BẢNG LỤC THẬP HOA GIÁP LÀ MẸ ĐỂ RA LÁ SỐ TỬ VI.
NHỮNG GÌ KHÔNG PHỚP VỚI BẢNG LTHG, TA LOẠI BỎ.
* Bảng LTHG đến nay vẫn bí ẩn chưa tìm ra nguồn gốc(mỗi người đều đang có cách khác nhau để tìm ra nguồn gốc).
* Câu hỏi đặt ra với chu kỳ 30 năm (ghi trong 01 trang -Thượng & Trung... trong bảng) và 60 năm có liên quan gì tới cung Mệnh & cung Thân trong việc luận giải Đ/vận & T/hạn trong mỗi lá số Tử vi.
Sai từ bản chất:
Cung càn: dương thịnh; cung khôn: âm thịnh
Dương thịnh khi mặt trời mọc cao nhất tại cung Càn. Đó là tự nhiên!
Do đó đồ hình trên của anh kết hợp với hà đồ xét về dịch thì mâu thuẫn càn dương- khôn âm.
Sai từ bản chất:
Cung càn: dương thịnh; cung khôn: âm thịnh
Dương thịnh khi mặt trời mọc cao nhất tại cung Càn. Đó là tự nhiên!
Do đó đồ hình trên của anh kết hợp với hà đồ xét về dịch thì mâu thuẫn càn dương- khôn âm.
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NẰM Ở 1/2 BÁN CẦU BẮC, LOGIC VỚI BIẾN QUẺ 12 THÁNG (04 MÙA).
VẬY THÌ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA LÁ SỐ HIỆN TAI CHO THẤY VN Ở 1/2 BÁN CẦU NAM !?
Sức mạnh của những suy nghĩ táo bạo, đi ngược lại phương hướng của lá số Tử vi hiện hành, đưa ra một sáng tạo mới, tưởng chừng nhưng không phải điều hiển nhiên, khó chấp nhận, nhưng sau đó tất yếu nó sẽ trở thành sự thật hiển nhiên vào hữu dụng.
Sức mạnh của những suy nghĩ táo bạo, đi ngược lại phương hướng của lá số Tử vi hiện hành, đưa ra một sáng tạo mới, tưởng chừng nhưng không phải điều hiển nhiên, khó chấp nhận, nhưng sau đó tất yếu nó sẽ trở thành sự thật hiển nhiên vào hữu dụng.
Rất trân trọng nếu nó trở thành sự thật.
Nhưng nhỡ thay, mà khả năng nhỡ thay này nó không thấp lắm, chỉ khoảng 99.99895% thôi, nó trở thành những suy nghĩ táo tợn, đi ngược lại phương hướng của tử vi hiện hành đã được thử thách cả ngàn năm, đưa ra một tối tạo, không được chấp nhận bởi những người hiểu biết, và sau đó tất yếu trở thành ví dụ hiển nhiên cho những sáng tạo ngu xuẩn và vô dụng.
Lúc đó thì buồn phết nhỉ ông anh?
Rất trân trọng nếu nó trở thành sự thật.
Nhưng nhỡ thay, mà khả năng nhỡ thay này nó không thấp lắm, chỉ khoảng 99.99895% thôi, nó trở thành những suy nghĩ táo tợn, đi ngược lại phương hướng của tử vi hiện hành đã được thử thách cả ngàn năm, đưa ra một tối tạo, không được chấp nhận bởi những người hiểu biết, và sau đó tất yếu trở thành ví dụ hiển nhiên cho những sáng tạo ngu xuẩn và vô dụng.
Lúc đó thì buồn phết nhỉ ông anh?
* Những suy nghĩ táo bạo phải thực sự logic với quy luật Âm Dương của vũ trụ. Cụ thể với Lá số Tử vi là sự tương tác của các hành tinh trong hệ Thái dương(Mặt trời), cùng với quy luật mang tính chu kỳ bất thành văn ấy, là sức mạnh chân lý lớn mạnh hơn bất cứ học thuyết nào trên Tái Đất được con người tạo ra theo nhiều trường phái khác nhau.
* Trên hình ảnh tượng trưng với lá số là Trái Đất, 12 cung số là 12 Mặt Trăng, tương tác với Mặt Trời tại một thời điểm ứng với 01 lá số với biến quẻ của 12 tháng ở trên, thì rõ ràng không có bất cứ ai ở đây có đủ lập luận, minh chứng để phản bác ngược lại, ngoại trừ những cái đầu có khuyết tật hoặc là kẻ vô học.
* Những suy nghĩ táo bạo phải thực sự logic với quy luật Âm Dương của vũ trụ. Cụ thể với Lá số Tử vi là sự tương tác của các hành tinh trong hệ Thái dương(Mặt trời), cùng với quy luật mang tính chu kỳ bất thành văn ấy, là sức mạnh chân lý lớn mạnh hơn bất cứ học thuyết nào trên Tái Đất được con người tạo ra theo nhiều trường phái khác nhau. * Trên hình ảnh tượng trưng với lá số là Trái Đất, 12 cung số là 12 Mặt Trăng, tương tác với Mặt Trời tại một thời điểm ứng với 01 lá số với biến quẻ của 12 tháng ở trên, thì rõ ràng không có bất cứ ai ở đây có đủ lập luận, minh chứng để phản bác ngược lại, ngoại trừ những cái đầu có khuyết tật hoặc là kẻ vô học.
Thế nhỡ cái ông anh gọi là quy luật âm dương của vũ trụ ấy, nó không đúng, hoặc là do ông anh hiểu không tới nơi tới chốn, nên sáng tác sai thì sao?
Và trên đời này, rất nhiều người hiểu, nhưng họ không bao giờ có hứng thú trong việc phản bác anh, hay phải tham gia vào chứng minh chứng tỏ gì với một bọn cùi ôm man thư tụ tập thì sao anh? Họ nghĩ đơn giản, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, mình rảnh đâu đi cứu giúp bọn cùi ôm man thư ấy?
Thế nhỡ cái ông anh gọi là quy luật âm dương của vũ trụ ấy, nó không đúng, hoặc là do ông anh hiểu không tới nơi tới chốn, nên sáng tác sai thì sao?
Và trên đời này, rất nhiều người hiểu, nhưng họ không bao giờ có hứng thú trong việc phản bác anh, hay phải tham gia vào chứng minh chứng tỏ gì với một bọn cùi ôm man thư tụ tập thì sao anh? Họ nghĩ đơn giản, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, mình rảnh đâu đi cứu giúp bọn cùi ôm man thư ấy?
* Những suy nghĩ táo bạo phải thực sự logic với quy luật Âm Dương của vũ trụ. Cụ thể với Lá số Tử vi là sự tương tác của các hành tinh trong hệ Thái dương(Mặt trời), cùng với quy luật mang tính chu kỳ bất thành văn ấy, là sức mạnh chân lý lớn mạnh hơn bất cứ học thuyết nào trên Tái Đất được con người tạo ra theo nhiều trường phái khác nhau.
* Trên hình ảnh tượng trưng với lá số là Trái Đất, 12 cung số là 12 Mặt Trăng, tương tác với Mặt Trời tại một thời điểm ứng với 01 lá số với biến quẻ của 12 tháng ở trên, thì rõ ràng không có bất cứ ai ở đây có đủ lập luận, minh chứng để phản bác ngược lại, ngoại trừ những cái đầu có khuyết tật hoặc là kẻ vô học.
Nếu không muốn có suy nghĩ về chữ THẾ NHỠ... mà bạn đã viết câu mở đầu, thì phải nghiên cứu thật sâu, ví dụ, nói tới lõi của Trái Đất thì phải biết nó lớn khoảng bằng 70% của Mặt Trăng...Bạn nhận xét không có gì sai, vì vậy mới có cái gọi là xã hội cũng như Trái Đất luôn phải tồn tại hai thứ khác biệt, bên Âm, nửa còn lại là Dương, có lẽ mình thuộc về Dương, và đơn giản bạn thuộc phần Âm (mình dám dương lá số của mình ra, còn bạn sợ đưa lá số ra).
Không có điều gì là tuyệt đối(không có định luật tuyệt đối), chỉ có đều chúng ta có chịu khó nghiên cứu và đưa nó ra bàn luận hay không mà thôi.
Tham khảo:
Nhưng thực sự, những cái anh post đấy, nó không phù hợp với thực tiễn lá số tử vi thì sao? Và cái mà mình gọi là nghiên cứu thật sâu, nhỡ nó chỉ như con ruồi bò cào cào trên quả dưa hấu thì sao?
Mình phải chấp nhận thử thách tàn nhẫn của thực tế chứ nhỉ?
Trái đất tự di chuyển ngược chiều kim đồng quanh trục.
Trái đất di chuyển quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ.
Về lý thuyết tử vi thì trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển quanh trái đất theo chiều thuận kim đồng hồ. Đây là nguyên lý sai tuy nhiên áp dụng thực tế đúng bởi nguyên lý chuyển động tương đối. Các lý thuyết tự nhiên được áp dụng cho môn tử vi là hoàn toàn khoa học theo sự chuyển dời nhật nguyệt. An cung mệnh theo lịch kiến dần là từ dần kể tháng giêng đếm thuận đến tháng sinh rồi đếm ngược đến giờ sinh để an mệnh.
Đồ hình của anh Vong sai so với thực tế đứng mọi góc độ. Tôi đã trích nguyên hình ảnh càn khôn lẫn lộn ra anh còn hỏi chỗ nào cho thấy anh ko tôn trọng người phản biện ko nhìn lại bài viết của mình chỉ chăm chú bảo vệ chính kiến của mình. Thôi thì ai ngộ được là phước người đó xin tạm dừng tranh luận từ đây. Một lý thuyết chỉ ra mâu thuẫn từ thực tế mà ko đc phản biện lại chỉ chăm chăm áp đặt như thế sẽ tồn tại nhiều sai lầm. Chúc anh thành công!
Trái đất tự di chuyển ngược chiều kim đồng quanh trục.
Trái đất di chuyển quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ.
Về lý thuyết tử vi thì trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển quanh trái đất theo chiều thuận kim đồng hồ. Đây là nguyên lý sai tuy nhiên áp dụng thực tế đúng bởi nguyên lý chuyển động tương đối. Các lý thuyết tự nhiên được áp dụng cho môn tử vi là hoàn toàn khoa học theo sự chuyển dời nhật nguyệt. An cung mệnh theo lịch kiến dần là từ dần kể tháng giêng đếm thuận đến tháng sinh rồi đếm ngược đến giờ sinh để an mệnh.
Đồ hình của anh Vong sai so với thực tế đứng mọi góc độ. Tôi đã trích nguyên hình ảnh càn khôn lẫn lộn ra anh còn hỏi chỗ nào cho thấy anh ko tôn trọng người phản biện ko nhìn lại bài viết của mình chỉ chăm chú bảo vệ chính kiến của mình. Thôi thì ai ngộ được là phước người đó xin tạm dừng tranh luận từ đây. Một lý thuyết chỉ ra mâu thuẫn từ thực tế mà ko đc phản biện lại chỉ chăm chăm áp đặt như thế sẽ tồn tại nhiều sai lầm. Chúc anh thành công!
1/ Hình ảnh bạn nhận xét là sai bét ấy, là nhình ảnh Càn Khôn đang chuyển động ứng với các Thiên thể (Sao) trong hệ Mặt Trời từ các hướng(bạn xem lại mũi tên đỏ trong hình), và hình ảnh ấy chỉ đề cập: Càn(thuộc Trời) Khôn thuộc Đất.
2/ Sự logic với hình ảnh từ lá số Nhật Nguyệt Tinh Minh được Tiền nhân phân định cách Cục... và được hầu hết mọi người công nhận, vậy chúng ta chỉ cần so sánh sự ứng hợp của 02 Sao : Thái Dương vào vị trí Thái Cực Dương(cư Tỵ là vị trí Miếu nhất) và đối trục với Thái Dương là Cự Môn ở vị trí Thái Cực Âm(cung Hợi) cho thấy Thái Âm cự Dậu là vị trí Miếu nhất, như vậy là rõ Trục của Trái Đất, khi ghép với 12 quẻ biến dịch khớp với 12 tháng của 04 mùa, thì sẽ sáng tỏ mọi điều, chỉ khi chúng ta không công nhận lá số Nhật Nguyệt Tinh Minh, thì mọi vần đề luận lý giải mã vận & hạn trên hầu hết các lá số sẽ lạc lối với những tín hiệu mã hóa của Tiền nhân để lại có trận tự nhất định
Tôi chả hiểu nổi anh vong, việc nạp quẻ vào trong tử vi như thế, là cái đã có cả ngàn năm rồi. Người ta vẫn gọi là thập nhị tịch quái, không hiểu có cái gì để mà cải với chả cách?
Vậy cái đã có cả ngàn năm, lắp vào cái lá số Tử vi mới tạo lập đã đảo chiều lại khớp với nhau như vậy nói lên điều gì MikeDo.
Vậy mà vẫn có vị thầy quen biết mình tại SG khoe mẽ là đã học Tử vi gần tròn 50 năm, khi thấy mình đảo ngược lại lá số....ông la ó làm như vậy thì phải soạn lại quẻ dịch....ôi thôi đủ chuyện....và đó cũng là nhận vật hù dọa mình khi lập quẻ khai sinh cho Khóa học 01/2018. Kết quả ra sao thì các bạn sinh hoạt trên fb với mình đều có được bài học, nhờ vậy mà số thành viên đăng ký học tăng vọt.
* Chắc ông ấy quen ôm ấp theo loại quẻ này trên web: