Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NNLTT, on 16/03/2018 - 08:12, said:
Có vài trao đổi với bạn heocon2014 như sau:
1.Phía phần đất trước nhà bạn có một mộ nữ cũng khá linh.Phía hai bên trái,phải đều là nhà to lớn,phía đằng sau là có nước bị lấp đi trồng cây lên đó,còn xa phía trước mặt thì khá trống?nhà ở phố,và là mua sang tên không phải được cho,tặng?.
2.1999 chồng mất vì tai nạn và được đền bù một món tiền.Năm 2010 đi tù là do chuyện tiền bạc.
Bị yểm thì tôi nghĩ là không,và cái thứ kia cũng chẳng vấn đề gì.Vấn đề là phúc phần hơi kém có thể bị tổ mối xông vào ngôi mả.Mời bạn phản hồi,và bạn có câu hỏi gì cần tư vấn?cứ nêu ra!.
Chào NNLTT,
Không biết tuổi tác NNLTT thế nào nhưng theo những gì trao đổi phía trên thì mình cho là bạn bằng tuổi mình, sinh năm 88.
Mình thấy trả lời của bạn từ sáng nhưng do đi làm nên giờ mới có thời gian trả lời bạn.
1.Phía phần đất trước nhà bạn có một mộ nữ cũng khá linh.
=> Cái này mình không chắc, ý bạn nói là trên đất nhà mình? Nếu có thì chắc cũng không liên quan đến người nhà mình, không có ngôi mộ nào lộ thiên hết. Hix Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, vậy nếu có thì cứ để yên đó hay sao, vậy nên nhà đó không thể để làm nhà hàng, cà phê gì ồn ào được đúng không?
Phía hai bên trái,phải đều là nhà to lớn.
=> Đúng. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
phía đằng sau là có nước bị lấp đi trồng cây lên đó.
=> Chính xác. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
còn xa phía trước mặt thì khá trống?
=> Chắc là sân nhà mình hoặc tính luôn mặt đường sang sân nhà bên kia? Nhưng qua khỏi 1 dãy mặt tiền bên kia, phía bên trong còn rất nhiều đất trống. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nhà ở phố,và là mua sang tên không phải được cho,tặng?
=> Đúng luôn, nhà mặt tiền đường lớn, hai vợ chồng nghèo tự tay gây dựng. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
2.1999 chồng mất vì tai nạn
=> Nếu tính sâu sa thì có thể nguyên nhân là vậy vì trước đó 1,2 năm bố mình bị tai nạn giao thông cũng khá nặng, nhưng trước lúc mất thì vẫn sinh hoạt lao động bình thường, lúc đi bệnh viện vẫn còn rất tỉnh táo, Nguyên nhân ghi là "nhồi máu cơ tim". < nhưng hồi trẻ bố mình đi coi tử vi thì đã được phán chỉ sống đến 40t thôi, đường chỉ tay sinh mạng cũng rất ngắn >
và được đền bù một món tiền.
=> đương nhiên là không, nhưng mẹ mình rất máu làm ăn, lại uy tín, có thể nói là "tay không bắt cướp" Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, nhưng khi còn bố mình thì bố mình rất cẩn thận, tiền mẹ kiếm bố ở giữ, và còn có người kiềm lại nên khá giả. Sau khi bố mình mất thì giai đoạn đó mẹ mình kiếm được rất nhiều tiền rồi cũng bị lừa mất hết giờ Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Năm 2010 đi tù là do chuyện tiền bạc.
=> Nguyên nhân chính là vậy, nhưng quyết định khởi tố là khác, là do bị gài chuyện khác để chiếm tài sản. Nhưng đi tù vào trại được rất nhiều người nể và yêu mến, không phải đụng tay đụng chân lao động.
Bị yểm thì tôi nghĩ là không,và cái thứ kia cũng chẳng vấn đề gì.
=> Vậy thì mình yên tâm rồi, vì sau đó mấy năm có phát hiện 1 cái kéo đen trên mái nhà???? Theo bạn thì ngôi nhà này có tốt cho nhà mình không, vì dù gì cũng là do bố mẹ mình tự tay gây dựng.
Vấn đề là phúc phần hơi kém có thể bị tổ mối xông vào ngôi mả.
=> Dòng họ bên mẹ mình di cư hết vào Sài Gòn năm 54 nên không biết mồ mả ở quê như thế nào. Cám ơn bạn đã báo, mình sẽ nhắn mẹ mình để ý tìm hiểu nếu có cơ hội sẽ đi tìm và trùng tu lại mồ mả tổ tiên.
Mời bạn phản hồi,và bạn có câu hỏi gì cần tư vấn?cứ nêu ra!.
=> Đây mới là câu hỏi mình muốn hỏi bạn nè, mấy câu kia chỉ để confirm lại vấn đề bên trên thôi Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Năm nào thì mẹ mình có thể xuất ngoại định cư?
Cám ơn bạn rất rất nhiều luôn Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn