơi, 10 năm, đổi nhà 7 lần.
Vận hạn:
Năm 2007, gia đình di cư đến Mỹ. Ở ngôi nhà đầu tiên ở Mỹ, mẹ tôi hay mơ thấy chân ngập trong bùn di chuyển không được, dạo ấy gia đình cũng nhiều khó khăn. Sau khi chuyển về nhà mới cuối năm 2008 thì mẹ tôi không còn mơ nữa mà tôi và anh chị em cũng có được nhiều cải thiện về các mặt (một cách tương đối).
2013, sức khỏe có vấn đề, phải phẫu thuật
2014, tốt nghiệp đại học, sang Trung Quốc làm việc.
2015/2016: có lần về Hà Nội du lịch, tối 1-2h sáng tỉnh giấc thấy có luồng khói hình người ngồi thiền lơ lửng trên người tôi. Trong ti vi đối diện với giường không thấy ảnh phản chiếu. Tôi không cử động được nên nhắm mắt lại và niệm danh Phật A Di Đà rồi ngủ yên lành đến sáng. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy như vậy.
Đây là lá số của tôi:
Câu hỏi của tôi là: tôi tâm niệm muốn làm cải thiện sâu rộng cuộc sống của người dân Việt Nam, liệu tôi có đủ lực và tầm để làm nên chuyện?
P/S: trong diễn đàn anh có thể dùng tính năng @ (mention) + tên tài khoản để người được đề cập nhận được tin báo.
Cảm ơn hảo ý của anh, mà bây giờ mới thấy bài này. Cha mẹ tôi thì ở Mỹ, thân tôi thì bôn tẩu khắp nơi, 10 năm, đổi nhà 7 lần.
Vận hạn:
Năm 2007, gia đình di cư đến Mỹ. Ở ngôi nhà đầu tiên ở Mỹ, mẹ tôi hay mơ thấy chân ngập trong bùn di chuyển không được, dạo ấy gia đình cũng nhiều khó khăn. Sau khi chuyển về nhà mới cuối năm 2008 thì mẹ tôi không còn mơ nữa mà tôi và anh chị em cũng có được nhiều cải thiện về các mặt (một cách tương đối).
2013, sức khỏe có vấn đề, phải phẫu thuật
2014, tốt nghiệp đại học, sang Trung Quốc làm việc.
2015/2016: có lần về Hà Nội du lịch, tối 1-2h sáng tỉnh giấc thấy có luồng khói hình người ngồi thiền lơ lửng trên người tôi. Trong ti vi đối diện với giường không thấy ảnh phản chiếu. Tôi không cử động được nên nhắm mắt lại và niệm danh Phật A Di Đà rồi ngủ yên lành đến sáng. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy như vậy.
Đây là lá số của tôi:
Câu hỏi của tôi là: tôi tâm niệm muốn làm cải thiện sâu rộng cuộc sống của người dân Việt Nam, liệu tôi có đủ lực và tầm để làm nên chuyện?
P/S: trong diễn đàn anh có thể dùng tính năng @ (mention) + tên tài khoản để người được đề cập nhận được tin báo.
Thời gian đăng bài:
Giờ địa phương: năm Mậu Tuất - tháng Kỷ Mùi - ngày Bính Thìn - giờ Bính Thân
Giờ VN: năm Mậu Tuất - tháng Kỷ Mùi - ngày Đinh Tỵ - giờ Nhâm Dần
Hệ quả: xem bài #73 - 105
V.E.DAY
25/07/2018
CaspianPrince, on 24/07/2018 - 22:10, said:
Thời gian đăng bài:
Giờ địa phương: năm Mậu Tuất - tháng Kỷ Mùi - ngày Bính Thìn - giờ Bính Thân
Giờ VN: năm Mậu Tuất - tháng Kỷ Mùi - ngày Đinh Tỵ - giờ Nhâm Dần
Hệ quả: xem bài #73 - 105
Giờ địa phương: năm Mậu Tuất - tháng Kỷ Mùi - ngày Bính Thìn - giờ Bính Thân
Giờ VN: năm Mậu Tuất - tháng Kỷ Mùi - ngày Đinh Tỵ - giờ Nhâm Dần
Hệ quả: xem bài #73 - 105
Ủa sao xem số cho người khác dám khẳng định chắc như đinh đóng cột là lá số yểu mệnh , vậy sao lá số của chính mình lại vác đi nhờ người khác xem dùm là sao vậy cà ?