Xin hỏi kinh nghiệm chữa bệnh ung thư vú
tauvequehuong
06/10/2017
MahaChang, on 03/10/2017 - 23:48, said:
Thưa bác tauvequehuong, hầu như 24/24 tinh thần của tôi ít rơi vào bi quan tiêu cực, sức khoẻ hiếm khi rơi vào trạng thái yếu nhược, luôn ở trạng thái đỉnh đỉnh! Lần bệnh nặng nhất của tôi là trúng độc... đầu đau nhức dữ dội, tôi đã thiền quán lên cơn đau và vượt qua 1 cách kỳ diệu. Thậm chí còn có cảm giác húng thú khi đối diện bệnh tật. Tuy nhiên tôi cũng không diệt một vài căn bệnh, đôi khi bệnh tật là 1 lời nhắc nhở, một tấm giáp bảo vệ ta khỏi cám dỗ của cuộc đời.
Diệu dụng của thiền định theo tôi nghĩ ở mức kiểm soát tế bào chưa có gì là hoang đường. Có thể kiểm soát cả ADN và cấp độ nguyên tử, hạt Chúa... Kiểm soát được rồi có thể trường sinh bất lão.
Như đây, 1 nhà sinh học tế bào
Thưa bác tauvequehuong, hầu như 24/24 tinh thần của tôi ít rơi vào bi quan tiêu cực, sức khoẻ hiếm khi rơi vào trạng thái yếu nhược, luôn ở trạng thái đỉnh đỉnh! Lần bệnh nặng nhất của tôi là trúng độc... đầu đau nhức dữ dội, tôi đã thiền quán lên cơn đau và vượt qua 1 cách kỳ diệu. Thậm chí còn có cảm giác húng thú khi đối diện bệnh tật. Tuy nhiên tôi cũng không diệt một vài căn bệnh, đôi khi bệnh tật là 1 lời nhắc nhở, một tấm giáp bảo vệ ta khỏi cám dỗ của cuộc đời.
Diệu dụng của thiền định theo tôi nghĩ ở mức kiểm soát tế bào chưa có gì là hoang đường. Có thể kiểm soát cả ADN và cấp độ nguyên tử, hạt Chúa... Kiểm soát được rồi có thể trường sinh bất lão.
Như đây, 1 nhà sinh học tế bào
Diệu dụng của thiền định theo tôi nghĩ ở mức kiểm soát tế bào chưa có gì là hoang đường. Có thể kiểm soát cả ADN và cấp độ nguyên tử, hạt Chúa... Kiểm soát được rồi có thể trường sinh bất lão.
Như đây, 1 nhà sinh học tế bào
Thưa bác tauvequehuong, hầu như 24/24 tinh thần của tôi ít rơi vào bi quan tiêu cực, sức khoẻ hiếm khi rơi vào trạng thái yếu nhược, luôn ở trạng thái đỉnh đỉnh! Lần bệnh nặng nhất của tôi là trúng độc... đầu đau nhức dữ dội, tôi đã thiền quán lên cơn đau và vượt qua 1 cách kỳ diệu. Thậm chí còn có cảm giác húng thú khi đối diện bệnh tật. Tuy nhiên tôi cũng không diệt một vài căn bệnh, đôi khi bệnh tật là 1 lời nhắc nhở, một tấm giáp bảo vệ ta khỏi cám dỗ của cuộc đời.
Diệu dụng của thiền định theo tôi nghĩ ở mức kiểm soát tế bào chưa có gì là hoang đường. Có thể kiểm soát cả ADN và cấp độ nguyên tử, hạt Chúa... Kiểm soát được rồi có thể trường sinh bất lão.
Như đây, 1 nhà sinh học tế bào
Các tiên sư, tổ sư, thiền sư, đạo sư, sư gì cũng đều chết cả.
Hai link bác dẫn đó chỉ là thuyết thôi, họ chưa nắm bắt được.
fullhouse, on 05/10/2017 - 21:55, said:
Em nghĩ có 3 yếu tố quan trọng liên quan đến sức khoẻ của con người là: ăn uống; tập luyện và tinh thần theo tỉ lệ 30%, 30%; 40% nên nếu muốn cải thiện về mặt sức khoẻ không thể chỉ tập trung vào 1 yếu tố. Ăn uống cũng cần phải đa dạng và thực phẩm lành mạnh.
Em cũng đang quan tâm đến vấn đề ăn uống nên có đăng ký một buổi chia sẻ miễn phí này, nếu người nhà chị quan tâm thì đăng ký thứ 2 này là tổ chức rồi.
Em định không chia sẻ điều này vì có thể có những hiểu lầm, nhưng nếu nó hữu ích với ai đó thì đó là việc tốt, nói chung là không liên quan đến thực phẩm chức năng, nhưng liên quan đến 1 quyển sách và chắc là những kiến thức ăn uống, sức khoẻ nữa. ( Xin lỗi vì em hơi dài dòng đoạn này)
Về tập luyện thì có rất nhiều hình thức tập luyện mà em nghĩ đều tốt như là dưỡng sinh, khí công, yoga....
Nhưng em chia sẻ một chút về nhóm này do một chị đã biết mình bị ung thư phổi 1 năm lập ra
Một bài báo về chị ấy
Em cũng tham dự một buổi khi chị muốn mở một nhóm tập yoga miễn phí dành cho các bệnh nhân ung thư ở ngoài Hà Nội nhưng dường như là hơi ít người biết để tham gia. Quan trọng là trong buổi chia sẻ chị ấy có kể về việc khi đi chữa bệnh ở 1 bệnh viện bên Mỹ, tình cờ chị ấy thấy một phòng tập yoga dành cho người bị bệnh ung thư, ở đó mọi người gặp gỡ và chia sẻ với nhau, có những người đã bị ung thư 20 năm, giờ đã 90 tuổi, có người bị 10 năm, giờ cũng 7 mấy tuổi, và họ vẫn đều đều đến đó tập. Điều đó khiến chị thấy rất lạc quan và hy vọng. Chị coi như từ lúc chị biết mình bị bệnh là lúc chị được khai sinh ra lần 2 và mỗi ngày chị muốn sống thật trọn vẹn vì biết đâu ngày mai chị không thức dậy nữa.
Về tinh thần, bác Tàu có nhắc đến nhà sư dùng chánh niệm để chữa bệnh ung thư, em google và thấy một quyển sách của nhà sư với phần phụ lục rất thú vị. Em từng nghe câu chuyện không biết có thật không là có người khi hay biết mình bị ung thư thay vì bi quan, ủ rũ thì lại xem rất nhiều phim hài, sau một thời gian khám lại thì không còn thấy tế bào ung thư nữa hì, em không kiểm chứng được điều này. Nhưng dù sao vui thì vẫn hơn.
Trong quyển sách Bí mật của nước, người ta có làm những thí nghiệm với nước và nhìn dưới kính gì đó đại ý là khi ta gửi đi những ý niệm tiêu cực thì những tinh thể nước trở nên lộn xộn, dị dạng, méo mó còn khi gửi đi tình yêu thương thì các tinh thể nước trở nên rất đẹp đẽ.
Vậy nên điều gì cũng có thể...
Với người bị bệnh thì còn phải theo cả phác đồ điều trị riêng nữa.
Em cũng đang quan tâm đến vấn đề ăn uống nên có đăng ký một buổi chia sẻ miễn phí này, nếu người nhà chị quan tâm thì đăng ký thứ 2 này là tổ chức rồi.
Em định không chia sẻ điều này vì có thể có những hiểu lầm, nhưng nếu nó hữu ích với ai đó thì đó là việc tốt, nói chung là không liên quan đến thực phẩm chức năng, nhưng liên quan đến 1 quyển sách và chắc là những kiến thức ăn uống, sức khoẻ nữa. ( Xin lỗi vì em hơi dài dòng đoạn này)
Về tập luyện thì có rất nhiều hình thức tập luyện mà em nghĩ đều tốt như là dưỡng sinh, khí công, yoga....
Nhưng em chia sẻ một chút về nhóm này do một chị đã biết mình bị ung thư phổi 1 năm lập ra
Một bài báo về chị ấy
Em cũng tham dự một buổi khi chị muốn mở một nhóm tập yoga miễn phí dành cho các bệnh nhân ung thư ở ngoài Hà Nội nhưng dường như là hơi ít người biết để tham gia. Quan trọng là trong buổi chia sẻ chị ấy có kể về việc khi đi chữa bệnh ở 1 bệnh viện bên Mỹ, tình cờ chị ấy thấy một phòng tập yoga dành cho người bị bệnh ung thư, ở đó mọi người gặp gỡ và chia sẻ với nhau, có những người đã bị ung thư 20 năm, giờ đã 90 tuổi, có người bị 10 năm, giờ cũng 7 mấy tuổi, và họ vẫn đều đều đến đó tập. Điều đó khiến chị thấy rất lạc quan và hy vọng. Chị coi như từ lúc chị biết mình bị bệnh là lúc chị được khai sinh ra lần 2 và mỗi ngày chị muốn sống thật trọn vẹn vì biết đâu ngày mai chị không thức dậy nữa.
Về tinh thần, bác Tàu có nhắc đến nhà sư dùng chánh niệm để chữa bệnh ung thư, em google và thấy một quyển sách của nhà sư với phần phụ lục rất thú vị. Em từng nghe câu chuyện không biết có thật không là có người khi hay biết mình bị ung thư thay vì bi quan, ủ rũ thì lại xem rất nhiều phim hài, sau một thời gian khám lại thì không còn thấy tế bào ung thư nữa hì, em không kiểm chứng được điều này. Nhưng dù sao vui thì vẫn hơn.
Trong quyển sách Bí mật của nước, người ta có làm những thí nghiệm với nước và nhìn dưới kính gì đó đại ý là khi ta gửi đi những ý niệm tiêu cực thì những tinh thể nước trở nên lộn xộn, dị dạng, méo mó còn khi gửi đi tình yêu thương thì các tinh thể nước trở nên rất đẹp đẽ.
Vậy nên điều gì cũng có thể...
Với người bị bệnh thì còn phải theo cả phác đồ điều trị riêng nữa.
Chúng ta cần nhìn nhận lại chuyện người ta tập thiền, yoga, dưỡng sinh,... đó không phải là chữa ung thư mà đó là biện pháp tăng cường sức khỏe. Khi bạn khỏe lên thì sức chịu đựng cũng tăng, chỉ là vậy thôi.
Còn chuyện xem nhiều phim hài... thì là do có đứa dối trá chế ra để khuyến khích người ta vui tươi, còn nếu thật thì bác sĩ với máy móc trị ung thư Tây nó vứt đi từ lâu rồi, nó còn tạc tượng vinh danh đứa nghĩ ra xem phim hài nữa đó.
Vui tươi luôn tốt cho sức khỏe dù người đó đang khỏe hay ốm, đó là điều không cần bàn.
fullhouse
06/10/2017
Em sẽ không tranh luận với bác Tàu phần trên đâu, vì em coi 3 yếu tố này là cái móng. Còn phần chữa trị ung thư thì hiện tại em vẫn thấy như may rủi, hên xui vậy, em không dám kỳ vọng nhiều. Còn như chị gái ở trên đang sang Cuba để được nhận những hỗ trợ y khoa tốt nhất cho bệnh ung thư phổi. Em cũng mong chị sẽ khỏi lắm chứ, hoặc chị có thể sống lâu nhất có thể là được rồi. Miễn là chị luôn vui vẻ và luôn nỗ lực không từ bỏ.
Trên Facebook thì có nhóm Chiến thắng ung thư, phải nói là đúng với tinh thần chiến đấu, có lúc họ báo tin mừng về phương pháp họ dùng đã có cải thiện, có lúc họ báo tin buồn.
Chiến đấu có gì đó khác với sống chung với lũ mà vẫn vui vẻ.
Giá mà giờ tập hợp được tất cả những người khỏi hẳn lại rồi có những nhóm tập trung nghiên cứu theo từng nhóm phương pháp đã được áp dụng, quá trình của từng phương pháp, tỉ lệ chiến thắng của từng phương pháp, những yếu tố nào đóng vai trò quyết định. Rồi người đi sau tuỳ vào sự thích hợp, thích ứng để chọn ra phương pháp thích hợp mà theo.
Trên Facebook thì có nhóm Chiến thắng ung thư, phải nói là đúng với tinh thần chiến đấu, có lúc họ báo tin mừng về phương pháp họ dùng đã có cải thiện, có lúc họ báo tin buồn.
Chiến đấu có gì đó khác với sống chung với lũ mà vẫn vui vẻ.
Giá mà giờ tập hợp được tất cả những người khỏi hẳn lại rồi có những nhóm tập trung nghiên cứu theo từng nhóm phương pháp đã được áp dụng, quá trình của từng phương pháp, tỉ lệ chiến thắng của từng phương pháp, những yếu tố nào đóng vai trò quyết định. Rồi người đi sau tuỳ vào sự thích hợp, thích ứng để chọn ra phương pháp thích hợp mà theo.
fullhouse
07/10/2017
À, người nói khoác thì chắc là em đó vì em không nhớ chính xác, cụ thể nên phải làm tròn các con số. Vì chị ấy nói là người đó bị lúc 5 mấy, giờ 7 mấy còn 1 người thì 9 mấy. Nhưng hàm ý đúng là như vậy, về việc có thể sống chung với nó thêm một khoảng thời gian dài hơn những gì em vẫn nghĩ về căn bệnh này. Và em không nói yoga chữa bệnh, em nói yoga hỗ trợ.
Hình như có một số vận động viên đã khỏi bệnh cũng bao gòm các hình thức tập luyện thể thao: chạy bộ, đạp xe...., nhưng có vẻ như nó còn gắn liền với ý chí, nỗ lực không từ bỏ nữa, mà cái này liên quan đến một tinh thần sống mạnh mẽ, tích cực.
Em đang nói đến những phần ta có thể chủ động làm được. Còn cái phần vừa đi phải vừa dò dẫm thì dễ khiến người bệnh hoang mang lắm mà điều này lại không tốt cho sức khoẻ.
Hình như có một số vận động viên đã khỏi bệnh cũng bao gòm các hình thức tập luyện thể thao: chạy bộ, đạp xe...., nhưng có vẻ như nó còn gắn liền với ý chí, nỗ lực không từ bỏ nữa, mà cái này liên quan đến một tinh thần sống mạnh mẽ, tích cực.
Em đang nói đến những phần ta có thể chủ động làm được. Còn cái phần vừa đi phải vừa dò dẫm thì dễ khiến người bệnh hoang mang lắm mà điều này lại không tốt cho sức khoẻ.
phuctinh
07/10/2017
phucht, on 06/10/2017 - 19:24, said:
sao sinh thiết là u lành mà chị lại sợ ung thư vậy chị?
Ah không phải chị sợ. Chị ấy đã thực hiện cắt bỏ 2 khối u lành từ mấy năm trước. vấn đề là nó không dừng lại ở đó mà tiếp tục sinh ra các khối u khác, kể cả nó có là lành đi chăng nữa thì cũng không tốt, nguy cơ K ác là rất cao.
fullhouse
08/10/2017
Chị ơi, thử đặt câu hỏi tại sao nó lại tiếp tục sinh ra các khối u khác, không có gì tự nhiên lại sinh ra, có lý do nào đó khiến nó được hình thành, một nguyên nhân đầu vào nào đó đã không được để ý để thay đổi. Buổi chia sẻ về sức khoẻ mai mới diễn ra nhưng hôm nay, người chia sẻ ngày mai đã có 2 tiếng chia sẻ rất thuyết phục xen kẽ một chủ đề khác. Nên em nghĩ buổi mai sẽ rất có giá trị, cực khoa học ấy chị, mà dễ hiểu. Em rất mong là bạn chị sẽ tham gia hoặc ai quan tâm tham gia cũng được.
Vô Danh Thiên Địa
20/10/2017
Bài nghiên cưú này có cơ sở có thể giúp hồi phục cho bệnh nhân bị ung thư, bạn nào dịch ra tiếng Việt dùm .
Nhịn ăn 3 ngày để tái tạo hệ miễn nhiểm .
Nhịn ăn 3 ngày để tái tạo hệ miễn nhiểm .
phuctinh
20/10/2017
Vô Danh Thiên Địa, on 20/10/2017 - 12:33, said:
Bài nghiên cưú này có cơ sở có thể giúp hồi phục cho bệnh nhân bị ung thư, bạn nào dịch ra tiếng Việt dùm .
Nhịn ăn 3 ngày để tái tạo hệ miễn nhiểm .
Nhịn ăn 3 ngày để tái tạo hệ miễn nhiểm .
Cảm ơn bác VDTD, do thời gian không nhiều, PT mới chỉ dịch vài dòng đầu. Thật hoan hỷ nếu bác nào có nhã ý dịch tiếp!
Nhịn ăn ba ngày có thể tái tạo toàn bộ hệ thống miễn dịch
Nhịn ăn ít nhất là ba ngày có thể tái tạo toàn bộ hệ thống miễn dịch, kể cả ở người cao tuổi. Đây là điều mà các nhà khoa học đã tìm ra như một bước đột phá được mô tả là "đáng chú ý". Mặc dù chế độ ăn kiêng đã bị các nhà dinh dưỡng chỉ trích là có hại cho sức khỏe. Nhưng theo những đề xuất được tìm kiếm mới đây thì việc bỏ đói cơ thể sẽ kích thích các tế bào gốc sản sinh ra các tế bào bạch cầu mới, chính những tế bào này giúp chống lại sự nhiễm trùng.
Các nhà khoa học tại Đại học Nam California cho rằng khám phá này có thể đặc biệt có lợi cho những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như những bệnh nhân ung thư đang trong quá trình hóa trị liệu.
Nó cũng có thể có ích cho những người cao tuổi, khi mà hệ thống miễn dịch trở nên kém hiệu quả bởi vấn đề tuổi tác khiến họ gặp khó khăn để chống lại ngay cả các bệnh thông thường.
Các nhà nghiên cứu nói rằng nhịn ăn giúp "chuyển mạch tái tạo", khiến tế bào gốc tạo ra các tế bào bạch huyết hoàn toàn mới, mà bản chất chính là tái tạo hệ miễn dịch.
"It gives the 'OK' for stem cells to go ahead and begin proliferating and rebuild the entire system," said Prof Valter Longo, Professor of Gerontology and the Biological Sciences at the University of California.
Theo giáo sư Valter Longo, Giáo sư về Khoa học Sinh học và Sinh vật học tại Đại học California "Nó (nhịn ăn) cho phép tế bào gốc bắt đầu sinh sôi nẩy nở và tái tạo lại hệ thống miễn dịch.
"And the good news is that the body got rid of the parts of the system that might be damaged or old, the inefficient parts, during the fasting.
"Và tin tốt lành là cơ thể đã thoát khỏi những phần của hệ thống bị hư hỏng hoặc lão hóa, những bộ phận không hiệu quả, trong suốt quá trình nhịn ăn
“Now, if you start with a system heavily damaged by chemotherapy or ageing, fasting cycles can generate, literally, a new immune system."
Prolonged fasting forces the body to use stores of glucose and fat but also breaks down a significant portion of white blood cells.
During each cycle of fasting, this depletion of white blood cells induces changes that trigger stem cell-based regeneration of new immune system cells.
In trials humans were asked to regularly fast for between two and four days over a six-month period.
Scientists found that prolonged fasting also reduced the enzyme PKA, which is linked to ageing and a hormone which increases cancer risk and tumour growth.
"We could not predict that prolonged fasting would have such a remarkable effect in promoting stem cell-based regeneration of the hematopoietic system," added Prof Longo.
"When you starve, the system tries to save energy, and one of the things it can do to save energy is to recycle a lot of the immune cells that are not needed, especially those that may be damaged," Dr Longo said.
"What we started noticing in both our human work and animal work is that the white blood cell count goes down with prolonged fasting. Then when you re-feed, the blood cells come back. So we started thinking, well, where does it come from?"
Fasting for 72 hours also protected cancer patients against the toxic impact of chemotherapy.
"While chemotherapy saves lives, it causes significant collateral damage to the immune system. The results of this study suggest that fasting may mitigate some of the harmful effects of chemotherapy," said co-author Tanya Dorff, assistant professor of clinical medicine at the USC Norris Comprehensive Cancer Center and Hospital.
"More clinical studies are needed, and any such dietary intervention should be undertaken only under the guidance of a physician.”
"We are investigating the possibility that these effects are applicable to many different systems and organs, not just the immune system," added Prof Longo.
However, some British experts were sceptical of the research.
Dr Graham Rook, emeritus professor of immunology at University College London, said the study sounded "improbable".
Chris Mason, Professor of Regenerative Medicine at UCL, said: “There is some interesting data here. It sees that fasting reduces the number and size of cells and then re-feeding at 72 hours saw a rebound.
“That could be potentially useful because that is not such a long time that it would be terribly harmful to someone with cancer.
“But I think the most sensible way forward would be to synthesize this effect with drugs. I am not sure fasting is the best idea. People are better eating on a regular basis.”
Dr Longo added: “There is no evidence at all that fasting would be dangerous while there is strong evidence that it is beneficial.
“I have received emails from hundreds of cancer patients who have combined chemo with fasting, many with the assistance of the oncologists.
“Thus far the great majority have reported doing very well and only a few have reported some side effects including fainting and a temporary increase in liver markers. Clearly we need to finish the clinical trials, but it looks very promising.”
Vietnamien
26/10/2017
Không biết người đó có đang dùng thuốc ngừa thai không? Hoặc người thân huyết thống có tiền sử K vú?
au007
06/07/2018
Giờ thì ung thư có thể ở bất cứ độ tuổi nào và bất cứ bộ phận nào trên cơ thể: vú, vòm họng, gan, chân tay.... bệnh từ trên trời rơi xuống, chỉ có đi khám định kỳ may ra phát hiện được, nhưng nó từ đâu tới và chữa như thế nào. Chỉ chắc chắn là do cơ thể hoạt động có vấn đề, nảy sinh từ trong nội tại bản thân hơn là do môi trường, --> đối sách: 1.vui vẻ, lương thiện 2, điều độ cơ thể mọi vấn đề ăn uống làm việc 3. luyện tập thiền,hơi thở đều đặn...tôi nhớ có 1 bài của bác sỹ Bùi hay Nguyễn Khắc Viện gì đó về luyện thở, nên học các môn thái cực quyền, yoga.... có lẽ vậy, bạn nào có tài liệu hay tải lên cho mọi người với.